Underworld: Blood War (2016)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ngay khi cuộc chiến giữa ma cà rồng và người sói được khởi xướng ở series Underworld, người xem hẳn đã cảm thấy rất thích thú vì cái chất khác biệt, sự dữ dội, sự đen tối cao hơn hẳn những bộ phim khác với cùng để tài. Underworld trở thành một thương hiệu về xung đột không hồi kết của hai giống loài hùng mạnh sống giữa loài người, và phần mới nhất cho thấy nó dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

e0acfc234c1b9f472f9343b882761ec7.jpg

Đúng với tiêu đề phim, Underworld: Blood War kể về cuộc chiến tranh giành dòng máu quý, để có thể “biến đổi và tiến hóa”, khắc phục những điểm yếu cố hữu của mỗi giống loài. Blood War mở ra nhiều chi tiết mới, nhưng khép lại chưa đầy đủ, và chắc chắn rằng sẽ còn có thêm phần sau.

Phim vẫn trung thành với phong cách đen tối từ trước đến nay của dòng phim này, đa số các cảnh đều tong màu tối. Tuy nhiên, câu chuyện lại khá đơn giản, dễ hiểu, mang đậm tính giải trí hơn, không có nhiều những nút thắt mở và những bất ngờ. Đáng tiếc nhất là đoạn kết chưa được chỉn chu, cái kết quá chóng vánh dễ khiến người xem hụt hẫng khi trước đó mọi thứ được đẩy lên cao với nhiều tính tiết liên tiếp. Ngoài ra, một vài chi tiết dễ khiến người xem khó hiểu, như chuyện Selene tự nhiên quay lại, lợi hại hơn xưa mà chưa giải thích cặn kẽ.

Xây dựng các nhân vật rất điển hình, nhưng vai phản diện phía người sói lại không có nhiều nét đặc sắc, khá bình thường, chưa toát lên vẻ đáng sợ phải có để tạo được sự căng thẳng cho cuộc đấu với ma cà rồng. Nhưng điều đáng khen là các vai diễn đều có diễn xuất khá tốt, tuyến nhân vật rất mạch lạc, dễ nắm bắt, nhịp phim cũng vừa phải, hấp dẫn và kéo khán giả phải dán mắt vào màn hình.

Phần hình ảnh dù mang chất đen tối nhưng vẫn được quay khá đẹp mắt với những cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp vùng bắc Âu và cuộc chiến ở đó. Kỷ xảo cũng được làm hoàn thiện hơn, những cảnh biến hình từ người sang sói nuột hơn, ấn tượng hơn.

Phim này ấn tượng nhất bạn ma cà rồng Semira, bạn ấy có mấy cái bộ đồ ngủ rất ấn tượng, cộng thêm mặc áo toàn xẻ ngực. Thương nhất bạn chiến binh làm sextoy cho bạn Semira, cơ mà cuối cùng ảnh cũng tìm thấy được tình yêu đích thực với David khi đứng lên dõng dạc, “tôi chỉ phục vụ chủ nhân thực sự”, chúc hai anh trơn tru.

Selene vẫn là nhân vật một mình gánh team, một mình Kate Beckinsale thổi hồn cho cả series phim từ những tập đầu đến nay. Trong phần mới này vẫn làm rất tốt, diễn hay và cảm xúc. Tiếc cái là xây dựng kịch bản chưa được đầy đủ, chị đi đâu đó nhuộm bộ tóc xám đẹp kinh, xong chị về đánh đấm rất giỏi, dù trước đó bị anh sói đập suýt chết, nhẽ đâu nhuộm tóc tăng thêm sức mạnh.

Một cái nữa là phim này phí đạn quá, bắn vào người nó cả trăm viên, lát sau hất phát văng từ người ra lại hết, mấy đứa rảnh thấy ớn. Bữa sau nên tư vấn cho tụi nó dùng súng phóng lựu mà bắn.

Tóm lại thì Underworld: Blood War là một phim có tính giải trí tốt, hành động đánh đấm, âm mưu đủ cả. Ngồi xem cuộc đấu một mất một còn giữa ma cà rồng và người sói vẫn thấy thích hơn xem thể loại chuyện tình tay ba giữa lão già, cô gái và con chó sói.

 

torune

Film critic
Phim này hay mà về vn bị kiểm duyệt thành ra không hay. Vài đoạn cao trào bị cắt rõ luôn nên xem bị mất hứng. Haizz, đã cho rating mà lại còn cắt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Series này ra cách nhau lâu quá nên quên hết mấy phần trước ra sao , xem vì hành động đánh nhau chém giết mà lại bị cắt nên không thỏa mãn được . Được ngắm em Kate Beckinsale bù lại, nét quyến rũ này bất chấp tuổi tác.
 

torune

Film critic
Series này ra cách nhau lâu quá nên quên hết mấy phần trước ra sao , xem vì hành động đánh nhau chém giết mà lại bị cắt nên không thỏa mãn được . Được ngắm em Kate Beckinsale bù lại, nét quyến rũ này bất chấp tuổi tác.

chị kate trong phần này nhìn đã có tuổi, gương mặt trông cứng cứng kiểu như bơm botox :D
 

ngodungkiet

Active Member
đi coi về mà bực cả mình:
1. má Semira chết là lãng xẹt nhất, đang thẩm du trước nắng bị anh David doggy chết.
2. chị Selene và anh Marius cảnh cuối vào lồng chưa được 5s đã quết nhau xong.
Biết trước là sẽ bị cắt nhưng không nghĩ cái lũ VN cắt thô thiển như vậy, hỏng hết mợ phim của ngta.
 

myozuka

Member
Mê em Kate từ phim Van Helsing rồi lại qua series Underworld lại càng đắm đuối hơn nữa, đặc biệt là 2 tập đầu :D.
 

culacvang

Well-Known Member
fim này mà xem rạp thì đau mắt kinh luôn, hình ảnh tối thui căng mắt ra mà nhìn
 

haclua

Active Member
Phim này thực sự hay và đáng xem hơn rất nhiều nếu như người biên tập không cắt một cách vô duyên quá thể như vậy.
Phim hành động đã mắt, dễ xem với những pha hành động thực sự đã. Nhưng mà một phim dài 90' khi chiếu ở rạp tại Việt Nam chỉ còn đâu đó tầm 70'. CLGT, cái gì đang diễn ra vậy. Mình hôm nay xem suất chiếu lúc 21h25, vào rạp xem quảng cáo chán chê, mình cất điện thoại sau khi làm xong trận C O C và nhìn lên màn ảnh lúc 21h40 và phim còn chưa chiếu. 22h50 cảnh 2 nhân vật xô nhau vào cái lồng sắt, rồi chuẩn bị tư thế đánh nhau thì 5s sau, nữ nhân vật chính cầm trên tay xương sống của kẻ ác. Chả lẽ lại chửi, đạo diễn bỏ công sức ra làm những cảnh cuối như này chắc phải hoành tá tràng lắm và bôi ra chắc đã mắt lắm chứ đâu lại cụt lủn và thô thiển đến vậy, 23h phim hết, đèn sáng, mọi người bắt đầu ra về. Thề, phim này mất ít nhất cũng phải 10'.
À thì là vì bị cắt nên không đánh giá hết được sự hấp dẫ của phim. Nhưng mình thích nó. Mà đơn giản là xem xong thì bây giờ về, bên cạnh viết lên viết lan man vài dòng thì cạnh đó là đang kéo 4 phần phim trước về xem lại. Chả nhớ là đã xem chưa, nhưng kéo về sưu tập xem dần. Phim làm đến 5 phần nhưng thực ra nếu chỉ xem phần này không cũng được. Cách dẫn truyện của phim đủ để người xem hiểu rõ. Không như đợt mình xem Bourne, mấy đôi bên cạnh xem không hiểu mất công hỏi này hỏi nọ rồi bỏ về sớm vì không hiểu. Cái này đạo diễn phim này đã làm tốt vì phần trước đã hơn 4 năm, nếu không xem lại còn ai nhớ ^^.
Một vấn đề nữa mà mình thấy phim này nên ra rạp. Cảm giác khung hình của phim khi xem ở rạp rất lớn. Phim tông màu tối, nhưng cảm giác của hình ảnh làm mình không bao quát hết được. Hôm nay mình ngồi ghế F6 - rạp 6 Galaxy Quang Trung, hàng ghế này là đủ xem, vậy mà nhiều khi chỉ bao quát được một số phần của màn ảnh. Cảm giác không gian phim thực sự rộng lớn, hoang vu, Cái cảm giác này ngồi trước ti vi hay máy tính chắc không thể cảm nhận được. Nhưng mà tiếc, ra rạp thì cut, xem ở nhà thì không sướng. Ai cho tôi lương thiện :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

titani

Active Member
Series này ra cách nhau lâu quá nên quên hết mấy phần trước ra sao , xem vì hành động đánh nhau chém giết mà lại bị cắt nên không thỏa mãn được . Được ngắm em Kate Beckinsale bù lại, nét quyến rũ này bất chấp tuổi tác.

Phần này với phần trước (phần 4) cũng có chút dính dáng. 3 phần cũ hơn thì có 2 phần đầu tiên là dính dáng với nhau, phần thứ 3 xem như giải thích vì sao chủng Lycan với Vampire thù hận.

Selene được train bởi Vicktor, vampire có số má chỉ thua Marcus (Vampire đầu tiên) nên skill khủng, phần 2 được cụ tổ Corvinus của 2 giống cho máu nên thành bá đạo.

Micheal, husband của Selene lại là hậu duệ chính gốc của Corvinus nên con của Selene có máu mạnh nhất.

Kate già rồi, xem cận cảnh đã có dấu hiệu của tuổi tác, đc cái body còn chuẩn quá :D
 

hiepmu

Well-Known Member
Phim này thực sự hay và đáng xem hơn rất nhiều nếu như người biên tập không cắt một cách vô duyên quá thể như vậy.
Phim hành động đã mắt, dễ xem với những pha hành động thực sự đã. Nhưng mà một phim dài 2h2' khi chiếu ở rạp tại Việt Nam chỉ còn đâu đó tầm 70'
phim này dài 1h31' thôi mà bác, thông tin cho bác đây: http://www.imdb.com/title/tt3717252/
tóm lại nó bị cắt tầm 10' thui nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngodungkiet

Active Member
phim này dài 1h31' thôi mà bác, thông tin cho bác đây: http://www.imdb.com/title/tt3717252/
tóm lại nó bị cắt tầm 10' thui nhâ.
Bac nghĩ thử xem, phim mà bị cắt 10p thì coi gì nữa, thà nó bôi đen như JAV HD che thì còn đỡ, còn này cắt kiểu đó giống coi phim sex mà nó cắt hết, chỗ nào hở thì nó cắt, khúc dạo đầu chiếu tới lúc cởi đồ là cắt khi nào mặc quần áo vô thì chiếu tiếp. Mua cái vé 85k máu điên lên não. Không chừng chị Sêlene quết anh David hay má Semira quết với sex toy cũng cắt luôn rồi.
 

hiepmu

Well-Known Member
Bac nghĩ thử xem, phim mà bị cắt 10p thì coi gì nữa, thà nó bôi đen như JAV HD che thì còn đỡ, còn này cắt kiểu đó giống coi phim sex mà nó cắt hết, chỗ nào hở thì nó cắt, khúc dạo đầu chiếu tới lúc cởi đồ là cắt khi nào mặc quần áo vô thì chiếu tiếp. Mua cái vé 85k máu điên lên não. Không chừng chị Sêlene quết anh David hay má Semira quết với sex toy cũng cắt luôn rồi.
máu dồn lên não lun, đoạn oral sex cho khán giả liên tưởng hơi bựa ^^
 
Bên trên