The Reader ( 2008 )

poly

Banned
Bài viết có spoiler , cop từ
http://blog.360.yahoo.com/blog-fVsAUB86cqpnlVQwZe5IrA0B.6MBUmWwIRJWF__3?p=242

Truyện này đã được xuất bản ở Việt Nam từ khá lâu rồi và bây giờ nó được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Kate Winslet nàng Rose xinh đẹp.Tớ đã mượn được của bạn Dung lớp văn, dù ban đầu tớ chả khoái thể loại này tẹo nào. Thật sự tớ tưởng rằng mình mượn "Biên niên kí chim vặn dây cót" của Murakami, lúc nhận được sách thì lại là "The reader" vì bạn Dung ko đủ tiền mua sách của Murakami.
Sau khi đọc tớ đã hoàn toàn thay đổi.Ban đầu khi mới đọc nó tớ ghét kinh khủng vì người phụ nữ trong truyện có quan hệ với 1 thằng nhóc kém mình hơn chục tuổi á, phát sợ.Nhưng sau đó thì tớ cảm thấy rất đáng thương cho cô ấy vì cô ấy đã phải rất đau khổ và tìm mọi cách để che giấu việc mình mù chữ.Cô ấy làm việc bán vé tàu và đã từ chối 1 công việc với mức lương cao hơn, 1 vị trí cao hơn chỉ vì sợ người ta phát hiện ra mình mù chữ.Rồi cô ấy biến mất 1 cách bí ẩn, người tình nhỏ bé của cô đã tìm cô khắp nơi, nhưng thời gian trôi qua, chiến tranh kết thúc cậu bé 15 tuổi trưởng thành, anh tình cờ gặp lại người tình của mình trong 1 phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh.Giờ đây anh là sinh viên ngành luật và người tình của anh đứng trước tòa là một quản giáo trong trại tập trung của phát xít Đức.Cô ấy đã nhận mọi tội lỗi, dù cô ấy không phải là một người độc ác, dù cô ấy không đánh đập, tra tấn hay giết hại những người Do Thái,và cô ấy đã không thanh minh gì về 1 việc làm của mình đó là đặc ân cho những cô gái yếu ớt và mỗi tối lại gọi một cô gái đến phòng của mình.Cô ấy ko trả lời vì sao cô ấy lại làm thế vì thế người ta cho rằng hành động đó là 1 kiểu tra tấn khác. Nhưng người tình nhỏ bé của cô hiểu rằng chỉ đơn giản cô gọi họ đến phòng đọc sách cho cô nghe như trước đây anh cũng từng đọc sách cho cô vậy.Sau khi cô bị kết án và vào tù, người tình của cô có đến thăm cô vài lần và anh thường xuyên gửi những cuốn băng cho cô, đó là những quyển sách anh đọc và thu lại,1 lần nữa anh lại tiếp tục đọc sách cho cô nghe.Rồi đến 1 hôm người ta báo cho anh tin cô đã chết, người quản giáo cho biết ban đầu cô rất vui khi nhân những cuốn băng của anh, nhưng sau đó cô đã học đọc và viết, càng ngày cô càng buồn bã và buông xuôi tất cả, cô ko chờ mong anh vào thăm cô, nhưng điều cô chờ mong duy nhất đó là những lá thư của nha.Chưa 1 lần nào anh viết thư cho cô.
 

poly

Banned
Ðề: The Reader ( 2008 )

Bài viết có spoiler , cop từ
http://blog.360.yahoo.com/blog-_260RgU7dKM0wZpuY2GL?p=906

Tôi tìm được “Người đọc” một cách hết sức tình cờ. Cuốn sách có bìa màu đen, nhỏ và mỏng nằm lọt tõm giữa rừng sách. Tôi dừng ánh nhìn của mình lại đơn giản vì một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu: “Người đọc” nghĩa là những người đọc sách như chúng ta hay là người đọc sách cho người khác nghe? Và dĩ nhiên còn vì một số lí do tình cờ nho nhỏ khác nữa, dù chẳng liên quan gì đến nhau mấy nhưng gộp hết lại thì tôi không ngại mua nó vì nó chỉ có 22k.

Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi mới đọc là một giọng văn lạ. Nói lạ là vì tôi không biết dùng từ gì diễn tả. Giọng cứng, đặc biệt có những câu rất dài nhưng rất gắt. Ban đầu nó làm tôi có cảm giác hơi khó chịu và phải tập trung hơn khi đọc. Sau này vì thích nó mà đọc lại lần nữa, đọc cả lời mở đầu mới biết Bernhard Schlink là luật sư và bắt đầu sự nghiệp của mình bằng thể loại truyện trinh thám.

Thứ hai là kết cấu. Tôi mém nữa đã đổ quạu khi đọc hơn 50 trang đầu và chẳng thấy gì khác ngoài chuyện trai gái, mà lại là chuyện làm tình. Yêu nhau, nằm với nhau rồi cãi nhau, làm lành và lại nằm với nhau, có cả thơ chàng làm tặng nàng về những giây phút ân ái nữa. Thế đấy! Duy chỉ có một điều nhỏ làm tôi nấn ná: “nghi lễ” ở bên nhau của hai người này. Gặp nhau, đọc truyện, tắm, làm tình và nằm với nhau. Rồi tự nhiên câu chuyện như bị cắt gọn. Vào chính lúc Hannah bỏ đi. Giọng văn trở nên khó chịu hơn nữa, câu dài ra và gọn gắt một cách trần trụi. Tôi buộc phải đọc chậm hơn nữa và chậm đến mức bị nhấn chìm vào từ cái phiên tòa ấy lúc nào không hay.

Thứ ba là cách dẫn dắt. Riêng tôi, tôi bị câu chuyện kéo đi một cách kì lạ. Không hẳn là sức hút hấp dẫn, không hẳn là sự kịch tính và tuyệt nhiên không có gì lãng mạn cho đến khi phiên tòa ấy kết thúc. Nhưng sau cái phiên tòa ấy, bỗng dưng tất cả những điều ở đâu đó khắp câu chuyện đan vào nhau. Tôi không biết tả lối viết của ông thế nào nhưng nó làm tôi nhớ cách dẫn dắt câu chuyện của Guy de Maupassant. Câu chuyện được kể ra, dẫn đi, đan vào nhau, xiết lấy nhau thật chặt đến cao trào, song, nó không dừng lại ở đấy như cách của William Somerset Maugham mà như một nét vẽ khi vẽ đến đỉnh núi thì cứ cầm bút xoay quanh điểm ấy cho đến khi người đọc bị thôi miên thì câu chuyện tựa như đã kết thúc từ khi nào không hay…

Thứ tư, nội dung. Không nên nói nhiều phần này. Đọc rồi sẽ tự cảm nhận được giá trị của nó. Thậm chí nếu được thì đừng đọc cả phần mở đầu. Tự tác phẩm sẽ viết ra tất cả.

Thứ năm là ấn tượng. Là ấn tượng sau khi gấp sách lại. Là cái làm cho nhớ. Nó không chỉ là ấn tượng về một mối tình, một tình yêu khi nồng nhiệt của thời trai trẻ và khi không nói thành lời của cả quãng đời còn lại, về điều sâu kín trong lòng Hannah… Nó còn là niềm khao khát của ước mơ, sự khốn nạn của chiến tranh và số phận. Hay thậm chí chỉ là sự đau đớn đọng lại sau cuộc nói chuyện rất ngắn của chàng trai và ông lái xe…

Tôi chắc là tôi đã bỏ sót nhiều thứ mà theo tôi là vì tôi chưa đủ sức để phân tích một tác phẩm lớn thế này. Tôi chỉ có thể nói là nó đã làm tôi suy nghĩ nhiều. Thậm chí nó chả kém bất kì tác phẩm ca tụng chuyện tình dục nào đang bán chạy nhất thời bây giờ nhưng giá trị và tầm mức của nó hẳn phải vượt xa hàng trăm triệu cuốn sách.

Joey
 

poly

Banned
Ðề: The Reader ( 2008 )

Bài viết cop từ
http://blog.360.yahoo.com/blog-3iiHeVAncqORe4n36lBU8U8-?cq=1&p=875#comments

Tớ đến với The Reader với một mục đích hết sức phồn thực là để xem Kate Winslet hy sinh vì nghệ thuật đến mức nào. Thế nhưng khi xem xong thì đây lại là bộ phim tớ có thiện cảm nhất trong 5 đề cử Oscar hạng mục phim hay nhất năm nay. Bộ phim đã cho tớ biết hóa ra những gì mình hiểu về nước Đức từ trước đến nay là đúng. Thế nhưng đây không phải là một bộ phim Đức. Mặc dù dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng của một tác giả Đức, thế nhưng chuyển thể lên phim lại là công việc của phe đồng minh, chính vì thế một số thông điệp bộ phim truyền tải hơi tỏ ra phiến diện. Tớ muốn nói đến cảnh một người giáo viên trong một tiết văn học đã có hành động xóa cái tên Goethe trên bảng và viết thế vào dòng chữ Odyssey. Đây chắc chắn là hình ảnh mang ý nghĩa ẩn dụ, nó khiến tâm trạng tớ khá lẫn lộn. Đầu tiên là thú vị, vì đúng là nước Đức sau chiến tranh muốn giảm bớt tính bảo thủ của mình để hòa vào dòng chảy cùng thế giới còn lại, cũng như luôn cố kìm hãm lòng kiêu hãnh dân tộc để tránh khơi gợi chủ nghĩa Nazi trong quá khứ. Thế nhưng sau đó tớ lại nghi ngờ, Goethe là chân giá trị của nước Đức, và nếu nói không quá, cũng là của cả thế giới. Người Đức kìm hãm niềm kiêu hãnh không có nghĩa là họ triệt tiêu niềm kiêu hãnh của mình, mà vẫn thể hiện nó ở một chừng mực nào đó. Nếu để lột tả một sự thay đổi, Goethe hoàn toàn không phải là một cái tên thích hợp để xóa đi, vì nó cũng chính là lương tâm của người Đức. Tớ đã tìm đọc quyển Người Đọc của Bernhart Schlink (Lê Quang dịch) và đúng như dự đoán, không hề có cái tên Goethe nào bị xóa, mặc dù có đề cập một cách hình tượng đến Odyssey: “Người Hy Lạp, vốn biết rằng không có ai hai lần lội xuống cùng một dòng sông, làm sao có thể tin vào hồi hương. Odyssey không quay về để dừng chân, mà để lên đường lần nữa. Odyssey là một câu chuyện về chuyển động, vừa có hướng, lại vừa vô hướng, thành công và hoài công…” Rõ ràng phe đồng minh đã lợi dụng sự mẫn cảm của nước Đức mà ép người quá đáng. Nhưng tựu chung thì tớ vẫn đánh giá đây là phim khá nhất so với 4 đề cử còn lại, có lẽ tại tớ cũng hiểu hiểu nước Đức nên tìm thấy nhiều đồng cảm với cả truyện lẫn phim này.
 

poly

Banned
Ðề: The Reader ( 2008 )

Phim này chẳng biết review thế nào nữa ,vì Kate đoạt giải Oscar cho phim này .Nhưng riêng poly thì lại thấy vai nữ phụ trong phim Benjamin hay hơn .Nên thôi không bài về vấn đề này.

Đọc trên các báo thấy mô tả phim về tội ác SS tàn nhẫn ghê gớm dã man lắm ,ax ax chẳng có cảnh nào hết , chỉ có một phiên toà thôi .

Phim đã được review khá nhiều ,nên poly ko víêt nữa ,chỉ nêu vài cảm xúc cá nhân .

Công nhận kể từ phần bắt đầu phiên toà thì phim mới bắt đầu hấp dẫn và đẫm nước mắt ( nếu bạn dễ khóc ) . Đoạn thu băng , gửi băng và học ... đúng là rất hay , poly thật sự xúc động .Cảnh gặp lại nhau ,ngại ngần cầm tay hỏi những câu vừa gần vừa xa ....thích nhất cảnh này .
Còn đoạn đầu phim ,nếu ai chưa biết thông tin về phim ,chắc sẽ choáng ,vì y như kiểu truyện Cô Giáo Thảo của VN ( từ Tết đến giờ có 2 phim Cô Giáo Thảo VN chiếu rạp rồi ) . Nhiều cảnh nóng ,nhưng lại không dung tục dù thấy lộ rõ hàng họ hết trơn .Nhưng poly coi lại thấy rất nhẹ nhàng và đồng cảm .

Có lẽ phim này xem cũng được mà không xem cũng ko sao .Theo ý poly là vậy .
 

hia

New Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

vừa mới xem xong , khúc đầu thì đúng là shock thật nhưng về sau rất hấp dẫn
nhất là đoạn thu băng như poly nói ... very touching :-s... the lady with the little dog :-s
 
Ðề: The Reader ( 2008 )

Chưa xem phim này, nghe đồn rất hay, chẳng biết có bác nào đưa lên 1280 chưa nhỉ???
 

dino

Active Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

oscar năm nay thật tuyệt vời :d xem ko bỏ sót phim nào , quá hay!!!
 

hauvnn87

New Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

1 phim hay đấy , tuy ko xem chung với gia đình dc , vì đoạn đầu phim hot wá , chỉ xem 1 mình trên phòng riêng thôi !
 

duongbaba

Active Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

Chưa xem phim này, nghe đồn rất hay, chẳng biết có bác nào đưa lên 1280 chưa nhỉ???

Phim nhảm quá cỡ, toàn khoe vu' nhão với lông măng. Xem xong mất hết ấn tượng về nàng Rose. Riêng tớ cảm nhận thế đấy, uổng công down gần 13Gb về tốn chỗ. :mad:
 

hia

New Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

đừng để những cảnh đó phá vỡ cái hay của bộ film bác à :-"
 
Ðề: The Reader ( 2008 )

Phim nhảm quá cỡ, toàn khoe vu' nhão với lông măng. Xem xong mất hết ấn tượng về nàng Rose. Riêng tớ cảm nhận thế đấy, uổng công down gần 13Gb về tốn chỗ. :mad:

Tôi chưa xem nhưng lời khen về phim từ một người uy tín khen ngợi. Hay là phim nào khác nhở?
 

bkboy

Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

theo mình thì phim này kịch bản hay, diễn viên đóng cũng quá đạt, xoáy sâu vào diễn biến tâm lý con người

chỉ có điều cảnh xxx, ngực của Rose xấu quá làm giảm giá trị cảnh quay, có thể đó là cách lột tả chân thực nhưng theo mình nếu quay theo kiểu ẩn ẩn hiện hiện có khi thu hút hơn, nhiều khi lòi này lòi nọ mà đâm ra gây thất vọng.

Vì nếu quay theo kiểu lộ một chút có thể còn giữ được cái đẹp trong phim cho Rose chứ thật chưa bao giờ thấy body Rose đẹp nhưng khi xem xong thì nói thật vô cùng thất vọng...
 

yinyang

New Member
The reader

16114701255227244.jpg

Haiz tình hình phim ảnh năm nay thiệt là chán nản.

Hôm kia mới down xong bản HD của Transformers 2 với Star Trek, đúng là "bom tấn", nổ đì đùng theo đúng nghĩa đen.

Trans 2 thì chả khác gì siu nhưng Gao hay Power Ranger =)), nội dung chả có gì khá hơn, cũng đánh đấm nhặng xị cả lên, kết thúc thì happy ending theo kiểu, tụi nó ác thì thua tụi mình "lành" thì thắng =)).

Còn Star Trek, chắc tại nội dung của em nó cao siêu quá, tới tận cái thời mà con người phát hiện ra thêm 1 giống người khác là Vulcan, rồi tàu vũ trụ khi đó có thể đi xuyên qua hố đen ;)), rồi mấy kiến thức thiên văn super cao siêu khác nên thấy film "bắn tàu" thì bắn ko bao nhiêu toàn là thoại. Nản.

Thế là lôi cái "The Reader" ra xem, OMG...

Phim này khá cuốn hút, ngay từ lúc bắt đầu, nhịp phim khá dồn dập, tiết tấu diễn ra nhanh, câu chuyện gần như không có đoạn nào thừa, rất ngắn gọn và... đáng xem.

Nói tí xíu về nội dung: Vào một ngày mưa, trong lúc đang đi đến trường thì Mike, bị ốm, và anh tình cờ nghỉ chân ở căn nhà của một phụ nữ chưa chồng, Hannah (Kate Winslet ).

images1208483_9R.jpg

Hannah đã đưa Mike về nhà, anh bị bệnh trái rạ, phải nghỉ ngơi ở nhà một thời gian. Sau khi khỏi bệnh, anh đã tìm đến nhà Hanna để cám ơn, nhưng sự việc có lẽ đã đi quá giới hạn, họ lao vào nhau như những con thiêu thân, 1 anh chàng mới dậy thì 15t và một bà cô chưa chồng đang tuổi thanh xuân... Hannah có một sở thích là nghe người khác đọc truyện cho cô nghe, chính Mike là The Reader cho Hannah. Suốt mùa hè, Mike thường xuyên tới nhà Hannah, đọc truyện cho cô nghe và... làm tình.


the_reader2.jpg

Một ngày nọ, Mike, như mọi khi đến căn hộ của Hannah nhưng nó hoàn toàn trống rỗng... Nhiều năm sau đó, Mike đã trở thành 1 sinh viên trường luật, anh tham gia một phiên tòa đặc biệt, một phiên tòa xử án 6 phụ nữ Đức thiêu 300 người Do Thái, và một trong 6 người này chính là Hannah Schimtz.



Như đã nói, tiết tấu phim khá nhanh, các chi tiết liên tục, và dù nó là một phim tình cảm, nhưng vẫn đầy kịch tính, tình yêu của họ, sự ghen tuông, đấu tranh tâm lý của Mike khi anh biết rõ, Hannah không phải là kẻ chủ mưu, nhưng anh không thể đúng lên bảo vệ cho cô được...

Bộ phim có nhiều cảnh làm tình nóng bỏng, không đến mức lộ liễu như Sie Jie nhưng mà nó cũng lộ hàng nhiều thứ, coi phim này bảo đảm người sẽ nóng phừng phừng, da thịt căng ra vì tụi nó làm tình, đầu óc căng ra để cố hiểu phim nó tới đâu rồi, vì nó diễn tiến nhanh quá mà.


081223182134-36-636.jpg

Nói về các diễn viên thì Kate dạo này đóng toàn phim tình cảm tâm lý cổ điển sến sến nên vào vai khá tốt, khuôn mặt đầy ưu tư, lúc nào cũng sầu muôn. Chắc tại ế. Còn tay đóng vai Mike lúc trẻ, nhìn cái mặt quen dễ sợ hình như hắn cũng vào vai Voldermort lúc còn nhỉ trong film Harry Potter thì phải. Đạt nốt. (Cho điểm rẻ :D). Diễn viên vào vai Mike lúc lớn khá mờ nhạt, có lẽ là do anh chàng Mike khi trẻ lấn át, quá đạt mà.

the-reader_stills_034.jpg

Nói dài dòng roài, nói chung là film này đáng coi.

À quên nữa, phim đoạt giải oscar cho Best Performance by an Actress in a Leading Role cho Kate Winslet, và 12 giải khác kèm theo 25 đề cử. Bởi vậy cứ yên tâm mà coi nhoa


55211194-1229142354-Kate8.jpg

Kate hiện nay :x​
 

Thế Anh

New Member
Ðề: The reader

Đã xem The Reader thì cũng xem luôn The Dreamer đi bác gì ơi. Rồi bình loạn 1 thể.
 

linhuyen

Active Member
Ðề: The reader

Chắc pác xem nhiều phim hành động quá , mà phim hành động nào chẳng đấm đá như vậy. Chuyển qua xem thể loại phim tâm lý pác thấy khác khác nên cảm nhận vậy thôi. Mình cũng xem qua phim này rùi , xem xong cũng nhiều cảm xúc.Pác tìm phim " Dị nhân Benjamin " . Em tin pác cũng sẽ sốc hơn ....
 

yinyang

New Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

à wên nói, phim này có cái "mùi" y như phim Changeling của Ange :x
Thích cả 2

Còn dị nhân thì hơi dài, và có 1 chút hoang đường mặc dù thông điệp của phim manglại khá rõ ràng và sâu sắc nhưng cá nhân tớ chỉ thích phim nào nó "thật" một chút.
Và tớ rrát thích những phim nào mà đầu tư nhiều vào diễn xuất hơn là kỷ xảo.
 

linhuyen

Active Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

à wên nói, phim này có cái "mùi" y như phim Changeling của Ange :x
Thích cả 2

Còn dị nhân thì hơi dài, và có 1 chút hoang đường mặc dù thông điệp của phim manglại khá rõ ràng và sâu sắc nhưng cá nhân tớ chỉ thích phim nào nó "thật" một chút.
Và tớ rrát thích những phim nào mà đầu tư nhiều vào diễn xuất hơn là kỷ xảo.

Em lại chẳng " nghe " được cái " mùi " đó.
 

linhuyen

Active Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

Pác giống em thích 2 phim này , cả 2 đều có diễn biến tâm lý rất hay . Ange và Kate đóng rất đạt .Phải chi Kate đừng lộ vòng 1 thì đỡ mất hình tượng hơn ...
 

yinyang

New Member
Ðề: The Reader ( 2008 )

yup dzòng 1 của kate nhìn chung là ko "đã" nhưng mà nhìn nó thật lắm, thật vậy nên mới có oscar cho nàng :x
Còn angie, ko ngờ là angie có thể đóng tâm lý đạt vậy :x
 
Bên trên