Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

hellomoto

Active Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

ước gì em ở đây giờ này =P~
 

sct70

Well-Known Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

[CENTER đã viết:
17388_miscellaneous_rain.jpg
[/CENTER]

- Bạn lại bị luyến tiếc, ray rứt vì hồi tưởng rồi. Luyến tiếc vì những gì tốt đẹp, ray rứt vì những điều không hay đã gây cho người khác. Đấy cũng là tin tốt để mỗi người chúng ta vươn lên và hướng thiện.

- Bạn nhìn lại xem tâm hồn bạn đang u buồn như bức tường ảm đạm. Nhưng những chú chim vẫn đang bình thản thưởng thức những giọt mưa ngọt ngào đấy.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

- Bạn lại bị luyến tiếc, ray rứt vì hồi tưởng rồi. Luyến tiếc vì những gì tốt đẹp, ray rứt vì những điều không hay đã gây cho người khác. Đấy cũng là tin tốt để mỗi người chúng ta vươn lên và hướng thiện.

- Bạn nhìn lại xem tâm hồn bạn đang u buồn như bức tường ảm đạm. Nhưng những chú chim vẫn đang bình thản thưởng thức những giọt mưa ngọt ngào đấy.
Lại là anh à.
Tâm hồn em à...nó đang là 1 cái thùng rác lộn xộn và bốc mùi, chính em còn k ngửi được nữa là. Nhưng mà ko đến nối u uất đâu anh :)
Mấy con chim đó là con quạ đó, hình này của 1 nhiếp ảnh gia Pháp chụp, ở Pháp loài quạ y như...bồ câu VN ấy O:)O:)O:)
 

sct70

Well-Known Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

Hình như mình có duyên với bạn Dungdt2 ấy.
Có bao giờ bạn đọc sách của Phạm Công Thiện chưa ? Nếu có thể thử đọc xem lòng mình đang nổi loạn đến mức nào.
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

Em nào, nói cho rõ ra nhé, đừng có nói lấp lửng là tớ lại tưởng.... :">
đừng giàu trí tưởng bở nhá =))
Tâm hồn em à...nó đang là 1 cái thùng rác lộn xộn và bốc mùi, chính em còn k ngửi được nữa là.
hèn gì nãy giờ tưởng bàn phím của mình bốc mùi =))
Hình như mình có duyên với bạn Dungdt2 ấy.

đấy kết rồi đấy nhá :-*
 

dungdt2

New Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

Hình như mình có duyên với bạn Dungdt2 ấy.
Có bao giờ bạn đọc sách của Phạm Công Thiện chưa ? Nếu có thể thử đọc xem lòng mình đang nổi loạn đến mức nào.

Chắc là có duyên thật bác nhỉ, nói đên Phạm Công Thiện thì dù là hậu bối cũng k lạ gì tác giả này. Trích lại đôi dòng trong "Ngày sinh của Rắn" để anh và mọi người chiêm nghiệm <):)

Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi thu qua đồi thông
Gưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa đông

Đọc để cảm nhận mưa, gió, cái lạnh giá, ấm áp và một nụ hồng nở mùa đông :)
 

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

Mấy lão cứ ngồi đấy mà ước với mơ;))
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

Lại là anh à.
Tâm hồn em à...nó đang là 1 cái thùng rác lộn xộn và bốc mùi, chính em còn k ngửi được nữa là. Nhưng mà ko đến nối u uất đâu anh :)
Mấy con chim đó là con quạ đó, hình này của 1 nhiếp ảnh gia Pháp chụp, ở Pháp loài quạ y như...bồ câu VN ấy O:)O:)O:)
Mấy con "bồ câu" Pháp này quay chiên dòn hoặc rô-ti chắc cũng phải 2,3 chai như tối qua lão nhỉ.
Chắc lão già 39 và lão chủ hợp rơ có trớn nên chém khiếp làm em gái kia mất vía may mà không có nhát nào lạc vô ẻm :D
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

nói thật chứ ước mơ của đời em là mọi điều ước thành hiện thực, ngoài ra em chả mơ mộng gì thêm :D =))
 

dungdt2

New Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

Mấy con "bồ câu" Pháp này quay chiên dòn hoặc rô-ti chắc cũng phải 2,3 chai như tối qua lão nhỉ.
Chắc lão già 39 và lão chủ hợp rơ có trớn nên chém khiếp làm em gái kia mất vía may mà không có nhát nào lạc vô ẻm :D
Sáng nay sao ko đi làm hay sao mà rảnh lên đây chém gió khiếp thế. Lo về mà chăm con gái đi chứ, còn chuyện ăn nhậu anh vs em chắc sẽ còn dài dài :))
Chưa ăn quạ bao giờ nhưng mà chắc ko dám ăn, bồ câu tơ nấu cháo thì chuẩn.
Con ghệ em anh yên tâm nó ngoan lắm, em chắc chắn từ xưa đến giờ chưa ai hy sinh cho em nhiều như con bé này, trừ ba mẹ em ra nhá :D
nói thật chứ ước mơ của đời em là mọi điều ước thành hiện thực, ngoài ra em chả mơ mộng gì thêm :D =))
Suy nghĩ đơn giản thế, vậy tôi cũng mún ước!
 
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

bác làm em nhớ người yêu quá...
ai đã từng yêu, từng đau...đọc bài này chắc bốc điện thoại tìm số cũ...



Ngọn nến


Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...
 

lyhoang10

Well-Known Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

mới sáng lang thang vô đọc topic của bác lại nhớ .....:(:)(( trời chuyển mưa...hic
 

nguyenchien2

Active Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

ƯỚC gì, ước gì, ước mãi rùi mà chẳng đc. thui ko ước nữa 8-X8-X8-X
 
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

Nghe đoạn kể về các cuộc tình của bác, sao giống thằng bạn thân em quá. Hắn đẹp trai thì ko đẹp trai lắm, cao thì cũng ko cao, nhưng được cái tài hoa, nhiều cô mê vì nhiều tài lẻ của hắn, vả cũng cả thực tài của hắn. Hắn lúc nào cũng tạo một vẻ ngoài hoàn hảo cho mình, nhưng cô đơn thì luôn thường trực bên hắn. Hắn cũng làm tổn thương nhiều cô, nên bây giờ đang lãnh hậu quả: cô gái mà hắn theo đuổi cả năm nay chẳng hề đoái hoài đến hắn.../:)
 

dungdt2

New Member
Ðề: Ước gì thời gian quay ngược lại...tik...tăk....tik....tăk....

Nghe đoạn kể về các cuộc tình của bác, sao giống thằng bạn thân em quá. Hắn đẹp trai thì ko đẹp trai lắm, cao thì cũng ko cao, nhưng được cái tài hoa, nhiều cô mê vì nhiều tài lẻ của hắn, vả cũng cả thực tài của hắn. Hắn lúc nào cũng tạo một vẻ ngoài hoàn hảo cho mình, nhưng cô đơn thì luôn thường trực bên hắn. Hắn cũng làm tổn thương nhiều cô, nên bây giờ đang lãnh hậu quả: cô gái mà hắn theo đuổi cả năm nay chẳng hề đoái hoài đến hắn.../:)
Há há bác nói làm mình thấy sao bác giống thằng bạn tớ quá...đẹp zai nhưng lại ko em nào mê do...nhát gái :))
 
Bên trên