The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

DanielTran

Well-Known Member
1342651891626836.jpg


Hãy chú ý hình ảnh này, biểu tượng Batman rực lửa, đánh dấu thời khắc The Dark Knight "Rises" đầy cảm xúc

=======================================================================================

Danh mục bài viết đáng lưu ý:




* Nhóm bài review và phân tích chung:


MỚI !!! Bài đánh giá về The Dark Knight Rises của wonbinbk

MỚI !!! Phân tích về chủ đề “ Từ bỏ “ trong The Dark Knight Rises by Dreamy_Hunter

Splendidriver: Như đã từng nói ở review trước, phim có rất nhiều những "cái hay" mang tính ẩn dụ, được giấu kỹ một cách tinh tế kể từ khâu PR cho tới nội dung phim, từ những điều mấu chốt trong phim, tới những điều liên quan tới truyện tranh, được thay đổi so với truyện tranh... v..v... mà tớ dám chắc không có nhiều người có thể nhận ra được (nhất là những người không thích truyện tranh, không thích anh hùng). Thế nên, tớ xin được viết review này nhằm phân tích sâu thêm 1 số những điều mà nếu ai đã xem rồi, nhưng chưa nhận ra hết những điều được ẩn chứa trong phim, thì có thể tham khảo, và có thể đến khi xem lại, bạn sẽ nhận ra được những điều tuyệt vời như tớ đã nhận ra khi xem phim. (đọc tiếp...)

Alexdaide: Nó như 1 bức tranh đẹp về lòng bao dung giữa, về niềm tin vào 1 tương lai tươi sáng giữa người với người, khi thế giới ko còn những xấu xa, tội lỗi. Khác với một số tác phẩm mang triết lý tương tự, TDKR thoát ra khỏi tính tuyên truyền sáo rỗng, cải lương, giúp người xem cảm nhận và tin vào đó, vào một thế giới tốt đẹp với mỗi người đều có thể tự có 1 Batman của chính mình. (đọc tiếp...)

Splendidriver: Nolan đã “save the best for last”, ông đã xây dựng câu chuyện về Batman của riêng mình theo cái cách đi từ thấp tới cao, xây nhà từ móng dần lên đỉnh....Nếu như Batman Begins là sự khởi đầu của một “biểu tượng”, The Dark Knight là hình ảnh “anh hùng”, thì The Dark Knight Rises đã mô tả chuẩn xác nhất về Batman – một “huyền thoại”.(đọc tiếp...)

Poly: TDKR theo poly thì chẳng phải là một đột phá gì ghê gớm, ngay cả TDK poly cũng đánh giá như thế. Bộ 3 TDK poly thấy hay vì nó làm phim về một siêu anh hùng mà khán giả như poly xem thấy mình trong đó. Thấy rằng mỗi con người chúng ta đều có thể là người hùng trong chính hoàn cảnh cuộc sống của mình. Mà chính vì vậy poly xem xong lại thấy buồn ghê gớm. Bởi vì XH ngày nay người hùng thì ít mà thằng khùng thì nhiều. (đọc tiếp...)

Angus_Bert: Trong phim thì nếu như không có sự giúp sức của toàn bộ lực lượng cảnh sát và một số người dân thì mọi nỗ lực của Batman sẽ chẳng bao giờ thành công. Tư tưởng được Nolan đề cao trong phim chính là hi vọng vào những gì tốt đẹp, sự anh hùng trong mỗi con người của Gotham, nó được thể hiện qua Gordon, Robin hay Fox, còn Batman của chúng ta đơn giản là một hình tượng để mọi người tin vào nó hơn là vị anh hùng mạnh mẽ như các bộ phim truớc đây, thay họ quét sạch tất cả (đọc tiếp...)

Lengockhanhi: Nếu phần 1 (BM begins) có cấu trúc của một kịch bản siêu anh hùng kinh điển, sử dụng nhiều quả cân nhỏ để "cân người hùng"..., thì phần 2 sử dụng kẻ ác (Joker) như một quả cân duy nhất, đủ nặng kí để đánh giá Batman, chính điều này đã gây ngộ nhận cho một số khán giả là nhân vật Joker quá tỏa sáng thậm chí làm lu mờ hình ảnh Batman trong phần 2... Khi xem xong phần 3 này, chúng ta sẽ thấy rõ là ngay chính Batman cũng không còn là trọng tâm của câu chuyện, tất cả nhân vật trong TDKR chỉ là những "vật được chiếu sáng", trong khi tổng thể bộ phim cho ta thấy bản chất của "ánh sáng" là gì. (đọc tiếp...)

Yevon1987: Mình ở Paris cũng vừa đi xem TDKR ở cái rạp imax ở cách nhà mình hơn một tiếng đi tàu cộng với nửa tiếng đi bộ. giá vé cũng đắt gấp đôi... Nhưng xem xong rồi thì thấy đúng là tiền nào của nấy. màn hình khổng lồ 21mx10m lúc full nhìn thực sự choáng ngợp, và nhờ đến sớm, tranh được chỗ khá ngon, tầm mắt gần ngang tâm màn hình nên luôn có cảm giác mình nằm trong bộ phim. Âm thanh và hình ảnh có thể nói là mỹ mãn, những pha hành động đã được hạn chế thời lượng khá nhiều và không rườm rà, thừa thãi như Inception tuy nhiên vẫn cực kỳ hoành tráng và mãn nhãn. Cái batpod mấy quả xoay bánh đảo hướng và phanh gấp ảo không thể tả. (đọc tiếp...)

* Nhóm bài thảo luận một số chi tiết trong phim:

MỚI !!! Bàn về chi tiết quả bom và tính mạng của Bruce Wayne by DanielTran

Phân tích một số chi tiết trong phim TDK Rises, bài của yevon1987 bài của portlet và bài của VNKernel

Bàn luận về kết thúc của phim (có spoils), bài của cupid_girl9x, bài của yevon1987 và mới nhất là bài của dqthanh


* Nhóm bài trao đổi mở rộng:

MỚI !!! Bí quyết thành công của Nolan và xu hướng mới của Hollywood, bài phân tích của DanielTran

The Dark Knight, câu chuyên hai chiếc phà và tín nhiệm xã hội, bài phân tích của DanielTran

The Dark Knight, câu chuyên hai chiếc phà, prisoner's dilemma hay battle of the sexes, bài phân tích của Yevon1987

The Dark Knight, câu chuyên hai chiếc phà, nếu là Joker mình sẽ cho nổ tung cả 2 chiếc nếu bất kì nút nào được bấm, bài phân tích của VNKernel


* Nhóm bài Preview:


Dành cho ai chuẩn bị xem The Dark Knight Rises và 10 câu hỏ by Lengockhanhi

Sự khác nhau giữa 3 phiên bản IMAX, Imax digital và 35mm xem ở đây The Dark Knight Rises và IMAX – Họ đã làm điều đó như thế nào?

Phiên bản hậu trường đặc biệt của TDK Rises và các clips phỏng vấn các diễn viên chính trong phim.

Tiết lộ phần kết của TDK Rises (ai chưa xem phim mà tò mò xem cái này ráng chịu nha, he he)



* Nhóm bài điểm tin:


MỚI !!! So sánh giọng nói của Bane trong rạp IMAX và rạp cineplex cũng như hình mẫu diễn xuất của Joker by Angus_Bert

Infographics - [Vui vui] So sánh chi phí để trở thành BatmanIronman by Angus_Bert

The Dark Knight Rises: Batman đã có thể "ngủ yên" - Thịnh Joey - Vietnam+

=======================================================================================



Trở lại với TDK Rises :">

Nhận định chung

Quả thật so với trilogy Batman của Nolan, các phim anh hùng truyện tranh khác trở nên quá nhảm nhí! Còn so với màn ảnh IMAX, các loại màn ảnh khác, kể cả Imax digital, quả thật quá khác biệt! Đơn giản là với IMAX, khán giả bị nhúng vào trong phim thay vì ngồi bên ngoài nhìn vào! Tuy vậy The Dark Knight Rises vẫn thiếu một Heath Ledger để vượt qua phiên bản 4 năm về trước.

bale-and-hathaway_2278893k.jpg

Về hiệu ứng hình ảnh

Các đoạn phim IMAX được xen lẫn liên tục với các đoạn phim 35mm. Thực ra tất cả chúng đều đã được số hóa nên việc chuyển cảnh rất nhuyễn. Nolan ưu tiên sử dụng phim 15/70 cho các đại cảnh và các phân cảnh hành động. Hình ảnh thành phố Gotham với những tòa cao ốc và những con đường lấp loáng vệt đèn trong đêm hiện ra lung linh và bao la bát ngát tầm nhìn. Nolan sử dụng nhiều cú máy quay từ trực thăng, từ máy bay, hoặc theo phong cách handycam đặt thấp xuống nền đường trong những cảnh đua xe, tạo nên hiệu ứng thị giác tối đa cho khán giả. Vấn đề không phải là khung cảnh được bung cao thêm 21% hay 40%, những con số khô khan, mà vấn đề là hiệu ứng màn ảnh khổng lồ đã đáp ứng được triết lý của IMAX, đem lại một trải nghiệm thưởng thức điện ảnh hoàn toàn khác biệt cho khán giả, đưa toàn bộ khán phòng hòa nhập vào bối cảnh trong phim, hầu như không còn khoảng cách giữa màn ảnh và khán giả như các rạp chiếu thông thường. Các đoạn phim 35mm chủ yếu là những cảnh nội thất trong phòng, những cảnh đối thoại trực diện, cảm giác bức bối chật hẹp, sẽ chợt vỡ òa khi màn hình bung lớn sang một cảnh khác. Có thể chỉ là vô tình, nhưng sự kết hợp 2 tỷ lệ khung hình trong phim, vốn là hạn chế kỹ thuật do chưa thể quay toàn bộ bằng máy quay IMAX, cũng góp phần làm tăng cảm giác không gian trong chuyện phim.

Với kích thước màn hình khủng bố như thế này, 3D có lẽ là không cần thiết khi mà mục đích tối thượng là đem lại một trải nghiệm chân thực nhất với khán giả, IMAX đã làm được và làm rất tốt. Bởi vì khi đeo kính phân cực 3D, có vẻ như cảm giác về kích thước bị loại trừ, và Nolan đã chọn giải pháp tốt hơn, khó hơn, và hiệu quả hơn. Chỉ tiếc là số màn hình loại này vẫn còn quá hạn chế trên thế giới. Nó còn có khả năng đi xuống nếu tiếp tục gắn với máy quay phim nhựa. Vì có một khuyết điểm (?) cố hữu của phim nhựa là nó không thể nào trong vắt long lanh như phim digital. Trong khi đó cá nhân Daniel lại rất thích những màu sắc hoàn hảo siêu thực này. Do đó chỉ có thể mong đợi các máy quay 8k sớm được đưa vào ứng dụng, vì chất lượng 8k sẽ đủ để phóng lên màn ảnh IMAX truyền thống. Hiện tại các rạp Imax digital chỉ dùng các bản phim và máy chiếu 2k.

Quả thật nếu không phải vì hai yếu tố giá vé và thời gian, Daniel muốn xem lại phim này 2 lần, 3 lần và nhiều lần!

Về hiệu ứng âm thanh

Tuy nhiên phải nói rằng không thể bỏ qua vai trò của âm thanh. Có thể nói không phải hình ảnh mà chính âm thanh là thách thức lớn nhất cho niềm đam mê xây dựng home theatre của các tín đồ HD. Công suất âm thanh của IMAX được quảng bá lên đến 15 kW đã góp phần đem lại cảm giác hòa nhập với bộ phim. Ở đây không đơn giản là âm lượng, mà chính là hiệu ứng đặc biệt do các âm trầm tạo ra.

Tương tự với màn ra mắt cướp nhà băng của The Joker, đạo diễn Nolan cũng giới thiệu đến khán giả nhân vật phản diện Bane bằng một màn ra mắt vô tiền khoáng hậu mà Poly và Generals đã được chứng kiến và thuật lại ở đây và ở đây. Sẽ không dám có tiết lộ gì thêm ngoài một điều, khi chiếc máy bay sắp sửa xuất hiện trên màn hình, khán giả đã nghe tiếng nổ động cơ rền vang của nó dội vào ngực, cảm giác được khuếch đại tương tự như khi bạn đứng dưới đất và nhìn thấy một chiếc máy bay dân dụng bay rất thấp sắp hạ cánh. Còn khuếch đại là vì trong trường hợp này bạn không đứng dưới đất, mà đang ở vị trí của góc nhìn máy quay trên bầu trời, và chiếc máy bay kia đang ở rất gần! Cảm ơn hệ thống surround sound đã tái tạo vị trí không gian y như thật!

Về các nhân vật trong phim

bane_2278901k.jpg

Đầu tiên phải đề cập đến nhân vật phản diện đối đầu với Batman. Không hiểu sao đạo diễn (hay tác giả truyện tranh?) lại cho Bane đeo một cái rọ mõm như vậy? Điều này được giải thích là nó giúp cho Bane có thể hô hấp, và nhờ vậy, có thể sống sót. Tuy nhiên về mặt xây dựng hình tượng nhân vật, cái rọ mõm này đã triệt tiêu hoàn toàn khả năng diễn xuất bằng cơ mặt của Tom Hardy. Lại phải đối diện với cái bóng quá lớn của Heath Ledger ở phần trước, có thể nói đây là điểm trừ lớn nhất của TDK Rises!

Có lẽ vì muốn cho tương ứng với mặt nạ của Batman và Catwoman chăng? Nhưng Batman còn hở được khuôn miệng, và có nhiều đoạn không phải đeo mặt nạ; còn mặt nạ của Catwoman chỉ như là một cặp kính thời trang; thì cái rọ mõm của Bane khiến cho anh chàng được mệnh danh là thông minh tuyệt đỉnh này, về mặt tạo hình chỉ như một thằng võ biền trâu bò bị teo não, về mặt diễn xuất thì chẳng khác bất cứ một võ sỹ vô danh nào của môn Wrestling. Thật tình, nhìn nó hài hài hơn là vẻ đe dọa cần có của một nhân vật phản diện!

Lại thêm tiếng nói, nếu như Batman đeo mặt nạ vào thì giọng của anh bị biến đổi, thì Bane cũng vậy, giọng của Bane được mô tả là được biến âm theo cảm hứng từ giọng của Darth Vader, cơ mà nghe ra chả có gì đáng sợ cả! Ngược lại giọng của Batman lại rất hay, nó như chất chứa trong đó bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống, sự phẫn nộ với thế giới ngầm và cái nhìn độ lượng về nhân thế. Có lẽ vừa xem xong cảm xúc còn nhiều, nhận định còn cảm tính, nhưng quả thật lúc này Daniel cho rằng, nếu như The Joker là nhân vật phản diện hàng đầu trong lịch sử điện ảnh, thì "chó" Bane đáng được xếp vào thái cực ngược lại!

Tuy nhiên công bằng mà đánh giá thì Nolan đã thành công trong việc tạo ra cảm giác về một Bane trâu bò bất khả chiến bại. Như là một ước lệ tuồng chèo phải chấp nhận, khi mà ở cái thời các tên lửa tầm nhiệt bay vèo vèo như pháo hoa luồn lách giữa các cao ốc của Gotham, thì đối đầu với Bane không ai được dùng súng mà phải đối đầu như hai người đàn ông cao bồi. Trong điều kiện đó quả thật anh chàng này cứ như người trời, Batman ở đầu phim đơn giản là vô kế khả thi! Đến đây chợt liên tưởng lại phần đối đầu với The Joker, khi Batman dùng Batpod để ràng dây thép quanh các cột đèn bẩy chiếc xe hàng của Joker tung lên trời, một pha action ngoạn mục và đầy lãng mạn! Vậy thì Batman có hóa giải được Bane ở cuối phim hay không xin dành cho các bác, nhưng riêng Daniel thấy rằng trận tái đấu này đã ít sáng tạo hơn so với phần trước.

catwoman_2278896k.jpg

Trong bất cứ một bộ phim người hùng nào thì cũng phải có một bóng hồng, series Batman cũng vậy. Nếu như phần 2 Maggie Gyllenhaal quá già, quá xấu, quá thô kệch, tính cách quá đơn giản, và trở thành nhân vật đáng thất vọng nhất của TDK, nhất là khi so với vẻ đẹp trẻ trung hấp dẫn của Katie Holmes trong phần 1; thì Anne Hathaway đã xứng đáng nhận thù lao phần này với một vai diễn tốt, từ ngoại hình bốc lửa cực kỳ hấp dẫn cho đến một tính cách mạnh mẽ và một vai trò đầy phức tạp với nhiều đất diễn trong phim. Cùng với vệc khám phá ra Bruce Wayne là ai, Catwoman cũng dần dần khám phá ra chính mình theo chiều dài của phim.

Có một tiết lộ rất nhỏ nhưng thú vị liên quan đến trang phục của Catwoman, khi cô từ ngoại hình giả trang như người hầu bàn trở thành một quý bà thượng lưu chỉ thông qua một phép ảo thuật về trang phục. Chi tiết này ở phần đầu phim "giới thiệu nhân vật" các bác khi xem nhớ lưu ý nhé!

John Blake (Joseph Gordon-Levitt)

joseph-gordon-levi_2278948k.jpg

Đây là anh chàng cảnh sát tận tâm và thông minh, nhân vật mới xuất hiện trong phần ba này, phải chăng đang được Warner Bros dọn đường để trở thành một Batman của thế hệ tiếp nối? Anh đã được tạo ra đất diễn rộng rãi không thua kém gì Batman, và có thể nói là nhân vật đóng vai trò bản lề, kết nối các thành viên trong "hiệp hội những người bạn của người dơi" - The fellowship of Batman! Còn tại sao Daniel cho rằng anh ta có thể là một Batman mới, các bác xem phim xong sẽ rõ.

Riêng về Morgan Freeman và nhất là Michael Caine, trong các vai phụ nhưng là những cao thủ về diễn xuất đã đem lại những phút dí dỏm và lắng đọng cảm xúc rất cần có trong một bộ phim hành động nhiều đen tối như thế này.

Nolan đã đem rất nhiều các diễn viên Inception vào Batman, điều thú vị là phần này cũng như các phần trước đều tập hợp được rất nhiều cao thủ màn bạc về diễn xuất, càng làm cho bộ phim nâng cao vị thế của nó.

Về khí tài và trang phục trong phim

Chiếc xe hơi but this is not a car đầy bá đạo của Batman

dark-knight-rises-promo-poster-bat.jpg


Cùng với batpod là hai khí tài quan trọng và đầy ấn tượng của người dơi

batbike_2278886k.jpg

Đến đây lại nhớ đến Transformers, xin lỗi các bác, đó quả thật là một dạng phim CGI rẻ tiền, một thứ đồ chơi trẻ em đúng nghĩa nếu so với series Batman này. Dù vẫn khẳng định nếu Transformer có ra tiếp, Daniel vẫn sẽ đi xem như đã từng đi xem. Những hiệu ứng của Transformer là rất nịnh mắt và đó là giá trị lớn nhất của nó. Ngược lại TDK Rises với vốn đầu tư khủng bố không kém, khoảng 250 triệu USD, cũng được cho biết đã dành phần lớn kinh phí để đầu tư vào các đại cảnh hành động cháy nổ, và phải nói rằng vô cùng tuyệt vời. Đó không chỉ là hiệu ứng thị giác, mà còn là tính hợp lý của câu chuyện, khi mà những nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại như là chiến tranh khủng bố, hỗn loạn xã hội, khủng hoảng kinh tế, sụp đổ chứng khoán,... đã được cài đặt rất hợp lý để áp dụng kỹ xảo CGI vào trong phim. Nó giống như cũng là những bộ trang phục đắt tiền và ít tốn vải, nhưng cô gái này chọn kiểu mặc vào toát ra vẻ sang trọng kiêu sa quyến rũ, những cô gái khác thì lại toát ra ... kiểu khác, kiểu Victoria Secret chẳng hạn! Cả hai đều đẹp, chúng ta đều thích, nhưng một kiểu bạn hiểu rằng không thể ngã giá, và kiểu kia ... thì có!

Cùng là những đồ chơi siêu thực, nhưng những khí tài của Batman luôn tạo ra cảm giác rằng nó quả thực có hiện hữu ở đâu đó trên thế giới này. Cũng như lối đánh của Lý Tiểu Long có thể qua mặt các ngôi sao đương thời, cũng như sau này những Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Thành Long đều phải tiếp cận theo hướng khác chứ không cạnh tranh trực tiếp được với anh, nó nằm ở tính chân thực! Khán giả có cảm giác rằng năng lực con người có thể đạt đến được như thế! Nhờ vậy chiếc Batpod trở nên rất gần gũi. Càng gần gũi với đời thực, khán giả càng biết nó có những hạn chế. Càng có những hạn chế, thì những cuộc đấu trong phim lại càng cuốn hút vì tính căng thẳng và khó dự báo trước. Sẽ chẳng còn gì bất ngờ nếu bạn biết rằng nhân vật chính với những đồ chơi của anh ta có thể làm được tất cả theo ý muốn! Chiếc xe máy và chiếc xe hơi của Batman, đóng góp vào phim không thua gì một diễn viên. Đặc biệt ngoạn mục trong những cảnh xử lý xe quay đầu đảo chiều, có chút gì đó là Transformer ở trong những scenes này.

anh có nhiều quá share bớt cho em nè

batman-the-dark-knight-rises-catwoman.jpg

Về kết thúc phim

Kết thúc phim rất xúc động và Daniel rất muốn bàn luận với các bác về kết thúc này, một trong những lý do là vì nó đã được đề cập đến trong các bản tin trước khi phim công chiếu, ví dụ như ở đây. Tuy nhiên có lẽ phải đợi đến khi mọi người đều đã xem phim thì mới không bị ném gạch vì spoil. Để tăng tính hấp dẫn trong khi chờ đợi, các bác hãy cùng suy đoán xem Batman có hy sinh hay không? Hôm trước khi Lengockhanhi bình luận về The Amazing Spiderman, có bảo rằng gặp rất nhiều Déjà vu trong đó. Riêng về kết thúc của TDK Rises, xin úp mở một chút, đó cũng là một Déjà vu!

Có thể nói điểm hào hứng của phần này nằm ở chỗ, trước đó cả Nolan lẫn Bale đều tuyên bố đây là phần Batman cuối cùng của họ, nên những thông tin bên lề này cũng có tác động đến suy đoán của khán giả khi xem. Bởi vì, nếu Nolan không làm Batman nữa, và Christian Bale không diễn vai này nữa, tất họ hoàn toàn có thể chọn một kết cục bất kỳ nào đó. Nói rõ hơn, nếu họ còn làm tiếp những phần sau, nhân vật chính không thể chết, và cục diện cuộc đối đầu Batman - Bane quá dễ đoán. Nhưng khi đã tuyên bố như vậy, Batman hoàn toàn có thể chết! Ai xem phim cũng biết rằng một bộ phim có kết cục đau thương sẽ ở lại lâu hơn trong trí nhớ khán giả, cũng như một cầu thủ giã từ bóng đá khi còn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, sẽ mãi mãi đi vào lịch sử. Cũng vì vậy mà nhiều nữ diễn viên xinh đẹp đã tự vẫn để giữ mãi hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ. Cũng như Lý Tiểu Long, anh sẽ không thể có vị thế duy ngã độc tôn như hiện tại trong dòng phim võ hiệp, nếu đóng nhiều phim hơn có lẽ anh sẽ chỉ đạt đến tầm của Lý Liên Kiệt hay Thành Long là hết cỡ. Và bởi vì Batman hoàn toàn có thể chết, nên mỗi pha chiến đấu của anh trong phim, đặc biệt khi phim càng về cuối, lại càng thập phần hồi hộp. Daniel đã vài lần xem giờ trong khi xem, một phần cũng vì bộ phim khá dài. Và bí mật này đương nhiên phải được giữ kín cho các bác! :">

Có thể nói rằng Nolan đã định nghĩa lại, hoặc xây dựng một chuẩn mực mới, đem đến một bài học bậc thầy, cho tất cả các đạo diễn trên thế giới về cách làm thế nào để dàn dựng một bộ phim anh hùng truyện tranh trẻ em được nâng tầm trở thành một bộ phim dành cho cả người lớn, chuyển tải các vấn đề xã hội đương đại vào trong một tác phẩm giải trí, bồi đắp các giá trị nghệ thuật lên một sản phẩm thương mại. Bộ ba The Batman xứng đáng trở thành trilogy hay nhất và có giá trị nhất trong thể loại phim anh hùng truyện tranh của Holywood. So sánh chung trong tất cả các phim trilogy, Batman vẫn xứng đáng là một must-see series, và Nolan xứng đáng được xếp vào nhóm Ivy League trong số các đạo diễn của Hollywood.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

"Nếu như phần 2 Kirsten Dunst quá già, quá xấu, quá thô kệch, tính cách quá đơn giản, và trở thành nhân vật đáng thất vọng nhất của TDK"
phần 2 Maggie Gyllenhaal đóng mà
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

"Nếu như phần 2 Kirsten Dunst quá già, quá xấu, quá thô kệch, tính cách quá đơn giản, và trở thành nhân vật đáng thất vọng nhất của TDK"
phần 2 Maggie Gyllenhaal đóng mà

He he, cảm ơn bác, Daniel đã sửa! Cái này Daniel nhầm qua Spiderman! Chời sao mấy phim người hùng chọn diễn chung toàn với gái xá xị không vậy ta? Series Transporters cũng vậy, chỉ trừ tập đóng với Thư Kỳ!
 

tuongtien93

Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

uầy bài cảm nhận này hay thế. đọc đã thấy cuốn hút rồi. phải đi xem thôi. :D
 

GalaxyFilm

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Thật tình thì phần hai Maggie Gyllenhaal không được đẹp nhưng nhìn sang mà
 

NHD

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Nếu Megastar dùng 70% bài review này (những đoạn không dính đến IMAX) vào mục đích quảng bá, tôi tin sẽ đạt hiệu quả vượt qua Avatar. Rất hay!!! Cảm ơn bác DanielTran
 

sirshield

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

thanks bác, e là e kết nhất câu "Đến đây lại nhớ đến Transformers, xin lỗi các bác, đó quả thật là một dạng phim CGI rẻ tiền, một thứ đồ chơi trẻ em đúng nghĩa nếu so với series Batman này" =))
 

nhoc_gon_0802

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

hix nghe xong mà chỉ mún nhảy ra rạp xem liền @___@
 

sonchuaquy

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

review tuyệt vời, 27/7 này chắc chắn dẫn bạn gái đi xem r tranh thủ thể hiện độ dày đời của mình thôi :D
 

Jamesnguyen84

New Member
Trong bất cứ một bộ phim người hùng nào thì cũng phải có một bóng hồng, series Batman cũng vậy. Nếu như phần 2 Maggie Gyllenhaal quá già, quá xấu, quá thô kệch, tính cách quá đơn giản, và trở thành nhân vật đáng thất vọng nhất của TDK, nhất là khi so với vẻ đẹp trẻ trung hấp dẫn của Katie Holmes trong phần 1

Thực sự sau khi đọc review của Daniel, tôi có hơi lo sợ phần tiếp theo của The Dark Knight sẽ ko hay như mình mong muốn, như khi đọc đến đoạn này tôi phải quote lại. Một đoạn nói về 2 phần trước và tôi hoàn toàn không hài lòng về cách nhận định của bạn, tôi thở phào nhẹ nhõm phần nào vì tôi nghĩ bạn đã đánh giá và có cái nhìn hoàn toàn sai, tôi đã stop đọc review của bạn sau phần nhận định này. Nghĩ sao mà nói Maggie Gyllenhaal quá già, quá xấu, quá thô kệch, tính cách quá đơn giản, và trở thành nhân vật đáng thất vọng nhất... Cô ấy tuy không đẹp nhưng ở cô ấy có cái thần, toát lên vẻ sang trọng, phong cách diễn thoải mái, không hề đơn giản tý nào, và theo tôi thì Katie Holmes không có cửa so sánh với Maggie. Với tôi The Dark Knight khiến tôi xem lại nhiều lần đấy là kịch bản - Nolan, Joker và Maggie đáng yêu này đây.
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Phim này theo đánh giá của các nhà phê bình có tiếng là rất tuyệt vời, hay về nội dung nhưng không đạt được mức trí tuệ như The Dark Knight, bù lại thì tổng thể về hình ảnh, hành động và cốt truyện lại phù hợp với khán giả đại chúng hơn. Có vài người chê phim này cũng ở chỗ không trí tuệ này.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Thực sự sau khi đọc review của Daniel, tôi có hơi lo sợ phần tiếp theo của The Dark Knight sẽ ko hay như mình mong muốn, như khi đọc đến đoạn này tôi phải quote lại. Một đoạn nói về 2 phần trước và tôi hoàn toàn không hài lòng về cách nhận định của bạn, tôi thở phào nhẹ nhõm phần nào vì tôi nghĩ bạn đã đánh giá và có cái nhìn hoàn toàn sai, tôi đã stop đọc review của bạn sau phần nhận định này. Nghĩ sao mà nói Maggie Gyllenhaal quá già, quá xấu, quá thô kệch, tính cách quá đơn giản, và trở thành nhân vật đáng thất vọng nhất... Cô ấy tuy không đẹp nhưng ở cô ấy có cái thần, toát lên vẻ sang trọng, phong cách diễn thoải mái, không hề đơn giản tý nào, và theo tôi thì Katie Holmes không có cửa so sánh với Maggie. Với tôi The Dark Knight khiến tôi xem lại nhiều lần đấy là kịch bản - Nolan, Joker và Maggie đáng yêu này đây.

Có lẽ vì Daniel rất thích vẻ đẹp của Katie Holmes trong Batman 1, nên khi Tom Cruise không cho cô tham gia TDK, việc thế vai của Maggie Gyllenhaal là một sự hụt hẫng lớn, vì đó là một tính cách hoàn toàn khác, không hề có sự kế thừa nào từ ngoại hình cho đến tính cách, dù cả hai cùng thể hiện chung một nhân vật. Điều này góp phần làm tăng ác cảm của Daniel với Maggie. Tuy nhiên tin rằng đến phần 3 này thì Anne Hathaway sẽ làm hài lòng cả bác lẫn Daniel cũng như đa số khán giả. Đây có thể nói là nhân vật nữ thuyết phục nhất trong cả 3 phần của Batman kiểu Nolan!
 

QuanMk

New Member
Phim này theo đánh giá của các nhà phê bình có tiếng là rất tuyệt vời, hay về nội dung nhưng không đạt được mức trí tuệ như The Dark Knight, bù lại thì tổng thể về hình ảnh, hành động và cốt truyện lại phù hợp với khán giả đại chúng hơn. Có vài người chê phim này cũng ở chỗ không trí tuệ này.

trí tuệ chổ nào thế ?!

Có lẽ vì Daniel rất thích vẻ đẹp của Katie Holmes trong Batman 1, nên khi Tom Cruise không cho cô tham gia TDK, việc thế vai của Maggie Gyllenhaal là một sự hụt hẫng lớn, vì đó là một tính cách hoàn toàn khác, không hề có sự kế thừa nào từ ngoại hình cho đến tính cách, dù cả hai cùng thể hiện chung một nhân vật. Điều này góp phần làm tăng ác cảm của Daniel với Maggie. Tuy nhiên tin rằng đến phần 3 này thì Anne Hathaway sẽ làm hài lòng cả bác lẫn Daniel cũng như đa số khán giả. Đây có thể nói là nhân vật nữ thuyết phục nhất trong cả 3 phần của Batman kiểu Nolan!

Đồng ý, thích Katie nhất.
Bà Maggie của phần 2 xuống sắc kinh quá #:-S.
Ghét con Anne , vì nó chảnh lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Jamesnguyen84

New Member
Re: Ðề: Re: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Có lẽ vì Daniel rất thích vẻ đẹp của Katie Holmes trong Batman 1, nên khi Tom Cruise không cho cô tham gia TDK, việc thế vai của Maggie Gyllenhaal là một sự hụt hẫng lớn, vì đó là một tính cách hoàn toàn khác, không hề có sự kế thừa nào từ ngoại hình cho đến tính cách, dù cả hai cùng thể hiện chung một nhân vật. Điều này góp phần làm tăng ác cảm của Daniel với Maggie. Tuy nhiên tin rằng đến phần 3 này thì Anne Hathaway sẽ làm hài lòng cả bác lẫn Daniel cũng như đa số khán giả. Đây có thể nói là nhân vật nữ thuyết phục nhất trong cả 3 phần của Batman kiểu Nolan!

Okay tùy cảm nhận của từng người thôi, thực ra tôi chưa xem hết Batman Begin, đã nhiều lần cố gắng (nhớ là không dưới 3 lần) để xem hết... nhưng cứ đến hơn nữa phim là ngủ hồi nào không biết. Nói thế để biết không cần có tính kế thừa cũng hấp dẫn :) mong chờ diễn xuất của Anna lắm đây. thankx Daniel (cái tên này làm nhớ đến TV series Revenge)

@ còn ku cậu nào nói Anna chảnh với chọe thì khỏi bình luận ha, coi phim hay coi đời sống của nghệ sỹ? và chả có cái thông tin nào nói thế cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

tuần sau đi coi, chưa gì đã có bạn "bơm" phim này ghê quá #:-S
P1: hay
P2:nhảm
P3:để xem rầu tính

trí tuệ chổ nào thế ?!

Không hiểu bạn này cảm nhận phim như thế nào mà lại bảo P2 nhảm?! nhảm chổ nào vậy bạn? Riêng TDK mình xem đi, xem lại 3 lần rồi vẫn thấy rất hay. Còn xem TDK rồi mà bạn hỏi trí tuệ chổ nào thì đến chịu bạn thôi...
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Với bài review này, sắp tới phải ra rạp coi phim này ngay mới được...
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Re: Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

trí tuệ chổ nào thế ?!

Để phân tích chỗ trí tuệ này thì phải viết vài trang giấy. Nói ngắn gọn thì nó là phần người trong siêu anh hùng và phần siêu anh hùng trong con người.
 
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Ấn tượng cực sâu với TDK & tiếc vì hồi đó không đi xem rạp. p3 này nhất định book vé lượt 1 đi xem. vé phim thì ít, tiền di chuyển thì nhiều, nhưng em nghĩ những cảm giác sống động nhất từ TDKR chỉ có thể trải nghiệm tại rạp mà thôi. Cuồng phim 1 lần trong đời cho sau này đỡ mất công hối tiếc ^________^
 

alexdaide

Member
Ðề: The Dark Knight Rises - An IMAX Experience review

Em thấy TDK là dạng triết lý nhân văn, để lại cho người xem nhiều cảm xúc, chứ trí tuệ thì phải như memento, đòi hỏi nhiều nơ ron thần kinh, xem xong phải nhức hết cả đầu chứ.
Bác QuanMK chắc cũng quan điểm trí tuệ giống như em nên mới hỏi lại thôi.
 
Bên trên