Mùa thu ơi có nghe chăng lòng tôi,
Mà cơn gió cứ bồi hồi thổi mãi.
Lòng bâng khuâng để rồi tôi nhớ lại,
Một thuở nào mình yêu mãi không thôi...
Trái tim tôi như muốn thốt thành lời
Nhưng cơn gió mùa thu như khựng lại
Một thời mà lòng tôi còn ngần ngại
Để mãi rồi chẳng nói được tiếng yêu.
Mà cơn gió cứ bồi hồi thổi mãi.
Lòng bâng khuâng để rồi tôi nhớ lại,
Một thuở nào mình yêu mãi không thôi...
Trái tim tôi như muốn thốt thành lời
Nhưng cơn gió mùa thu như khựng lại
Một thời mà lòng tôi còn ngần ngại
Để mãi rồi chẳng nói được tiếng yêu.