Vật lộn với bão tố cứu 12 thủy thủ nước ngoài (8 chú Khựa)

vozhanoi

New Member
Sóng to đã đánh tàu Lucky Dragon gãy làm đôi, chìm dần. 12 thuỷ thủ đoàn (trong đó 8 người Trung Quốc, 4 Myanma) buộc phải nhảy xuống biển. Lực lượng cứu hộ Việt Nam bất chấp nguy hiểm, lao vào sóng dữ.

Trong khi neo đậu, tránh bão trên vùng biển Đà Nẵng, tàu vận tải Lucky Dragon của Trung Quốc đã bị sự cố cháy máy hầm tàu. Tối 2/11, thuyền trưởng tàu này đã phát tín hiện cầu cứu quốc tế. Ngay lập tức, Ủy ban Quốc gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn Việt Nam đã điều động 2 tàu SAR ở khu vực II tại Đà Nẵng, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cùng Hải quân vùng C tham gia cứu nạn.

Theo Ban tác chiến Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, đơn vị này đã điều động 42 cán bộ chiến sĩ cùng 2 tàu cao tốc của hải đội 2, 2 xuồng máy cứu nạn, 2 ôtô đặc chủng cùng trang thiết bị cứu sinh quân y lên đường. Cùng lúc, Hải quân vùng C cũng xuất phát, đi cứu nạn.

a6.jpg


Lực lượng cứu hộ Việt Nam dốc sức đưa các thủy thủ vào bờ trong khi sóng lớn do cơn bão số 11 đã đánh gãy đôi chiếc tàu neo trên biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Ảnh: Trà Bang.

Tuy nhiên, do gió to sóng lớn trên cấp 8, nên đêm 2/11 rạng sáng 3/11 tất cả tàu cứu hộ đều không thể tiếp cận chiếc tàu lâm nạn.

Ông Trần Văn Long, Giám đốc Trunng tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết, các tàu cứu hộ cứu nạn tại Đà Nẵng đều là tàu có công suất lớn, song do đêm tối và sóng lớn nên mọi nỗ lực tiếp cận tàu bị nạn đều bất thành. Bộ đội biên phòng đã dùng súng bắn dây nhưng thuỷ thủ trên tàu Lucky Dragon không bắt được. Lực lượng cứu hộ đã chia ra nhiều mũi, xuống xuồng cứu hộ phòng hờ vòng ngoài tàu bị nạn.

Đến 10h sáng 3/11, sóng to đã đánh tàu Lucky Dragon gãy làm đôi, chìm dần. 12 thuỷ thủ đoàn (trong đó 8 người Trung Quốc, 4 Myanma) buộc phải nhảy khỏi tàu xuống biển. Cùng lúc này, xuồng máy và lực lượng cứu hộ mới bơi ra, cứu được.

a1.jpg


12 thủy thủ nước ngoài lần lượt được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Trà Bang.

Cả 12 thủy thủy này đều đã an toàn, một người do sức khoẻ kém được chuyển lên Bệnh viện C Đà Nẵng để chăm sóc y tế.

Tàu Lucky Dragon chở trên 2.300 tấn sắt cuộn, trên đường từ Trung Quốc đi TP HCM neo đậu tại vùng biển Mỹ Khê, Đà Nẵng để tránh bão số 11. Trong khi tránh bão tàu gặp sự cố cháy hầm tàu. Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đang tiếp quản hiện trường, bảo vệ an ninh trật tự và triển khai các biện pháp ứng cứu nếu xảy ra sự cố tràn dầu.

Trà Bang

Link: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15445/
 

ngoibet

Member
Ðề: Vật lộn với bão tố cứu 12 thủy thủ nước ngoài (8 chú Khựa)

M. cha nó, thế mà quân mình bị nó bắn cho te tua
 

ngoibet

Member
Ðề: Vật lộn với bão tố cứu 12 thủy thủ nước ngoài (8 chú Khựa)

mình phải làm khác nó..bản chất cũa dân tộc muh..
mình làm giống nó thì té ra có hơn j nó đâu....

Em không độ lượng được giống Bác TTG, cứ nghĩ đến bọn khựa là em cay nó lắm. Nó chưa bắn em và họ hàng nhà em phát nào nhưng hồi trước nó lừa em mấy phát, tốn phết!
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Vật lộn với bão tố cứu 12 thủy thủ nước ngoài (8 chú Khựa)

Em không độ lượng được giống Bác TTG, cứ nghĩ đến bọn khựa là em cay nó lắm. Nó chưa bắn em và họ hàng nhà em phát nào nhưng hồi trước nó lừa em mấy phát, tốn phết!

nó lừa vụ j thế.... mua hàng dõm hẻ?
 

HDGialong

Active Member
Ðề: Vật lộn với bão tố cứu 12 thủy thủ nước ngoài (8 chú Khựa)

Tinh thần hiệp nghĩa, chắc tầu kia không có nhưng chúng mình nhỉ ;))
 
Ðề: Vật lộn với bão tố cứu 12 thủy thủ nước ngoài (8 chú Khựa)

Thế mà ngư dân mình thì nó đánh đập>:p.Giả sử mà mình cũng đối xử với bọn Tàu này như thế thì lại làm ầm lên,có khi bọn Tàu lấy cớ xâm lc VN luôn ấy chứ?>:p
 
Bên trên