Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

symphony

Well-Known Member
Người nước ngoài đã xây dựng HT như thế nào? (Phần 2)

Ở phần trước, chúng ta đã có dịp gặp gỡ Jason yêu quý và ngắm nghía rạp hát tại gia với một bầu trời đầy sao cực kỳ ấn tượng của anh. Chắc chắn thông qua chuyến phiêu lưu đó thì hầu hết các bạn sẽ phải đồng ý với tôi rằng niềm đam mê bất tận hiện diện ở khắp mọi nơi, từ châu Phi khô cằn cho tới Châu Á đông đúc, từ Châu Âu lạnh lẽo cho tới Châu Mỹ ẩm ướt.

Và lần này, tiếp tục với hành trình khám phá những đam mê, chúng ta sẽ tới nhà của một đồng chí khác có tên là Paul, và cùng tìm hiểu xem liệu anh ta đã xây dựng và sử dụng rạp hát tại gia của mình như thế nào.

kRA1s.jpg

Ánh sáng được bố trí rất đẹp mắt.

Điểm ấn tượng nhất mà bạn sẽ bắt gặp trong phòng nghe nhìn này đó là những dải sáng. Chúng thực sự rất đẹp, rất hiện đại và không kém phần tinh tế. Paul đặt tên cho căn phòng này là "Old Vic", và sau một hồi search Google thì tôi biết rằng đây là tên của một rạp hát khá nổi tiếng tại London.

Paul sinh ra và lớn lên tại Anh Quốc (đoán là London ^^), nhưng hiện đang sống ở miền bắc California và làm việc trong ngành công nghiệp máy tính của Thung lũng Silicon danh tiếng. Điều kỳ lạ và khó tin là anh ta đã xây dựng 100% rạp hát của mình mà không cần tới sự trợ giúp của những tay chuyên nghiệp.


Về cơ bản, các thiết bị mà anh chàng đáng yêu này sử dụng cho hệ thống của mình như sau:

* Loa siêu trầm phía trước: DIY Infinite Baffle Sub từ 4 củ loa Fi 18 inch
* Loa siêu trầm phía sau: Klipsch KW-120-THX
* Hệ thống hỗ trợ tự động hóa: Global Cache IP2IR
* Hệ thống lưu trữ: NAS QNAP 16TB
* Thiết bị phát phim HD: Dune HD 1080P Media Player
* Đầu phát Blu-ray: OPPO Blu-ray Disc Player
* Tactile Transducer
* Amplifier: 2 x Behringer EP4000
* Pre/Pro: Integra DHC-80.1
* Sub EQ: Behringer DCX2496
* Máy chiếu: JVC RS40 / Len Prismasonic HD-6000R
* Màn chiếu: DIY 130 inch CIH (2.4:1)
* Thiết bị khác: Sonos Wireless Music System


Xây dựng

JAF4X.jpg

Đào đất để làm tầng hầm là công việc duy nhất mà Paul không đụng tay tới.

"Old Vic" nằm ở tầng hầm và việc duy nhất mà Paul bỏ tiền ra thuê thợ đó là... đào hầm. Tất nhiên, với một người làm công việc văn phòng thì đây là điều dễ tưởng tượng. Tuy nhiên, điều khó tưởng tượng chính là toàn bộ công việc còn lại, Paul đã tự mình làm tất cả. Thời gian để anh chàng dễ thương này hoàn thành rạp hát là 21 tháng, kinh khủng hơn nữa, đó là kế hoạch xây dựng đã được Paul lên lịch cách đây... 10 năm.

Một trong những yêu cầu cao nhất cần giải quyết đó là việc cách âm hoàn toàn tầng hầm với những căn phòng còn lại của căn nhà. Điều này khiến cho Paul mất ăn mất ngủ trong thời gian dài và kết quả là anh đã phải ra tay để tạo ra “một căn phòng nằm trong một căn phòng”. Trong đó, các bức tường và trần nhà đã được trét tới 3 lớp riêng biệt (bao gồm 1 lớp OBS và 2 lớp thạch cao dày 1,6 cm) kết hợp với Greenglue, một chất liệu giảm chấn rất hiệu quả.

Kết quả: một vụ nổ to... "như quả đất" cũng chỉ có khả năng gây ra một tiếng "bụp" ở ngoài căn phòng. Đây quả là môi trường hoàn hảo cho việc sử dụng loa siêu trầm DIY Infinite Baffle Sub kết hợp với cặp siêu trầm Klipsch đạt chứng nhận THX.


Tỷ mỉ đến từng chi tiết

BfPAZ.jpg

Những tấm áp phích được gắn đèn trông rất nổi bật.

Cho dù thuộc top người kỹ tính, nhưng rạp hát tại gia của Paul vẫn có thể làm thỏa mãn bạn bởi mọi chi tiết ở đây đều được chăm chút kỹ lưỡng. Điểm cộng lớn nhất đó là các áp phích phim dán một bên cầu thang đi xuống được gắn đèn sáng ở bên trong. Điều này khiến người xem sẽ có cảm giác như đang ở trong một rạp chiếu phim thực thụ.

Điểm cộng tiếp theo đó là tính gọn gàng và ngăn nắp của anh chàng này. Chiếc máy chiếu được đóng hộp kín đáo (nhưng không quên gắn hai quạt tản nhiệt ở phía sau) và hệ thống cáp cũng được giấu kín mít.

vkLIC.jpg

Hộp đựng máy chiếu.


Dễ sử dụng

Cũng giống như rạp hát của Jason yêu quý, hệ thống rạp hát phức tạp của Paul dễ thương rất dễ sử dụng. Với chiếc IP2IR của hãng Global Cache, Paul có thể cài ứng dụng iRule cho Apple iPad, và thông qua ứng dụng này, người xem có thể bật tắt bất kỳ thiết bị nào ở trong phòng, bao gồm cả đèn, đèn trần, đèn tường và thậm chí là cả mở/đóng rèm che của màn chiếu nữa.

Khi ấn nút play trên iRule, phim sẽ bắt đầu chiếu và hệ thống đèn cũng tự động mờ đi. Còn khi chọn nút “Intermission” (tạm dừng) thì phim sẽ dừng và đèn tự động sáng lên. Nếu không muốn xem phim hay nghe nhạc nữa, Paul chỉ làm một việc đơn giản là bấm nút, sau đó mọi thứ sẽ tự động tắt đi một cách khoa học.

Thông thường, “bác Paul” của chúng ta thưởng thức phim 4 lần trong một tuần. Thình thoảng lại còn mời bạn bè và người thân đến xem cùng nữa chứ! Mọi thứ xem ra khá thoải mái và tiện lợi.

hMrmC.jpg

Giao diện trực quan của iRule trên iPad.


Hệ thống lưu trữ

Các bạn đừng tưởng các bác “Khoai Tây” không biết sử dụng phim HD nhé, biết đâu được “bác Paul” cũng có tài khoản trên HDvietnam thì sao?

Thông thường, để tránh phiền toái về cảnh báo FBI trước mỗi bộ phim, "bác Paul" sẽ tách và lưu trữ toàn bộ kho đĩa DVD/Blu-Ray lên hệ thống Network-Attached Server (NAS) QNAP 16TB. Để xem phim từ NAS, giống như nhiều anh em HDvietnam, Paul sử dụng Dune HD Media Player, với khả năng xử lý Blu-ray ISO mượt mà và tích hợp đầy đủ codec audio HD cần thiết. Giao diện Dune HD của anh chàng này khá bài bản nhờ sử dụng skin Zappiti.

Thỉnh thoảng, Paul cũng thuê đĩa bên ngoài về xem. Anh thường dùng đầu phát Blu-Ray Oppo cho trường hợp này. Tuy nhiên, nếu xét về sở thích thì vẫn không gì sướng bằng việc nhanh chóng bật một bộ phim yêu thích qua đầu phát Dune HD.

d4Wix.jpg

Hệ thống lưu trữ.


Kế hoạch trong tương lai

Giống như anh em HDvietnam, và giống như Jason yêu quý, anh chàng Paul của chúng ta không bao giờ dám ngủ quên trên đỉnh vinh quang. Công nghệ và thậm chí là cả sở thích đều không ngừng thay đổi. Do đó “bác Paul” vẫn phải tiếp tục vùng vẫy trong hố vôi vốn đã lỡ chân trượt xuống.

Kế hoạch trong tương lai của Paul sẽ là làm thêm một cánh cửa thứ 2 cho giống rạp chiếu phim. Thậm chí còn có cả hệ thống đóng mở cửa bằng khí nén nữa.

Về phần nghe nhìn, anh chàng này đang có tham vọng nâng cấp lên 4K. Tuy nhiên vấn đề lăn tăn hiện tại là định dạng này chưa phổ biến, do đó có thể đó xem như một kế hoạch dài hạn.

Một điều khó hiểu đó là con gái của Paul đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục ba nâng cấp home cinema lên 3D, nhưng anh chàng này lắc đầu nguây nguẩy và tuyên bố xanh rờn rằng chỉ chơi 2D trong giai đoạn hiện tại.

Dù sao đi nữa thì Paul vẫn là một người rất tuyệt vời, tâm huyết và đáng nể phục.

Tạm biệt Paul. Hẹn gặp lại anh trong lần nâng cấp khác.


Bonus thêm một số hình ảnh về rạp hát tại gia của Paul:

ArvLg.jpg

Paul đã làm gần như toàn bộ công việc.

S2Tjo.jpg

Hai loa siêu trầm và ba loa center hoành tráng.

Cable-Organization.jpg

Dây rợ rất gọn gàng.

WnaDA.jpg

Màn hình điều khiển.

VB4ry.jpg

Giao diện phần mèm kiểm soát hệ thống.

w63p7.jpg

Kho đĩa DVD và Blu-Ray.

T3fR8.jpg

Màn hình lớn, phù hợp để trải nghiệm phim ảnh.

tVwu7.jpg

Hệ thống ghế ngồi cực kỳ thoải mái.

YHDor.jpg

Hình như cũng có bầu trời sao nữa nè!

HXGQM.jpg

Máy chiếu được trang bị quạt tản nhiệt cẩn thận.

JQmSq.jpg

Trông cũng khá cổ điển đấy chứ!

RnYJH.jpg

Còn gì tuyệt vời hơn khi được đắm mình trong thế giới phim ảnh cùng với gia đình.

4YdC1.jpg

Paul vẫn chưa muốn nâng cấp rạp hát này lên 3D.

66Kc5.jpg

Toàn cảnh phía trước màn hình.

kRA1s.jpg

Toàn cảnh phía sau.


Theo Insanehtpc
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tronemga

Member
Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

Đúng là ko bik nói ji` hơn!!! Điển của điển, chắc Megastar cũng làm hệ thống dấu loa ra sau màn hình như zậy. Thank chủ thớt đã sưu tầm bài cho ae tham khảoO:)
 

nguyentrungthanh

Well-Known Member
Quả là công phu cho anh chàng Paul này :D, 2D đã tuyệt như thế, nếu lên 3D chắc còn tuyệt hơn! $-)
 

cuongf

New Member
Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

hay và bổ ích! tks chủ thớt nha!
 

giaosucan

Member
Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

tổng thiệt hại ko rõ bao nhiêu đây
 

HDMediashop

New Member
Re: Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

Quá tuyệt, chắc Paul tốn cafe cho tư vấn và design nhiều lắm đây. Đáng để tham khảo
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

Được ngồi mà coi phim trong phòng này thì sao nhỉ? Em không tưởng tượng ra được!!!
 
Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

uh tui cũng thế , ko chỗ nao chê được cả.
 

new_baby

Member
Người VN toàn đi sau và học hỏi bọn Tây, thì làm sao nói là "họ làm cũng như ta", "họ thích cũng như ta" được chứ nhỉ. Nhà cực kỳ đẹp, gọn, và hoành tráng.
 
Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

E đang không hiểu hệ thống lưu trữ thiết bị gắn trong tường thế kia thì tản nhiệt cho thiết bị kiểu gì?
 

vucovu

New Member
Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

Mấy bác này đã lên Digital từ lâu, cấp bậc phải từ 2k - 4k thậm chí là 8k rồi. Còn em mới lóc cóc leng keng analog thôi, buồn ghê.
 
Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

" Thời gian để anh chàng dễ thương này hoàn thành rạp hát là 21 tháng, kinh khủng hơn nữa, đó là kế hoạch xây dựng đã được Paul lên lịch cách đây... 10 năm."
Chắc em cũng phải mất thời gian để đầu tư như Bác này quá.
 

manhthang

Huyền Thoại
Re: Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

E đang không hiểu hệ thống lưu trữ thiết bị gắn trong tường thế kia thì tản nhiệt cho thiết bị kiểu gì?

Có mỗi cái NAS để trên cùng là lưu trữ thôi bác ạ, phía dưới là Dune D1, còn lại em thấy toàn là POW với Pre.
 
Ðề: Re: Ðề: Thử xem người nước ngoài xây dựng home theater như thế nào? (phần 2)

Có mỗi cái NAS để trên cùng là lưu trữ thôi bác ạ, phía dưới là Dune D1, còn lại em thấy toàn là POW với Pre.

Đấy, chính mấy e pow pre. Chạy mới sinh ra nhiều nhiệt. E thấy để trong hốc tường kín mít thế thì hơi nóng nó thoát đi đâu.
 

symphony

Well-Known Member
Chắc là tốt khoe xấu che đây mà, (đùa thôi). Khác với ta là thường show tất tần tật nhìn cho hoành tá tràng, thế mới là khủng...

Loa center đặt sau màn hình thì khi xem phim có cảm giác như âm thanh phát ra từ miệng của nhân vật luôn ạ. :)
 
Bên trên