[truyện ngắn nước ngoài] Người nhà quê ra tỉnh.

conghieu1978

Moderator
Nguồn: http://vannghequandoi.com.vn/vi-VN/News/Sang-tac/Nguoi-nha-que-ra-tinh-110383.vnqd
A Phát vốn bản tính nhút nhát, rất ít khi ra khỏi nhà. Lần này lên thành phố có việc, khi A Phát đang đi bộ trên con phố nhỏ bỗng có một người đàn ông bán hàng bên lề đường níu lại mời chào:
- Người anh em, mua một cái vỏ bao điện thoại đi! Hàng từ Quảng Châu mới về, đẹp và bền.

A Phát nhìn thấy người đàn ông cao to, mặt mũi dữ tợn thì sợ khiếp vía, nói chống chế:

- Tôi… tôi không có điện thoại.

- Không có điện thoại? - Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên - Bây giờ là thời đại nào mà không có điện thoại?

Người đàn ông nhìn A Phát từ đầu đến chân, thấy cách ăn mặc và dáng người biết là người nhà quê ra tỉnh nên lên giọng dọa nạt:

- Không có điện thoại cũng không sao, cứ mua một cái bao đã. Với lại sau này rồi cũng phải mua.

Nói xong ấn vào tay A Phát một cái vỏ bao điện thoại.

A Phát cứ tần ngần cầm cái vỏ bao máy điện thoại. Trước đây A Phát đã nghe người ta nói chuyện bị ép mua hàng, bây giờ lại thấy gã đàn ông dáng vẻ dữ dằn nên không dám nói gì nữa, vội lấy tiền trả cho anh ta.

A Phát cho cái bao điện thoại vào túi xách, tiếp tục đi. Khi đến dưới cái gầm cầu cạn lại bị một người phụ nữ bán hàng kéo tay áo:

- Mua cái vỏ bao điện thoại đi anh!

A Phát nhìn người phụ nữ mà suýt ngất xỉu. Cô ta mặc rất hớ hênh, ngực không cài khuy áo. A Phát ngượng ngùng nói:

- Tôi vừa mua ở đằng kia rồi, không mua nữa.

Nói xong mở cái túi cho người phụ nữ nhìn thấy cái vỏ bao điện thoại.

- Có rồi à? - Người phụ nữ ngẩn người một lúc, sau đó tiếp tục nài nỉ:

- Thế thì mua một cái dây đeo chìa khóa vậy? Anh xem loại dây đeo chìa khóa này rất đẹp, thuần đồng đấy…

A Phát tuy nhút nhát nhưng không sợ người phụ nữ này lắm nên từ chối thẳng thừng:

- Tôi không mua, nhà tôi chỉ có một cái chìa khóa thôi!

A Phát đã đánh giá thấp người phụ nữ. Thấy A Phát nói không mua, người phụ nữ vểnh môi lên:

- Vậy ông có mua không? Không mua để tôi kêu lên đây!

Nói xong cô ta chỉ chỉ vào bộ ngực trắng ngần của mình. Đến lúc này A Phát mới hiểu cô ta không cài khuy áo ngực là có dụng ý nên cuống cuồng móc tiền đưa trả cho người phụ nữ và vội đi khỏi chỗ cô ta như trốn ôn dịch.

Gần một tiếng sau, số tiền trong người A Phát chỉ còn đủ để mua vé xe về nhà vì tiền đều mua các thứ linh tinh cả: Nào là bao điện thoại, dây đeo chìa khóa, bấm móng tay, ngoáy tai, dao con, kính râm… A Phát hạ quyết tâm không mua bất cứ thứ gì vô tích sự nữa, nếu không thì không còn tiền về được nhà. Đúng là “sợ của nào trời trao của ấy!”, đang đi A Phát lại bị một người bán hàng ngăn lại. Chưa đợi đối phương nói gì, A Phát sợ khiếp vía xua xua tay từ chối:

- Tôi… tôi không mua đâu, tôi không có tiền…

Người đàn ông trừng mắt, chỉ vào cái túi xách của A Phát:

- Không có tiền sao túi căng phồng thế này? À, đúng rồi, ông này vừa trúng xổ số đi lĩnh thưởng về, đưa đây xem nào…

Nói rồi người đàn ông đưa tay giằng cái túi của A Phát. Đúng là cướp giữa ban ngày. A Phát thề bảo vệ cái túi, người kéo người co giằng nhau…

Bỗng “phựt” một tiếng, miệng cái túi bị toác ra, các thứ hàng hóa rơi vung vãi xuống đất. Người đàn ông nhìn thấy những thứ đó, miệng lầu bầu:

- Sao không nói trước, hóa ra ông cũng đi bán hàng à?

Nguồn: VNCA (Dương Tín Xã - Trung Quốc; Nguyễn Thiêm - dịch)
 

minhdangkt

Well-Known Member
Ðề: [truyện ngắn nước ngoài] Người nhà quê ra tỉnh.

haha, truyện cũng tếu nhỉ. em nghĩ cái này ngay VN chứ nước ngoài nào
 

HaFe

Well-Known Member
Nhà quê này là nhà quê Tàu chứ Nhà quê VN toàn người đi bán hàng cả thôi lão Công công nhỉ ;))
 

conghieu1978

Moderator
Nhà quê này là nhà quê Tàu chứ Nhà quê VN toàn người đi bán hàng cả thôi lão Công công nhỉ ;))
Bán hàng ở ta chỉ chèo kéo người nước ngoài thôi chứ người nhà quê thì không.:))

---------- Post added at 02:43:24 PM ---------- Previous post was at 02:43:23 PM ----------

Nhà quê này là nhà quê Tàu chứ Nhà quê VN toàn người đi bán hàng cả thôi lão Công công nhỉ ;))
Bán hàng ở ta chỉ chèo kéo người nước ngoài thôi chứ người nhà quê thì không.:))
 
Bên trên