[Thơ] Có Một Thời!

ngocthanh8106

New Member
Có một thời, anh đã yêu em
Lúc ở gần, lúc đi xa cũng vậy.
Tình yêu anh nồng nàn biết mấy
Ai nghĩ rằng năm tháng lại dần phai.

Anh yêu em suốt tháng rộng năm dài,
Vẫn thương về còn đường mòn phía trước
Bao cách trở không gì ngăn cản được
Em nhớ hoài vầng trăng năm xưa

Em mất anh rồi, sự thực đấy ư??!!
Dù chẳng ai nói một điều hờn trách.
Nhưng anh ơi, điều làm em sợ nhất
CÓ MỘT THỜI, anh đã yêu em.
:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

siboney

Well-Known Member
Ðề: [Thơ] Có Một Thời!

Có một thời tình yêu trong sáng
Đó là lúc đôi mình vừa mới quen
Trải qua bao ngày rộng tháng dài
Là một thời tình yêu.. vào trong tối

Đêm mù mịt chỉ còn ánh trăng tan
Em trách anh sao chẳng buông màn
Ta cùng nghe cá nghich bên dòng suối
Cạnh khu rừng thao thức miên man...


(*)(*)(*)
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: [Thơ] Có Một Thời!

Có một thời, thời thơ ấu ấy
Hai đứa cùng cởi trần đội mưa
Tuổi hồn nhiên ngây thơ thời đẹp nhất
Còn động lại trông anh mãi không phai.

Rồi một ngày, em thành thiếu nữ
Qua cái thời hai đứa tắm mưa
Trên đường làng áo dài em tha thướt
Anh giật mình, cô bạn thuở "mày" "tao"??

Anh trộm nhìn lòng bâng khuân lạ
Em e thẹn má hồng lên trong nắng
Anh ngại ngùng bước lẻo đẻo theo sau
Có một thời anh thầm thương trộm nhớ!!!
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: [Thơ] Có Một Thời!

Có một thời anh đã yêu em
Anh say mèm, trong men thơ tình ái
Rồi lòng anh bỗng chợt, tái dại
Em theo người về xứ xa xôi!

Có một ngày, chỉ một ngày thôi!
Ước gì anh được ôm em trong lồng ngực
Để đôi, bên đôi tim cùng thổn thức
Đôi môi cùng đặt nụ hôn: Yêu.

Có một ngày chân em bước liêu xiêu
Em trở về tìm người nhân tình cũ
Cuộc đời thôi, thế là quá đủ!
Em cần tìm một nơi chốn bình an!

Có một ngày em chán ghét lang thang
Em muốn về với vòng tay người ấy
Bởi không ai yêu em như vậy.
Em giật mình: Tình cuối vẫn là Anh! :)
 
Bên trên