The Punisher

Bladebrave

Active Member
1500x500.jpg


Nhận xét nhanh:
Bộ phim có nội dung, cũng không hẳn tệ, tuy nhiên cảm thấy không nhiều lắm để dàn trải suốt 13 tập hơn chục tiếng đồng hồ. Nội dung không hề có hệ lụy gì đến các nhân vật khác nên nếu bạn muốn biết trọn MCU thì không nhất thiết cần xem. Còn nếu thích nhân vật từ Daredevil ss2 thì phim sẽ thỏa mãn bạn không ? câu trả lời: có lẽ. nếu bạn muốn biết thêm, xem thêm về nhân vật này thì thật ra không có gì mới. cá nhân thì hơi thất vọng. Thật sự những điều đã thể hiện trong DD2 là đủ rồi. Dường như về sau Netflix của Marvel kinh phí giảm hẳn. Tuy gọi là khá hơn bộ lần trước nhưng chưa thực sự lấy lại ánh hào quang ngày đầu.



Sau đây sẽ bàn chi tiết:
Nội dung: Ở cuối DD2 ta thấy Frank quay đi bỏ lại căn nhà cũ với những kỉ vật của gia đình anh, ra đi với full gear khiến ta trông đợi hành trình đi thảm sát ác nhân của the Punisher bỏ lại quá khứ phiá sau. Nếu bạn trông đợi như thế thì có lẽ bạn sẽ thất vọng. Vì phim của riêng mình thì sau trả thù xong Frank gác súng,
quay ra hóa ra đằng sau lại là một sự thật khác, gia đình anh không phải vô tình lạc giữa làn đạn giữa các băng đảng của một thương vụ giao dịch hỏng mà là sự sắp đặt để khử Frank. WTF thế là lại đi trả thù tiếp
tập mở đầu cho ta thấy Frank hiện nay ra sau sau khi thủ tiêu tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của gia đình. khá ổn.
6 tập tiếp theo thật sự phải nói là tình tiết khá chậm và lê thê mà có phần nhàm chán, cá nhân cho rằng bỏ luôn nhiều cảnh tốn cả phút cũng chả ảnh hưởng. thử tưởng tượng có những sự kiện ta có thể mường tượng ra đôi điều trong rồi, rồi họ nhá hàng cho ta thêm vài cái, rồi flashback phát nữa nên khi đến lúc kể ra xong thấy khá dài dòng. những tập sau cùng mạch phim có tiến triển ổn trở lại.

nhìn chung Frank lần này cảm thấy hơi... ủy mị và ương bướng? nói sao nhỉ. lần trước những gì Frank làm rất dễ hiểu, nói ngắn gọn súc tích: bố giết. chấm hết. qua đây có vẻ muốn tạo drama nên thoại hơi nhiều, dài dòng. Nội dung ổn. không phải dở nhưng dài và loãng, cũng không gây kinh ngạc vì sự xuất sắc như những bộ đầu từng.


Hành động: không nhiều lắm. có tầm bốn trận đáng nhớ. Hành động ổn. hơi ít. Trận ở nhà kho ông bạn Lieberman có phong cách khá giống John Wick
Nếu từng ấn tượng với hành động của Daredevil với việc khiến tất cả nhưng nhân vật nền đều có não, biết đánh trả. khiến phần hành động của phim mang một phong cách hoàn toàn riêng biệt, cho cảm giác thực chiến khó tả. lần này các bạn ấy lại quay lại làm nhân vật xuất hiện chỉ để chết =)) .
Lần này tuy là dùng súng đạn nên mỗi lần lâm trận Frank đều thương tích tàn tạ, nhưng cảm giác lính lác vẫn quá dễ hạ và... ngu. Dù sao cũng là lực lượng được huốn luyện chứ đâu phải đùa. có cảnh đi súng dồn vào góc khuất kẻ địch đang núp mà đi khoảng cách gần trong khi có súng để bị thọt cho bằng dao =))

Máu me cũng khá nhiều. nếu so thì máu me hơn DD. nhưng ở DD lại cảm giác có hiệu quả hơn, mỗi đoạn máu me, nhiều lúc còn che góc quay đi. nhưng mỗi lần đều có mục đích kể câu chuyện. ít nhưng hiệu quả. Bên này ghê thì có ghê, nhưng chỉ thấy ghê thôi.

6/10 thật ra vẫn có những khoảng khắc đáng giá. tuy nhiên đáng lẽ có thể tốt hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sagitagi

Active Member
phim này phải 9/10 chứ 6/10 nỗi gì. Thua DD phần 1 chút đỉnh chứ vẫn ăn đứt DD season 2 nhé :D
 

Bladebrave

Active Member
phim này phải 9/10 chứ 6/10 nỗi gì. Thua DD phần 1 chút đỉnh chứ vẫn ăn đứt DD season 2 nhé :D
thế bạn viết đôi dòng khen ngợi những cái nó làm được. anh em tham khảo trao đổi nào. cá nhân mình thì thấy nói về badass thì ss2 của DD đã thể hiện đủ và thực sự tốt hơn.
về plot cũng ổn, nhưng như mình nói nó khá ít nên kéo ra số tập đó cảm giác khá loãng nên chán. thêm nữa về mặt cảm xúc thì vẫn quanh đi quẩn lại việc Frank ám ảnh việc trả thù. Nói thẳng chứ ở DD ss2 mình cảm sự mất mát đó nó mạnh hơn. qua phần này chỉ là xài lại, thêm nữa tạo ra những kẻ ác hội tụ đủ sự rác rưởi khiến cho ta dễ ghét và mong cho nhân vật chính kết liễu chúng nó mẹ đi :rolleyes: với mình thì cách thức này khá chán. máy trận cuối xem chỉ thấy vô vị
 

sagitagi

Active Member
thế bạn viết đôi dòng khen ngợi những cái nó làm được. anh em tham khảo trao đổi nào. cá nhân mình thì thấy nói về badass thì ss2 của DD đã thể hiện đủ và thực sự tốt hơn.
về plot cũng ổn, nhưng như mình nói nó khá ít nên kéo ra số tập đó cảm giác khá loãng nên chán. thêm nữa về mặt cảm xúc thì vẫn quanh đi quẩn lại việc Frank ám ảnh việc trả thù. Nói thẳng chứ ở DD ss2 mình cảm sự mất mát đó nó mạnh hơn. qua phần này chỉ là xài lại, thêm nữa tạo ra những kẻ ác hội tụ đủ sự rác rưởi khiến cho ta dễ ghét và mong cho nhân vật chính kết liễu chúng nó mẹ đi :rolleyes: với mình thì cách thức này khá chán. máy trận cuối xem chỉ thấy vô vị

đôi lời về The Punisher. Mỗi người có 1 quan điểm cá nhân, bạn là fan Marvel, thích những SAH có năng lực đặc biệt như thor, hulk, captain american, luke cage.....Mình thì lại thích các SAH không có năng lực nổi trội như The Punisher, Daredevil......về series The Punisher này đã thể hiện khá tốt một frank castle luôn dằn vặt vì mất mát của vợ con. Trong DD season 2 frank chỉ được khắc họa qua là 1 người căm thù kẻ ác nên muốn giết sạch bọn tội phạm, ta chỉ nhìn được phần ngầu của nhân vật chứ chưa thể hiểu rõ hơn về nhân vật này. Có 1 chút gợn khi frank chia sẻ với Karen Page nhưng như vậy là chưa nhiều. Vì nói chung DD season 2 vẫn là show của Matt Murdock.
Tản mạn qua 1 chút về DD season 2, phần này phim khá nhạt vì phải chia ra 2 phần riêng. Các vai phản diện cũng nhạt nhẽo, không thể so với Wilson Fisk. Ghét nhất là cái con bé Elektra lúc bên này, lúc bên kia. Được có frank lúc đầu ngầu thì cũng chỉ kéo dài dc 6 tập. The Punisher thì hoàn toàn khác, vì là show riêng cho frank nên đạo diễn thoải mái phô diễn.
- các trận đánh tay đôi, đấu súng trong phim cảm giác rất mãn nhãn. Không thua kém gì các phim điện ảnh hành động đỉnh cao như taken, john wick. Các trận đánh 1 mất 1 còn chứ không hẳn nghiêng về phía frank hoàn toàn, Tất nhiên phim cũng rất thực tế khi frank cũng phải chịu trầy da tróc vảy mới sinh tồn được. Trận đánh trong rừng nếu không có Lieberman chắc frank cũng gặp vợ con sớm rồi.
- thứ 2 là mặt tình cảm, tâm lý. Ở phim này mình nhìn thấy hình ảnh frank là 1 người chồng, 1 người cha tuyệt vời, 1 người đàn ông thực thụ. Khi tiếp cận vợ của lieberman frank luôn tự làm mọi viêc trong nhà như sửa cửa, sửa đèn oto.....Trong các đoạn hồi tưởng nhớ đến con, frank cũng luôn dạy dỗ con cái nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương chúng. Đoạn dọa thằng bé nhà lieberman frank cũng thể hiện 1 chất rất đàn ông. Cá nhân Mình đánh giá cao các tình huống này trong phim. Có gì đó giống phim Gran Torino của Clint Eastwood
- thứ 3 Những lúc tranh luận với lieberman, đôi lúc fank cũng nhún nhường nghe theo đồng đội chứ không cố chấp làm theo ý mình. Trong DD ta thấy frank là kẻ rất cố chấp, luôn làm theo ý bản thân, matt có khuyên thế nào cũng ko ăn thua vì phương châm của matt là không giết người. Một SAH đúng nghĩa còn frank là anti hero sẽ khác. Đến phim này ta đã thấy dc 1 khía cạnh khác trong con người frank. Chỉ cần ko cản frank giết kẻ thù thì anh sẽ hợp tác với đồng đội để đạt dc mục đích. Kể cả những lúc chia sẻ trong lúc ăn, lúc say. Ta thấy được tình bạn, tình đồng đội
- thứ 4 vai phản diện cũng khá ấn tượng. Vai Billy Russo là 1 kẻ đẹp mã, Mảnh khảnh nhưng lại vô cùng lão luyện và nguy hiểm. 1 Đối trọng thực sự của frank, vai Rawlins thì mình ko đánh giá cao lắm vì vai này chỉ làm nền cho billy. Trận đánh cuối phim cũng rất mãn nhãn, máu me đủ cả.
- cuối cùng series quả thật đã làm rất tốt, mặc dù chen vào các khía cạnh con người của frank vào phim nhưng phim cũng ko hề mất chất về 1 kẻ trừng phạt ngầu lòi, sẵn sàng giết sạch kẻ xấu. Các đoạn ra tay dứt khoát, ko khoan nhượng thể hiện 1 kẻ trừng phạt vẫn ở đây.
 

Bladebrave

Active Member
đôi lời về The Punisher. Mỗi người có 1 quan điểm cá nhân, bạn là fan Marvel, thích những SAH có năng lực đặc biệt như thor, hulk, captain american, luke cage.....Mình thì lại thích các SAH không có năng lực nổi trội như The Punisher, Daredevil......
Hahaha. nhắc nè. lần sau khi bàn luận nên nhớ đừng có tự gán cho người khác một điều gì đó một cách phỏng đoán mà người ta không hề nói đã nhé bạn.
về phần DD ss2. topic này không phải về phim đó nên cũng không muốn gây loãng nhiều nhưng nói thẳng là ý kiến hoàn toàn phản đối bạn. như về mặt phản diện, DDss2 tập trung nói về sự khác biệt trong con đường của các hero nên nó nói về các hero là chính chứ phản diện dở thì liên quan gì. cũng chỉ có lực lượng The hand và mang tính bí hiểm . Về Elektra, cái cốt truyện trong arc về nhân vật này là sự nhìn nhận của cô ta về con người mình sinh là để giết chóc nhưng vì DD, DD tin tưởng rằng cô có thể chiến đấu để chống lại chính điều đó. Chả làm thế thì chả làm sao để thấy sự thay đổi trong cách nghĩ mà kêu phải ở mãi một phe. và thêm nữa. đây không phải là phim về Frank mà bạn chấm điểm như thế. nghe cứ như là vì không có đủ Fank trong nửa sau phim nên không ra gì.
Còn tất cả những điều về phim Punisher, nói trắng ra là mình hiểu. nhưng cảm xúc nó không mạnh. nó không cây dựng cho mình bộ phát cái cảm xúc đó. điều mà các phm trước đều làm mình vỡ òa. như đã nói, với mình nội dung ổn. nói trắng ra là cảm giác kinh phí phim giảm hẳn rõ rệt
 
Bên trên