Ðề: Vicky Cristina Barcelona (2008)
Phim này coi quá nhiều cảm xúc nên báo trước các bác em spoiler khá nhiều ,ai không thích đừng đọc .
Phim naỳ nói sao nhỉ ,tình cảm đan chéo búa xua ,mà thật ra theo poly một số chẳng phai là tình cảm ,mà nó thể hiện sự đa dạng trong tính cách của mỗi người , không ai giống ai .Tất cả được gom vào một câu chuyện xảy ra trong chuỵến du lịch ngắn ngủi 2 cô gái .
Khen đầu tiên là hình ảnh và nhạc phim .Hình ảnh của Barcelona lên phim rất đẹp và lãng mạn ( 2 cô đi du lịch mà ) ,nhạc thì Flamenco rất thích , ko cần đến nội dung thì coi 2 điểm này cũng thích rồi
Về diễn viên ,Javier Bardem trong vai José Antonio ,hoàn toàn lột xác sau kẻ giết người máu lạnh trong " Người già không nơi nương tựa " .
Scarlett Johansson ,đúng kiểu cô gái sexy ,với nhận vật bản chất ham muốn và thích phiêu lưu , với ngoại hình của cô thì khỏi phải diễn nhiều cũng thấy toát lên vậy rồi . Penélope Cruz ,có lẽ vai của cô mới làm poly cảm xúc nhiều nhất để review phim này ,một phụ nữ với tâm lý bất ổn , vẻ ngoài hùng hổ mạnh mẽ nhưng rất mềm yếu bên trong , muốn có nhưng lại ko biết giữ.....
Phần này là càm xúc cá nhân ,có thể bạn thấy phim khong hay nhưng poly thấy hay . Nhiều khi không phaỉ do phim hay thât sự ma là do poly đồng cảm hay nhìn thấy một cái gì đó giống ngoài đời , hay đã từng chứng kiến .
Vai nam chính ,một hoạ sĩ phong lưu bị lời đồn đoán có thói quen bạo hành với phụ nữ(ai ngờ ngược lại là bị bạo hành) và có cuộc sống phong lưu ái tình .Quan điểm của anh rất đơn giản ,đời sống ngắn ngủi ,có bao lâu mà hững hờ ,anh thích một ai đó qua ánh nhìn đầu tiên ,a sẽ dễ dàng nói với họ ,anh thích em .Thế thôi ,chẳng có gì lớn lao cả ,chỉ là cái hấp dẫn của ngừơi khác giới .Tại sao một cô gái có thể nói em thích anh chàng người mẫu A trong FTV ,còn chàng trai thì ko được nói a thích cô gái mẫu chụp ảnh của nhóm ?
Antonio , đàn ông cũng như một đứa trẻ khi luôn cần bóng dáng của một người phụ nữ bên cạnh ,đó có lẽ là tâm lý chung .Nhưng trong phim Antonio khi lúc cần cũng cần một người phụ nữ trên giường , poly ko đồng ý với nhân vật này , hoặc là nhân vật này bị chứng nghiện tình dục .
Cristina , một cô gái với ngoại hình hấp dẫn ,với quan điểm cuốc sống thoải mái và vui vẻ ,lãng mạn và cả sự đam mê tình dục dĩ nhiên là điều đó với ngừơi cô thích .
Nhưng mọi thứ ko đơn giản như vậy khi tình yêu ko chỉ là những giây phút lãng mạn đạp xe đi dạo chụp hình coi phim và ấm nồng trong vòng tay nhau trên giường .
Maria Elena ,ngừoi tình cũ của Antonio , giữa họ đã từng có một quá khứ đẹp , một cuộc tình hoàn hảo về mọi mặt,sở thích , cuồng nhiệt và nóng bỏng , như theo Maria nói , trên cả hoàn hảo và từ đó trở đi cô chẳng còn muốn tìm kiếm sự hoàn hảo khác .
Thế sao lại trở thành quá khứ ? Antonio ko thể chiu đựng nổi cô , khi Maria lúc nào cũng muốn gây gổ ,lúc nào cũng lớn tiếng không biết lắng nghe ý kiến của ngừơi khác .Liệu bạn sẽ chịu đựng mãi một cô gái luôn gây gổ và lớn tiếng ngàoi đường chỉ vì chuyện cỏn con . Dù họ có hạnh phúc đến đâu khi không còn Cristina thì Antonio vẫn nói : Leave me alone .
Vicky có lẽ là mẫu phụ nữ mà poly gặp khá nhiều ngoài đời , một người luôn che giấu cảm xúc và sống yên ổn cuộc sống như ý đã định trước , bên một người yêu lựa chọn và cuộc hôn nhân cũng như ngôi nhà định sẵn . Để rồi sao ,như những người poly đã biết , một ngày nào đó , buồn chán quá mức chịu đựng dt cho người yêu cũ , bạn bè cũ ....... Để rồi quay về với cuộc hôn nhân hoàn hảo ,với mùi nước hoa của người tình vấn vương trên làn da , để rồi chấp nhận tiếp tục tháng ngày lặng lẽ .
Mỗi nhân vật trong phim đều có một điều thú vị khác nhau để poly chiêm nghiệm .Tuy do là phim nên có thể tâm lý tính cách đó qua khác lạ ,thế nhưng nếu chú ý kỹ thì có lẽ sự khác lạ đó đều tồn tại trong mỗi chúng ta không ít thì nhiều .
Poly coi phim cảm thấy rất hay vì lẽ trogn một chừng mực nào đó,cảm thấy mình từng trải qua . Có điều đúng nhưng cũng có điều mình đã làm sai .Điều đúng thì tiếp tục , sai thì chấm dứt .
Phim ko có cảnh xxx , dù có cảnh kiss les và dường như là threesome ,
cũng như tính chất phức tạp của các mối quan hệ tình cảm ,nên chỉ có lẽ dành cho ngừoi lớn .
Đối với poly là 1 phim đáng xem
P/S :
Cristina cũng có đam mê chụp ảnh , lúc đầu xài Pana FZ thì phải ,
mà hình đẹp ghê
sau chuyển sang máy phim