Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

minhtuantkh

New Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa ( Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu )

Đọc đi đọc lại có 1 chi tiết là có bằng vi tính và anh văn rồi thế mà ko up được phim lên youtube =))
Chắc là bằng mua bằng các quan hệ...xác thịt :">

Tớ nhớ là Anh Văn và Vi Tính cùng là bằng A, hồi đó vi tính chưa hiện địa như bây giờ. Màn hình thì đen trắng và học HĐH Pascal. Biết quái gì in-tờ-nét là gì. Sau này lên SG lại tiếp tục làm cu-li nên coi nó như dấu ấn kỷ niệm mà thôi.
Tớ hiểu và rất thông cảm với lão, có lẽ quá khứ của lão toàn quan hệ kiểu như vậy chắc ...đau lắm. Cứ mạnh dạn chia sẻ như là ...bạn Long Nhật ấy nhé. Thương ...lão nhiều.

cái vụ này thì em chưa mua bao giờ như thế cả, tuy nhiên cái cảm giác "gần gũi thiên" khi thực hiện điều ấy thật là tuyệt, hơn cả trong hotel 5* nữa nhá, ko tin ư ? cứ thử 1 lần sẽ thích ngay thôi mà=P~

Oh My God. Công nhận, công nhận lão helomoto lần đầu tiên nói đúng! :D

Thử với bác á ? Hix hix hix, I have a dream !

Em cứ nghĩ Bộ Ba DuTuHe này quan hệ với nhau là đủ rồi, ai dè lại thêm bác PARA nữa. Em ^:)^ các bác
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa ( Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu )

Thử với bác á ? Hix hix hix, I have a dream !

Em cứ nghĩ Bộ Ba DuTuHe này quan hệ với nhau là đủ rồi, ai dè lại thêm bác PARA nữa. Em ^:)^ các bác

nói như đồng bào nói ớ, mình là mình nhìn ưng cái bụng là thích ngay mà !
em ko phải pal hay ntsc mà là mu ti =))
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

Threesome or foursome doesn't make difference. Em nghĩ là bác ấy luôn say hellomoto, chiều tất. Hơ hơ !
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

Thường giờ nhạy cảm tầm 11h ==> hơn 12h hóng nhá.

Nhìn thấy bác là khỏi cần chờ đến giờ nhạy cảm làm giề :D

nói như đồng bào nói ớ, mình là mình nhìn ưng cái bụng là thích ngay mà !
em ko phải pal hay ntsc mà là mu ti =))

Ẹc...là Ultra Multi mới chuẩn :p

Threesome or foursome doesn't make difference. Em nghĩ là bác ấy luôn say hellomoto, chiều tất. Hơ hơ !

Biết nói gì đây hỡi người, thôi thì cũng đành ...tơ hơ hơ vậy. =))
Chết sặc với mấy bác này mất thôi. Bó chiếu!
 

hoabantrang

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

Bẵng đi mấy hôm không ngó vào khu vực này là bác đã có kỳ 5 rồi. Nhanh thật !
Em cũng thích phong lan rừng lắm.
Nhớ hồi ở nhà đi làm ở xã vùng 3. Trong đấy người ta còn giữ được một mảnh rừng đầu nguồn để giữ nước. Cơ quan em lại ngay bên cạnh rừng ấy chứ. Em thích nhất trong đấy có 1 giò phong lan ở trên một cây to. Hic ! cây ấy to và cao quá nên giò lan ấy vẫn còn. Hoa tím bác ạ ! Ngồi ở cơ qua ngó ra vẫn thấy được.:)
Tiếc là sau một trận mưa to nó bị rụng mất.:(
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

Bẵng đi mấy hôm không ngó vào khu vực này là bác đã có kỳ 5 rồi. Nhanh thật !
Em cũng thích phong lan rừng lắm.
Nhớ hồi ở nhà đi làm ở xã vùng 3. Trong đấy người ta còn giữ được một mảnh rừng đầu nguồn để giữ nước. Cơ quan em lại ngay bên cạnh rừng ấy chứ. Em thích nhất trong đấy có 1 giò phong lan ở trên một cây to. Hic ! cây ấy to và cao quá nên giò lan ấy vẫn còn. Hoa tím bác ạ ! Ngồi ở cơ qua ngó ra vẫn thấy được.:)
Tiếc là sau một trận mưa to nó bị rụng mất.:(
Sau này em cũng kể chuyện Lan rừng này cho một vài người nghe nhưng họ bảo là bịa vì nghe như...bài hát. Trường hợp bác gặp là giống em đấy, rất lạ vì ở cái nơi khỉ ho cò gáy mà lại có Lan như ở rừng nơi vùng cao. Hay có ở cây to cành hơi mục và ven bờ suối, có lẽ do chỗ đó mát mẻ và ít ai để ý. ...Hoa tím, ngồi trong CQ nhìn ra thấy, nghe chừng lại có chuyện tình củm hơn em là chắc rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hellomoto

Active Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy thì thường phong lan rừng sẽ mang trong mình hương thơm ngào ngạt của núi rừng cao nguyên, nhất là loài ngọc điểm, thơm và lâu tàn.
Sau này toàn là loại lai nên màu sắc nhìn ko đẹp lắm !
à con gái nữa chứ, đúng gái quê chân chất thì...tuyệt cú mèo. Lão kể luôn cái vụ ý đi nào =P~ cái vụ mà 2 đứa ngắm sao trời ấy =))
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy thì thường phong lan rừng sẽ mang trong mình hương thơm ngào ngạt của núi rừng cao nguyên, nhất là loài ngọc điểm, thơm và lâu tàn.
Sau này toàn là loại lai nên màu sắc nhìn ko đẹp lắm !
à con gái nữa chứ, đúng gái quê chân chất thì...tuyệt cú mèo. Lão kể luôn cái vụ ý đi nào =P~ cái vụ mà 2 đứa ngắm sao trời ấy =))

Em đi rừng Tân Uyên ở Sông Bé ( BDUONG ) mà bác, chứ có đi cao nguyên gì đâu mà lãng mạn dữ vậy.
Trời ơi bác moi cái vụ hai đứa ngắm sao ở đâu vậy? Toàn đực rựa trong rừng bói đâu ra ...chân chất với chân đất.
Mấy hôm không để ý nên chìm nghỉm, nay khai quật lên ...chuẩn bị lấy trớn cho kỳ 6 :D
Cảm ơn các bác đã ráng ...theo, mặc dù bắt đầu ...nhạt rồi thì phải.
 

tusontay™

New Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

Lão chắc chỉ chui rừng cao su, lấy cao su làm..... í ì i....
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

Bác chủ phải tìm cảm hứng rồi viết tiếp, chứ bác cứ liệt rồi kê đọc cứ như nhai cơm sống. Kể cũng lạ, từ ngày bác làm "quan" tới giờ giọng văn nó cứ khô khan, cảm xúc nó cứ trôi tuột đi đâu ấy. Hay là miệng nhà quan ..., có khác, ông bà ta nói chẳng sai. Nhỉ ?
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

Lão chắc chỉ chui rừng cao su, lấy cao su làm..... í ì i....

Mụ clone nick mới để tìm lại cảm giác Zin hả?

Bác chủ phải tìm cảm hứng rồi viết tiếp, chứ bác cứ liệt rồi kê đọc cứ như nhai cơm sống. Kể cũng lạ, từ ngày bác làm "quan" tới giờ giọng văn nó cứ khô khan, cảm xúc nó cứ trôi tuột đi đâu ấy. Hay là miệng nhà quan ..., có khác, ông bà ta nói chẳng sai. Nhỉ ?

Thanks bác, mấy hôm ở nhà nghỉ chăm Gấu sinh giờ CV dồn cho 1 đống ngộp thở. Nhân tiện em cũng ngưng lại mấy hôm để tìm lại cảm xúc ngày xưa thật. Chứ không phải cái "gang thép" kia đâu, vì hiện tại ngoài cs và cv em đã chán cái trò đó rồi. Vào đây là muốn có sự hoà đồng thân thiện, cùng chân đất mắt toét lê la với các bác thôi.
Bác có lẽ là người chịu khó đọc sát và cảm được cái tâm truyện của em. Góp ý như bác là chuẩn, rút KN mai em sẽ nấu cơm cho chín rồi mới mang ra mời các bác xơi.
 

hoabantrang

Well-Known Member
Ðề: Tự truyện: Sài Gòn, miền đất hứa (Kỳ 5: Cảm hóa hay đồng lõa, một chuyện không có hậu)

Em đi rừng Tân Uyên ở Sông Bé ( BDUONG ) mà bác, chứ có đi cao nguyên gì đâu mà lãng mạn dữ vậy.
Trời ơi bác moi cái vụ hai đứa ngắm sao ở đâu vậy? Toàn đực rựa trong rừng bói đâu ra ...chân chất với chân đất.
Mấy hôm không để ý nên chìm nghỉm, nay khai quật lên ...chuẩn bị lấy trớn cho kỳ 6 :D
Cảm ơn các bác đã ráng ...theo, mặc dù bắt đầu ...nhạt rồi thì phải.

Hay quá ! Chuẩn bị hóng chuyện của bác thôi !:D
Sẽ kéo dài đến kỳ mấy hở bác ?
 
Bên trên