[Thơ] Song thất lục bát.

vietthuong

Well-Known Member
Bản tình ca, cây đàn ở lại,
Để ru đời, mãi mãi dịu êm.
Trổi lên khúc nhạc mỗi đêm,
Ru em vào mộng, bên thềm diễm xưa!
 

vietthuong

Well-Known Member
Điệp trùng trùng binh hùng thẳng tiến,
Dạ kiên cường dâng hiến tuổi xanh!
Rạng ngời diện sắc tinh anh,
Phen này lấy lại biển xanh ngàn đời!
 

vietthuong

Well-Known Member
Trăng vàng vọt héo hon đầu núi,
Vẫn một mình lầm lủi đêm đông.
Thương thay phận gái chưa chồng,
Tình đi xa mãi, vẫn trông đợi tình!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Mùa thu vàng cho mắt e xa
Lá rơi tan tác những chiều tà
Hoàng hôn rơi xuống vành non
Câu yêu ngày ấy liệu còn chi đây.....
 

vietthuong

Well-Known Member
Mùa thu vàng cho mắt e xa
Lá rơi tan tác những chiều tà
Hoàng hôn rơi xuống vành non
Câu yêu ngày ấy liệu còn chi đây.....

Thơ bác @cuong_7694 hay quá! =D>

Dưới đây là E chế lại thơ bác theo đúng kiểu song thất lục bát! b-(

Mùa thu cúc, mắt em xa mãi,
Lá vàng kia, rơi vãi chiều mòn,
Hoàng hôn lặn xuống vành non,
Câu yêu ngày ấy liệu còn chi đây...


Còn đây là luật thể thơ song thất lục bát (Post #1 của topic này)...
 

cuong_7694

Well-Known Member
E chỉ ngẫu hứng thôi bác ợ:)) Còn luật B-T e có biết nhưng ít dùng, vì để dùng hay và khéo để tạo cái thần cho bài thơ thì e chưa đủ trình:-*
 

vietthuong

Well-Known Member
Ngày mai đã rượu nồng lể cưới,
Người với người bước tới tương lai.
Chúc cho hạnh phúc lâu dài,
Con tim tan vở chia tay cuộc tình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Kìa kia kỉa Lumia rạng rở,
Đủ sắc màu, kích cở lung linh.
Mua đi dùng để chụp hình,
Hay đi du lịch một mình cũng vui!
=))
 

vietthuong

Well-Known Member
Trời trở lạnh bình minh biển sớm,
Tiếng sơn ca bập bởm lần đầu.
Nắng vàng theo gió biển sâu,
Khẻ lay tỉnh giấc tình đầu đêm qua!
 

vietthuong

Well-Known Member
Tây Nguyên hỡi! Trường ca hùng vĩ!
Nhịp cồng chiên, sỹ khí hào hùng.
Cùng chung đất nước vua Hùng,
Kề vai trấn giữ một vùng núi non!
 

vietthuong

Well-Known Member
Hoàng hôn lặn, tan chiều hoang vắng,
Khói hương mờ tắt nắng lặng thinh.
Âm dương quá độ chuyển mình.
Hồn ma bóng quế hiện hình giao lưu!!! =))
 

vietthuong

Well-Known Member
Nhỏ bảo nhỏ chưa yêu đâu nhé..
Mẹ cha rằng, nhỏ bé quá đi.
Sao người hỏi mãi mà chi,
Nhỏ còn phải học, phải thi đó mà!
 

vietthuong

Well-Known Member
Trong tranh vẽ, vô hương, hữu sắc.
Nét thanh xuân cũng mất đôi phần.
Hồn người trinh nử còn chăng...
Sao mà tim lại rần rần máu tươi.
 

vietthuong

Well-Known Member
Dậy mà đi... dậy đi người hỡi!
Mãi quay cuồn chới với u mê,
Con đường vô lối tìm về...
Ngày xưa khát vọng triền đê cánh diều.
 

vietthuong

Well-Known Member
Nhỏ rằng nhỏ thật tình bé nhỏ,
Chưa biết yêu đâu đó hỡi người.
Nụ còn e ấp im hơi,
Chờ mai nắng mới đầu đời đơm hoa!
 

Dung Pham

New Member
Ðề: [Thơ] Song thất lục bát.

KHÓC BẠN TRĂM NĂM
(Cảm tác của một người vợ mất chồng)

Trăm năm chẳng hẹn ngày đầu bạc
Muôn kiếp còn ghi tạc ái ân
Người đi, xa lánh cõi trần
Việc đời, trút gánh nợ nần cho nhau
Nhớ lại lúc cơ hàn túng thiếu
Cảnh chồng, con vui vẻ mà thương
Tạm vay, đắp đổi lần hồi
Gian lao, vất vả, đủ đôi vợ chồng
Nay phú quý không cùng chung hưởng
Dẫu đỉnh - chung, vui sướng sao đang
Càng thêm gợi nỗi bi thương
Vui này dễ lấp sầu kia được nào!
Ngày vắng vẻ, tâm bào héo - hắt
Đêm lạnh lùng. nước mắt thẫm khăn
Nhiều phen nghĩ quẩn, nghĩ quanh
Nhiều phen muốn thác đi mà tìm nhau.

SƯU TẦM
 

vietthuong

Well-Known Member
Trong hắc ám kêu la thãm thiết,
Đang giấc nồng nào biết được chi.
Thần chết rình rập đường đi,
Xe lao xuống dốc chia ly tình người!
 

vietthuong

Well-Known Member
Vật chất tối có trong vũ trụ...
Hấp dẫn tương vũ trụ xung quanh?
Tàn dư bức xạ mong manh,
Hay là tác động của anh gần nhà?
 

vietthuong

Well-Known Member
Không không sắc, sắc không, không sắc...
Tưởng... vô thường... vật chất ngày nay.
Thế giới thật, có hình hài,
Xây từ lượng tử, là loài hư không!


 

vietthuong

Well-Known Member
Không gian tỉnh Neuton biến mất,
Co giãn theo vật chất Einstein.
Thời gian tùy thuộc độ nhanh,
Khối lượng biến đổi không gian quanh mình!
 
Bên trên