[Thơ] Nếu một ngày!

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Trang kỉ niệm khắc ghi thời hoa mộng
Để phương này nhỏ bỗng thấy nhớ thương:
Nhớ ngày xưa một thuở với lớp trường,
Dòng nhật kí bao vấn vương lòng nhỏ!


---------- Post added 08-03-2016 at 21:31 ----------

Nơi Đất Thánh đêm rằm trăng sáng tỏ
Mang cô đơn ngọn gió cũng giăng sầu
Nhật kí buồn nhỏ viết chỉ dăm câu
Mà nỗi nhớ như hằn sâu vào dạ!

Nhắn giùm nhỏ buồn ơi xin gởi trả
Để không còn lả chả giọt sầu rơi
Nơi trang thơ hết nức nở nghẹn lời
Dòng nhật kí không chơi vơi niềm nhớ…
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ đến với người muôn thuở
Đã bao lần dang dở khúc tình thơ
Để phương xa ai đó đợi từng giờ
Cho thi tứ ngẩn ngơ cùng ánh nguyệt.

Gởi giùm nhỏ mối tình thơ bất diệt
Đến cho người bao tha thiết nhớ mong.
Nỗi niềm riêng hòa nhịp bấy nhiêu dòng?
Nơi trang viết còn nhớ không người hỡi!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhỏ giận anh rồi anh biết không?
Tháng ba ngày tám tặng hoa hồng
Lời anh mang chúc nào riêng nhỏ
Để mặc hồn ai đang bão giông…!

Bao nhiêu hờn dỗi ở trong lòng
Bỏ vào trang viết cũng bằng không.
Nào ai thấu hiểu niềm riêng ấy
Trách anh – chính kẻ gởi hoa hồng!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhỏ với người khoảng cách xa xôi
Nhớ thương trang viết chỉ góp bồi
Đêm về đọc lại vần thơ ấy
Nghe sầu lệ ướt thấm vành môi!

Bao ngày dệt mộng kết thành đôi
Trái ngọt tình yêu cũng đâm chồi
Mơ về nơi ấy ngày sum hợp
Hạnh phúc đong đầy môi chạm môi!


---------- Post added 13-03-2016 at 15:01 ----------

Nhỏ nhớ ngày xưa lúc gặp người
Cung đàn thơ dệt tuổi đôi mươi
Đến nay trang viết còn ghi lại
Đánh dấu bao năm chín hay mười?
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Áo trắng ngày xưa rộn tiếng cười
Học hành vất vả vẫn vui tươi
Giờ đây cách biệt bao năm nhỉ?
Dấu ấn thời gian gõ nhịp mười!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Bỏ lại nơi đây tiếng hẹn thề
Cho người chờ đợi kẻ sơn khê
Cung đàn lỗi nhịp nào ai hiểu
Viễn xứ rời xa mãi chẳng về!

Mối tình thành thị với thôn quê:
Đã từng hẹn ước dưới trăng thề
Giờ sao quên hết ân tình ấy?
Mặc ai đợi chờ trong tái tê!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhớ đến ngày xưa tuổi dại khờ
Lang thang trang web gởi dòng thơ
Để rồi tao ngộ người phương ấy
Dệt bản tình ca khúc đợi chờ.

Nhớ thương gói lại gởi vào thơ
Khắc khoải năm canh tiếng đợi chờ
Mai này tao ngộ bao lưu luyến
Trọn bản tình ca thỏa ước mơ.


---------- Post added 13-03-2016 at 17:29 ----------

Trang viết từng đêm nhỏ cứ chờ
Người vào tiếp nối khúc tình thơ
Viễn xứ đâu rồi sao chẳng thấy
Trách ai để nhỏ đợi từng giờ!

Đành thôi cứ gặp ở trong mơ
Lỡ hẹn từ đây tiếng đợi chờ
Người về nơi ấy vui duyên mới
Mặc nhỏ nơi này lỗi nhịp thơ.
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ cung đàn thơ chờ đợi
Mong một ngày người đến gởi ước mơ
Trong đêm thâu nhỏ thổn thức từng giờ
Nào ai hiểu mình chơ vơ canh vắng!

Tiếng gõ nhịp thời gian nghe văng vẳng
Đọng giọt sầu sao mặn đắng vành môi
Người phương xa giờ cách biệt thật rồi
Trái tim ấy giờ ngăn đôi người nhỉ!


---------- Post added 13-03-2016 at 18:16 ----------

Nhắn giùm nhỏ người ơi trang nhật kí
Bản tình ca tri kỉ hiểu nhau nhiều
Người đã từng trao gởi những dấu yêu
Để lòng nhỏ bao chiều nghe lưu luyến!

Nhỏ cứ nghĩ tình kia là bất biến
Để cung thơ vĩnh viễn khắc tên người
“Nếu một ngày” trang viết mãi thắm tươi
Còn đâu nữa tiếng cười giờ vụt tắt!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ tình kia không son sắt
Nhỏ xin người cứ nói thật người ơi
Cớ làm sao thầm lặng chẳng mở lời
Để cho nhỏ chơi vơi trong niềm nhớ!

“Nếu một ngày” tình kia chẳng muôn thuở
Nhỏ xin người hãy gỡ những dấu yêu
Đừng lặng im cho thương nhớ càng nhiều
Để riêng nhỏ buồn thiu trong chờ đợi!


---------- Post added 13-03-2016 at 18:39 ----------

Nhắn giùm nhỏ khúc tình thơ vừa gởi
Giọng nhỏ sầu cũng bởi tại vì ai
Cớ làm sao người để nhỏ thở dài
Trong thương nhớ cho bụi bay vào mắt?

“Nếu một ngày” tiếng yêu không bền chặt
Đừng giả vờ câu son sắt người ơi!
Chẳng còn thương đừng trau chuốt từng lời
Đừng để nhỏ cả đời lưu luyến mãi!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ người ơi lời vụn dại
Của nhỏ khờ vừa vướng phải chữ yêu
Cho trang thơ xao xuyến nhớ thật nhiều
Để hồn nhỏ phiêu lưu miền vô định.

Nhỏ chẳng biết mình giờ say hay tỉnh
Mà cung thơ cứ vịnh tiếng thương người
Giọt lệ sầu cho mặt nhỏ kém tươi
Nào ai hiểu ân tình người lữ thứ!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ ân tình người cứ giữ
Đừng gieo sầu cho nhỏ xứ biên cương
Bao dấu yêu chớ gởi tặng đêm trường
Cho lòng nhỏ thêm nhớ thương người mãi!

“Nếu một ngày” nhỏ yêu rồi có phải
Để thêm sầu tê tái lúc chiều buông
Mang cô đơn lòng nhỏ bỗng thấy buồn
Đêm thao thức nghe chuông chùa gõ nhịp.
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nếu một ngày nhỏ thức suốt canh trường
Vần thơ dệt gởi người thương nơi ấy
Đêm khắc khoải cung đàn kia ai khẩy
Cho nhỏ sầu nhớ mãi chuyện ngày qua!

Cung đàn thơ anh cùng nhỏ giao hòa
Dòng thi tứ nối người xa gần lại
Không gian ấy nửa vòng nào xa ngái
Để nhỏ người giữ mãi tiếng yêu thương!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ trang thơ giờ ai tiếp?
Để nhỏ chờ trong điệp khúc thời gian.
Cho cung thương lỗi nhịp lạc phím đàn
Gieo sầu nhớ dở dang tình vạn lí!

Người viễn xứ nếu coi là tri kỉ
Cớ sao ai vạn lí mãi chẳng gần?
Để đêm về hồn nhỏ thoáng bâng khuâng
Rồi mòn mỏi thiếp dần trong canh vắng!


---------- Post added 14-03-2016 at 18:19 ----------

Nhắn giùm nhỏ tiếng yêu ai dành tặng
Rồi vội quên như chẳng có gieo sầu
Nhật kí chờ viết vội chỉ dăm câu
Rồi lặng lẽ người đâu sao chẳng thấy?

Nhắn giùm nhỏ ngàn lời yêu còn đấy
Cung đàn tình ai khẩy điệu nhớ thương?
Để bâng khuâng lòng nhỏ suốt đêm trường
Trong chờ đợi vấn vương người lữ thứ!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ đêm về tìm con chữ
Gởi đến người - viễn xứ - một lần quen
Chưa hề yêu chẳng phải bạn sách đèn
Mà sao nhỏ lại say men tình ái?

Nhỏ tự hỏi: mình yêu rồi có phải
Cớ làm sao nhỏ lại nhớ đến người?
“Nếu một ngày” trang viết bỗng thêm tươi
Lời hồi đáp tiếng cười nghe rộn rã!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ dòng thời gian vội vã
Đến bây chừ coi lại đã mấy năm?
Cây tình yêu người cùng nhỏ ươm mầm
Giờ trái chín sao xa xăm người hỡi!

Cung thơ khảy tiếng đàn buồn diệu vợi
Cho lòng sầu nhớ tới chuyện ngày qua
Dấu yêu xưa một thuở đã giao hòa
Còn đâu nữa giờ chỉ là kỉ niệm!


---------- Post added 18-03-2016 at 20:18 ----------

Nhắn giùm nhỏ Đất Thánh giờ mây tím
Bao nỗi buồn như chiếm trọn tâm tư
Cung đàn thơ trĩu nặng khúc tạ từ
Cho lòng nhỏ ưu tư người muôn thuở.

Nhắn giùm nhỏ người ơi lời thương nhớ
Cung đàn buồn nức nở giữa đêm thâu
Dòng thời gian khắc khoải điểm canh sầu
Cho trang viết tím cả màu chờ đợi.
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ người ơi xa diệu vợi
Có bao giờ nhớ tới nhỏ hay không?
Đã từng nghe day dứt ở trong lòng
Khi hiểu nhỏ hoài mong người nơi ấy!

Phút gặp gỡ ngày xưa vui biết mấy
Nhỏ cùng người thơ khẩy nhịp yêu thương
Thuở hồn nhiên nhỏ vui với lớp trường
Giờ đã hết vấn vương riêng mình nhỏ!


---------- Post added 18-03-2016 at 20:20 ----------

Trang thơ dệt bao lời yêu còn đó
Để nơi này nhỏ cứ mãi vấn vương
Trong đêm thâu thao thức đếm canh trường
Cho lòng nhỏ mãi thương người viễn xứ!

Nơi Đất Thánh ân tình còn lưu giữ
Ở phương nào viễn xứ nhớ hay quên?
Để thâu đêm hờn dỗi nhỏ bắt đền
Rồi nức nở gọi tên người để trách!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ trang web giờ là khách
Bước đăng trình người xóa sạch dấu yêu
Để nhớ thương mình nhỏ dưới nắng chiều
Hồn khắc khoải bao điều chưa kịp nói.

Nhắn giùm nhỏ người ơi lời giận dỗi
Trong đợi chờ nhỏ hỏi tại vì sao?
Nếu chẳng thương nhật kí chớ góp vào
Để hồn nhỏ không xuyến xao chiều ấy!


---------- Post added 18-03-2016 at 20:22 ----------

Nhắn giùm nhỏ dòng đời sao đưa đẩy
Khiến xuôi người phương ấy một lần quen
Để từng đêm thao thức dưới ánh đèn
Trong hiu quạnh đan xen bao niềm nhớ!

Lòng viễn xứ phút giây như đã mở
Để nhỏ người hai đứa nhớ thương nhau
Cung đàn thơ hòa nhịp lúc gởi vào
Dệt lưu luyến trao nhau lời ước nguyện.
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ buồn ơi xin đưa tiễn
Để nơi này ghi lại chuyện đôi ta
Cung đàn thơ rộn rã khúc giao hòa
Cho tình nhỏ thiết tha cùng năm tháng!

Nhắn giùm nhỏ mây chiều trôi bảng lảng
Mang nhớ thương phủ sáng cả bầu trời
Để gió về hòa điệu hát à ơi
Ru giấc nhỏ ngàn lời yêu thấm đượm!


---------- Post added 18-03-2016 at 20:23 ----------

Nhắn giùm nhỏ chút tình thơ vừa chớm
Ở nơi nào ai trộm nhớ đến ai?
Để tâm tư từng phút thoáng u hoài
Rồi tự hỏi “Nếu một ngày” lạ thế?

Dòng đời ấy sao nổi trôi dâu bể,
Khiến xuôi chi gặp gỡ để quen người?
Trang thơ tình nối tiếp tuổi đôi mươi
Đã ghi dấu chín hay mười năm nhỉ?
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ người ở nơi vạn lí
Để từng đêm nhật kí khắc vào lòng
“Nếu một ngày” người còn nhớ hay không?
Lời thơ gởi chất chồng bao kỉ niệm!

Nơi Đất Thánh hoàng hôn phủ màu tím
Bao nỗi buồn như chiếm cả tâm tư
Chiều cô đơn gió dạo khúc tạ từ
Cho lòng nhỏ ưu tư người viễn xứ!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ trang web còn lưu giữ
Chuyện chúng mình thi tứ đã gởi trao
Dòng thời gian năm tháng có bạc màu
Nhưng tình ấy không bao giờ phai nhạt!

Có những lúc đêm buồn mưa lác đác
Từng giọt sầu xao xác cả năm canh
Trách ai xuôi cho mộng ước không thành
Cho tình nhỏ mãi dành riêng trang web!


---------- Post added 18-03-2016 at 20:26 ----------

Nhắn giùm nhỏ tiếng thơ như gào thét
Trách ông trời sao chẳng xét tình ai
Trong cô đơn nhỏ giấu tiếng thở dài
Mang tâm sự “Nếu một ngày” giả thiết!

Viễn xứ hỡi phương xa người có biết
Ở nơi này nhỏ tha thiết nhớ mong
Nỗi niềm riêng nhỏ giấu kín trong lòng
Đêm cô quạnh nhỏ thầm mong người mãi!
 
Bên trên