[Thơ] Nếu một ngày!

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ chút tình thơ vụn dại
Của một người con gái xứ biên cương
Mặc canh thâu gõ nhịp suốt đêm trường
Nhỏ trằn trọc nhớ thương người nơi ấy!

Nhỏ chẳng hiểu cớ sao mình như vậy
Phương trời xa – ai đấy – có nhớ mình?
Giây phút nào lưu luyến đất Tây Ninh
Và khắc khoải chút ân tình biên giới?


---------- Post added 18-03-2016 at 20:28 ----------

Nhắn giùm nhỏ không gian dù diệu vợi
Nhỏ sẽ nhờ mây tím gởi nhớ nhung
Nửa vòng kia cách biệt có nghìn trùng
Nhưng lòng nhỏ vẫn thủy chung chờ đợi!

Người viễn xứ có nhận lời nhỏ gởi
Từ cánh diều mang tới dệt ước mơ
Nhỏ phương xa đang thao thức từng giờ
Dòng tâm sự chơ vơ trong sầu nhớ!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ người không là muôn thuở
Sao thơ người chuyên chở những dấu yêu?
Cho nhỏ xa thương nhớ gởi cánh diều
Lòng vương vấn bao điều không nói được?

Nhỏ tự hỏi cớ sao tim mình xước
Vì một người trước đó chẳng phải yêu?
Cớ vì sao ngơ ngẩn dưới nắng chiều
Trang thơ gởi đăm chiêu trong sầu nhớ
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ tiếng tơ lòng nức nở
Cung đàn sầu thương nhớ bởi vì ai?
Để từng đêm lưu luyến “Nếu một ngày”
Lòng tự hỏi – đúng hay sai người nhỉ?

Nơi trang viết người chọn lời hoa mĩ
Dệt thi từ duy chỉ một nhỏ chăng?
Hãy nói đi cho nhỏ hiểu được rằng
Lời chân thật dù đất bằng dậy sóng.


---------- Post added 18-03-2016 at 20:32 ----------

Nhắn giùm nhỏ người ơi bao ước mộng
Cung thơ chờ vời vợi bóng hình ai
Cho nhớ thương tiếp nối “Nếu một ngày”
Để lòng nhỏ bớt u hoài người hỡi!

Bao khoảng cách giờ xa xôi diệu vợi
Có bao giờ người gởi trọn con tim
Chừa một ngăn cho nhỏ chứa nỗi niềm
Hay người cứ như cánh chim bay mãi!
 

hamy905

Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Nhắn giùm nhỏ lời thơ buồn tê tái
Gởi đến người có phải đó là yêu?
Cớ làm sao lòng vương vấn thật nhiều
Rồi ngơ ngẩn dệt bao nhiêu nỗi nhớ?

Người viễn xứ với chút tình rộng mở
Trải khắp nơi bên nớ với bên này:
“Nếu một ngày” người gởi lại gió mây
Cung thơ đợi – canh chầy bao nhịp nhớ!
 

Greelux

New Member
Ðề: [Thơ] Nếu một ngày!

Người ta nói:"Trở ngại trên đường đi tìm hạnh phúc là đi tìm một hạnh phúc lớn hơn" chẳng có gì là sai đúng không ạ?
 
Bên trên