The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

poly

Banned
Poster-3.jpg


Đạo diễn: Charles Guard và Thomas Guard

Kịch bản: Craig Rosenberg và Doug Miro

Khởi Chiếu Tại việt Nam: 27.03.2009

Thể loại: Kinh dị, ly kỳ

diễn viên: Emily Browning (Anna), Arielle Kebbel (Alex), David Strathairn (Steven), Elizabeth Banks (Rachael), Maya Massar (Mom), Kevin McNulty (Sheriff Emery), Jesse Moss (Matt), Dean Paul Gibson (Dr. Silberling), Don S. Davis (Mr. Henson), Lex Burnham (Iris), Matthew Bristol (David), Danny Bristol (Samuel)...

Hãng sản xuất: DreamWorks SKG

Website chính thức: http://www.uninvitedmovie.com/

Thời Lượng: 87 phút

Nội dung:

Dựa vào bộ phim kinh dị Hàn Quốc là "A Tale of Two Sisters" một câu chuyện kinh dị kinh điển của Hàn QUốc. The DreamWorks đã làm lại bộ phim này vào thời hiện đại với 2 chị em là Anna (Emily Browning) và Alex Rydell (Arielle Kebbel).Mẹ của Anna qua đời trong một đám cháy lớn. Vì phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Anna đã chịu một cú sốc lớn về mặt tâm lý. Nhằm chữa trị cho con mình, bố của Anna đã đưa cậu ấy vào viện tâm thần. Nhiều tháng sau, sức khỏe của Anna dần hồi phục. Cậu ấy được xuất viện và đây cũng là lúc câu chuyện kinh dị của chúng ta bắt đầu...

Thể hiện vai diễn Anna và Alex (chị của Anna, người Anna yêu quý nhất) là hai nữ diễn viên trẻ: Emily Browning và Arielle Kebbel. Emily từng tham gia trong hai bộ phim kinh dị rất nổi tiếng là Ghost Ship với Darkness Falls. Còn Arielle thì tham gia phần hai của bộ phim The Grudge 2.

The Uninvited vừa ra mắt vào ngày 30 tháng 1 vừa qua tại Mỹ và giành được nhiều lời khen chê khác nhau. Nhưng họ đều chắc chắn rằng nó không thể vượt mặt phiên bản Hàn Quốc vốn được xây dựng quá tốt. Phim sẽ được khởi chiếu ở Việt Nam vào ngày 27.03.2009


Theo MegaStar
 

poly

Banned
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Phim này thì poly đã xem bản HQ rồi , bản US thì sẽ xem rạp chi biết cảm giác rạp thôi .

Còn những điều poly viết dưới đây chỉ linh tinh lang tang và đề tài hồn ma sau khi poly đã coi nhiều phim và cũng đã gặp nhiều ngoài đời .Poly viết ra cũng có chủ đích cho vài bạn đọc vì thắc mắc sao poly coi phim ma như ngoé mà chả sợ gì ,thì nói ra để biết lý do poly chả thấy gì cũng như những kinh nghiệm ngoài đời mà poly đã gặp .

Giống như một số phim hay nói người ngoài hành tinh thì phải xanh lè và có ănten ,ma quỷ thì phải tóc dài xoã áo trắng răng nanh chảy máu ...... thật ra đó chỉ là do chính chúng ta tự xây dựng nên thôi .Chẳng có 1 nguyên tắc nào nói những sinh vật của thế giới khác ko được mang hình dáng người cả .

Thôi ko linh tinh nữa ,kể chuyện thôi . Có bao giờ bạn chắc chắn được những gì bạn thấy thì người khác cũng thấy giống vậy ko . Có bao giờ 1g 2g sáng trên con đường cao tốc bạn thấy một người bên vệ đường , bạn nghĩ đó là bình thường . Có 1 lần poly đi Biên Hoà , qua 12h đêm rồi mới bắt đầu về SG ..Về đến ngã 3 Đại Học ,ngay khúc cua có ngôi chùa đó ,poly thấy bên vệ đường 1 người đàn ông bị cụt cả 2 chân đến háng đang lết đi trên lề đường bên phải ngay trước ngôi chùa .Poly thấy tội quay xe lại hỏi anh ơi có đi nhờ ko em chở 1 đoạn . Ống ý mời ngó lên trả lời "Không, gần vế đến rồi, cám ơn " .Lưu ý là vẫn bên lằn đường bên phải ,1g sáng mà ,đường vắng hoe .Thôi poly đi ,những nhả côn được tý thì poly dừng lại ,vì nghĩ có gần chắc cũng phải đến ngã tư Thủ Đức .Poly dừng lại cách chỗ đó có 20m thôi , quay đầu lại thì ko thấy ai hết ,ko hề có 1 bóng người ,chỉ có con đường và ánh đèn .Poly quay xe lại và rọi đèn ,ko hề có ai ,ko hề có ngã rẽ .Chỗ này ai cũng biết .Bạn sẽ nghĩ gì ?

Về chuyện hiện hữu hay không hiện hữu ,nhiều khi ở ngay chính bên bạn đó thôi .Ngay trong YM hay trong blog của bạn ,có những níck trogn fl mà bạn chat hằng ngay ,bạn có thể thân thiết ,nhưng nếu bạn chưa từng gặp , bạn thấy hình nhưng bạn có sure là hình thật , và nếu chưa từng gì hết .Thì bạn có bao giờ nghĩ đằng sau cái nick hay blog đó là một con người ?

Và lan man xa hơn một chút , chuyện kinh dị ngoài đời , thật ra nó nhan nhản , ngày xưa có di tích này hiện hữu , giờ đây biết mất . Hôm nay số tiền này còn ,mai bốc hơi .Và ngày xưa lịch sử dân tộc là như thế ,nhưng bây giờ lịch sử đó đã biến mất .Có khi dân tộc này giờ còn hiện hữu ,sau này biến mất luôn . Đó có phải là chuyện kinh dị ko ?


Quay tiếp về chuyện poly ,chuyện poly thấy mà người khác không tháy xảy ra rất thường . Ví dụ như đi ngoài đường như Tú Xương hay cầu Thị Nghè nhé nhưng poly chợt nhìn thấy một em gái đẹp đang dứng lạnh lẽo trong đêm .Chợt muốn giúp em tìm một chỗ ấm hơn để tá túc , nhưng người ngồi sau hình như ko thấy gì cả . Thế nên tự hỏi mình có thấy thiệt hay ko hehehe nói giỡn thui .Mà ai biết giỡn hay thiệt

Cách đây khoảng 6 tháng ,hình như vậy ,poly đi Bến Tre , lúc đó cầu Rạch Miễu 2 nhịp sắp hợp long . Ở tại khách sạn hình như tên là Công Đoàn .Poly ko nhớ tên chính xác ,chú noà muốn ở thử thì đi hết cái bến tàu du lịch thì quẹo trái 20m , nó nằm ngay đối diện bến đò , cao 6 tầng ,view rất đẹp .Khách sạn này là một tòa nhà làm việc cũ , xây dựng chắc cũng trước 75 , công năng chính là nhà làm việc được cải tạo lại làm khách sạn . Thế nên nhìn rất cũ kỹ ,tường vôi mốc tá lả như Dark Water ,gạch lát nền là loại gạch đơn màu cũ ,phòng thì rộng 5m*8m như hội trường ,cửa sắt kiếng cũ. Ghê nhất là cái thang máy ,nhỏ tý chỉ đủ 4 người , mà cửa thang máy ko phải tự động mà là cửa sắt kéo bên trong ,cửa ngoài là cửa sắt đẩy... nói chung là rất ớn . Sau khi lang thang và ăn chơi nhậu nhet ( cái hollywood club ở BT khá vui ) đến quá 12g mới về ,thì đìều đầu tiên là nguyên cái KS mà chỉ có chú BV phiá dưới ,nguyên cái cafe sân thương đã đẹp từ 10g , và duy nhất phòng poly ở . Vào thang máy ,chú trực thang máy cũng về lun ( thang máy có người trực vì sợ hỏng vì cũ ) .Thế là vào thang ,đóng cửa ,kéo cửa ,tiếng cửa sắt cũ nó kêu trong đem vắng nghe cực kinh dị .Chưa hết ,poly thề là đã bấm nút tầng 5 mà thang máy tới tầng 4 nó dừng . Lạnh gáy gòi ,có khi nào giữa tầng 4 và 5 của tòa nhà có 1 tầng bí mật mà chỉ mở cửa lúc 12g đêm ,vào được mà ra ko được ko ta , phim noà wên òi .Bi giờ mà bước vô thang máy xong bấm tầng 5 mà nó ko đi là biết òi nha , poly mày phải ở đây ún nước dừa mút mùa luôn .Đi vô ,bấm số 5 ,nó đi lên ,mừng thí mịe . Mà lên tầng 5 xong òi hối hận vô cùng vì mình ko chọn tầng thấp hơn ,rùi có gì bị khoá cửa hay thang hư cháy gì tầng thấp leo hay nhảy còn có cơ may ,chứ tầng 5 thì thành Sushi chắc lun . Mà mấy cái toà nhà cũ này có đặc diểm là rất lạnh ,bước vô phòng là thấy hơi lạnh òi .Mà cái phòng gì mà rộng quá, kiểu như phòng họp . Còn hãi hơn nữa khi thấy 1 phiá vách là ván chứ ko phải tường ,nghĩa là cái phòng này là 1 phần của cái hội trường ,sau bức vách là khoảng không tối đen bên kia chẳng biếtcó cái gì . Nói chung là trong lòng poly biết òi ,đêm nay là cái dài nhất .Nên trong lòng giờ có những suy nghĩ và lâm râm khấn như sau đây : Nói chung ở đây có đấng khuất mặt khuất mày nào thì cứ show hàng ra , em thì ko phải loại nhát lắm ,nhưng gan cũng chẳng bằng ai .Bác bằng tuổi thì cứ ra đây có chuyện gì anh em mún ún rượu trò chuyện tâm sự ,oan khuất gì em nghe và tím cách giúp ,các bác lớn tuổi chuyện xưa hay nay gì em hầu tất .Còn ngược lại các em gái mún giải sầu hay HJ BJ gì thì poly cũng có thể gíup trong khả năng hehe Nói chung là nói vậy để tự trấn an tinh thần và cho đời thêm tươi hehe

Dài quá ,mệt òi ,bữa nào phim ra viết tiếp .Thanks các bác
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Poly này sung quá, haha.
Poly cũng gặp nhiều chuyện quá ha. Mình thì chưa. Nhưng mình nghĩ nếu không xúc phạm hay làm gì họ thì chắc họ cũng hại mình đâu. Xui xẻo lắm thì mới gặp trường hợp bị hại vô cớ thôi.
 

rose

New Member
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Chà, nghe poly kể chiện cũng ly kỳ ghê. E tin là ngoài thế giới của những người đang hiện hữu như chúng ta thì còn thế giới khác nữa. Bản thân mình ko khiến ai trở thành oan hồn thì cũng ko có gì phải sợ hãi wá kekeke. Con người còn đáng sợ hơn ma wỉ đó chứ :)
 

HTung

Member
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Hehe, bác poly làm 1 audio book kể chuyện ma đi. Thể nào cũng đắt khách :D

Em thì chưa gặp ma bao giờ nhưng em có 1 điều ko hiểu nổi. Đó là thường xuyên có cảm giác là nơi đó, hoàn cảnh đó, người đó và hành động đó mình đã từng trải qua rồi (mặc dù đó là 1 nơi hoàn toàn mới lạ, chưa biết đến bao giờ).
 

dooby3217

Member
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Chuyện của Poly, đọc còn hấp dẫn hơn cả chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn, vote cho Poly
 

OTU_No7

New Member
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

hết nói...[-X[-X[-X
 

eochanghy

Member
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Hehe, bác poly làm 1 audio book kể chuyện ma đi. Thể nào cũng đắt khách :D

Em thì chưa gặp ma bao giờ nhưng em có 1 điều ko hiểu nổi. Đó là thường xuyên có cảm giác là nơi đó, hoàn cảnh đó, người đó và hành động đó mình đã từng trải qua rồi (mặc dù đó là 1 nơi hoàn toàn mới lạ, chưa biết đến bao giờ).

Mình lâu lâu cũng có cảm giác như vậy, chuyện đang xảy ra trước mắt nhưng lại có cảm giác đã gặp ở đâu :eek: rùi
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Hehe, bác poly làm 1 audio book kể chuyện ma đi. Thể nào cũng đắt khách :D

Em thì chưa gặp ma bao giờ nhưng em có 1 điều ko hiểu nổi. Đó là thường xuyên có cảm giác là nơi đó, hoàn cảnh đó, người đó và hành động đó mình đã từng trải qua rồi (mặc dù đó là 1 nơi hoàn toàn mới lạ, chưa biết đến bao giờ).

Mình lâu lâu cũng có cảm giác như vậy, chuyện đang xảy ra trước mắt nhưng lại có cảm giác đã gặp ở đâu :eek: rùi

De Javu
 

diepdn

New Member
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

@Chip : dùng từ Deja Vu như chip nói ở trên là chính xác nhất cho những linh cảm kiểu đó, mình cũng hay bị hiện tượng như thế. Có cái phim cùng tên do Denzel Washington đóng...
 

poly

Banned
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Bạn nào thích coi phim kinh dị tại rạp thì nên coi phim này .Phim này không giống như cái phim Unborn vưà dở mà ra rạp tại VN còn bị cắt đâu nha , The Uninvited ra rạp VN nguyên vẹn ko bị cắt gì cả , và laị là một phim kinh dị hay


the-uninvited-movie-poster-1.jpg



Nếu ai đã coi bản gốc của Hàn Quốc là "A Tale of Two Sisters " thì bản US này nội cung chính cũng không khác nhiều lắm ,các nút thắt cũng tương tự và kết cũng vậy , nên sẽ ko có nhiềù bất ngờ đối với những ai đã xem bản gốc rồi .

a_tale_of_two_sisters_film.jpg



Dĩ nhiên bản US cũng sẽ có nhiều caí linh tinh sẽ khác và không kém phần hấp dẫn . Giống như bác Biboong đã nhận xét , phim có phần hình ảnh đẹp hơn nhiều .


the-uninvited-20090112020511254_640.jpg



Ví như ngôi nhà bên bờ biển đẹp ( đep quá thành ra bớt ma quái ) ,


the_uninvited-2.jpg



hình ảnh tươi sáng chứ ko nhuốm màu u tối và ghê rơn như HQ .



the-uninvited-20090130024843069_640w.jpg



Và phần tưoi hồng nhất có lẽ là 2 dv chính , nhất là cô chị , bộ bikini quá bắt mắt các khán giả nam .


the-uninvited-20090130024659683_640w.jpg



À nữ dv thủ vai Rachel cũng hot ,poly mới xem em này trong " Jack And Mary make a porno " hot thôi rồi .


the-uninvited-20090130024706105_640w.jpg


Phim ko có quá nhiều cảnh hù khán giả đâu , đảm bảo ko maú me nhiều , thế nen mới qua kiểm duyệt trọn vẹn chứ , nhưng rất phê , coi rạp tha hồ la ôm bóp cắn người kế bên hehe và âm thanh phim thì hỗ trợ vụ naỳ rất nhiều


the_uninvited-1.jpg


Poly ko noí về chuyện phim nên khỏi lo spoiler ,chỉ tóm tắt ý chính là phim naỳ có thể nói là có ma cũng được mà ko có có cũng được . Thế mới hay . Thường ta vẫn thường nghe câu " moị người chỉ thích nghe/thấy/tin những gì minh muốn " , câu chuyện phim này đi theo hướng đó , ko phải chỉ những nhân vật trong phim mà chính lối kể chuyện của phim cũng làm cho khán giả đi theo hướng đó


The-Uninvited-20090131012537.jpg



, những câu nói bình thường của một người binh thường nhưng với cái kiểu diễn đạt khó nghe , và vào tai một người có định kiến thì sẽ theo ý khác ,hoàn toàn traí ngược . hehe .Chuyện naỳ chúng ta đang gặp trong XH rất nhiều ,ví dụ nhan nhản trên baó chí như em Kim Anh xe Lexus , chưa xử mà cứ chắc là thủ phạm ,baó CA thì chửi Đơn Dương thôi rồi chỉ vì lấy và li dị ở đâu đâu....

the-uninvited-20090112020540081_640w.jpg



Không phaỉ tự nhiên mà poly viết cái mục kinh nghiệm cá nhân trước khi coi phim này , vì giống như em rose đã viết "Bản thân mình ko khiến ai trở thành oan hồn thì cũng ko có gì phải sợ hãi wá kekeke. Con người còn đáng sợ hơn ma wỉ đó chứ " .

the-uninvited-20090112020502723_640w.jpg



Phim có một kết thúc rất bất ngờ và sâu sắc chứ ko đơn giản chỉ là một phim ma hù khán giả .


the-uninvited-stills07.jpg


Vấn đề khác nhau của Unborn dở ẹt và phim này là ở chỗ đó ,ở khúc cuối cùng của câu chuyện chứ ko phaỉ những màn hù khán giả rẻ tiền . Mà đây cũng chính là điều hấp dẫn giữa phim kinh dị Châu á so cơí phim kinh dị US-EU ,đó chính là sự hấp dẫn về văn hoá chứ ko phaỉ máu me thịt thà be bét là hay .


story.jpg




Một phim kinh dị rất đáng xem ,và hơn nữa rất đáng xem ở rạp vì nó nguyên vẹn ko cắt tý nào .
Bà con nên đi coi ,với gf hay bf hay bồ nhí hay em gái giúp việc cũng rất ok hahahaha
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rose

New Member
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Tối wa e mới bò ra rạp coi. Hok có cảnh nào giựt mình hít!
Coi xong thì e rút ra đc zị nè: Sự ngoại tình của đàn ông dẫn đến thảm kịch cho gia đình mình! Bởi zậy mấy a trai nào có ăn vụng thì ráng chui vô hóc bà tó và ăn xong thì nhớ chùi mép cho kỹ hihihi
Phim hay!
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Sự ngoại tình của đàn ông dẫn đến thảm kịch cho gia đình mình! Bởi zậy mấy a trai nào có ăn vụng thì ráng chui vô hóc bà tó và ăn xong thì nhớ chùi mép cho kỹ hihihi
Phim hay!

Vậy là vẫn có cơ hội à? Tưởng phải tuyệt đối trung thành chứ?
 

rose

New Member
Ðề: The Uninvited - Khách không mời (2009) | Khởi chiếu 27.03.09

Vậy là vẫn có cơ hội à? Tưởng phải tuyệt đối trung thành chứ?

Thời bủi loạn lạc này thì iu cầu sự trung thành tuyệt đối là Mission Impossible rùi a ui :p

Bà con nên đi coi ,với gf hay bf hay bồ nhí hay em gái giúp việc cũng rất ok
hehe chắc là ý đồ này

ơ poly còn kể sót bạn vợ kìa :x
 
Bên trên