Thơ Đường Luật

Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Mười bảy hay là mười chín đây
Com mần em thiếu anh có hay
Hay là em gửi thêm bài nữa
Cho đủ hai mươi để post bài


Thank so much, see you again. Goodnight:)|
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Thank you, vì đã post vào đây,
Thơ khó comment bao tháng ngày.
Chém gió bốn phương dăm chử Việt,
Dế kêu trăng lạnh... say goodnight!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Cho nàng tạo dáng bước thăng hoa,
Bồng đảo xập xình sóng giao thoa,
Uốn lượn nhấp nhô mông mỹ nử,
Đường cong tốc độ núi sông òa!


Khajuraho7.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thanhnamhoang

New Member
Ðề: Re: Thơ Đường Luật

thất ngôn tứ tuyệt rồi thất ngôn bát cú nhỉ :D
để e ngẫm làm 1 bài :D
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Ánh đèn hào nhoáng hạnh phúc chăng?
Cản trở chất chồng lắm khó khăn...
Chuyện ấy tự nhiên trong bóng tối,
Thăng hoa hạnh phúc cứ đầy căng!


BN-GW165-nkphot-G-201502082320-9161-3694-1423623776.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Người dân Trung Quốc cực mưu sinh,
Chín đoạn, biển Đông chả biết hình.
Bành trướng, bá quyên đâu phải họ,
Chính quyền tham vọng hại dân sinh!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Đồi xanh thoai thoải nàng cùng tôi,
Lên đỉnh thông reo mây nắng trôi,
Xa vắng văn minh, xa ánh điện,
Men tình say đắm môi trong môi!
 
Ðề: Thơ Đường Luật

Thơ Đường luật hay Thơ luật Đường là thể thơ Đường cách luật xuất hiện từ đời nhà Đường (Tang), Trung Quốc. Thơ Đường luật gọi là thơ cận thể để đối lập với thơ cổ thể, không theo cách luật ấy!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Trong đường có luật của giao thông!
Đi tắt, đón đầu dân thẳng xông.
Bởi thế, cho nên tiêu cực lắm,
Trên đường, làm luật, anh giao thông!
=))
 
Ðề: Thơ Đường Luật

Kéo pháo qua đèo ấy Cù Mông
Xa xa Nậm Rốn vượt cánh đồng
Người đi người ở ai còn nhớ
Chiến thắng tưng bừng giữa mùa đông.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Ngày xưa, ngày xửa, xửa xừa xưa
Nắng cực cháy vàng, nửa chửa trưa.
Thiêu đốt lưng trần, khô đất nẻ,
Bê ra khát sữa, chửa chưa mưa!
 

thaychuastudio

New Member
Ðề: Thơ Đường Luật

HẾT DUYÊN

Sẽ chẳng cầm tay em nữa đâu
Đừng hương đêm tối phủ tinh cầu
Đừng gieo mắt biếc thêm lần lữa
Mệt nhoài hai lối lạ đời nhau

Vài lần dang dở thấm lòng đau
Yêu thương chi lắm gợi thêm sầu
Ông Tơ Bà Nguyệt thôi mai mối
Đường dài ngõ vắng hết trầu cau
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Bạn nhậu trách rằng sợ hổ bà,
Chồng nhường cứ tưởng "phải tay ta..."
Hổ kia nào biết chi mà sợ,
Cứ ngoạm tay bà, chồng xót xa!
 

quantung

Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Cũng đua đòi Đừng Lật.

Bao năm ngang dọc chốn Hờ Dê
Chia sẻ um sùm thật hết chê
Khối kẻ bù đầu đao việt súp
Bao người cắm cổ tải xi nê
To ren một thuở ta cùng kéo
Lót lét muôn đời bạn vẫn mê
Mặc kệ bản quyền chơi tới bến
Phim vừa ra rạp túm ngay về


B-)
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Hơn hẳn ấp phim chỉ Hát Đê,
Cả kho hàng khủng đợi đao về.
Đam mê chia sẽ nhanh như chớp,
mệt fshare chậm tựa bê!
 
Bên trên