Thơ cốc quán

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

ôi thật cáo lỗi nhiều nhiều...

hôm qua thơ nhảm hơi phiêu mấy dòng

gửi xong em lại long nhong.

nhảy qua BOX khác định hòng cháo khuya..

Sau đó 1 lúc tía lia

ngó qua ngó lại lia đâu pic này....



Tên Huy Họ Phạm là em...

nếu có lèm bèm các bác bỏ qua..!!

nhà em trước ở thanh đa..

sau này nước lớn phải ra chợ cầu...

Chợ cầu ở quận 12

bác nào ra đấy lai rai tới chiều..:x

-------------------------------------
Ôi hay có lỗi phải , chi đâu
Anh hùng hào kiệt gặp nhau giữa đường
Gặp đây bày tỏ phân minh
Tỏ vài câu đối thế là quen ngay O:)

Hôm qua em thấy Bác Huy
Cùng vài các Nữ hiệu là P R ;)
Ảnh kia em đã xem qua
Thật là hoành tráng đúng là H D

Bác Huy uống mấy chai bia
Thế mà lộn cánh ngã đùng xuống đây
Có khi đứng dậy lăn quay
Nhưng mà rất chuẩn khi làm thơ văn
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Chúc mừng Đà Nẵng Quán Thơ
Bao ngày ấp ủ đợi chờ vấn vương
Hôm nay chính thức khai trương
Anh em tụ họp vài đường thơ ca

Gió em đang ở rất xa
Nghe đâu thơ phú nên sà vào đây
Chúc Thơ Cốc quán hôm nay
Sẽ nhiều Cóc ghé càng ngày càng vui

Chúc mừng HD Đà Nẵng khai trương Thơ Cốc Quán. Em ở xa ko tới tham dự Lễ khai trương được, gửi điện hoa chúc mừng các bác nhé! :D


Lang%20hoa%20hinh%20trai%20tim%20gom%20hoa%20hong%20do,%20hoa%20hong%20trang,%20baby%20cung%20nhieu%20phu%20kienm%20gia%20345.jpg


4TSHKT-003-700.jpg


57691239098271.jpg



-------------------------------------------------------
Ôi hay hoa đẹp giữa đời
Người hay văn nghĩa tỏa ngàn hương hoa
Gió ai thổi lạc vào đây
Bên Cầu Hàn đấy anh em nghĩa tình

Nghĩa tình Đà Nẵng cảm ơn
Hoa kia xin nhận trăm lần không phai
Hôm nay Thơ Cốc mở hàng
Kính mong văn sĩ muôn nơi đến mừng
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

THỜI WORLD CUP

Ngồi chờ Tứ Kết đá banh
Thong dong vẫn rảnh làm vài câu thơ
Ấy thời W-Cup thật hay
Bốn năm mới có một lần đấy nghen
Xem thời cá độ các nơi
Có anh vứt dép lẫn giày xuống sông
Người thì đi nhặt của rơi
Anh thì mếu máo ngồi ôm cột nhà
Có người liều mình nhảy sông
Bỏ Con bỏ Gấu phen này ai nuôi
Ối chà ngẫm nghĩ chi li
Thôi thì ta hãy tránh xa Xỉu - Tài
Ta xem chỉ độ vài chai
Ngày mai đi off còn vui với người
Ấy thời vW-cup ai ơi
Xem thì lành mạnh cho vui gia đình
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Ta viết tặng HD một bài thơ
Bù lại thời gian những ngày chưa gặp
Trời Đà Nẵng trong xanh tràn đầy nắng
Bước chân dài, đi mãi cũng về đây.
Ta viết lên đây những nỗi niềm riêng
Tiếng trái tim đập trong từng suy nghĩ
Một tình cảm chóng nhanh nhưng chân thật.
Ta viết lên đây để nhắn nhủ ta
Dù xa vắng nhiệt tình không dang dở
Vẫn nhớ mong, khắc khoải đợi off
Có thể có ngày ta không thể đi
Một mình ta đón nắng vàng xứ lạ
Lãnh lẽo, vắng câm ta vẫn ko buồn.
( Huế, Chỉnh sửa 1 bài đã cũ, theo cảm xúc)
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Ta viết tặng HD một bài thơ
Bù lại thời gian những ngày chưa gặp
Trời Đà Nẵng trong xanh tràn đầy nắng
Bước chân dài, đi mãi cũng về đây.
Ta viết lên đây những nỗi niềm riêng
Tiếng trái tim đập trong từng suy nghĩ
Một tình cảm chóng nhanh nhưng chân thật.
Ta viết lên đây để nhắn nhủ ta
Dù xa vắng nhiệt tình không dang dở
Vẫn nhớ mong, khắc khoải đợi off
Có thể có ngày ta không thể đi
Một mình ta đón nắng vàng xứ lạ
Lãnh lẽo, vắng câm ta vẫn ko buồn.
( Huế, Chỉnh sửa 1 bài đã cũ, theo cảm xúc)

------------------------------
Thơ và Người , Người và Thơ
Người thơ tâm tính tươi hoài bão
Thơ người bay bỗng vút mây
Tính Thơ đột cách bày xao xuyến
Để mãi hồn thơ ở Người
Người ơi Thơ người và Người thơ ấy
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

------------------------------
Thơ và Người , Người và Thơ
Người thơ tâm tính tươi hoài bão
Thơ người bay bỗng vút mây
Tính Thơ đột cách bày xao xuyến
Để mãi hồn thơ ở Người
Người ơi Thơ người và Người thơ ấy


Một thoáng bâng khuâng hồn lạc bước
Lãng mạn bên trang giấy bút ghi
Lòng người vương vấn lưu vài chữ.
Tiện thể post lên, mọi người coi.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Một thoáng bâng khuâng hồn lạc bước
Lãng mạn bên trang giấy bút ghi
Lòng người vương vấn lưu vài chữ.
Tiện thể post lên, mọi người coi.

-------------------------------------------------
Bâng khuâng Huế mộng Huế mơ
Có người cầm bút viết thơ vẽ tình
Tình hay tình ở bên tình
Tình đi tình úa xác cây sơ tàn
Post bài thì lựa giờ Vàng
Để tình mở cửa đón bài vào thơ
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

-------------------------------------------------
Bâng khuâng Huế mộng Huế mơ
Có người cầm bút viết thơ vẽ tình
Tình hay tình ở bên tình
Tình đi tình úa xác cây sơ tàn
Post bài thì lựa giờ Vàng
Để tình mở cửa đón bài vào thơ

Thế nào là lựa giờ vàng
Nếu giờ đó đến ắt thơ đã còn
Xuất hiện thì phải post ngay
Chứ để lâu ngày nó hóa thành văn.

Giờ này Huế mưa rất to
Mái nhà sắp đổ đâu còn mộng mơ
Lo lắng em viết đôi dòng
Lỡ mai nước cuốn văn thơ không còn.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Thế nào là lựa giờ vàng
Nếu giờ đó đến ắt thơ đã còn
Xuất hiện thì phải post ngay
Chứ để lâu ngày nó hóa thành văn.

Giờ này Huế mưa rất to
Mái nhà sắp đổ đâu còn mộng mơ
Lo lắng em viết đôi dòng
Lỡ mai nước cuốn văn thơ không còn.

------------------------------------------------
Nước trôi cuốn Huế của Tôi
Để em tôi ở nơi nào bơ vơ
Về đi kẻo kịp mưa tràn
Nhanh đi qua phố Tràng Tiền kẻo mưa

Bến Ngự nước lớn trên sông
Thuyền ai khua mái nhịp chèo
Cho thuyền lướt nước về xuôi
Nhanh đi cho kịp mái dòng Tam Giang
 

hddanang

Active Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Cóc mới toàn các gà cồ
Chơi thì cũng được
Ăn thì hơi dai
Nếu mà bên ấy hết gà
Xin mời các bác qua chơi bên này.
Anh đây không thích ăn gà
Nhìn đi nhìn lại thấy cà thích hơn
Có ngon thì hãy mời cà
Cà em còn xanh mới là cà ngon
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

------------------------------------------------
Nước trôi cuốn Huế của Tôi
Để em tôi ở nơi nào bơ vơ
Về đi kẻo kịp mưa tràn
Nhanh đi qua phố Tràng Tiền kẻo mưa

Bến Ngự nước lớn trên sông
Thuyền ai khua mái nhịp chèo
Cho thuyền lướt nước về xuôi
Nhanh đi cho kịp mái dòng Tam Giang

Cũng may em CHUẨN kịp rồi
BỊ 1 vài vố em thì hết ngơ
CHUỒN Chuồn báo hiệu mưa tăng
THÔI thì em ráng chiều mai đi về
 

pakse

New Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

nhớ
nhớ ngockute
nhớ cachuaxanh
nhớ nhok
nhớ dng
nhớ và nhớ
O:)O:)O:)O:)
@bác bình nhớ ném đá
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Anh đây không thích ăn gà
Nhìn đi nhìn lại thấy cà thích hơn
Có ngon thì hãy mời cà
Cà em còn xanh mới là cà ngon


Nếu mà không thích ăn gà
Xin mời anh cứ hãy dùng em Ngan
Cà cũng có lắm loại cà
Cà Chớn còn được
Cà Chua thì đừng
Cà Chua nhiều độc lắm anh
Thương anh nên mới phân minh đôi dòng.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Anh đây không thích ăn gà
Nhìn đi nhìn lại thấy cà thích hơn
Có ngon thì hãy mời cà
Cà em còn xanh mới là cà ngon

---------------------------
Chà chà Bác này văn hay
Ở đâu xuất hiện như là cao nhân
hddanang có phải tên chàng
Quanh đi quảnh lại có phải chàng Chung
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

nhớ
nhớ ngockute
nhớ cachuaxanh
nhớ nhok
nhớ dng
nhớ và nhớ
O:)O:)O:)O:)
@bác bình nhớ ném đá

-------------------------------
Thơ què Mình ném chẳng què
Ném đá chẳng vỡ mới là ném Lon
Lon kia bóp bóp kêu xèo
Bia Lào Bác bóp thế nào cho kêu
:-c
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Cao nhân sá bởi mấy dòng
Chung quy cũng chỉ là người tên Chung.

------------------------------
Người Chung ấy thế mà hay
Chung lòng, Chung Thủy nhưng đừng chung thân.
Há ha nói vui cho hết đêm dài,
Chờ xem trận tiếp thế nào mới hay.
Người Chung tính tốt thật thà,
Ai mà chưa biết xin mời làm quen .
 

hddanang

Active Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

Nếu mà không thích ăn gà
Xin mời anh cứ hãy dùng em Ngan
Cà cũng có lắm loại cà
Cà Chớn còn được
Cà Chua thì đừng
Cà Chua nhiều độc lắm anh
Thương anh nên mới phân minh đôi dòng.
Anh đây không ngại ăn ngan
Ăn hoài ăn mãi ngán rồi em ơi
Thương anh em nói anh nghe
Nghe thì có nghe nhưng anh vẫn dùng
Độc thì độc đấy em ơi
Ăn vào hết độc ăn đây ăn liền
Cảm ơn em đã thương anh
Nếu vậy em hãy thương anh hết lòng
 

pantau

Active Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

------------------------------
Người Chung ấy thế mà hay
Chung lòng, Chung Thủy nhưng đừng chung thân.
Há ha nói vui cho hết đêm dài,
Chờ xem trận tiếp thế nào mới hay.
Người Chung tính tốt thật thà,
Ai mà chưa biết xin mời làm quen .

Chung chăn chung gối mới là chung
Chung lòng, Chung Thủy thì chung nỗi gì...


Ha...ha....Biến mất tiêu rồi....bụp...bup....
 

hddanang

Active Member
Ðề: Chú ý:THƠ CỐC QUÁN

------------------------------
Người Chung ấy thế mà hay
Chung lòng, Chung Thủy nhưng đừng chung thân.
Há ha nói vui cho hết đêm dài,
Chờ xem trận tiếp thế nào mới hay.
Người Chung tính tốt thật thà,
Ai mà chưa biết xin mời làm quen .

Cảm ơn anh Bình đã khen
Em đây một dạ chung lòng anh ơi
Đã chung là chung miết luôn
Vừa rồi chung tiếp trận Braxin
Đau lòng đứt ruột anh ơi
Em đây chỉ muốn chung thân cho rùi
 
Bên trên