[Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Re: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

cưa thế này à lão =))

chính xác, cưa bằng cái cưa sắt nhỏ nhỏ như thế, hai thằng ngồi cưa, một thằng cầm ca nước chế lên giải nhiệt (mà giải không kịp thì "ăn nhiệt"), thế mới biết VN mình dũng cảm nhất thế giới :))
 

ngocthanh8106

New Member
Re: Ðề: Re: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

chính xác, cưa bằng cái cưa sắt nhỏ nhỏ như thế, hai thằng ngồi cưa, một thằng cầm ca nước chế lên giải nhiệt (mà giải không kịp thì "ăn nhiệt"), thế mới biết VN mình dũng cảm nhất thế giới :))

Thế sao mình ko ngam đá cho lạnh rồi cưa???
 

vincle

New Member
Re: Ðề: Re: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Thế sao mình ko ngam đá cho lạnh rồi cưa???

Ngâm đá không ảnh hưởng gì đến thuốc nổ bên trong bà chị ạ :D
Vừa cưa vừa nhỏ nước vào như mấy ông khoan cắt bê tông ấy, vừa không sợ cháy lưỡi cưa vừa không bụi :)
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Chap 6: Phim xxx

Ai rồi cũng sẽ phải lớn, rồi cũng đến tuổi dậy thì, cũng tò mò về giới tính, các chuyên gia đã nghiên cứu và rút ra kết luận, “đàn ông nghĩ về sex 7s một lần”, quả là không ngoa đối với mấy cậu nhóc 13, 14t này. Nỗi tò mò cứ ám ảnh trong đầu mà không nơi nào, không ai có thể lý giải cho bạn được, hỏi ba mẹ ư, quên đi nếu như bạn không muốn ăn tát. Vậy chỉ còn một cách là tìm hiểu trong sách báo, phim ảnh.

Tôi bước vào lứa tuổi đó với ray rứt khôn nguôi, chẳng tìm đâu ra được câu trả lời cho mình. Ngày đó internet chưa phổ biến, đâu phải như bây giờ, lên mạng enter một cái là ra cả đống xem không kịp, ngày đó muốn xem phải mượn nhau xem mà không phải ai cũng có, thằng nào cũng có thể cung cấp, phải “tay to” (ít ra cỡ mod minhtuantkh) mới kiếm ra nổi ^_^.

Hôm ấy đẹp trời (hay xấu trời gì đó không nhớ), thằng Hùng “sọt” lò dò sang nhà tôi, thằng này thuộc dạng yêu trường yêu lớp nên học khá kỹ, tôi học lớp 6 thấy nó học lớp 8, lên lớp 7 cũng thấy nó học lớp 8, rồi tôi lên lớp 8 học chung với nó luôn, hok biết lớp 8 có gì vui mà nó ham ở lại học dữ vậy hok biết. Vác bộ mặt cười nhăn nhở qua ngồi chơi nghe nhạc, trong khi tôi ngồi học bài, ngồi hồi chán chê bắt đầu gạ gẫm:
- Ê A, vài bữa có phim sex đem qua đây mày dám mở hok?

Hồi đó thì nhà nào cũng có cái tivi nhưng ít nhà nào có đầu máy, đầu xem băng VHS đấy ạ, nhà tôi lúc đấy cũng thuộc dạng có điều kiện, papa cũng chịu chơi nên vác về một cái đầu máy, lâu lâu ae tôi lại xem phim chưởng hay mẹ xem phim bộ hongkong.
- Đm, mày điên àh, ông già mà phát hiện thì hốt xác tao.
Tôi cũng muốn xem cho biết, chưa xem lần nào mà, nhưng lại sợ bị phát hiện thì toi nên đành tặc lưỡi từ chối. Thấy tôi “trong sáng” vậy nên nó cũng thôi, không gạ gẫm nữa, đợi chừng nào tôi đổi ý thì tính tiếp.

Vài tháng sau, đang ngồi học bài thì thấy mấy thằng đang lấp ló trước nhà ngoắc ngoắc, nhìn ra thấy thằng Hùng “sọt” đi với thằng Thuận nhà cạnh nhà tôi.
- Gì vậy tụi mày?
- Xuống nhà thằng Nghinh xem phim.
- Phim gì?
- Phim chăn nuôi, nhanh đi, hỏi nhiều quá.
Dẹp đống sách vở sang một bên, tôi bật dậy, khóa cửa đi theo ngay, đâu dễ bỏ qua cơ hội này.

attachment.php


Nhà thằng Nghinh ở gần cuối xóm, khá đông anh chị em, nhưng mà buổi sáng giờ này thường đi ra đồng làm hết, còn mình nó ở nhà học bài, nhà nó cũng có đầu máy, thường hay chiếu phim kiếm hiệp tôi cũng hay ghé coi. Đang ở nhà thấy ba thằng hăm hở tiến xuống chắc thằng này ngạc nhiên lắm, tưởng định rủ đánh bài hay tắm sông gì đây. Thằng Hùng sọt sau 5 phút dẻo miệng đàm phán thì thằng Nghinh cũng gật đầu, và không quên cắt cử phân chia nhiệm vụ:
- Thằng A mày ngồi gần cửa sổ, thấy ba tao về thì báo ngay để tao thay cuộn băng khác vào.

Xong xuôi thằng Hùng vạch áo lôi cuộn băng giấu trong bụng ra, mấy thằng nhìn theo mà tim đập thình thịch, miệng nuốt nước bọt khan. Cuộn băng được đưa vào đầu máy, tôi chăm chú theo dõi vào cái tivi 14in như sợ bỏ lỡ mất gì đó thì tiếc. Phim Mỹ, xuất hiện trên màn hình là hai cặp trai gái, đúng theo phong cách Mỹ, chỉ mất vài chục giây là không còn gì trên người, tôi như muốn ngộp thở nhìn chăm chăm vào hai diễn viên nữ. Lần đầu tiên trong đời xem phim sếch, choáng ngợp bởi khuôn ngực to căng tròn, cặp đùi thon dài, khe lạch trần trụi, tôi chỉ biết há hốc ra mà nhìn.

Ngó sang bên cạnh thì thấy thằng Thuận cũng trong tình trạng đứng hình giống tôi, chỉ có thằng Hùng là bình thản ngồi coi, vừa coi vừa bình luận, thằng này “già đời” quá rồi mà. Lâu lâu thằng Thuận lại hỏi một câu ngô nghê:
- Ê mày, thằng đó đưa vào rồi rút ra không được hay sao mà thấy mặt nó cứ nhăn nhăn nhó nhó như là không rút ra được vậy.
- Mày ngu quá vậy mày, chưa “xuất” thì rút ra làm gì. Thằng Hùng sọt quay sang chửi.
Hả, “xuất” là cái quái gì, ai biết, tôi thắc mắc trong đầu nhưng không dám hỏi, hỏi mắc công nó chửi ngu nữa, dù là ngu thiệt. Coi xong hết cảnh một thì mọi vấn đề thắc mắc đã được giải quyết. Qua cảnh hai hình như là phim Nhật, khung cảnh con người có vẻ gần gủi nên ai coi phim cũng hứng thú hơn, đang ngồi coi gặp thằng Trung “mèo” hớt tóc gần nhà đi ngang qua ngoắc nó vào coi luôn, thằng này lớn tuổi, vợ con rồi nên không lo.

Xem được gần hết cuộn băng thì tôi phát hiện ba thằng Nghinh về, vội báo động cho đồng bọn ngay, rút cuộn băng ra, thay bằng cuộn băng ca nhạc Đan Trường liền, cả đám ngồi nghêu ngao hát “tình đơn phương” trong lúc ba thằng Nghinh vào nhà, các khuôn mặt đều hiện lên vẻ ngây thơ … vô số tội.

Sau bữa xem phim, về nhà ăn cơm mà thấy miệng nhợn nhợn, ai lần đầu xem sếch mà xem phim mỹ không thấy nhợn cũng lạ, sau này lên lớp 10 tôi cho thằng bạn xem phim mỹ lần đầu, nó về nhà bỏ ăn nguyên ngày, ói mửa tùm lum, lên đại học thì có ông vừa xem vừa ôm cột giường, chân run run nhìn buồn cười chịu không nổi. Những hình ảnh trong phim cứ ám ảnh đến cả khi tôi ngồi trong lớp học, nhìn cô giáo giảng bài mà cảm tưởng như cô giáo chẳng mặc gì, ôi mình thật là hư hỏng.

Từ đó về sau, cứ có phim mới là tụi tôi lại tập trung lại coi, lúc nhà thằng này, lúc nhà thằng kia, mà hồi đó phim cũng hiếm, một hai tháng mới có một lần, toàn mấy thằng lớn lớn “quan hệ rộng” đem tới, chứ tụi tôi thì chẳng biết kiếm đâu ra. Xem phim băng khổ cái là nó to quá, không biết giấu vào đâu, lại khó phi tang, như đĩa CD thì chì cần bẻ cái là xong, còn cái này cả cuộn băng, muốn tiêu hủy chắc chỉ có cách đốt. Có bữa đang xem phim ở nhà thằng Thuận, đem đầu máy nhà tôi qua đó chiếu, thì mẹ nó đi làm về, vội rút băng ra đưa cho tôi, tôi giấu ngay vào bụng, phi ra cửa sau, còn cái đầu máy thì giải thích là đem qua sửa, chả biết mẹ nó có tin nổi là mấy ông thần này sửa được không, mà sửa thì đem lên tiệm chứ đem qua đây chi.

Nói chung mối lương duyên của tôi với phim xxx còn kéo dài, như sau này lên cấp 3 khi internet phát triển, ADSL mở rộng, tôi thường hay ngồi đồng ở tiệm net, mang theo cái usb 128 mb, mua hết 300k mà hồi đấy vàng có hơn 700k một chỉ thôi. Download phim về xem, sưu tập và nâng tầm nghệ thuật hơn nữa, tôi ghi ra đĩa, đem lên trường bán cho mấy thằng trong lớp (hot nhất là thời có phim Yến Vy, tụi nó mua nườm nượp), đến nổi tôi nổi tiếng về phim xxx đến mức mấy thằng lớp khác cũng qua kiếm tôi mua. Khổ ghê, buôn bán nhỏ không sao, mở rộng thị trường ra công an nó để ý thì tôi bị đuổi học là cái chắc, nên gặp mấy thằng đó tôi toàn chối đây đẩy, “tao có phim thôi, tụi mày mượn tao cho mượn, ae không mà buôn bán gì”. Lên đại học tôi vẫn là đầu mối cung cấp phim cho lũ bạn trong ktx, gì chứ tài download giờ thành thần rồi, phim nào mới hay hot là có ngay, Vàng Anh vàng iếc gì cho thành chim én hết. Đôi khi thằng bạn chung phòng phải thốt lên:
- Thằng A sau này có thất nghiệp thì dịch phim rồi bán phim xxx chắc cũng đủ sống.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

hellomoto

Active Member
ôi cái đệt, phim xxx à, VHS một thời vang bóng, ngày xưa cứ nghe cái intro nhạc eo eo của asia là lại nhớ =))
bác chủ có 3D cho xin vài TB ạ =P~
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Cụ love_yejin lại giật cR rùi... Chương này hấp dẫn nhất đây... Liệu bác có tham gia viết truyện... không nhỉ?
 

Hải Đăng

New Member
Các cụ càng viết em lại càng phải huy động nhiều nơ ron thần kinh để đọc cho nó ngấm, mà ngấm vào có khi em làm bậy mất, tiếp đi nào, đang máu :D
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Năm 2005 em mua được cái USB Jorg 128Mb giá 285k. Cu em cùng phòng mượn đi cọp phim "có Ích".
Khổ cho nó, chạy đi chạy lại cả chục lần mới xong.
Em nằm nhà em xem hết, còn nó chạy đi Copy xong mệt quá cũng ngủ luôn. :))
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Re: Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Năm 2005 em mua được cái USB Jorg 128Mb giá 285k. Cu em cùng phòng mượn đi cọp phim "có Ích".
Khổ cho nó, chạy đi chạy lại cả chục lần mới xong.
Em nằm nhà em xem hết, còn nó chạy đi Copy xong mệt quá cũng ngủ luôn. :))

Thương thay thân phận thằng cu đó quá....
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Re: Ðề: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Lão bắt nó phục vụ, nó kiệt sức lăn đùng ra chết luôn =))

Liệu có khả năng đó không nhỉ? Em chỉ thấy thương thằng ku đó vì nó chạy đôn, chạy đáo đi cop phim có ích về, chưa kịp coi tý nào thì bác ấy ở nhà, chễm trệ coi hết thui... Ôi cuộc đời...
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Re: [Tự Truyện] Cuộc đời ... ký sự

Các cụ càng viết em lại càng phải huy động nhiều nơ ron thần kinh để đọc cho nó ngấm, mà ngấm vào có khi em làm bậy mất, tiếp đi nào, đang máu :D

chap sắp tới chắc là có 18+, mà đang nghĩ viết sao cho không bị lão chip tóm, được như mụ Sym thì quá bá đạo rồi, viết 18+ mà không ai bann mụ ấy :))
 
Bên trên