[Thơ] Nếu một ngày!

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày nhỏ xa cách trang thơ
Vào chẳng được nào thờ ơ người hỡi
Mặc trang viết cho bút nghiêng chờ đợi
Đọng giọt sầu ai gởi những nhớ thương!

Nếu một ngày lời của kẻ tha hương
Mang nỗi nhớ giăng phương trời xa thẳm
Thì người hỡi ân tình còn sâu đậm
Như ngày nào nồng thắm - xứ biên cương?

Nếu một ngày xin gói hết yêu thương
Phủ trang viết ai tỏ tường lòng nhỏ
Bao kỉ niệm một thời vẫn còn đó
Cho lời thơ vò võ nỗi mong chờ!

Nếu một ngày tình ấy thỏa ước mơ
Người cùng nhỏ chẳng còn buồn diệu vợi
Trang thơ viết hết nặng lòng kẻ đợi
Gom nỗi buồn mây gởi chốn lãng du …

(4/11/2015)
 

Karura

New Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Diễn đàn công nghệ mà có nhiều thánh thơ hay thế
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ đến cùng người phương ấy
Ở nơi này gió khảy khúc nhạc buồn
Trời lập đông giá lạnh hết mưa tuôn
Sao lòng nhỏ chợt thấy sầu tê tái?

Viễn xứ hỡi gần bên hay xa ngái?
Dệt ân tình vụn dại tuổi hồn nhiên.
Để bao năm bến đợi mãi con thuyền
Gói thương nhớ giữ riêng vào tâm khảm.

Nhắn giùm nhỏ đông về trời ảm đạm
Gió giăng sầu mây xám cả nhớ thương
Trời buồn tênh sương phủ khắp phố phường
Cho kẻ đợi hoài thương người xưa ấy.

Nhắn giùm nhỏ bao lời yêu còn đấy
Dù nơi nào đông khảy khúc chia ly
Cho nhớ thương da diết lệ tràn mi
Lòng viễn xứ thêm u hoài người hỡi!

(11/11/2015)
 

xipacheo

New Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

mặc dù là diễn đàn công nghệ, nhưng thỉnh thoảng mình cũng nên nhín chút thời gian để giải trí và thay đổi không khí :)
đọc thơ nầy của bác thấy hay và chút cảm động :)
 

Tosy

Active Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

một bài thơ rất hay ạ rất tuyệt vời
 

konexy

New Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày em không làm thơ nữa

Cuộc sống sẽ trở về bình yên!!!
 
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

nếu một ngày có ngày tận thế, thì các bác nghĩ sao? ngày trc đó các bác sẽ làm gì ạ
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ gió ơi lòng kẻ đợi
Dệt câu chờ thơ gởi khúc thê lương
Để thi từ nức nở suốt canh trường
Mong người hiểu bao nhớ thương lòng nhỏ!

Viễn xứ hỡi bao dấu yêu còn đó
Cớ sao người xóa bỏ những tơ vương
Để nhỏ chờ lặng lẽ suốt canh trường
Gom nức nở thê lương vào thi tứ

Nhắn giùm nhỏ lời yêu người còn giữ
Sao lặng thầm cho đêm cứ dần trôi
Để phương này nỗi nhớ lại nhân đôi
Lòng tự hỏi – sao xa xôi người hỡi?

(23/1/2016)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày... nhỏ ơi, anh không biết làm thơ nữa rồi :D
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ người ơi tim đang xước
Cớ vì sao ô thước lỡ nhịp cầu?
Để gieo buồn thi tứ phủ canh thâu
Đêm Đất Thánh chợt nhuốm sầu dịu vợi!

Người phương ấy có hay lòng kẻ đợi
Để cùng người trao gởi những yêu thương.
Cớ vì sao lặng lẽ suốt canh trường,
Cho biên giới mờ sương, trăng thổn thức?

Lòng tự hỏi ân tình còn hay dứt
Để ai chờ thao thức cả đêm thâu?
Nơi trang thơ thi tứ bắt nhịp cầu
Rồi giả định từng câu là chữ “nếu”!

Nỗi buồn ấy mong người xa thấu hiểu
Chút niềm riêng ai giễu cợt tình ai?
Để trang thơ giữ mãi “Nếu một ngày”
Đừng phủ nhận cho mắt cay người hỡi!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Cảm xúc!

Có những bến bờ
Mang màu xanh hi vọng
Lắng đọng trong ta
Những ân tình thiết tha!
… Kỉ niệm xưa còn mãi
Bao dấu ái thời gian
Cho mênh mang nỗi nhớ…

(Cảm hứng từ bài thơ “Bến bờ” của Trần thế Tuyển)
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ người ơi buồn diệu vợi
Ở nơi nào ai có đợi chờ ai?
Nghe canh thâu gõ nhịp tiếng thở dài
Niềm riêng ấy hỏi ai người thấu hiểu?
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ, người ơi lòng nặng trĩu
Đọng giọt sầu ai đã hiểu tình ai?
Mang cô đơn gởi đến “Nếu một ngày”
Đêm tĩnh lặng ai hay sầu tê tái?

Viễn xứ hỡi, gần bên hay xa ngái?
Sao lặng thầm cho ai lại chờ ai?
Mặc thời gian điệp khúc: hết một ngày
Rồi lặng lẽ thở dài cùng thi tứ!

Lời của nhỏ gởi đến người lữ thứ
Bước đăng trình ai đã giữ hồn ai?
Gọi là yêu mà phải đợi từng ngày…
Nói là nhớ sao thở dài người hỡi?

Nào ai thấu, nỗi lòng riêng kẻ đợi
Phương trời xa thế giới cách nửa vòng.
Để bao ngày lặng lẽ với chờ mong,
Trang thơ viết từng dòng sao khắc khoải?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Ngày không anh trằn trọc suốt năm canh
Quên nỗi nhớ không thành rồi người hỡi!
Đành chấp nhận mang nỗi sầu diệu vợi
Nhật kí buồn trang viết gởi niềm riêng!

Ngày không anh lòng chớm những ưu phiền
Nơi trang viết giữ riêng màu thương nhớ
Viễn xứ hỡi biết chăng tim vụn vỡ?
Mắt hoen buồn nức nở những xót xa!

Ngày không anh người hỡi có ghé qua
Xin hiểu thấu bao thiết tha lòng nhỏ.
Đừng lặng lẽ vô tình như ngọn gió
Để ai chờ vò võ suốt canh thâu!

Ngày không anh Đất Thánh bỗng úa màu
Trang thơ gởi dệt bao lời thương nhớ.
Người phương ấy nếu coi là muôn thuở
Sao gieo sầu cho nức nở hồn ai?

Ngày không anh nhỏ giấu tiếng thở dài
Lòng tự nhủ không u hoài thương nhớ
Giờ chẳng được thi từ sao vụn vỡ
Gom nỗi sầu than thở gởi gió mây!
 
Bên trên