The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

ditah8884

New Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Một cái nhìn khác về các siêu anh hùng

Ngày thứ 7 vừa rồi, khi kết thúc giờ làm việc, bà chị đồng nghiệp của Ditah dự định đi xem phim với bạn và có hỏi Ditah là nên xem phim gì? Ditah tư vấn là nên đi xem “The Avengers”. Sau khi xem xong lịch chiếu ở các rạp và dạo quanh một vòng các phim đang trình chiếu, chị đó chỉ tay vào poster của “The Avengers” và nói là : “ thằng này là “American Captain”, thằng này là “Iron man 2”, thằng này là “khổng lồ xanh”…mấy phim này lúc trước chị có coi hết rồi, trẻ con lắm. Bây giờ tập hợp một đám tả-pí-lù này lại chắc còn nhảm nữa, thôi chị không coi đâu. ” Nghe phim mình giới thiệu và mấy “idol của mình” bị chê như vậy tự nhiên Ditah thấy quê quê. Mỗi người có cách nghĩ và sở thích riêng nên Ditah cũng không áp buộc chị ấy phải xem phim này và cũng không tranh luận gì. Thời gian gần đây, Ditah không có nhiều thời gian nên ít viết review phim. Coi phim nào xong, về bình luận với bạn bè một chút rồi thôi. Tuy nhiên nghe mấy lời của chị đó khiến Ditah phải suy nghĩ và cuối cùng viết ra mấy dòng này.

Không biết là Ditah có còn trẻ con lắm không mà trước giờ vẫn coi những nhân vật và các cuộc phiêu lưu trong truyện tranh, phim ảnh tồn tại đâu đó giữa cuộc sống đời thường. Vẫn biết những năng lực siêu nhiên, những câu chuyện viễn tưởng như thế là không có thật nhưng tính cách các nhân vật, các khía cạnh của một vấn đề thì chắc chắn có. Vì truyện hay phim ảnh là những sản phẩm rõ nét nhất khắc họa lại đời sống con người mà. Đúng là có nhiều khán giả vẫn nghĩ những phim như “The Avengers” là trẻ con vì tư tưởng anh hùng xả thân cứu nhân loại chỉ phù hợp với thiếu nhi – những đầu óc trong sáng chưa bị những lo toan về cuộc sống cơm – áo – gạo – tiền chi phối. Nhưng đôi khi phải học cách làm trẻ thơ trước khi là một người trưởng thành.

Ditah đã xem phim này hai lần và cũng đã nghiền ngẫm kỹ về câu chuyện cũng như các nhân vật. Bên cạnh những yếu tố siêu anh hùng, siêu giả tưởng thì câu chuyện về từng nhân vật có thể khiến bất cứ người lớn nào cũng phải suy nghĩ. Captain America/ Steve Rogers là hình mẫu cho một người sống có chí hướng nhưng lại bị những tư tưởng cổ hủ có phần lạc hậu chi phối. Iron man/Tony Stark là một người có cuộc sống hoàn hảo từ danh vọng, tiền tài cho đến năng lực nhưng lại gặp vấn đề với chính mình và xã hội vì tính cách, suy nghĩ lập dị. Thor là môt con người với bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại mang trái tim yếu mềm và sự thiếu quyết đoán trong sử xự đã khiến anh phải đối mặt với muôn vàn rắc rối. Trong khi đó, tiến sĩ Bruce Banner mang trái tim thiện lương nhưng phải đối đầu với con người thứ hai trong mình là Hulk – một thứ sức mạnh có khả năng phá hủy ghê gớm. Sự đấu tranh giữa hai mặt đối lập trong một con người không mới nhưng có thể coi là kinh điển trong các tác phẩm nghệ thuật. Còn câu chuyện của Hawkeye/Clint Barton và Black Widow/Natasha Ramanoff khiến Ditah phải suy nghĩ lại về các mối quan hệ bạn bè, tình yêu và lòng thù hận. Trước khi phim này công chiếu, Ditah lo ngại sẽ gặp một kịch bản không hoàn chỉnh khi cố gắng nhồi nhét quá nhiều nhân vật vào cùng một phim dẫn đến một bố cục rời rạc, quá kể lể vào một nhân vật nào đó và làm mờ nhạt các nhân vật còn lại. Nhưng điều này không diễn ra mà kịch bản còn hay hơn nhiều lần so với sự tưởng tượng của Ditah. Với Ditah, bên cạnh yếu tố kỹ xảo, diễn viên thì cái hay nhất tạo nên sức hút của “The Avengers” chính là kịch bản. Các nhân vật chính đều có đất diễn cho riêng mình, được thể hiện đầy đủ tính cách nội tâm phức tạp và mỗi người là một nét chấm phá riêng tạo nên một bức tranh tổng thể hài hòa. Phe phản diện chỉ có một mình Loki trước một loạt siêu anh hùng chính diện. Nhưng sự chênh lệch về số lượng không khiến cho cán cân thiện/ác của phim nghiêng hẳn về phe thiện. Trong các phim siêu anh hùng, ngoài The Joker trong “The Dark Knight” thì Loki của “The Avengers” có thể được liệt vào danh sách những đứa có tư tưởng phức tạp và bệnh hoạn nhất. Nói chung là Ditah khoái kiểu nhân vật phản diện như thế này, chứ phim mà vai phản diện chỉ có ác từ đầu tới cuối thì nhàm và đơn điệu quá. Cả hai nhân vật này đều xuất hiện với nụ cười nhưng nụ cười này không mang lại cảm giác ấm áp hay dễ chịu. Nếu như trong “The Dark Knight”, The Joker muốn cho Batman và người dân thành phố Gotham lộ ra bản chất ích kỷ, xấu xa bên trong thì Loki của “The Avengers” đã buộc các siêu anh hùng bộc lộ ra hết cái “tôi”. Trong một tập thể, những cái “tôi’ quá lớn không được phép tồn tại và điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của “biệt đội siêu anh hùng”. Kịch bản đã khéo léo khi cho cái ác giành được lợi thế ở phần đầu trước khi các siêu anh hùng thật sự là một khối và cùng nhìn về một hướng.

Ở thời điểm Ditah biết bài review này thì “The Avengers” đã được khán giả cho điểm số trung bình 8,8/10 trên website chuyên về phim ảnh IDMB. Một bộ phim không phải tự nhiên được chấm điểm cao như vậy. Phim này không chỉ có dàn diễn viên ăn khách mà cách chọn vai diễn cũng rất phù hợp. Ngoài Tom Hiddleston ra thì Ditah nghĩ không có nhiều diễn viên diễn tốt vai Loki được như anh. Ditah cực kết cái cái điệu bộ khoan thai, gương mặt nhợt nhạt cùng nụ cười đầy ẩn ý của Loki. Phải nói là phim này, Ditah ấn tượng bởi nhân vật Loki hơn là các nhân vật siêu anh hùng khác. Ngoài ra phải kể tới Jeremy Renner,Ditah biết anh này lần đầu trong phim “Mission Imposibble 4”. Mấy siêu anh hùng khác lên màn ảnh nhiều lần rồi thì đây có lẽ là lần đầu Hawkeye xuất hiện trên màn ảnh rộng ( không tính cái đoạn xuất hiện tí xíu trong “Thor” nghen ). Cũng với biệt tài bắn cung như Legolas trong “Chúa nhẫn” nhưng Hawkeye ngầu và lạnh lùng hơn. Ngoài gương mặt ngầu và lạnh lùng của một sát thủ thì Jeremy Renner còn có đôi mắt to, hơi lộ và rất dữ dằn ( đúng kiểu lính bắn tỉa luôn héng ).Trong phim, sau Loki thì Ditah thích anh này thứ nhì.

Phần hành động của phim không chỉ dài mà còn rất đã mắt, hội tụ đầy đủ những pha hành động kinh điển từ những màn tay đôi cho đến rượt đuổi bằng xe, đánh nhau trên máy bay cho đến những cảnh tàn phá, cháy nổ liên hồi trên đường phố. Ở những cảnh chiến đấu trên không phải nói là coi rất sướng. Hiệu ứng 3D cùng những những pha lia máy quay theo sát hướng bay nhân vật tạo cảm giác rất thật. Nếu bạn nào chưa xem phim này, Ditah khuyên là nên coi 3D để tận hưởng trọn vẹn bộ phim.

Ditah vốn mê đá banh nên thường liên tưởng mọi thứ đến bóng đá. Và Ditah thử sắp xếp các siêu anh hùng trong một đội hình thi đấu bóng đá. Captain America vũ khí chiếc khiên ( biểu tượng cho phòng ngự ) và khả năng bao quát rõ ràng phù hợp với vị trí trung vệ. Hulk với sức mạnh và sự tàn phá phù hợp với vai trò của một tiền vệ đánh chặn. Black Widow tuy không có những sức mạnh siêu nhiên nhưng lại nhanh nhẹn, giỏi ứng biến và hỗ trợ thì đá vị trí tiền vệ tấn công. Iron man và Thor sở hữu tốc độ cùng khả năng xuyên phá rất thích hợp đá cánh. Và không ai phù hợp hơn Hawkeye với vai trò tiền đạo cắm bởi khả năng “kết thúc” gọn lẹ và chính xác. Đội hình này đặt dưới sự sắp xếp và làm tâm lý của Nick Fury cùng nữ trợ lý Hill. Và “đội bóng siêu anh hùng” này không tham gia những giải đấu bình thường ở Trái Đất nữa mà tham gia giải vô địch bóng đá liên hành tinh “Universe Champion League”…

Xem phim mỗi người một ý kiến, riêng Ditah vẫn giữ quan điểm của mình về “The Avengers”. Với Ditah, đây không chỉ là một phim giải trí đáng tiền mà còn là một bộ phim được dàn dựng hoàn chỉnh từ hình thức đến nội dung.


Bài viết trên Ditah's blog
 
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Mới đi xem Avenger 3D về, phim hay hơn cả những gì mình mong đợi. Thấy bác Hulk hổ báo quá, chẳng đối thủ nào cân xứng với bác Hulk :) Đợi Avenger 2 với sự xuất hiện của các superhero khác như spiderman, wolverine...
 

dung2408

Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Mình đang tính đi xem lại 3D phim này, cho mình hỏi chất lượng 3D của megastar hay lotte tốt hơn vậy :-?
 

dvhuy

New Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Film này coi hay thật coi đã hơn Tranformer 3 nhiều thix nhất là đoạn ông nội Hulk nắm giò thằng Loki đập như đập gián coi cười mún bể bụng luôn . Phim quá hay và quá hoành tráng . Mai mốt rảnh đi coi lại bản 2D bản 3D coi ở BHD ko đã nếu ko đợi 3 tháng sau ra Bluray quất về coi lại . Hehehe .
 

mu_8xhp

New Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Tks bài viết này của splendidriver và bài viết trong blog...mình đã hiểu ra câu chuện:-B:-B
 

mu_8xhp

New Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Cách suy nghĩ của bạn rất hay, lại lồng cả bóng đá là môn mình iu thik nên cũng hiểu hơn về nhân vật (tại mới xem đc Iron man và Cap American) nên chưa hỉu hết các nhân vật khác..tks bạn
 

new_baby

Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Đám này đánh với đám The Expendables chắc phê lòi =))
 

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

toà nhà stark giống cái bitexco ở TPHCM
 

cat

Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Việt nam mà có đội Avengers này thì bá chủ thế giới!
 

hungpleiku

BĐH HD Gia Lai
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Còn với em thì VN mà có đội Avengers này thì bụp thằng tàu khựa một trận tơi tả cho nó đã tức.
 

v4vendetta5

Active Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Film hay, nhiều nhân vật chính nhưng không loãng, ai cũng có đất diễn. 4/5 sao hay 8/10. Đáng xem rạp để coi kỹ xảo hoành tráng, thưởng thức 3D.
Tuy nhiên, điều duy nhất khiến nó không đạt perfect đối với tôi là cốt truyện có vài chi tiết chưa hợp lý hoặc chưa rõ.
 

TonyStark

Active Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

25/9 bên Mỹ ra Bluray + DVD, mình dự đoán qua lễ 2/9 sắp tới se có HD để sưu tầm. Đợi chờ là hạnh phúc :>
 

wallexpert

New Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Nhớ lại mà đau lòng, lúc đi xem phim với bạn gái, đặt vé lúc 11:05, vậy mà mắt nhắm mắt mở thế nào mà nhìn.....là 11:50 >"<, thế là vô hỏi nhân viên "Ủa sao phim chiếu sớm thế em?" - "Phim chiếu nãy giờ rồi đó anh" >"<! Sặc
 

thaiduongxanh

New Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

cho thang Superman vao thay Captain America kon hay hon Captain America yeu' duoi' wa'
 

izdn673

New Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Vừa mới xem bản The Avengers hd tại quán cafe, hình như source Trung Quốc thì phải, thấy sub tiếng trung, về nhà tìm thì chưa có. còn Đĩa Bluray thì 25/9 mới có.

/ Hay mình nhìn nhầm.
 

rongthep22

Well-Known Member
Ðề: The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

Vừa mới xem bản The Avengers hd tại quán cafe, hình như source Trung Quốc thì phải, thấy sub tiếng trung, về nhà tìm thì chưa có. còn Đĩa Bluray thì 25/9 mới có.

/ Hay mình nhìn nhầm.

đúng HD rồi đó bác. HD-CAM
 
Bên trên