Thơ Đường Luật

vietthuong

Well-Known Member
Đầy tớ dân đen, công bộc đây,
Xe hơi sang trọng, phủ Trần đầy.
Chạy quan, xin chức tiền nào đấy!
Làm chủ nên lo ra sức cày!
 

vidansieusach

New Member
Gió hú đồi trơ một góc non
Tình duyên trơ một đám con con
Nay duyên kì ngộ tuy đã hết
Tình sao hết tỏ tấm lòng son..
 

vietthuong

Well-Known Member
Gió hú đồi trơ một góc non
Tình duyên trơ một đám con con
Nay duyên kì ngộ tuy đã hết
Tình sao hết tỏ tấm lòng son..

Gió hú đồi trơ dạ sắt son,
Tình duyên tuế nguyệt "nước non" còn.
Dẫu xa tương ngộ xuyên qua "sóng",
Kết nối viễn giao xờ-mát-phôn!
(Smartphone)
 

cuong_7694

Well-Known Member
Một buổi chiều vàng đi lang thang
Bến xưa đò vắng nắng chang chang
Sân phơi thóc lụa vàng ưỡn ẹo
Buồn tu si-pép hứng thơ tràn...:))


-si-pép tức là ''pepsi''
 

vietthuong

Well-Known Member
Một buổi chiều vàng đi lang thang
Bến xưa đò vắng nắng chang chang
Sân phơi thóc lụa vàng ưỡn ẹo
Buồn tu si-pép hứng thơ tràn...:))


-si-pép tức là ''pepsi''

Mỗi buổi chiều tàn thú đi hoang,
Bến xưa buồn vắng dáng hình nàng.
Sân trường phượng đỏ chen ngói đỏ,
Buồn khát cô-ca... nước chảy tràn! =))



(Đối thủ của Pepsi...)
 

Dung Pham

New Member
Ðề: Re: Thơ Đường Luật

Sợi nhớ, sợi thương đã hoá băng,
Gió đông lạnh lẻo buốt cỏi trần!
Nơi em ủ ấm trong nhung lụa,
Cơn gió ngàn phương răng chạm răng!


trang-va-em.jpg

Có khổ nào hơn nỗi khổ ngầm
Là đau tấc dạ, hận âm thầm
Là không thể khóc cho nguôi dạ
Cười mãi nhưng lòng vẫn khổ đau
 

vietthuong

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Thơ Đường Luật

Có khổ nào hơn nỗi khổ ngầm
Là đau tấc dạ, hận âm thầm
Là không thể khóc cho nguôi dạ
Cười mãi nhưng lòng vẫn khổ đau

Có khổ nào hơn nỗi khổ tâm...
Là đau như giả mãi âm thầm.
Là không vui quá hay buồn quá.
Xúc cãm vui, buồn nhói tựa đâm!



timmachad.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dung Pham

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Thơ Đường Luật

Còn nhớ, còn thương, còn mơ mộng
Còn hờn, còn trách, vẫn yêu đương
Còn theo ảo ảnh, còn thất vọng
Dù yêu, muôn kiếp vẫn cô đơn
 

cuong_7694

Well-Known Member
Vi vu đôi bờ hàng lau cao
Sông đêm cuộn chảy lên ngàn sao...
Tam hồ vĩ cốc hỏi có phải ??
Xe bon qua dốc gió ùa vào
Một mảnh trăng tình rơi trước cửa
Người đi Tam cốc lòng nôn nao
Xuống xe, xe tiễn người lữ thứ
Sông đêm lấp lánh những vì sao....


( Ngày về Tam Đảo)
 

vietthuong

Well-Known Member
Vi vu đôi bờ hàng lau cao
Sông đêm cuộn chảy lên ngàn sao...
Tam hồ vĩ cốc hỏi có phải ??
Xe bon qua dốc gió ùa vào
Một mảnh trăng tình rơi trước cửa
Người đi Tam cốc lòng nôn nao
Xuống xe, xe tiễn người lữ thứ
Sông đêm lấp lánh những vì sao....


( Ngày về Tam Đảo)

Điệp điệp bên đường núi đá cao,
Biển đêm mở rộng tận ngàn sao...
Hà Tiên thập cảnh nào có phải?
Đường chạy núi dừng sóng biển gào.
Thạch Động thôn vân say bóng nguyệt,
Đông Hồ phẳng lặng đón trăng sao,
Bình San Mạc Cửu trông ra vịnh,
Lử khách say lòng sóng lao xao!


(Đêm đến Hà Tiên)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Đêm rụng giọt mưa trăng lặn mất,
Rèm mây che khuất dãy ngân hà.
Dây chuông réo gọi không người bắt,
Hằng Nga bỏ mặc ta với ta!
 

vietthuong

Well-Known Member
Vượt qua sóng biển đến Trường Sa,
Mang cả tình quê nghĩa đậm đà.
Cánh sóng Viettel giăng phủ khắp,
Ai lô cho đảo thùng ba ba...
 

cuong_7694

Well-Known Member
Lúa xanh rợn sóng phía chân đồi
Thênh thang cò lượn sánh một đôi
Sáo hát vi vu diều thăng gió
Chiều tàn hương quê lặng lẽ trôi
Chợt nhớ cô em tuổi đôi tám..
Tay em anh nhớ vụt mất rồi....
Vườn hồng sau ngõ anh dẫn lối
Nhưng chỉ anh ngồi đếm hồng thôi....:((


(Nhớ một kỉ niệm buồn tình tình yêu:()
 

vietthuong

Well-Known Member
Đồng khô nứt nẻ nắng vàng trôi,
Ngóng đợi mưa rào mặn đằng môi.
Lủ cóc vào hang mở hội nghị,
Chưa xong bầu bán dân chờ thôi!
Chủ trì cóc cụ nằm phơi bụng,
IPad, iPhone chát chít vui!
Chuyện nước chớ lo rồi sẽ đến,
Đồng khô nứt nẻ nắng vàng thôi...
 

vietthuong

Well-Known Member
Dĩ vãng nhạt phai theo gió bay,
Trên đời ai hội đủ toàn tài...
Đã lâu chưa tỉnh u mê mãi,
Địa ngục cứ vào thiệt bó tay!
 

vietthuong

Well-Known Member
Kiếp tài đất nước thủa bình yên.
Trù dập đớn đau lắm lụy phiền...
Trong cỏi trăm năm hồn cụ Nguyễn..
Chử tài, chử mệnh ắt tai... điên!
=))


(Chử tài liền với chử tai một vần >>> tai ... điên # tiên die)
 
Bên trên