Thơ Thẩn Quán

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngẫm sao muốn sự cuộc đời
Thân trai bèo nước bến mười bến hai
Trách nhiệm nặng trĩu hai vai
Kiếm sao cho được 1 vài người yêu
Nhưng giờ con gaí thật kiêu
Làm sao cho được sớm chiều gần nhau
..... Đời giai 12 bến nước , biết bến nào đục bến nào trong.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Pê già có quả cà già
Lúc la lúc lỉu la đà đung đưa
Ẽo ợt những buổi ban trưa
Gặp toàn em gái mới vừa đôi mươi
Gái rằng : trông tưởng còn tươi
Dè đâu buông thõng buồn cười quá đi
Pê ta mặt mũi lầm lì
Vạch ngay của nợ : " đen xì, nhầm không ? "
Các em khúc khích đứng trông
" Chỉ thiên quả ớt hồng hồng tí ti " =))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngẫm cười mấy lão trai lơ
Đem khoe súng ống để trơ mặt dày
Nửa đêm đau xót quay tay
Sáng ra vỗ ngực thằng này ai hơn!;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Pê già có quả cà già
Lúc la lúc lỉu la đà đung đưa
Ẽo ợt những buổi ban trưa
Gặp toàn em gái mới vừa đôi mươi
Gái rằng : trông tưởng còn tươi
Dè đâu buông thõng buồn cười quá đi
Pê ta mặt mũi lầm lì
Vạch ngay của nợ : " đen xì, nhầm không ? "
Các em khúc khích đứng trông
" Chỉ thiên quả ớt hồng hồng tí ti " =))
Lão Kiu sức trẻ tài cao
Chinh chiến một cõi lao đao lòng người
Pê già thì ớt chỉ thiên
Chiến dăm mười phút liền nằm dài ra
Kiu ơi hãy cứ tà tà
Không chừng cuối kiếp là thành như Pê! ;))
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thế gian nắm sự lạ đời
tay thì răng vổ cười người sứt môi
Vũ khí mềm oặt nhất đời
chê thằng ngắn cũn rồi cười cho vui.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Pê già có quả cà già
Lúc la lúc lỉu la đà đung đưa
Ẽo ợt những buổi ban trưa
Gặp toàn em gái mới vừa đôi mươi
Gái rằng : trông tưởng còn tươi
Dè đâu buông thõng buồn cười quá đi
Pê ta mặt mũi lầm lì
Vạch ngay của nợ : " đen xì, nhầm không ? "
Các em khúc khích đứng trông
" Chỉ thiên quả ớt hồng hồng tí ti " =))

Ngẫm cười mấy lão trai lơ
Đem khoe súng ống để trơ mặt dày
Nửa đêm đau xót quay tay
Sáng ra vỗ ngực thằng này ai hơn!;))

Lão Kiu sức trẻ tài cao
Chinh chiến một cõi lao đao lòng người
Pê già thì ớt chỉ thiên
Chiến dăm mười phút liền nằm dài ra
Kiu ơi hãy cứ tà tà
Không chừng cuối kiếp là thành như Pê! ;))

Ôi trời cái bọn này hay
Thấy anh vắng bóng lại quay ra hù
Cẩn thận kẻo mất con cu
Anh đây trở lại thả xu bóp cò
Kiukiu mồm miệng rất to
Thêm thằng linh nguyễn lò dò làm thơ =))
Công công mặt mũi lơ ngơ
Đánh cho ba đứa lên bờ xuống ao
Bây giờ thơ thẩn ra sao
Anh chào 3 chú anh vào động tiên:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi trời cái bọn này hay
Thấy anh vắng bóng lại quay ra hù
Cẩn thận kẻo mất con cu
Anh đây trở lại thả xu bóp cò
Kiukiu mồm miệng rất to
Thêm thằng linh nguyễn lò dò làm thơ =))
Công công mặt mũi lơ ngơ
Đánh cho ba đứa lên bờ xuống ao
Bây giờ thơ thẩn ra sao
Anh chào 3 chú anh vào động tiên:))

Đánh cho chạy doe cả kèn
Đánh đến bê bết hắn bèn hét la
CPhèo ắt hẳn là ta
Cê Pê điên tiết bĩnh ra cả quần
Thôi thì nể chút tình thân
Nằm yên an phận kẻo dần nát xương ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đánh cho chạy doe cả kèn
Đánh đến bê bết hắn bèn hét la
CPhèo ắt hẳn là ta
Cê Pê điên tiết bĩnh ra cả quần
Thôi thì nể chút tình thân
Nằm yên an phận kẻo dần nát xương ;))

Bỗng đâu có 1 thằng ...
Tự tay vỗ ngực Vân Tiên dáng trần
Mặt sao thấy hắn đần đần
Hóa ra hắn mới sờ lần quay tay
Một mình mà vẫn mê say
Nơi thơ thẩn quán Kiu này sướng run =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bỗng đâu có 1 thằng ...
Tự tay vỗ ngực Vân Tiên dáng trần
Mặt sao thấy hắn đần đần
Hóa ra vừa mới sờ lần quay tay
Một mình mà vẫn mê say
Nơi thơ thẩn quán Kiu này sướng run =))

Cê Pê anh võ một vùng
Có món tuyệt kỹ sướng cùng với lon
Giảm xóc nhịp nhàng lon ton
Đỉnh cao tiên cảnh dễ mòn vài phân =))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi trời cái bọn này hay
Thấy anh vắng bóng lại quay ra hù
Cẩn thận kẻo mất con cu
Anh đây trở lại thả xu bóp cò
Kiukiu mồm miệng rất to
Thêm thằng linh nguyễn lò dò làm thơ =))
Công công mặt mũi lơ ngơ
Đánh cho ba đứa lên bờ xuống ao
Bây giờ thơ thẩn ra sao
Anh chào 3 chú anh vào động tiên:))

Thế gian lắm sự tai ương
Lão Pê thân yếu còn trường mặt ra
K... thì chỉ có phân ba
Thế mà lại cứ lân la động dài
Anh em trông thật là hài
Đánh cho một trận nhớ hoài đó Pê! ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chai Men không đá phát hết veo
Đếm đi đếm lại bốn chai tèo
Ngất ngư phê lòi chưa tới bến
Ngẫm lại sướng thay kiếp bọt bèo
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

nếu biết rằng em đã có bầu
khẩn chương cắm cổ chạy cho mau
Đừng nên lởn vởn gần em nữa
Kẻo gặp tai Ương cả cuộc đời....
... Quân tử chạy đi là quân tử dại, quân tử ngó lại là quân tử ngu.....
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chai Men không đá phát hết veo
Đếm đi đếm lại bốn chai tèo
Ngất ngư phê lòi chưa tới bến
Ngẫm lại sướng thay kiếp bọt bèo

Chẳng hãi cái hôm lão suýt teo
Thanh Niên phố vắng phi vèo vèo
Cu Khách hãi hùng cu Nhâm hoảng
Bệnh viện dăm hôm người ốm nheo
:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chẳng hãi cái hôm lão suýt teo
Thanh Niên phố vắng phi vèo vèo
Cu Khách hãi hùng cu Nhâm hoảng
Bệnh viện dăm hôm người ốm nheo
:))

Anh hùng sá chi gãy cái xương
Dăm ba bầu tửu nên ẩm ương
Mải nghe gái gọi nên xao lãng
Tranh thủ kiểm tra đo lại đường :">
 

mrduku

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh hùng sá chi gãy cái xương
Dăm ba bầu tửu nên ẩm ương
Mải nghe gái gọi nên xao lãng
Tranh thủ kiểm tra đo lại đường :">
Lâu rồi không ghé quán thẩn thơ
Hôm nây ghé lại thấy thẩn thờ
kiukiu xung phong chịu lâm trận
Thí xương hiến cót mới anh hùng
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gặp lại em Trên đường xe tấp nập
Anh vội nhìn như sợ bóng vụt tan
Để nhớ lại một con người ký ức
để đêm về không phải kiếm tìm em
Nhưng Trong mơ anh vẫn không thấy mặt
Sáng ngậm ngùi nuối tiếc buổi chiều qua.

.... mải tìm em ngắm em , tai đi trước , mắt theo sau. ngã cũng là hợp lý....
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh hùng sá chi gãy cái xương
Dăm ba bầu tửu nên ẩm ương
Mải nghe gái gọi nên xao lãng
Tranh thủ kiểm tra đo lại đường :">

Lưu linh uống rượu cũng tầm thường
Thanh niên gục xuống bởi yêu đương
Berry thì mất, quai xanh đứt
May còn giữ được mẩu...Nhất Dương. ;))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lưu linh uống rượu cũng tầm thường
Thanh niên gục xuống bởi yêu đương
Berry thì mất, quai xanh đứt
May còn giữ được mẩu...Nhất Dương. ;))
Nhất dương có làm được gì không
Nhỡ may cô bé thích chổng mông
Bài chuồn xưa bé ba chưa dạy
Bài liều mẹ dạy vẫn chưa thông !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhất dương có làm được gì không
Nhỡ may cô bé thích chổng mông
Bài chuồn xưa bé ba chưa dạy
Bài liều mẹ dạy vẫn chưa thông !

Nhất dương thơ thẩn ở giữa đồng
Có khe có núi có bàn chông
Hố sâu thăm thẳm dài vô tận
Ai đã chui qua... chảy máu hồng :))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mênh mông bát ngát ruộng đồng
Nhất dương ở đó bóng hồng nơi đâu
Tha thẩn rảo bước nương dâu
Chị em thì lắm , nhất dương ỉu xìu =P~
 
Bên trên