[Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

kamibmt

Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

=]] đọc bài của bác nhớ tới ông a =]]. Trước ổng bảo 1 câu với e "Tiếc là hồi đó chỉ đi uống nước" các bác lớn lớn chắc hiểu ấy mà
 

Giadich

New Member
Re: Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Bác đầu mới lạc vào đây, không ngờ có cái hay để đọc!=D>
 

vantu

New Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Chuyện thật ly kỳ, em đứng cả tìm cả...
 

mau48

New Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Đợi mãi mà không thấy có phần hai, đọc phần một xong đứng tim luôn, hy vọng phần hai sẽ làm nó đập lại.
 

I1001001

New Member
đọc cái này nhớ tới truyện của thái hay thẩm thúy hằng gì đó, của đài loan, mà mình quên rồi.
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Hay ghê! Hồi hộp quá! Khi nào có phần 3 nữa bác ơi! Đọc đang hay thì nhà văn dừng sáng tác
 

tin72

New Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

ạc ạc ạc, ò e ò e ò e... Cấp cứu vì cao huyết áp.
 

isheep_us

New Member
hix kết thúc ko đc hậu cho lắm , nhưng chuyện giải trí tốt thanks bác đã post nhé , yêu yêu
 

bomtp

New Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Đã xơi phần I rồi thì làm sao bỏ qua phần này được.
 

vietevn

Banned
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Biết đâu 1 ngày đẹp trời chị có chuyện gia đình không vui thì lại tìm "em của chị"...
 

emloveyou92

Well-Known Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Phần 3 chắc có rất nhiều tình tiết ly kỳ xảy ra cho mà xem :))
 

bpnkhanh

New Member
Dù chị đã đi lấy chống,,,, để lại bao tiếc nhau cho chủ thớt sau 2 đêm định mệnh ấy,,,, nhưng chủ thớt ơi,, chắc sẽ có tiêp phần ba chứ.... đêm định mện lần 3 này phải phang được chị nhé :))
 

uran

Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Vấn đề là sao lại là chị công nhân bác nhể
 
đã bao năm rồi chắc k có phần 3 , 1 kỉ niệm đẹp khó quên . Chắc giờ bác vẫn nhớ chị ấy lắm 8-> nên mới viết đc thơ văn hay thế này . Đọc xong hiểu ngay là còn tình cảm mới viết đc như thế thôi :))
 
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Thực sự trong nhiều hoàn cảnh, sau khi .... xong việc thì sẽ chẳng có đến phần 2 đâu các bác ạ. Khao khát, cháy bỏng, lãng mạn ... chỉ xảy ra một lần duy nhất trong những hoàn cảnh chớ trêu.
 

Trung Dung Phan

New Member
Hên quá em không cao huyết áp chứ không đọc truyện của bác Sym xong tí xíu nữa em lên cơn tăng xông.
Bác làm cái phần 3 nữa cho bà con anh em đọc típ đê!
 

nawaha

New Member
Ðề: [Truyện 18+] Chị công nhân và em (phần 2, cao huyết áp đừng vào)

Đọc xong phần 2, cười bể bụng. Âu cũng là cái duyên số trời cho bác ạ.
 
Bên trên