[Thơ] Thơ viết cho người ấy.

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Chém gió kinh, lag hết cả 4r:))
 
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Ngại Ngùng

Đứng xem không dám hái cành hoa
Chỉ sợ làm vơi nét mặn mà
Chân rảo bước đi lòng lưu luyến
Nhưng tiếc mùi hoa quá đậm đà.

Xinh đẹp làm sao những đoá hoa
Ấp ủ trong tim giống như là
Người tình bé nhỏ hằng mơ ước
Nhưng biết bao giờ đến với ta.

Ôi biết làm sao giữ cành hoa
Nhìn dáng hồng tươi sắc mặn mà
Sợ gió đông về làm băng giá
Để cõi lòng ta thấy xót xa.

Thương quá làm sao một cành hoa
Mối tình đẹp tựa ánh trăng ngà
Mơ ngày ta sẽ cùng sánh bước
Nắng gió qua về thắm tình ta.

TPR
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Sad_Man.jpg


Mưa nào phải theo Nắng để đi tìm
Gió về lại đưa Nắng về bên Mưa
Thấp thoáng Mây bồng nhẹ ôm Nắng
Nắng khẽ e ấp thì thầm lại chờ Mưa ...

Gửi VTH - 05 năm
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Anh hát mãi bài ca về nỗi nhớ
Tình yêu xanh tơ

Em cho anh hơi thở
Nồng nàn
Của thưở ban đầu!
Chúng mình yêu nhau
Em thánh thiện
Đưa anh vào miền đất hứa
Như cổ tích ngày xưa.
Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử
Ngẫu nhiên mà lại se duyên
Họ đi về mặt trời
Và ngọn lửa yêu đương!
Có thể ta cũng trên con đường ấy
Vượt qua cay đắng cuộc đời
Để ...
Yêu!
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Một, hai, ba hôm lại mong em.
Trằn trọc anh đây bỗng nhớ nàng.
Bên tách cà phê lòng buồn thẳm.
Trăng mờ che khuất lòng sầu hơn.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Viết cho người ấy ở tận đâu
Mười ngày chín tháng bụng vỡ bầu
Hôm qua người mốc meo xanh lét
Động phòng hoa chúc chẳng bao lâu =))
 

PUSHOP

New Member
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Mấy bác làm thơ xuất thần ,hay quá:x
 
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Hình Bóng !

Trăng vàng trên sóng biển mênh mông
Lấp lánh sao đêm giữa sóng lồng
Sóng bạc biển lòng bao gợi nhớ
Nhạc vàng xao xuyến những niềm thuơng

Sông tuơng vẫn đợi tim lưu luyến
Núi hẹn mãi chờ dạ vấn vuơng
Hình bóng nguoi trong tim bé nhỏ
Mong ngày tao ngộ thoả chờ mong ..!..
 
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Hình Bóng !

Trăng vàng trên sóng biển mênh mông
Lấp lánh sao đêm giữa sóng lồng
Sóng bạc biển lòng bao gợi nhớ
Nhạc vàng xao xuyến những niềm thuơng

Sông tuơng vẫn đợi tim lưu luyến
Núi hẹn mãi chờ dạ vấn vuơng
Hình bóng nguoi trong tim bé nhỏ
Mong ngày tao ngộ thoả chờ mong ..!..

--------

Nhìn ánh trăng thanh đùa với sóng
Muôn ngàn sao sáng ở trên không
Bỗng thấy cõi lòng như nhung nhớ
Người về phương ấy vẫn đợi mong.

Đêm nay uống cạn chén men nồng
Để rồi hiu quạnh với phòng không
Nghe tiếng tơ lòng như gợi nhớ
Nỗi sầu xa cách mãi ngóng trông.

Ôi !!! biết làm sao gặp dáng hồng
Tương tư sầu nhớ buổi tàn đông
Xuân đến lại đi Hè về nữa
Hình bóng người thương vẫn trong lòng.
 

kd_ahc

New Member
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Cho em góp vui một chút

Không đề

Trầu xanh ăn với vôi nồng
Tình mình vẫn giữ màu hồng mà cay

Gặp nhau là bởi duyên may
Anh không khéo giữ mây bay về trời

Đừng buồn nữa nhé anh ơi
Gặp thêm cũng chỉ thế thôi anh à

Chuyện tình Ngưu - Chức ấy xa
Mà tình yêu họ có qua được cầu

Hay là chờ đổ mưa Ngâu
Lúc đó anh mới bắc cầu em sang

Nay con sông lớn lỡ làng
Để thuyền vượt sóng sang ngang mất rồi
 

kd_ahc

New Member
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Thơ buồn

Mây buồn mây hững hờ trôi
Gió buồn gió thổi cuốn trôi nỗi buồn
Trời buồn cho lệ mưa tuôn
Mắt buồn cho lệ vấn vương mi gầy

Đàn buồn để sợi đứt dây
Xé tan nốt nhạc vơi đầy nhớ thương
Liễu buồn rủ bóng hàng dương
Chim buồn mỏi cảnh muôn phương đâu nhà

Lá buồn lá rụng lao xao
Để hồn theo gió tan vào khoảng không
Nước buồn nên mới mênh mông
Sóng buồn xô những mông lung tới bờ
 
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Hạ Đã Về

Hạ đã về nắng hanh vàng khắp nẽo
Tiếng Ve sầu nức nở gọi người thương
Hàng phượng vĩ tươi thắm đỏ sân trường
Lưu luyến buổi chia tay người mỗi ngã.

Người ra đi cõi lòng nghe buồn bã
Dáng hồng kia đã xa tận phương nào
Duyên tình xưa bao giờ gặp lại nhau
Từng kỷ niệm chắt chiu theo ngày tháng.

Hạ đã về ánh bình minh tươi sáng
Hoa trên cành sắc thắm nở đưa hương
Đàn bướm xinh bay lượn khắp ven đường
Như chào đón người tình xưa trở lạị
 

conghieu1978

Moderator
Bỗng nhớ mình, cái thuở mười lăm
Em cũng thế, đẹp tuổi trăng rằm
Tình yêu ấy ta đưa vào trang vở
Măm măm!:)):)):))
 

tiger_eye

New Member
Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Chẳng ai thèm giận người dưng
Có chăng là chút tủi thân...phận mình
Phận mình...gió thoảng...mây trôi...
Người dưng...thôi kệ...người dưng...
...Đừng buồn...!
 

HDCP

Super Moderators
Re: Ðề: [Thơ] Thơ viết cho người ấy.

Chẳng ai thèm giận người dưng
Có chăng là chút tủi thân...phận mình
Phận mình...gió thoảng...mây trôi...
Người dưng...thôi kệ...người dưng...
...Đừng buồn...!

Người dưng sao nhớ nhau luôn
Nhớ đôi "mắt hổ" u buồn canh thâu
Trời đang tháng bảy mưa ngâu
Thơ trao người ấy... đôi đầu nhớ nhau. :x
 
Bên trên