Very Ordinary Couple - Yêu lại từ đầu?

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu

Hôm qua đi xem premier bộ phim Very Ordinary Couple (tựa tiếng việt là Oan gia tình), sẵn tiện tham quan rạp chiếu phim mới, Lotte Cinema Cộng Hòa luôn. Đây là phim của Hàn Quốc, một bộ phim theo phong cách quen thuộc, tình cảm, không lãng mạn lắm, đôi chút hài hước, nhẹ nhàng và … không nhiều điểm nhấn.

Dĩ nhiên, đã gọi là quen thuộc thì ai cũng có thể hình dung ra motip của phim dạng này là thế nào, một câu chuyện tình yêu rắc rối được diễn giải qua một lăng kính tinh tế nhưng rất gần gủi, đây có lẽ cũng là sở trường của phim Hàn. Phim diễn tả chân thật một mối quan hệ tình cảm trong cuộc sống này, “quen biết rồi thương, yêu nhau rồi lại xa”, nhưng khi chia tay rồi mấy ai có thể quên ngay được, như ông bà ta vẫn nói, “tình cũ không rủ cũng tới”, họ lại muốn … yêu lại từ đầu.

fullsizephoto282656.jpg

Lan man một chút về tình yêu, khi yêu ai cũng thấy đời đẹp hơn, mình vui hơn và người mình yêu là tuyệt vời, mọi khuyết điểm bị che lấp bởi ưu điểm và thường tự nhủ rằng mình sẵn sàng bỏ qua những điều đó, nó quá nhỏ so với tình yêu to lớn của hai người nhưng thực tế có khi tình yêu của hai người không to lớn đến vậy đâu. Người ta vẫn hay khuyên nhau, “không yêu đừng nói lời cay đắng”, nhưng khi chia tay rồi họ dường như nhận ra rất nhiều khuyết điểm mà trước đây họ không thấy (hoặc giả vờ như không thấy) và chỉ nhớ về những khuyết điểm ấy để biện minh cho thất bại của tình yêu, buồn cười và đáng thương vậy đó.

Trở lại bộ phim, phim bắt đầu bằng cảnh chia tay và tất nhiên là sau này họ sẽ quay lại, không thông minh lắm cũng có thể đoán được (không quay lại thì hết phim luôn cho rồi chứ làm phim gì nữa). Vậy thì vấn đề quan tâm là họ sẽ quay lại như thế nào thôi. Vì những tình huống hiểu lầm, vì những cãi vả, vì những người bên ngoài (người này có bồ người kia có người yêu), họ chợt nhận thấy họ vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, ok, vậy thì mình yêu tiếp thôi. Tuy nhiên phim đưa vào những hoàn cảnh tình huống dẫn đến quyết định đó chưa được thuyết phục lắm, chưa đủ đô, nhưng thôi phim mà, thi vị hóa so với cuộc đời một chút cũng chẳng sao.

53283495.jpg

Câu chuyện phim nếu chỉ đến đây mà kết thúc thì cũng chẳng có gì để nói, “giọt nước tràn ly làm sao mà hốt lại được”, “gương vỡ đâu thể lành như lúc ban đầu”, yêu lần hai không hề dễ dàng và nó cũng chẳng đẹp như lần một, vì đã đau một lần nên chẳng ai muốn đau lần nữa và ai cũng sợ đau cả. Tình yêu lúc này trở thành một gánh nặng và mỗi người phải cố gắng để giữ lấy tình yêu mong manh đó, như lời thoại của nhân vật nữ, “từ khi bắt đầu lại em luôn có cảm giác mình đang đi trên một lớp băng mỏng”. Vậy liệu họ có vượt qua được không, câu trả lời là có thể có mà cũng có thể không, tùy bạn cảm nhận sau khi xem phim.

Đây không phải là phim hành động nghẹt thở hay bom tấn được trông chờ, đây là một bộ phim Hàn mang phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng, nó vẫn có đối tượng khán giả nhất định, không phải ai cũng thích xem phim đánh đấm (nhất là con gái), nếu muốn tìm một câu chuyện gần gũi với cuộc sống, tìm một bài học cho tình yêu của mình thì bộ phim này là một lựa chọn không tồi. Mặc dù bộ phim không có nhiều điểm nhấn lắm, nó không buồn thảm như một bài nhạc trữ tình, không cuồng nhiệt như một bản nhạc rock, nó mang âm thanh yên ả và trầm mặc. Sau khi xem xong ra khỏi rạp có khi bạn sẽ chẳng nhớ gì nhiều về phim nhưng bạn sẽ học được một điều quan trọng, khi chia tay … đừng quay đầu lại.

Khởi chiếu ngày 24/5/2013
trailer

[video=youtube;LrMyRnhA_YE]http://www.youtube.com/watch?v=LrMyRnhA_YE[/video]​

BuiAn@hdvietnam
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
một số hình ảnh tham quan rạp Lotte Cinema Cộng Hòa hôm qua, không gian bên ngoài rạp rất rộng và đẹp. Bên trong phòng chiếu cũng rộng, màn chiếu to, âm thanh rất tốt.




đố biết lão nào đây :D






lát nữa vào rạp ngồi cạnh 3 e này nên xem không tập trung lắm :p



 
Chỉnh sửa lần cuối:

iampro

New Member
Ðề: Very Ordinary Couple - Yêu lại từ đầu?

Cuồng bác vì cái câu "khi chia tay đừng quay đầu lại" =D>
 
Ðề: Very Ordinary Couple - Yêu lại từ đầu?

Pico có rạp chiếu phim rồi à. Bữa vào đi đâu cũng thấy California Wow
 
Bên trên