TERMINATOR 2- JUGDMENT DAY : Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

bacsinam

New Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

1451-terminator-ii.jpg


em coi phim này 10 lần

Có thể nói phim terminator 2 là phim tôi xem nhiều lần nhất, y như bạn

Lần đầu tiên xem phim này là năm 1993, trong lớp học tiếng anh, thầy chiếu bản gốc không có tiếng việt cho học sinh xem, tôi không hiểu gì nhiều, nhưng mê lắm. Lúc đó tôi học lớp 7

Năm 1994, nhà tôi mua đầu video, phim terminator 2 là cuộn băng đầu tiên tôi mướn về để thử máy. Sau đó tôi đã mướn đi mướn lại băng này hơn 5 lần từ năm 1994-1996

Sau năm 1997 tôi mua băng video phụ đề phim này về giữ để xem lại khoảng 2-3 lần nữa

Thời DVD, tôi xem phim này thêm khoảng 4 lần nữa, trong đó có bản Deluxe Edition của Artisan phát hành năm 2004, đây là bản xuất sắc nhất.

Gần đây, tôi có xem lại 2 lần trên bluray, tôi có đĩabluray của phim này làm kỉ niệm.

Như vậy trong đời tôi đã xem phim này hơn 15 lần.
Có lẽ chỉ có phim Tom and Jerry là tôi xem nhiều hơn thôi.
 
  • Like
Reactions: lai

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

Có thể nói phim terminator 2 là phim tôi xem nhiều lần nhất, y như bạn

Lần đầu tiên xem phim này là năm 1993, trong lớp học tiếng anh, thầy chiếu bản gốc không có tiếng việt cho học sinh xem, tôi không hiểu gì nhiều, nhưng mê lắm. Lúc đó tôi học lớp 7

Năm 1994, nhà tôi mua đầu video, phim terminator 2 là cuộn băng đầu tiên tôi mướn về để thử máy. Sau đó tôi đã mướn đi mướn lại băng này hơn 5 lần từ năm 1994-1996

Sau năm 1997 tôi mua băng video phụ đề phim này về giữ để xem lại khoảng 2-3 lần nữa

Thời DVD, tôi xem phim này thêm khoảng 4 lần nữa, trong đó có bản Deluxe Edition của Artisan phát hành năm 2004, đây là bản xuất sắc nhất.

Gần đây, tôi có xem lại 2 lần trên bluray, tôi có đĩabluray của phim này làm kỉ niệm.

Như vậy trong đời tôi đã xem phim này hơn 15 lần.
Có lẽ chỉ có phim Tom and Jerry là tôi xem nhiều hơn thôi.

Wow, em cũng như bác, nhưng là thế hệ sau nên tiếp cận khá chậm, khi trước cỡ năm 2002 em có coi behind the scene cách làm phim này trên thế giới điện ảnh htv7, lúc đó lớp 5 còn nhỏ chưa khái niệm gì nhiều, chỉ biết là mê chú người máy và kinh sợ anh người dẻo

sau đó từ 2002 tới 2003 em luôn nhờ người nhà kiếm dùm băng or đĩa T2 ( còn nhỏ đâu có đc phép đi ra hàng băng đĩa chọn lựa) nhưng vô vọng vì không biết tên phim, chỉ mô tả sơ sơ nên chẳng ai hiểu mình đang nói cái gì

khoảng tầm sau tết năm 2004 chừng 1 tháng trong một lần đi mua đĩa nhạc cùng với mẹ ở 1 shop trên đường Ng~ Huệ q1, tình cờ kiếm đc DVD T2 này, mặc dù là DVD chép 25k/cái nhưng đem về coi thì chất lượng hình ảnh, âm thanh hay (biết là hay thôi chư chưa biết 5.1 là gì), phụ đề chuẩn rất khớp.

Từ đó em giữ DVD coi lại cũng vài lần cho tới khi thuộc lòng lời thoại, coi rồi nói theo từ đầu tới cuối phim

2008 em mua đc laptop, hệ thống loa 5.1 em cũng down 1 bản 720p T2 về lưu giữ 1 chỗ trống trong HDD lâu lâu đem ra xem lại
 

bacsinam

New Member
terminator_2_ost.jpg


Đối với bs, phim T2 có một ý nghĩa quan trọng. Đây là bộ phim hành động Bs xem nhiều lần nhất, yêu thích nhất và trong 1 giai đoạn nào đó thời còn nhỏ Bs bị mê hoặc bởi nó. Càng lớn, chúng ta càng thấy nhiều vẻ đẹp ở nó hơn. Một trong những vẻ đẹp đó là vũ khí, súng đạn mà ta sẽ đề cập hôm nay. Súng đạn trong phim T2 đẹp như một bản giao hưởng nhiều cung bậc, giai điệu.

Bây giờ, chúng ta cùng nhau khảo sát về những "nhạc cụ" súng ống trong phim này nhé.

Điểm độc đáo thứ nhất: Terminator 2 là một trong số ít phim sử dụng vũ khí rất phong phú về số lượng và đa dạng về chủng loại, bao quát được tất cả các nhóm vũ khí như: bạch khí (dao), hỏa khí: súng ngắn bán tự động, súng trường tấn công, tiểu liên, đại liên, vũ khí chống tăng và chất nổ ...

Nhóm súng ngắn :

Colt M1911

450px-M1911Colt.jpg


Người máy T-800 mẫu 101 (Arnold) cướp được từ tay anh chị (sau khi tẩn cho gã này 1 trận trong một quán bar), 1 khẩu Colt M1911 A1, đây là loại súng ngắn bán tự động hiệu quả từng được sử dụng chính thức bởi quân đội Mỹ trong chiến tranh thế giới. Khẩu súng này sau đó được T-800 mang ra dọa giết một thằng da đen trong trạm xăng, hành động này gây sốc cho John Cornor và sau đó là câu chuyện về qui ước "không được giết người " giữa T-800 và John.
Lần cuối cùng T-800 xài cây Colt này đã bắn què chân một bảo vệ tại bệnh viện tâm thần. Sau đó anh bàn giao lại cho Sarah để bà này có chút hàng nóng phòng thân, Sarah đã xài mát trời nguyên băng đạn trong thang máy trước khi dùng nó để cướp xe cảnh sát và bỏ trốn. Sau khi tới kho súng trong hoang mạc Mexico, Sarah chê khẩu Colt này và bỏ nó lại đó.

800px-T2JDColtonics-3.jpg


600px-T2JDColtonics-7.jpg


Beretta 92 FS

400px-BerettaM92FS.jpg


Trong khi đó, tên gian ác T1000 (R. Patrick) rất hên khi luộc đẹp một cảnh sát và có trong tay khẩu Beretta 9 li (còn gọi là súng M9), đây là một cây súng ngắn cực nhanh, với tốc độ bắn kinh hoàng như ta đã thấy trong trường đoạn T1000 truy sát John Connor.

Một điều thú vị là tất cả vũ khí của T-800 xài đều là hàng lỗi thời lạc hậu, theo kiểu nồi đồng cối đá, chú trọng sức mạnh trong khi T1000 xài toàn vũ khí xịn đời mới và uy lực, tốc độ đều hơn hẳn. Ý tưởng này xuyên suốt bộ phim chứng tỏ việc lựa chọn vũ khí cho nhân vật trong phim đã được cân nhắc kĩ và hòa hợp với tính cách nhân vật. Đây là điểm đặc sắc so với những phim hành động khác khi mà người ta có thể bắn bất cứ cây súng gì cũng được.

600px-T2JDBeretta92FS-3.jpg


Trở lại với T1000, sau màn biểu diễn ấn tượng xả hết băng đạn vào lưng T100, hắn bỏ luôn khẩu súng.

Cây 9 li lại tái xuất giang hồ vào cuối phim, lúc này Sarah và bầu đoàn của cô ta khống chế tay bảo vệ da đen trong tòa nhà Cyberdine, cướp được cây súng Beretta của ông này. Nếu để ý, bạn sẽ thấy khẩu Beretta của T1000 màu đen, còn khẩu Sarah xài màu bạc, có lẽ để tạo sự tương phản thiện và ác chăng ?

600px-T2JDBerettaInox-1.jpg


Browning Hi Power MKIII

400px-HiPowerMk3.jpg


600px-T2JDBrowningHi-Power-2.jpg


Cây Browning do T1000 sử dụng trong bệnh viện tâm thần để truy sát Sarah. Nguồn gốc của cây súng này là của ông già bảo vệ xấu số. Hình ảnh cận cảnh của khẩu súng trong cảnh T1000 đi xuyên song sắt khá buồn cười đã tạo điểm nhấn cho phim. Như ta thấy, phim terminator 2 luôn dành một vài khung hình và khoảng lặng để trình làng cận cảnh vũ khí (nói theo ngôn ngữ năm 2000 là show hàng), điểm này rất hiệu quả. Mỗi lần có vũ khí mới là khoe ngay, như ta thấy sau đó T800 nhắm thử M79, lên đạn khẩu Colt...
Trở lại câu chuyện về cây Browning, đây là khẩu súng có vẻ đẹp cổ điển nhưng không kém uy lực, băng đạn chứa 13 viên, tốc độ bắn nhanh, nó khá nổi tiếng trong phim ảnh vì đã xuất hiện trong nhiều phim (Bodyguard, Anh Hùng bản sắc, BervelyHill Cop...). Và một lần nữa T1000 lại biểu diễn khả năng bắn súng thần tốc của mình khi xả hết 23 viên đạn (2 băng) vào lưng T800

Những vũ khí có hỏa lực mạnh

Chủ yếu chúng được sử dụng bởi T800 (Arnold) và tạo nên hình tượng bất tử về người máy terminator. Đầu tiên chúng ta phải kể đến khẩu súng shotgun mà anh ta đã sử dụng trong suốt phim, một hình ảnh không thể nào quên:

Image:T2JDWin1887-7.jpg
Image:T2JDWin1887-7.jpg
ShortyWin1887.jpg


Như ta đã nói, T-800 xài toàn đồ cổ, cây shotgun này cũng vậy, đó là cây Winchester 1887 như một món hàng bonus kèm theo cặp kính mà anh ta lấy từ tay tên chủ quán bar. Cây Winchester sử dụng đạn cỡ 10-12, nạp được 5 viên và bắn phát một. Sức mạnh của cây này đã thể hiện qua những lỗ thủng trên người T1000. Màn trình diễn ấn tượng nhất là T800 lái mô tô và dùng shotgun đấu với chiếc xe tải trên cầu. Hình ảnh đó đẹp tới nỗi sau này Nicolas Cage đã một lần nữa kêt hợp khẩu Winchester và chếc xe moto ma quái của mình trong phim ghost Raider.

Như vậy ta cũng có thể rút ra định luật về vũ khí rất đặc biệt trong phim terminator 2 là: Súng không tự nhiên mà có, nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác. Ta sẽ còn thấy chuyện này vào cuối phim.

Cũng về shotgun, bà Sarah cũng không kém phần giang hồ khi vác 1 cây Remington 870 đi thanh toán tên T1000 trong nhà máy thép. Hình ảnh của Sarah luôn có vẻ lên gân kiểu như thế. Remington là 1 cây shotgun rất cơ động và mạnh, xài đạn cỡ bự gauge 20 (T1000 bị bắn tan nát và có cả một lổ hổng xuyên đầu ).


500px-Remington870LONGFolder.jpg


600px-T2JDRem870folder-10.jpg



Súng trường tấn công

Khẩu carbine Colt Commando CAR 15

Đây là một biến tấu trong dòng M16 nổi tiếng, có thể nói là loại hiện đại nhất thời điểm đó, gọn nhẹ, sử dụng đạn tiêu chuẩn Nato và bắn lên tới 900 phát 1 phút. Trong Terminator 2 nó còn trang bị thêm ống ngắm Laser. Khẩu súng này gắn liền với hình ảnh buổi chiều tà và sự thức tỉnh của người hùng Sarah Cornor với khẩu hiệu: khong có tương lai định sẵn. Sarah đã dùng cây CAR15 này đi ám sát viên kĩ sư cha đẻ của người máy Terminator tại nhà ông ta. Uy lực của khẩu súng thật khủng khiếp khi nó biến dàn máy vi tính 586 của ông này thành đống sắt vụn...

500px-FakeXM177.jpg



Colt%20Commando%20CAR-15
600px-T2JDColtCommando-3.jpg


Câu chuyện về khẩu CAR15 này còn tiếp nối như trong một cuộc chạy đua tiếp sức giữa Sarah và T800, trong cuộc truy sát cuối cùng trên xa lộ, tên T1000 lái 1 chiếc xe bồn chở nitơ lỏng, T800 đã hiên ngang cầm cây CAR15 này leo lên capô và xả súng bắn T1000 tan nát, hậu quả sau đó như ta đã biết. Hình ảnh đầy bạo lực này cho tới nay chưa có một phim nào có được

600px-T2JDColtCommando-18.jpg


Bây giờ chúng ta bước vào phần cuối, cũng là phần đặc sắc nhất, những vũ khí hạng nặng trong terminator 2.

Đầu tiên là cây Minigun mà T800 đã sử dụng để biến toàn bộ xe của cảnh sát thành pho mát thụy sĩ. Đó là mẫu Minigun cầm tay hiệu GE M134 của hãng general Electric. Thứ súng này dùng gắn trên máy bay UH trong chiến tranh viêt nam. Sarah quả là một trùm xã hội đen bự khi có nguyên cả một kho súng và trong cái kho đó T800 rất thích khẩu minigun này... hình ảnh oai hùng của gã người máy ôm cây súng hỏa lực mạnh trong phim là một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa máy móc và máy móc, sắt thép và sắt thép, kẻ hủy diệt và vũ khí hủy diệt.

Bạn có thể đọc thêm về nó tại trang wiki:

http://vi.wikipedia.org/wiki/M134

Dĩ nhiên trong phim khẩu súng đã được cải tiến để giảm tốc độ bắn từ 6000 viên/phút xuống vài trăm, nên hiệu quả hình ảnh được như ta thấy. Việc nâng khẩu súng và bắn liên tục chứng tỏ cơ bắp của Arnold cũng thuộc loại khủng.

400px-M134.JPG


600px-T2JDHandheldMinigun-4.jpg


Khẩu M79

550px-M79-Grenade-Launcher.jpg


Đây là một vũ khí cá nhân rất nổi tiếng trong chiến tranh VN, nó được trang bị cho quân đội sài gòn kể từ cuộc tấn công mậu thân và sau này sử dụng khá thoải mái trên khắp mặt trận. Là tiền thân của loại súng phóng lựu M203 (khẩu mà Arnold xài trong phim predator), M79 bắn lựu đạn 40 li có tầm sát thương khoảng 5 met. Sau năm 75, M79 cũng được bộ đội VN mang ra sử dụng hiệu quả để đánh bọn Polpot.

600px-T2JDM79GL-4.jpg


Trong phim terminator, M79 gây ra những vụ nổ cho thêm phần tưng bừng khói lửa khi bộ phim lên đến đỉnh điểm kịch tính. Cây M79 này có hẳn một câu chuyện của riêng nó từ lúc nằm phủ bụi trong cái hầm ở Mexico đến khi lọt vào mắt xanh (hay mắt đỏ) của T800, tung hoành trong cyberdyne gây ra những vụ cháy nổ kinh hoàng, và cuối cùng nó là vũ khí duy nhất tiêu diệt được tên T1000 trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

câu chuyện về bản giao hưởng súng đạn trong phim T2 dừng ở đây. Để kết luận, bs xin được tóm tắt lại những đặc điểm độc đáo nhất đã trình bày:

1. Phim T2 thành công vì tạo ra được hình ảnh kết hợp: người hùng và vũ khí. Trong đó, Arnold có những hình ảnh bất tử bên 3 cây súng: cầm shotgun lái moto, và cầm cây minigun.

2. Những cây Súng trong phim T2 không chỉ là đạo cụ đơn giản, nó cũng có số phận của riêng nó. Không tự nhiên mà có, nó chuyền tay người này qua tay người khác như trong một cuộc chạy tiếp sức. Nó có những khung hình dành riêng cho mình để khoe hết vẻ đẹp của bản thân. Trong phim, ngoài câu chuyện về con người, ta còn thấy câu chuyện về vũ khí...

3. Súng trong T2 còn là 1 phần nhân cách của nhân vật, T800 là một model lạc hậu hơn T1000, thích sử dụng cơ bắp, đầu óc logic, chậm chạp, nên vũ khí mà hắn sử dụng là những thứ cổ xưa, lạc hậu nhưng đầy uy lực, trong khi T1000 sử dụng những vũ khí tối tân, gọn nhẹ, tốc độ cao (tiểu liên Heckler-Koch SP89 khi lái trực thăng, Súng ngắn Beretta...) rất phù hợp với bản tính gian xảo và cương quyết của hắn.
Sarah là người hùng có sự trộn lẫn nữ tính với nam tính, cô ta gan dạ, lì lợm nhưng hành động thiếu cương quyết và thiếu suy nghĩ cân nhắc, không cẩn thận... vì thế cách cô ta bắn súng cũng thế, mặc dù có trong tay những vũ khí mạnh (Súng trường cực nhanh, súng ngắn cực nhanh...) nhưng cô ta chỉ bắn lên trời, bắn trật hoặc bắn không dứt điểm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Re: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

kông ngờ bác sĩ cũng nghiên cứu kỹ súng đạn, và trong phim cũ T2
e cũng mê T2
lúc trước viết cái bài cũng dài nhưng lâu rồi
 

dotu

Member
lol, bs nói tới đâu tui nhớ tới đó

Remington 870 dùng trong nhà máy thép ko giống trong hình, nó to hơn nhiều, nòng bắn ngắn hơn nhìn rất chi là hầm hố

đây là phim duy nhất tui coi nhiều lần ko thấy chán. Giờ vẫn còn nhớ cuốn VHS mượn đc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

nvmy

Well-Known Member
Re: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Đề nghị bacsinam viết bài về phim kim, chỉ, dao, kéo...cho anh em tham khảo, ví dụ phim Anh em nhà bác sĩ chẳng hạn:D
Bác sĩ mà post bài này vào đúng diễn đàn của mấy tay ưa súng ống lính tráng chắc bị ném đá cho chạy văng cả kim, chỉ, dao kéo mất. :)) Em nói vui vậy vì em thấy huyền thoại M79 bắn thủng xe tăng T54 của mấy bác Cộng hòa một lần nữa lại xuất hiện ở hdvietnam. Đúng ra cái thứ đó phải là M72 LAW.
Ngoài ra, về mặt logic thì anh T-800 dùng mấy thứ vũ khí cũ chẳng qua cái hầm vũ khí đó của tay Enrique chôn lâu rồi, có cái gì thì dùng cái đấy thôi, chứ không như anh T-1000 toàn mượn xác và cướp súng của cảnh sát thì làm gì chả không có toàn súng mới và xịn.
Ngoài ra cái huyền thoại GE M134 Handheld cũng nhảm nốt, chỉ có người hùng Mỹ mới vác được ở trong phim thôi.
 

poly

Banned
Re: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Ngoài ra, về mặt logic thì anh T-800 dùng mấy thứ vũ khí cũ chẳng qua cái hầm vũ khí đó của tay Enrique chôn lâu rồi, có cái gì thì dùng cái đấy thôi, chứ không như anh T-1000 toàn mượn xác và cướp súng của cảnh sát thì làm gì chả không có toàn súng mới và xịn.
Ngoài ra cái huyền thoại GE M134 Handheld cũng nhảm nốt, chỉ có người hùng Mỹ mới vác được ở trong phim thôi.


logic bác nói là do kịch bản dựng nên
mà kịch bản do biên kịch viết
thì có khi đó là ý của biên kịch
thì logic bacsinam nói ko phải là thiếu cơ sở
có khi ý của biên kịch là vậy
 

bacsinam

New Member
Re: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Hi Cảm ơn bạn đã nhắc nhở đúng, tôi đã sửa lại những nội dung bốc đồng của mình. Đúng là M79 chỉ là 1 vũ khí sát thương.
Tôi cũng rất nghi ngờ khả năng bắn chính xác M79 từ khoảng cách đó mà không gây chết người như T800 làm trong phim, vì mảnh bay tứ phía làm sao mà tính toán được.
Còn vụ xài vũ khí cũ và mới rất rõ ràng trong phim, ngay cả khi Sarah connor xài toàn đồ mới thì T800 vẫn cứ thích chơi những thứ cổ lỗ sỉ, khẩu M79 là ví dụ.
Arnold đủ sức bưng cây M134 thì cứ để anh ta xài, ta kh-ong cần thắc mắc làm gì...
 

phihavn

Well-Known Member
Ðề: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Phần 2 đỉnh nhất trong 4 phần. Coi đi coi lại vẫn thấy không chán.
 

anh7otosaigon

Active Member
Re: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Thanks bác sĩ, bộ phim này 1 kỉ niệm chắc em không bao giờ quên được
đang để dành làm 1 cái bluray T2 để tết xem :)
 

new_baby

Member
Ðề: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Đúng là Terminator 2 là good nhất trong loạt phim Terminator, và cả các phim của Arnold. Nhưng Terminator 4 rất dở, nội dung chán phèo và quan trọng là không có Arnold.

Thần tượng Arnold của tui đóa, các phim về Arnold tui ráng sưu tầm gần hết. Hình ảnh Arnold trong Commando cũng ngầu không kém, với thể hình No.1 cầm súng máy lia quân địch đã đi vào các hình tượng Game ngày xưa..
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Re: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Hi Cảm ơn bạn đã nhắc nhở đúng, tôi đã sửa lại những nội dung bốc đồng của mình. Đúng là M79 chỉ là 1 vũ khí sát thương.
Tôi cũng rất nghi ngờ khả năng bắn chính xác M79 từ khoảng cách đó mà không gây chết người như T800 làm trong phim, vì mảnh bay tứ phía làm sao mà tính toán được.
Còn vụ xài vũ khí cũ và mới rất rõ ràng trong phim, ngay cả khi Sarah connor xài toàn đồ mới thì T800 vẫn cứ thích chơi những thứ cổ lỗ sỉ, khẩu M79 là ví dụ.
Arnold đủ sức bưng cây M134 thì cứ để anh ta xài, ta kh-ong cần thắc mắc làm gì...

sát thương hay xuyên phá tùy thuộc vào đạn chứ không phải súng. T800 dùng đạn explosive chứ không phải frag, vì vậy phạm vi sát thương thấp hơn nhưng mức độ sát thương cho đối tượng thì cao hơn. Đối phó với T1000 thì dùng explosive round là tối ưu rồi.
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: Teminator 2: Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Anh Poly sửa lại tên topic đi: Terminator, thiếu "r"
Bài viết perfect thiếu mỗi 1 tí tẹo :D
Nhân tiện cho em hỏi luôn ngoài bản của skynet ra thì còn bản nào đẹp hơn ko ?
 

poly

Banned
Ðề: TERMINATOR 2- JUGDMENT DAY : Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

Đăng lại 1 baì viết cũ góp vui
http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=7980&highlight=terminator&page=2

Sau phần 1 , Terminator 2: Judgment Day (1991) trở lại hoành tráng hơn , kỹ xảo mà lúc xem phim này vaò thời điểm đó gần như là không tưởng , lúc đó xem mà poly ko hiểu họ làm thế nào luôn . Giờ thì biết nhưng nếu xem laị thì vẫn thấy phim ko hề lạc hậu với những phim đầy kỷ xảo bây giờ . Nói đơn giản thôi , đây là một cái phim mà từ đầu đến cuối ko hề có gaí hot ma poly vẫn có thể xem đi xem lại vài chục lần ( chác phaỉ hơn 40 , tin hay ko tùy bạn ) . Nếu so sánh với phim bây giờ là Trans thì cũng phai chêm em Hot Cáo vaò để câu khách .


e7dc1b6cbb7756427f6a28eccfc923ac.jpg



À khi poly post hình Terminator Kamasutra thì ko có trym ,nhưng rõ ràng phiên bản full Cyborg thì có đầy đủ nhé các bác , vì lần naò hạ cách cũng nude vào quán rượu chôm đồ mấy em gaí nhìn trầm trồ hết mà . Và bản T4 naỳ thì còn được yêu nữa mà . Thế nên khi họp báo có người chưa coi T1 hay T2 nên thắc mắc ủa sao Terminator mà có máu và trym hehe

10862758_gal.jpg

Tuy nhiên T4 có điểm dở khi John ko phaỉ lần đầu tiếp xúc với Cyborg mà laị phản ứng ngố quá

Phim này poly cũng coi bằng băng VHS , nên poly đính chính là 8x cũng trải qua thời kỳ coi băng VHS và quay tay moỉ luôn hehe . Các bạn thông cảm , trí nhớ không phaỉ lúc naò cũng chính xác , và poly đâu có luôn luôn đúng . Cũng thanks chú Si đã góp ý về câu " Come with me if you wan to live " và " I'll be back " xuất hiện đầy đủ ở cả 4 phần . Thêm một điều là những khán giả chưa xem T1 T2 mà xem T4 sẽ có rất nhiều thứ ko cảm thấy hay or ko hiểu . Ví dụ như 2 câu nói trên , là 2 câu kinh điển của phim , coi T4 mà nghe 2 câu này là poly ko nhịn được cười . Cũng như các nhân vật Sarah mẹ John , Kyle cha John , đoan băng ghi âm , tấm hình . Và đặc biệt nhất là đoan cuối T4 khi T800 full xuất hiện , chưa coi T1 thì sẽ ko bồi hồi vì đoạn Cameo này ,vẽ giống như thật 1984 luôn . Có một chi tiết ko biết ai nhớ không , là từ T1 1984 thì T800 đã có khả năng nhaí giọng ( mẹ Sarah ) , nên qua T4 đoạn cuối sẽ có đoạn ngắn nhaí giọng . Điều này nếu ko nói thì ko ấn tượng nhưng Mission: Impossible (1996) vẫn bị lỗi bỏ qua vụ này .


terminator_2_judgment_day_image21.jpg


Sau này không nhớ là năm nào rạp Đaị Đồng ( Big Ku ) đường Nơ Trang Long SaiGon sau khi nâng cấp chất lương kiểu Đống Đa bi giờ có nhập phim naỳ về chiếu . Poly cũng lặn lội bỏ tiền ra đi xem , công nhận thời đó từ VHS ra rạp chất lương cao nó một trời một vực . Chỉ đơn cử cảnh đầu tiên trước khi T800 hạ cách ,các mẩu rác giấy báo ly nhựa nó lăn loong toong âm thanh rõ và đúng hướng ( kiểu 5.1 bi giờ ) mà nghe nó phê gì đâu . VHS có biết tới caí này đâu , và coi rạp mới biết phim trên VSH nó cắt tè le cho ngắn đủ băng .


terminator_2_judgment_day_image28.jpg


Cắt cảnh chú T800 học cười học nói , cắt cảnh T1000 đi bộ trong nhà máy thép nong quá bị chaỷ tay chảy chân....
tiếc là rạp này dẹp sớm vì lúc đó ít người xem phim , mà cũng ko có phim hay để xem . Sau này 212 CLB phim tư liệu thay thế .



terminator16x9.jpg


Về những đoạn kỷ xảo đỉnh cao của T2 giờ ngồi có thể kể ra ngay là đọan rượt đuổi giữa 3 người trên 3 phương tiện khác nhau trên đường cống là John - môtô 50cc , T800- Harley , T1000 - taỉ đầu kéo mà đỉnh điểm là 2 cú bay từ trên cầu xuống cống của T1000 và T800 .


t2_motorcycle-stunt.jpg



Cả 2 chiếc đều được móc cable ( sau này coi movie world mới biết ) nhưng ai coi để 1 kỹ như poly sẽ thấy chiếc tải lúc đáp xuống bị bể bánh lái bên trái . Và trường đoạn này cũng có một cảnh kinh điển là cảnh chú T800 một tay lái xe 1 tay lên đạn shotgun , poly coi đi coi laị đoan naỳ ko chán .


norm-45074d753d60c-Terminator+2:+Judgment+Day+(1991).jpeg



Còn trường đoạn rượt đuổi cuối phim giữa trực thăng ( cú bay moto-trực thăng cũng ko quên ) cũng một đoạn mà các stund phải làm việc cực kỳ maọ hiểm khi cho trực thăng bay luồn dưới cầu vượt . Cái này là làm thật chứ ko phaỉ kỹ xảo . Đoạn này tuy ngắn ( ko chơi slow motion ) nhưng sau này coi movie world poly nhớ là nói mất gần 1 tháng . Nếu nhớ ko lầm thì đến giờ poly chưa thấy phim nào xài laị chiêu này .


terminator_2_judgment_day_image7.jpg




Còn đoạn chiếc tải Nitơ lỏng , nhờ nó mà sao này nhớ mãi Nito làm đông kim loại ( dĩ nhiên sao này có học , nhưng phim này giúp biết và nhớ lâu ) . Nhưng mà sau này Fast And Furious 4 xài laị caí này đoạn cươớ xe xăng thì thấy có người hỏi vì ko biết . À thích cách chú T800 nhảy lên bắn xối xả thẳng vaò ngực chú T1000 , sướng vãi . Nói về cảnh xả đạn như mưa , thì cái cách chú T800 cuời khi cầm cây 6 nòng ( loaị gắn trên trực thăng ) , và cảnh chú đứng trên cửa sổ cao ốc bắn tan nát nguyên đám cảnh sát và xe cộ phiá dưới mà không gây thiệt hai nhân mạng . Cảm giác poly xem lúc này rất sướng vì cách quay phim , cách dàn dựng và hoàn cảnh nhả đạn mà sau này T3 hay T4 cũng xả đạn xối xả nhưng vẫn ko đã bằng .


terminator_2_judgment_day_image24.jpg



Cảnh chiến đấu cuối trong nhà máy thép thì khỏi nói rùi ,à các bác nên lục laị T2 coi laị cảnh naỳ nha , vì T4 đoạn cuối nó nhaí y chang ko khác gì luôn , cũng có máy náu thép , từ cách quay phim , cách đánh , và cách terminated .

terminator_2_judgment_day_image29.jpg


À vụ nổ hạt nhân trong phim dùng các động cơ phản lực để thổi bay mô hình . Nên nhìn nó ko thật như các vụ nổ bây giờ toàn chơi kỷ xảo máy tính , nhưng vaò thời đó thiì nó là đỉnh .


terminator_2_judgment_day_image22.jpg


End Credit của T4 cũng có dòng chữ tưởng nhớ Stan Winston , chuyên gia kỷ xảo của Terminator ( có lẽ ông mới chính là cha đẻ của Kẻ Huỷ Diệt ) người đã đã đoạt giải Oscar Best Visual Effects cho T2 1991


terminator_2_judgment_day_image11.jpg




Poly lúc đó coi mà cũng ko biết lam sao mà làm được nhân vật T1000 dẻo chaỷ biến hình tùm lum đước như vậy , chaỷ ra sàn nhà láng o , đi xuyên qua các song sắt , rồi nung chaỷ và định hình lại . Một trong những cảnh giết chóc ấn tượng nhất của The Terminator 2 là khi người máy T-1000 chỉa ra cánh tay nửa xương thịt nửa giống lưỡi kiếm về phía một người đàn ông đang uống hộp nước hoa quả. ( NgocMinh ) à thích cái âm thanh khi chú này trúng đạn ,nghe ục ục óc óc như đạn bay vaò nước thích tai .

terminator_2_judgment_day_image19.jpg


Về âm thanh của phim , tiếng nhạc dập pằng pằng - pằng pằng pằng nghe ko lẫn vaò đâu đuợc . Từ phần 1 đã phê rồi , phần 2 được phát triển nghe dữ dội hơn , nhất là đoạn intro đầu phim cảnh LA cháy hoang toàn 2029 , sau đó là pằng pằng - pằng pằng pằng rồi cái đầu xe tải dập cái peng . Sướng . Còn nữa, caí đoạn đầu tiên khi chú T800 bước ra khỏi quán bar lên xe moto sau khi cướp súng và kính đen của tên chủ quán , nhạc xài bài gì hay lắm mà quên mất tiu rùi .


terminator_2_judgment_day_image13.jpg




Baì này khá nổi tiếng sau này gặp ở rất nhiều phim . Để google laị ngeh mới được . Thế nên tên của chú làm nhạc phim naỳ poly ko bao giờ quên , giờ vẫn nhớ Brad Fiedel . Tiếc là T4 chú này ko làm , nghe đâu là vì chú ko có gì đột phá , nên thay bằng người khác . Nhưng có nhân poly thấy nhạc T4 dở , thà để y như cũ hay hơn .

433.jpg



Về diễn viên , khoỉ khen Arnold nữa , giờ qua Linda Hamilton , vợ cũ của James và vai này quá đỉnh . Trong phim là tập Gym trogn nhà thương điên Pescadero ( ghi theo trí nhớ , hoàn toàn ko google ) mà chắc cũng tập thiệt dữ lắm mới cơ bắp vậy . Sau phim này được bình chọn la một trong những nữ anh hùng màn bạc chỉ sau em gì trong Alien thì phải .


lindahmilton_468x650.jpg


Theo lời kể của John trong phim thì tù sau khi chú Kyle chết trong T1 thì em này đẻ John rùi cặp đủ thứ các anh trai thượng vàng hạ cám để chú John học hoỉ được đủ thứ kiến thức chuẩn bị lãnh đạo kháng chiến . Thế nên ko lạ gì chú John có thể hack máy ATM ngon ơ kiếm tiền chơi game . Và qua T4 không lạ khi chú John hack một em moto và xài chip của em ý . Kiểu tóc 1 mái dài của chú trở thành mode luôn

4068964.jpg


Về chú Edward Furlong vai John Conor , chú naỳ được tuyển trong một cuộc casting tại siêu thị ,trước đó chưa hề đóng phim mà vào vai ngọt ghê , sau phim này đuợc giải MTV và Best Performance by a Younger Actor . Nhưng sau đó thì đi xuống , chỉ có 1 phim lớn là American History X (1998) , còn cái gần nhất poly xem là The Crow: Wicked Prayer ( 2005 , vai chính crow ) thí chán kinh khủng . Cò lẽ chú này thành công rồi dính vô gaí gú sớm quá , hình như poly nhớ ko lầm là làm phim công quất luôn cô gia sư riêng hơn gần 10t thì phải . Chua có kinh nghiệm mà laí sớm quá nên vậy hehehe


À về kịch bản phim T1 và T2 đều được viết bởi James Cameron và William Wisher Jr ( phần 1 chú này viết thoại ) . Chú William Wisher Jr này cũng rất hài hước khi cả T1 và T2 đều có vai Cameo . Trong T1 thì vai Cop vừa xuống xe đang nói bộ đàm bị chú T800 đập đầu caí rầm rồi cướp xe . Trong T2 là chú khách du lịch đứng chế trân vô tình chụp được hình T1000.


Terminator2.jpg




T2 ko chỉ hay về kỷ xảo mà còn về phần kịch bản . Kịch bản phim được viết để giaỉ thích rõ ràng hơn về cuộc chiến tương lai người và máy , nguồn gốc của những bộ máy cũng như giaỉ thích chút ít về hiệu ứng thay đổi quá khứ tương lai . Đến giờ có một chi tiết trong T2 theo poly rất khó để giaỉ thích là bàn tay và con chíp của T800 chưa bị phá hủy từ T1 để lại , từ đó Cyberdon mới nguyên cứu tiếp tạo ra Skynet . Nghĩa là nó là một vòng tròn , tương laị trở lại quá khứ và tạo ra chính tiền đề cho tương lai đó . Nếu ko trở về ? rối rắm quá . Mà thật ra caí hay của tập này nó nằm ở chỗ này .


021007endoarm_01.jpg


Và kịch bản T2 cũng có một cái twist rất kinh điển mà T4 cũng xài lại ( ko spoil hehe ) . T800 mẫu 101 với những cải tiến về AI với khả năng tự học hỏi và bắt chước , trở vế quá khứ với cái kiểu làm tất cả chỉ để đạt mục đích duy nhất - John .

aadac22f03b0f384c2fe092cba5014ac.jpg


Và đoạn cuối phim , cái cách câu chuyện dẫn dắt T800 trở nên người sau bao sự kiện , trải nghiệm và nó rất hợp lý , cách gọi là " it not he " ( buồn cười là chi tiết này John của T4 lại quá ngay thơi so với T2 ) . T800-101 đoạn cuối của T2 tuy ko nhỏ được 1 giọt nước mắt vì là máy nhưng lại rất người . Điều naỳ làm nên một Terminator rất riêng của Arnold mà có lẽ câu " I'll Be Back " đã ko đúng . T800-101 đã vĩnh viễn terminated , những mẫu 102-103....và ngay cả mẫu tân tiến trong T4 sau này dù có mãnh mẽ nhưng sẽ ko có cái dũng mãnh và tính người như mẫu 101 của Arnold .


terminator_2_judgment_day_image20.jpg



Đến đây bắt đầu lan man về cá nhân poly , thật sự coi phim này lúc đó , cũng như tận bây giờ , poly ko có thần tương dv Arnold , mà nhân vật làm poly gần như cuồng si ( ax ax ngeh giống gay ,cám ơn bạn Incon DAN đã gợi ý từ này ) chính là T800 - 101 với cách mà nhìn thế giới bên ngoài , tiếp nhận , sàng lọc thông tin và học hỏi . Giờ ngồi nhớ laị ko biết nói như thế nào cho rõ ràng dễ hiểu , nhưng lúc đó tại trường học những môn như Văn Sử Địa toàn đọc chép , cô thầy nói gì nghe nấy toàn áp đặt , hs chả có được ý kiến và luồng thông tin nào khác . Ko biết bây giờ hs học thế nào với luồng thông tin lề phải kiểu này chứ poly cũng vừa đọc báo thấy 1 cô giaó trẻ ở miền trung bị" mất dạy " vì khuyến khích học sinh tham khảo thông tin traí chièu từ internet .

JOHN%20CONNOR%20PIC%201.jpg



Quay laị bản thân , thế là đưá trẻ bị nhồi sọ poly một ngày được biết đến T800-101 với câu hỏi bất hủ " Why ? Tại sao ? " .Tự nhiên trước giờ minh toàn ngồi im , đút gì ăn đó , đọc gì chép đó , nói gì nghe đó . Sao mình ko bao giờ hỏi " tại sao như vậy ? " và từ đó caí gì poly cũng hỏi như thế ,với caí kiểu muốn biết , muốn học hỏi , tại sao minh ko thể làm caí này , tại sao mình ko nhin theo kiểu khác........... Đơn giản như cau hỏi " Tại sao bây giờ bàn về Lịch sử Địa Lý Việt Nam lại bị nói là bàn về chính trị , và tại sao dân Việt Nam lại ko được bàn về chính trị Việt Nam ? " Dĩ nhiên poly biết câu trả lời , nhưng ko có nghĩa là ko được hỏi .


terminator-2-judgment-day-skynet-edition-20090515002942491_640w.jpg


Đó là về caí nhìn xung quanh , còn về bản thân , cũng nhìn vào T800-101 poly tự ngó laị bản thân mình . Mục tiêu lớn nhất của mày là gì , mày thích nhất cái gì ...... thì cứ vì mục tiêu đó mà phấn đấu . Haỹ nhớ rõ mục tiêu cuộc đời mày , khi băn khoăn quá thì nhớ laị câu một . Vâỵ thôi .


terminator_2_judgment_day_image26.jpg


Thế nên từ khi biết caí phim và nhân vật này , giờ chỉ biết viết ngắn thế chứ từ đó về sau , nó ảnh hưởng đến tính cách poly rất lớn . Thay đổi nhiều đến nỗi bà cô chủ nhiệm LQD năm 12 Quế Hương ( bà naỳ cũng nằm trong đường dây bán xuất học của bà Thanh Vân ) po tay vì càng ngaỳ càng cứng đầu , khó cải tạo .......Điều này cũng còn ảnh hưởng cả chuyện tình cảm khi ko bao giờ muốn thay hình T2 trên avatar . Nghe trẻ con nhỉ , nhưng từ xưa đến giờ là vậy , ko thay đổi .


terminator-2-judgement-day.jpg



Dài quá rồi , nhưng chắc chỉ có lần này nhân dịp chiếu T4 tại VN mới viết 1 lần rồi thôi . Chứ sau này chiếu T5 T6 chắc chả viết nữa . T2 vẫn chễm trệ trên đỉnh cao nhất trogn list phim của poly
 

bacsinam

New Member
Còn đây là commando

commando.jpg


Có người nhắc tới Commando, làm tôi nhớ lại kỉ niệm cũ nhiều lắm. Đây là phim đầu tiên của Arnold mà tôi xem. Nếu nói về súng đạn thì không thể không nhắc tới Commando. Trên người của chàng biệt kích Matrix là tất cả những vũ khí mà người ta có thể nhét được vào trong 1 phim hành động. Nếu như trước đó phim First blood đã tạo ra hình tượng người hùng Rambo cho Stalone, thì phim Commando đã biến Rambo thành một gã bê đê khi nó tạo ra hình ảnh một chiến binh siêu cấp vĩ đại hơn nhiều lần như ta thấy trong hình.

Ngay trong poster phim ta đã thấy người hùng được vũ trang toàn đồ thứ dữ:

Tay trái Matrix cầm khẩu súng Desert Eagle Mk I, ta phải biết là phim Commando quay năm 1984 và phát hành năm 1985, cây súng Magnum Desert Eagle chỉ vừa mới đăng kí bằng sáng chế cách đó 1 năm, vì vậy Matrix đang cầm trong tay cây súng ngắn hiện đại nhất thời điểm đó.

Tay phải Matrix đang vác cây Valmet M78, loại súng này có ngoại hình khá ngầu vì nó đã cải tiến dựa trên súng AK47.

Trên ngực Matrix treo lủng lẳng mấy trái M67, dao và đạn shotgun

Đó chỉ mới là poster thôi, còn trong phim Matrix xài vũ khí còn dữ dội hơn nhiều. Có lẽ chưa có phim nào mà người hùng được bắn nhiều súng như trong Commando. Từ tiểu liên Uzi, đại liên M60 tới súng phóng hỏa tiển M202.

14c87c88a3a5c7fc0e5e62a1ed79c7c4.jpg


commando1.jpg


Bây giờ thì những loại phim bắn nhau bùm bùm kiểu này bị hết thời rồi. Cũng không có chàng lực sĩ nào đủ sức vác nổi chừng đó súng đạn đi tới chỗ kẻ thù như Arnold đã làm.
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: TERMINATOR 2- JUGDMENT DAY : Bản giao hưởng tuyệt đẹp của súng đạn

commando 1985 là một phim hành động tuyệt vời của Arnold. Em nghĩ nó xứng đáng được tách thành 1 topic riêng hoặc vào 1 topic bàn luận về súng đạn trong phim hành động :D
 
Bên trên