The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

HaThao

Film critic
‘The Man from U.N.C.L.E.’ nắm bắt được thần thái của những năm 60 qua màu sắc, âm nhạc và thời trang. Phim tạo dựng rất tốt chất hoài cổ của thập niên xưa và hoàn thiện bằng nét sắc sảo hiện đại. Các màn hành động nhanh và kịch tính đủ để thu hút sự chú ý của khán giả nhưng vẫn thừa lãng tử và mượt mà để khiến họ trầm trồ.

FYNKc1a.png

‘The Man from U.N.C.L.E.’ được chuyển thể từ phim truyền hình dài tập cùng tên rất thành công vào những năm 60 của thế kỉ trước. Lấy bối cảnh thời kì chiến tranh lạnh vào giai đoạn căng thẳng nhất, bộ phim xoay quanh điệp vụ hợp tác bất đắc dĩ của chính phủ Nga và Mỹ nhằm chống lại âm mưu phá hoại hòa bình của một tổ chức tội phạm do Victoria Vinciguerra (Elizabeth Debicki) cầm đầu. Đảm nhận trọng trách này là hai điệp viên Napoleon Solo (Henry Cavill) và Illya Kuryakin (Armie Hammer) đến từ hai tổ chức tình báo CIA và KGB. Gác lại mối thâm thù, họ cùng nhau ngăn chặn kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân của Vinciguerra. Đầu mối duy nhất dẫn họ đến gần Vinciguerra là Gaby Teller (Alicia Vikander), con gái của nhà khoa học nguyên tử Đức đang bị Vinciguerra giam giữ.

[video=youtube;w_Ky4KPzKwY]https://www.youtube.com/watch?v=w_Ky4KPzKwY[/video]

Trailer dày đặc cảnh hành động của ‘The Man from U.N.C.L.E.’

Các phim điệp viên của đạo diễn người Anh luôn có phong cách bóng bẩy và trào phúng rất đặc trưng. Điển hình như ‘Kingsman: The Secret Service’ hồi đầu năm. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kịch tính, hành động, óc hài hước và thời trang đã khiến Kingsman trở thành cơn sốt bất ngờ. Cũng là một tác phẩm đến từ một đạo diễn Anh quốc, ‘The Man from U.N.C.L.E.’ của Guy Ritchie được trông chờ tiếp bước thành công của các mật vụ Ăng-lê năm nay.

Xét về khoản phong cách thì ‘The Man’ không thua gì ‘Kingsman’. ‘Man’ hoàn toàn nắm bắt được thần thái của những năm 60 qua màu sắc, âm nhạc và thời trang. Phim tạo dựng rất tốt chất hoài cổ của thập niên xưa và hoàn thiện bằng nét sắc sảo hiện đại. Các màn hành động nhanh và kịch tính đủ để thu hút sự chú ý của khán giả nhưng vẫn thừa lãng tử và mượt mà để khiến họ trầm trồ. Trang phục là yếu tố quan trọng làm nên sắc thái thời đại của ‘The Man’, đưa khán giả đi thẳng vào thập niên 60. Những bộ suit ba phần cắt may chỉn chu, những chiếc váy suông tao nhã khiến các diễn viên trông như vừa bước ra từ sàn diễn thời trang cao cấp.

ETgUDOV.jpg

Hài hước, dĩ nhiên. Khi có đến một nửa ê kíp làm phim là người Anh thì khán giả cầm chắc sẽ được nghe những câu châm biếm thâm thúy. Henry Cavill đã rũ bỏ vẻ trầm trọng của Siêu nhân để hóa thân thành chàng điệp viên lạnh lùng ưa mỉa mai. Tính cách này, cộng với khuôn mặt sắc sảo như tạc của Cavill đã tạo ra một Napoleon Solo thu hút.

Đối trọng của Cavill là tài tử người Mỹ Armie Hammer. Khác với Solo phớt tỉnh Ăng-lê, Kuryakin luôn phải chật vật kiềm chế sự nóng nảy của mình, nhưng đằng sau cái đầu luôn bốc hỏa đó là một con người tình cảm. Hai anh chàng điệp viên luôn sẵn sàng tung ra những câu móc mỉa không thương tiếc. Những cuộc đấu khẩu này đã tạo nên không khí hài hước tưng tửng đặc trưng của phim.

NykOXBZ.jpg

Có vẻ hai nam chính đã chiếm hết phần cuốn hút nên hai nhân vật nữ tỏ ra khá yếu thế. Victoria Vinciguerra của Elizabeth Debicki còn hơi có vẻ đáng gờm, chủ yếu là do khí chất bà chủ cùng quần áo tóc tai sang trọng. Thế mới thấy tầm quan trọng của tạo hình nhân vật và sức hút của diễn viên. Phía bên kia chiến tuyến, cô gái nhỏ nhắn Gaby do “Ex Machina” Alicia Vikander thủ vai không để lại ấn tượng gì mấy ngoài chuyện dễ thương. Có cảm giác Gaby chỉ là cầu nối đưa hai anh đẹp trai đến với nhau.

Sự hào nhoáng về mặt hình ảnh và thần thái đầy phong cách của ‘The Man’ chỉ đủ để cứu nội dung làng nhàng thoát chết trong gang tấc. Nhịp phim không quá đều đều nhưng cũng không đủ kịch tính để khiến adrenaline tăng vọt trong máu người xem. Nút thắt mở dễ đoán. Trận chiến cuối cùng có khá hơn, chủ yếu là do kết hợp một chuỗi hành động liên tục. Chắc chỉ có những người ít xem phim hành động hoặc các bánh bèo mỏng manh mới thấy hồi hộp ghê gớm.

nVVOfWL.jpg

Xét tổng quan thì ‘The Man from U.N.C.L.E.’ là một phim khá ổn, có tính giải trí, hợp để dẫn gấu đi xem vì nhiều trai đẹp gái xinh, lại vui. Nhưng nếu bạn là fan cộm cán của thể loại hành động và mong chờ những màn rượt đuổi chiến đấu nghẹt thở cùng câu chuyện bất ngờ kịch tính thì có thể bạn sẽ thất vọng chút đỉnh. 
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BlueSea

Active Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Phim này rất đúng chất của anh Guy Ritchie. Cứ tưng tửng, hài hài, châm biếm đủ cả từ Mỹ đến Liên Xô. Cuối cùng tình báo Anh MI5 là ông khôn nhất! :))
 

hiepmu

Well-Known Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

"Ex Machina” Alicia Vikander vòng 1 hơi nhỏ kkkk
 

culacvang

Well-Known Member
đúng là chỉ có trên fim..chứ ngoài đời mà đóng bộ vest là lượt ôm sát như này thì đánh đấm j` nổi :)
giơ chân đá 1 cái ko khéo rách đũng quần :))
 

alexzai87

Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Nhìn thấy lão Guy làm phìm m đã khoái rồi, ai xem Snatch đoạn mang súng giả vào dọa mới thấy độ hài đối thoại trong phim của Guy Ritchie
 

tuyetmuavienxu

Active Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Sự hào nhoáng về mặt hình ảnh và thần thái đầy phong cách của ‘The Man’ chỉ đủ để cứu nội dung nhàng làng thoát chết trong gang tấc.

Làng nhàng chứ bác :)
 

dia

Well-Known Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Henry Cavill vào phim này lịch lãm quá. Công nhận mấy bộ suite nhìn đã mắt thiệt.
 

kaxihan

Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Lại phải sắp xếp đi xem rạp rồi, nhưng nếu lời thoại sâu sắc thì vẫn mong có bản load về hơn, xem rạp dễ bị lỡ, không biết có nhanh như Kingman không ?
 

v2huynh

Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Lại phải sắp xếp đi xem rạp rồi, nhưng nếu lời thoại sâu sắc thì vẫn mong có bản load về hơn, xem rạp dễ bị lỡ, không biết có nhanh như Kingman không ?

Phim này chậm hơn, ai mà tiếng anh khá cũng có thể nghe đc ấy chứ, không nhanh như phim King, chỉ dán mắt vào đọc phụ đề, mà còn không hiểu lắm.
 

goldeneye86

New Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Đã xem cuối tuần rồi và chốt: Hay, rất đáng xem :D
 

fafilm1

Active Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

hôm nay vừa đi xem xong, phim khá ổn, chỉ hơi tiếc đoạn diệt bọn khủng bố hơi hụt hẫng
 

Fidelio

Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Film sặc mùi Guy Ritchie luôn. Tuy plot chỉ đáng điểm 5 nhưng screenplay thì đáng điểm 8-, thực sự story telling và chuyển cảnh rất mượt. Chưa kể đến cách chọn nhạc background cũng rất riêng của anh "chai" này. Xem Sherlock Holmes xong thì The Man from U.N.C.L.E. thực sự không bằng, nhưng phải nói là độ hoành tá tràng thì cũng phải ngang ngửa =)). Trai gái gì cũng tuyển, quần áo gì cũng tuyển, duyệt =)).

Film này Cavill nói American accent, nghe không thích lắmmmm :'(
 
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

fim này phải nói là hài "nghiêm túc"
ko tục và dơ mà vẫn ngồi cười như thằng điên ấy :D :D :D
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Cá nhân đánh giá Uncle nhỉnh hơn MI5 (và Kingsman).
Khá thích nét hài hước trong phim này, rất có duyên, hài tình huống cài cắm rất tự nhiên, không phải kiểu diễn viên hài dùng biểu cảm khuôn mặt hay thoại nhảm để cố chọc cười khán giả.
Hành động cũng khá tốt (rất thích biểu diễn hành động mà không cần phải quay trực tiếp). Màn rượt đuổi rất gắt và hào hứng hơn MI 5 và F7, thua mỗi Mad Max.

Nhạc nền khá hay. Hình ảnh đẹp như show diễn thời trang (đẹp hơn Day of Future Past)
3 diễn viên chính đều để lại ấn tượng, villains ổn cho phim dạng này.

Thích nhất cái profile với nhạc chạy kèm, đau cả ruột với huy chương bạc đua thuyền máy Olympic =))
Nếu tổng kết thì phim này dạng thanh niên nghiêm túc rơi vào tình huống trớ trêu -> phim hài hành động
Thêm 1 phim vào top 10 năm nay (danh sách cá nhân), 8.5 đ/10
Năm của phim điệp viên.
 

dksilent4r

Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

vừa xem xong, film kết hợp hài và hành động rất khớp, duyên, mình thích
- Vô địch đua thuyền máy
- Quyến rũ phụ nữ hàng loạt
Nhạc nền film này vừa tưng tửng vừa vui, đoạn gì xài nhạc cao bồi quá ok, mình thấy nhạc nền có không khí hơn cả Guardians of the Galaxy
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: The Man from U.N.C.L.E. – Hào nhoáng, hoài cổ và hóm hỉnh

Phim hay, rất đáng xem. Chắc sẽ có phần tiếp theo.
 

culacvang

Well-Known Member
ko hiểu sao thấy fim này dở tệ..chắc ko hợp gu :)
nội dung đơn giản, tình tiết cứ đều đều ít cao trào..các pha hài hước cũng nhạt
 
Bên trên