The Maze Runner: The Death Cure - Kết thúc là vừa

fallheart82

Well-Known Member

hình1.jpg

Sau 2 phần trước bị phàn nàn là chạy nhiều quá, có vẻ đạo diễn cho các diễn viên ít chạy và ưu ái cho các màn hành động hơn. Phần 3 tập trung vào việc giải cứu Minho và nguyên nhân việc các bạn trẻ đẩy vào sống ở mê cung như đã biết tại phần 1.
Mở đầu là đại cảnh khá hoành tráng, nhưng ôi thôi, nó lại y chang Fast n Furious và Mad Max; thôi thì cũng tạm, tiếp đến màn cướp tàu lại khiến ta liên tưởng đến mấy phim cướp tiền kinh điển kiểu Hollywood; chán thật, chả nhẽ cạn kịch bản rồi sao. Nếu ở các phần trước đậm chất riêng và đúng nghĩa Runner thì phần này thiên quá nhiều hành động, đặt lên vai các thanh niên trong trách nặng nề quá, thành ra từ mục đích giải cứu bạn bè thành một cuộc "đốt phá", thiêu trụi cả thành phố và tập đoàn WCKD.
Cốt truyện vẫn bám sát cuộc đấu tranh giữa những người trẻ tuổi và tổ chức WCKD - mà tâm điểm tấn công vào thành phố cuối cùng, nơi tầng lớp này đang ngự trị. Do vậy, bạn sẽ chẳng hy vọng thấy những cảnh chạy trối chết trong mê cung đâu... Về nhân vật, ngoài những người xuyên suốt ở hai phần trước, có thêm một người từng có mặt ở phần 1 và một biến cố nhỏ xảy ra đối với 2 người khác.
Túm lại, nhiều chi tiết được đưa vào phim nhưng không rõ nét hoặc rất "vô duyên" như: cho nhân vật ở phần 1 đã chết sống lại mà nếu không có "mợ thì chợ vẫn đông"; thỏa hiệp với 1 thủ lĩnh để rồi khi đạt được mục đích thì ông ta lao cả xe bom vào cổng thành (mặc dù hệ thóng phòng thủ đã bị chiếm quyền điều khiển) nên hy sinh của ông ta thấy hơi nhạt nhòa. Bên cạnh đó, phim chứng minh một điều: Đàn ông khó qua ai mỹ nhân; nếu Thomas không quá lụy tình thì đâu có phải vất vả ăn 1 viên đạn trong các cảnh cuối.
Theo mình, phim dừng lại như vầy là vừa, để không phải mất đi tính "Maze Runner", chứ e thêm phần nữa chắc khán giả thành Runner mất. Chấm điểm: 6/10.
 

sagitagi

Active Member
chuẩn chỉnh, mới xem phim này hôm qua. Dòng phim này càng ngày càng đi xuống may mà hết rồi. Phần đầu tiên sao mà hay và mới lạ thế, có mê cung thật nên cảm giác xem thấy lạ dễ sợ.
Phần 2 oke ra khỏi mê cung rồi nhưng những cảnh rượt đuổi và phần hình ảnh các thành phố hoang toàn do đại dịch vẫn thật hoành tráng
Đến phần 3 này thì mọi thứ trở nên gượng gạo quá thể. Động cơ của nhân vật phải diện ngón tay nhỏ cũng thật là vớ vẩn và phi lý. Tại sao cơ hội để cứu cả loài người như vầy mà y còn muốn bỏ qua chỉ muốn cứu bản thân. Không lẽ định mình ta làm vua của thế giới có mình ta sống????? vì kiểu gì 1 tháng nữa loài người cũng chết sạch. Cái lão trùm phe kháng chiến cũng điên dở khi chiếm quuyền điều khiển thành phố rồi lại tự sát. Phe khởi nghĩa cũng điên hết rồi khi chiếm được thành phố rồi lại phá hủy???? Định tất cả cùng chết hết sao trong khi thông tin 1 tháng nữa dịch bệnh lây lan là tuyệt mật chỉ có cấp cao của phe WCKD mới có thông tin. Phim này có điểm trừ nữa với mình là các tuyến nhân vật phụ khá hay đều chết đáng tiếc Bù lại phần nhìn của phim khá ổn, các đại cảnh thế giới tương lai khá chi tiết nhưng vẫn không bằng được phần 2. Phim này xứng đáng cho 6.5/10
 

thoianghen

Active Member
Một cái kết hết sức lối mòn và nhàm chán. Mình vừa xem vừa ngủ vì càng về sau càng lê thê với một câu chuyện không đi đến đâu, cũng với một đống chi tiết lãng nhách một cách khó hiểu.
Thà là xây dựng một Villain cụ thể, 1 cá nhân hay 1 tập đoàn cũng được, đằng này tới cuối cái tập đoàn WICKED vừa thiếu vốn đầu tư phải năn nỉ mấy đại gia (mà cũng đơn giản, nhắc vài chữ về gia đình là thuyết phục thành công liền), vừa thiếu lực lượng - tới nỗi còn mỗi ông tổ trưởng cầm súng đi loanh quanh.
Phần này thì thành kiểu như The Hunger game part III rồi, chả còn mê cung mê kiết gì nữa. Mà kiểu bạo động chứ không phải khởi nghĩa có tổ chức gì, nên thành ra là đập phá tan hoang.
Biết là cố làm cho nó hết cái series, nhưng làm như vậy thì chán quá.
 

Giang Thanh

Well-Known Member
Phần 3 này mình đánh giá khá hơn rất nhiều so với p2. Nội dung p2 mới là siêu bùn ngủ, dàn trải, chả đi đâu vào đâu. Tuy nhiên, ko nên kỳ vọng nó hay hơn p1, căn bản là truyện tiểu thuyết gốc cũng bị hụt hơi ở đoạn cuối.

cho nhân vật ở phần 1 đã chết sống lại mà nếu không có "mợ thì chợ vẫn đông"
Đây được xem là 1 twist của truyện. Ngoài việc khiến khán giả bất ngờ, câu chuyện cần 1 nhân vật vừa hiểu rõ WCKD vừa quen biết với nhóm nhân vật chính để làm cầu nối cho nhóm này quen biết và hợp tác với Cánh tay phải.
 
Xem phim này giống như bị deja vu vậy. Các tình tiết quen thuộc đến nỗi giống như đã xem rồi, và có thể đoán ra được hết. Từ sau đoạn Minho lấy được cái que, mình đoán ra được gần 10 tình tiết, đặc biệt là lá thư của Newt. Hehe... Tuy nhiên, phim này vẫn đáng coi. Tuy cũ, nhưng làm tới bến, coi sướng. Kĩ xảo và hành động rất tốt. Không thể đòi hỏi gì hơn ở một bộ phim giành cho trẻ trâu!
 

Jelly Canes

Member
kết nhạt toẹt, k giải quyết được vấn đề trc mắt là tìm ra loại thuốc chống lại virus
 
Bên trên