Le Quynh Anh
New Member
Ðề: Chương trình Offline Hà Nội ( Lịch cụ thể trang 10 )
Em đây à, vừa rồi em bận công chuyện gia đình nên không thường xuyên xem tin tức và post bài được.
Em cũng chỉ là 1 thành viên bình thường như mọi người, em thấy phong trào HD ở các địa phương khác rất vui nhộn, có tổ chức, em cũng chỉ muốn các anh tập trung lại sau 1 buổi offline, nhưng không thấy ai đứng ra tổ chức. Em là con gái dù sao cũng không thể thường xuyên giao lưu và có điều kiện, có thời gian để bàn bạc trao đổi các lĩnh vực, công nghệ mới cùng các anh được, em đã mạnh dạn mở topic để các anh gặp gỡ nhau sau đó sẽ có phương án, ý tưởng làm cho HDHN nói riêng và HDVN nói chung được lớn mạnh nhưng rất tiếc kết quả lại trái ngược hoàn toàn so với dự tính của em. Làm cho các anh tức giận....Em cũng đã cố gắng làm tất cả về chuẩn bị từ chỗ gặp gỡ, ăn uống... có 1 điều em chưa làm được là em không tham gia được ( mà điều đó lại làm các anh trút giận nên em ). Qua đó em cũng thấy rằng trên diễn đàn chúng ta bàn tán nhiều đấy, sôi nổi đấy, số lượng cũng đông đấy, nhưng sự nhiệt tình thì chúng ta cần xem lại.
Em yêu HD, yêu công nghệ mới và em tự hào đã là thành viên của HDHN. Đó không chỉ đơn giản là niềm vui, em cũng muốn góp chút ít công sức cho HD nhưng kết quả không như mong đợi làm các anh tức giận em, dạ không sao nhưng các anh đừng xóa nick của em, nếu các anh có bức xúc gì thì cứ nói em xin phép được lắng nghe.
Em đây à, vừa rồi em bận công chuyện gia đình nên không thường xuyên xem tin tức và post bài được.
Em cũng chỉ là 1 thành viên bình thường như mọi người, em thấy phong trào HD ở các địa phương khác rất vui nhộn, có tổ chức, em cũng chỉ muốn các anh tập trung lại sau 1 buổi offline, nhưng không thấy ai đứng ra tổ chức. Em là con gái dù sao cũng không thể thường xuyên giao lưu và có điều kiện, có thời gian để bàn bạc trao đổi các lĩnh vực, công nghệ mới cùng các anh được, em đã mạnh dạn mở topic để các anh gặp gỡ nhau sau đó sẽ có phương án, ý tưởng làm cho HDHN nói riêng và HDVN nói chung được lớn mạnh nhưng rất tiếc kết quả lại trái ngược hoàn toàn so với dự tính của em. Làm cho các anh tức giận....Em cũng đã cố gắng làm tất cả về chuẩn bị từ chỗ gặp gỡ, ăn uống... có 1 điều em chưa làm được là em không tham gia được ( mà điều đó lại làm các anh trút giận nên em ). Qua đó em cũng thấy rằng trên diễn đàn chúng ta bàn tán nhiều đấy, sôi nổi đấy, số lượng cũng đông đấy, nhưng sự nhiệt tình thì chúng ta cần xem lại.
Em yêu HD, yêu công nghệ mới và em tự hào đã là thành viên của HDHN. Đó không chỉ đơn giản là niềm vui, em cũng muốn góp chút ít công sức cho HD nhưng kết quả không như mong đợi làm các anh tức giận em, dạ không sao nhưng các anh đừng xóa nick của em, nếu các anh có bức xúc gì thì cứ nói em xin phép được lắng nghe.