Thơ Thẩn Quán

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng vừa nhỏ lại vừa cong
Bắn ra thì trượt mà lòng sướng run
Hàng ngày bụng gập lưng khum
Trông thì hung dữ như hùm như beo
Ai ơi chớ có nói leo
Nhìn xem của ấy bèo nhèo hơn ai :))

Súng Pê tuy thật là to
Nhưng mà cũng chỉ co do ở nhà
Khua môi múa với các bà
Nhưng khi lâm trận chỉ là bỏ đi
Còn hai quả cà chua bi
Do súng bị hỏng teo đi mất rồi
Cắt đi làm phận ...ái ngồi
Đỡ mang cái tiếng của ôi của thừa! :))
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng Ngày hè trời mát
Thoang thoảng Hương hoa nhài
Làm anh thẫn thờ mãi
Ngỡ hương làn da em
Tôi yêu em rồi sao
mà nhớ ra, nhớ riết
Như nhớ mặt trời mọc
Sợ đêm tối kéo dài
Đánh mất đi sự sống
Ôi ! Em là em yêu......!!!!....Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng... tâm trạng quá...
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em chả biết nàm thơ nhưng lang thang lượm được bài thơ của bác Tai Trâu bên VNAV thấy hay nên copi sang đâu mời các bác ngó


Em thấy khó ở quá, nên chém gió mấy dòng....

Tiên đoán cái chuyện của năm nay
sãi chắc cũng phải đi ăn vay
Cái bang lại thêm phần đông đúc
Tay làm hàm ngơi thế mới gay

Đinh tặc bỗng dưng thấy ào ào
La lối om xòm đòi sưu cao
Thăng lên là giá cả ngất ngưởng
đà mặt đất kiếm từng hào

Đồ rằng xe pháo lại nai lưng
Ngu thì phải trả phí tưng tưng
Hơn cả đế quốc sài lang ấy
Lợn gà trâu chó bán, vào rừng

Bố
khỉ cái thời khốn khó này
sao lắm kẻ nói vẫn hay
Gặp thời phải đóng phí “yêu nước”
Sẽ vượt năm châu số ăn mày

Tát
vào dân đen, dân tát ai?
Sưng má mà vạ thì còn dài
Mặt mũi hung hăng tay chém gió
Cho thấy một tên đang diễn hài

Đây đó người ta kêu lắm rồi
Thấy ngu thì im miệng đi thôi
bèn gì làm quân xanh ấy
Ghét ở bia miệng có phai phôi?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng Pê tuy thật là to
Nhưng mà cũng chỉ co do ở nhà
Khua môi múa với các bà
Nhưng khi lâm trận chỉ là bỏ đi
Còn hai quả cà chua bi
Do súng bị hỏng teo đi mất rồi
Cắt đi làm phận ...ái ngồi
Đỡ mang cái tiếng của ôi của thừa! :))

Nắng hè giữa buổi ban trưa
Trong nhà linhnguyen áo mưa mặc vào
Ôi trời sung sướng làm sao
Chưa vào mà đã ào ào phun ra
Trên đời lắm kẻ ba hoa
Hóa ra cũng chỉ làm bà thế thôi ;))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Nắng hè giữa buổi ban trưa
Trong nhà linhnguyen áo mưa mặc vào
Ôi trời sung sướng làm sao
Chưa vào mà đã ào ào phun ra
Trên đời lắm kẻ ba hoa
Hóa ra cũng chỉ làm bà thế thôi ;))

Cp hết đứng lại ngồi
Nhìn linhnguyen, bụng bồi hồi lắm thay
Yêu luôn đêm khỏi quay tay
Vậy là hai đứa thành gay hôm nào.:))​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cp hết đứng lại ngồi
Nhìn linhnguyen, bụng bồi hồi lắm thay
Yêu luôn đêm khỏi quay tay
Vậy là hai đứa thành gay hôm nào.:))​

Nửa đêm conghieu vượt rào
Con thơ đòi bú vợ gào thảm thương
Buồn thay cái kẻ trên giường
Than ôi "của ấy" không cương chút nào =))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Nửa đêm conghieu vượt rào
Con thơ đòi bú vợ gào thảm thương
Buồn thay cái kẻ trên giường
Than ôi "của ấy" không cương chút nào =))
Ngồi ngoài hóng hớt kêu gào
Của tui lão biết thế nào mà hay
Cà cuống đến đít còn cay
Cp như cái điếu cày ủy ban
Đêm ngày tựa cửa chào hàng
Mong sao có một khách làng ghé chơi
Thân đây ai muốn lả lơi
Đời kia như cánh hoa trôi tiếc gì!;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nuốt hận vào lòng vì Cá Sấu
Nhỡ buổi nhậu chiều tại vì đâu
Thèm nên tưa tứa đầy trong mỏ
Từng giọt rơi rơi khóe miệng sầu
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nuốt hận vào lòng vì Cá Sấu
Nhỡ buổi nhậu chiều tại vì đâu
Thèm nên tưa tứa đầy trong mỏ
Từng giọt rơi rơi khóe miệng sầu

Tý tách từng giọt rớt thật lâu
Mười ngày chín tháng bụng vỡ bầu
Nhanh tay mà cưới đi cóc cụ
Rước về được cả nghé lẫn trâu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tý tách từng giọt rớt thật lâu
Mười ngày chín tháng bụng vỡ bầu
Nhanh tay mà cưới đi cóc cụ
Rước về được cả nghé lẫn trâu

Ăn vụng chùi mép là tuyệt chiêu
Chứ đâu như lão cứ làm liều
Nhấp nhổm lên xuống kìa chum vỡ
Dè đâu đổ vỏ ... đúng ốc tiêu ;))
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chơi món thơ về chủ đề rượu đi các cụ nho nhã :) gái mãi cũng chán :D

Thí dụ: :)

Quê hương tôi gái đẹp rượu ngon.
Phường tôi à? Quán mồi quanh nhà đó.
Tôi với anh 2 người xa lạ.
Tự nhiên sầu, kiếm rượu quen nhau !!
Chai bên chén mồi kế bên mồm.
Ta uống thêm ly thành đôi sâu rượu.
Mìn uốnn!!!
Vợ con anh quách kệ cho phường.
Gian nhà không kệ mẹ gió lung lay.
Thức giấc có anh. Chúng mình ra ... quán.
Tôi với anh biết từng cơn chuếnh choáng.
Rét co vòi , quần ướt sũng rượu quê.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chơi món thơ về chủ đề rượu đi các cụ nho nhã :) gái mãi cũng chán :D

Khật khừ chén rượu nồng say
Uống thành nghệ thuật ai hay biết dừng
Tửu kia quá chén phừng phừng
Gặp ánh mắt vợ một rừng gươm đao
Khôn hồn xông đến ào ào
Thẳng tay mà oánh rồi gào thật to
" Đừng hòng dụ dỗ anh cho
Đạn đây không thiếu súng to cũng thừa
Cô mà giở thói đong đưa
Tôi thề tôi đánh cho chừa thói hư "
Đảm bảo đến lúc bấy chừ
Vợ kia mủm mỉm từ từ chăm nom ;;)
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khật khừ chén rượu nồng say
Uống thành nghệ thuật ai hay biết dừng
Tửu kia quá chén phừng phừng
Gặp ánh mắt vợ một rừng gươm đao
Khôn hồn xông đến ào ào
Thẳng tay mà oánh rồi gào thật to
" Đừng hòng dụ dỗ anh cho
Đạn đây không thiếu súng to cũng thừa
Cô mà giở thói đong đưa
Tôi thề tôi đánh cho chừa thói hư "
Đảm bảo đến lúc bấy chừ
Vợ kia mủm mỉm từ từ chăm nom ;;)

Anh nhậu vài chai đã làm sao?
Bạn bè gặp gỡ. Em lẽ nào?
Uống một đêm nay, "cày" cả tháng...
Mỗi thằng góp ít đáng là bao?

Không nhậu đào đâu ra bạn bè?
Đàn ông không nhậu, nói ai nghe?
Không bè, không bẹn làm sao nhậu?
Vợ đừng có giận, đừng khắt khe!
 

kiukiu

Well-Known Member
Ngày em đi tôi như kẻ lạc lối
Mảnh tâm hồn vỡ nát mỗi giây qua
Kỷ niệm kia trong nước mắt nhạt nhòa
Ướt trên má và thật mặn trên môi
Chẳng thể tin em đã đi rồi
Vẫn đâu đây cái nắm tay nóng hổi
Dư vị ngọt trên bờ môi khô héo
Giờ hồi ức níu kéo càng thêm đau

Em xa rồi, sao lại mau đến thế
Biết bao điều tôi muốn kể cùng em
Đem yêu thương đong đầy trong khóe mắt
Trọn trái tim quay quắt nhớ nhung em
Ước mong em nơi kia được hạnh phúc
Kẻ ở lại cầu chúc em an lòng
Hãy vui nhé vì trong anh là hoài niệm
Là nụ cười anh lưu giữ chỉ riêng em ...

 

TR0JAN

New Member
Ngày em đi tôi như kẻ lạc lối
Mảnh tâm hồn vỡ nát mỗi giây qua
Kỷ niệm kia trong nước mắt nhạt nhòa
Ướt trên má và thật mặn trên môi
Chẳng thể tin em đã đi rồi
Vẫn đâu đây cái nắm tay nóng hổi
Dư vị ngọt trên bờ môi khô héo
Giờ hồi ức níu kéo càng thêm đau

Em xa rồi, sao lại mau đến thế
Biết bao điều tôi muốn kể cùng em
Đem yêu thương đong đầy trong khóe mắt
Trọn trái tim quay quắt nhớ nhung em
Ước mong em nơi kia được hạnh phúc
Kẻ ở lại cầu chúc em an lòng
Hãy vui nhé vì trong anh là hoài niệm
Là nụ cười anh lưu giữ chỉ riêng em ...

Cánh hoa tàn

Lá xa cành - Có anh bên em!

Đã hết rồi máu trong em đã cạn
Tan nát rồi tình đã cháy nên than
Em ở đâu? thẻ hương cuối đã tàn
Ta vĩnh viễn! Tình yêu ơi vĩnh biêt

Yêu khù khờ yêu ngu ngơ không biết
Yêu thắm thiết yêu da diết khôn nguoi.
Nhớ nhau lắm nên nuôt đắng ngậm ngùi
Anh vĩnh biệt, tình yêu ơi đi nhé

Em cho ta những phút giây thoáng nhẹ
Hồn em bay cao khắp tận thiên đường
Anh ở lại với cuộc sống đoạn trường
"Nút dừng lại" tình yêu không còn nữa

Ngồi lặng nghe nhớ lại phút ngày xưa
Tình dang dở yêu dại khờ dang dở
Bốc thời gian ta làm thang thuôc bổ
Khổ đau rồi vẫn vướng bận dương gian.

Viết lên đây chẳng phải tiếng khóc than
Mong chia sẻ với chiếc cành mất lá
Xung quanh ta có biết bao điều lạ
Chuyện thần kỳ em luôn ở bên "ta"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chotuotxich

New Member
Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

Em đấy ư ô kìa không phải !!
Hình Bóng nào vừa hiện lại vụt tan
Giọng nói nào hay là cơn gió thoảng
Cặp mắt nào thế chỗ những vì sao.
 

kiukiu

Well-Known Member
Một chữ nhạt trong nồi canh cuộc sống
Dư vị đắng lan tỏa mãi không nguôi
Nước mắt kia không chảy xuôi được nữa
Nuốt vào lòng thay từng bữa cơm thôi ...

Thời gian trôi tường chừng chữa bách bệnh
Phai nhạt cả định mệnh cách âm dương
Rồi bất chợt trên con đường khoảnh khắc
Cơn đau nào mặc sức xé tâm can

.............
 

TR0JAN

New Member
Một chữ nhạt trong nồi canh cuộc sống
Dư vị đắng lan tỏa mãi không nguôi
Nước mắt kia không chảy xuôi được nữa
Nuốt vào lòng thay từng bữa cơm thôi ...

Thời gian trôi tường chừng chữa bách bệnh
Phai nhạt cả định mệnh cách âm dương
Rồi bất chợt trên con đường khoảnh khắc
Cơn đau nào mặc sức xé tâm can

.............

Đời chúng ta ví như trang sách nhỏ

Phải xấu đi sao có thể đẹp hơn

Khi cũ nát hay đôi lúc gáy sờn

Ta lật tiếp để còn sang trang mới.
 

TR0JAN

New Member
Buồn thu

Thu đã sang rồi - mùa thu ơi
Một mùa thu tới sao xa xôi
Thu đến nhưng lá xanh rơi rụng
Thu nát hồn tôi lạnh thật rồi.

Còn mới hôm nào thu năm trước
Thu rước cùng theo gió heo may
Phượng hè đỏ thắm chào thu tới
Nhường lối thu về - thu có hay?

Lá xanh bay xa tận cuối trời
Nỗi buồn len lỏi khắp trong tôi
Nhìn mùa thu tới – nhưng vĩnh việt
Để đợi đông về chơi với… tôi.

Ánh nắng hè ơi đã đi chưa?
Đêm qua buồn quá nhơ thu xưa
Miên man trong cõi người hư ảo
Mong mỏi làm sao thu đáo buồn.



6c59fabd059f89749471bde43131e122_48480966.laxanh.jpg


Một mùa thu thật buồn :(
HDHN 2012
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Lững thững mưa thu phân phất bay
Nao nao nỗi nhớ ruột vơi đầy
Cơm trưa nhàn nhạt bầy trước mắt
Rựa mận tiếng lòng đến quắt quay ...

THỊT CHÓ - sếp gạ - ta gật ngay
Dăm bầu mỹ tửu há đã say
Dồi kia óng ả mỡ chài đó
Chó nướng thơm nồng dạ có hay

Đôi dòng lỏng lỏng vị cay cay
Giật côn vít ga cứ thấy bay
Hạ cánh an toàn nơi ghế ngả
Ngẫm đời viên chức cũng thật hay :">
 
Bên trên