Vui chơi lễ độc lập ở Saint Louis, Miissouri

pterpm

Well-Known Member
Lần đầu viết bài mong các bác chém nhẹ

Mở đầu là 8:30 sáng với chương trình chạy bộ cho gia đình, tất cả mọi người điều được tham gia,không kể lứa tuổi nào , với cự ly trong vòng một dặm

Dẫn đầu là các xe Hummer của lính dẫn đầu cho cuộc chạy dành cho gia đình , mọi người đến sớm có thể bắc ghế ngồi dọc theo lề đường để xem cuộc đua và diễu hành

9233060030_eeb45c765c_b.jpg


Chuẩn bị để dẫn đường cho cuộc đua

9230279183_229a372af0_b.jpg


Vì không phải ở ngoài mặt trận nên gỡ bỏ súng ra để bà con khỏi sợ ...

9233064824_09d40fb69f_b.jpg


Trước khi bắt đầu có hát bài quốc ca, mọi người điều tự giác đưa tay trước ngực hay nghiêm trang hát bài quốc ca, ở đây họ tự hào về lá cờ của họ lắm

9233062702_76f500c5b3_b.jpg


Bắt đầu cuộc chạy bộ

9230293679_9537dcf040_b.jpg


Mọi người cùng hăng hái chạy, không kể một lứa tuổi hay hình dáng mập , ốm

9233086658_ef4cfdc241_c.jpg


9233103348_4618358538_b.jpg


9230325989_3abbb5b65c_c.jpg


Trẻ nhỏ còn trong xe đẩy vẫn chạy ...

9230328017_58a90fee6d_b.jpg


Hôm nay trời nắng và khí hậu thật đẹp

9233123814_eeaa752461_c.jpg


Và sau hơn 5-6 phút dẫn đầu xe Hummer là cậu bé đứng đầu cuộc đua

9230346335_d945e94827_b.jpg


9233126656_461c44af86_b.jpg


Kế tiếp là giải 5-6 gì đó với thời gian gần 8 phút

9230350229_305c359a64_b.jpg


Trong khi chờ đợi cho cuộc diễu hành bắt đầu, ta đi xem chạy tay chạy xe đạp BMX biểu diễn thế nào

Bay qua người em bé gái nằm trên đường

9233133260_2519b08255_b.jpg


Nhào lộn trên không trung

9233135148_61081d8b96_b.jpg


9233136464_460cef0522_b.jpg


Với nhiều trò biểu diễn trên chiếc xe đạp nhỏ, xem cứ như trong phim

9230358341_51c44c8c8c_c.jpg


9233138904_721688a227_c.jpg


[video=youtube;s8A9AyB-ELA]http://www.youtube.com/watch?v=s8A9AyB-ELA&feature=youtu.be[/video]

Còn tiếp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Re: Vui chơi lễ độc lập ở Saint Louis, Missouri

Đến đúng 9:30 sáng, dẫn đầu là đoàn xe Lexus sang trọng

9230363873_6ea2f3c3c7_c.jpg


Tiếp đến là xe mô tô của cánh sát theo sau

9233178034_fbbe2a7d79_c.jpg


Đã đến giờ diễu hành rồi

9230400551_004f035bc4_c.jpg


Đoàn quân nhạc

9233204504_13c49fcea8_c.jpg


9230427139_429fdf7ece_c.jpg


Tiếp đến là xe của thị trưởng thành phố Francis G. Slay, ông ta cũng thân thiện với người dân ở đây. Hôm có buổi diễu hành gần nhà do nhà thờ tổ chức, đang đứng xớ rớ , thấy ông tiến gần tới chào và bắt tay mình. Biết cũng chỉ là xã giao vớ vẩn , để dồn phiếu bầu cử cho ông ta khi đến kỳ bầu cử, nhưng dẫu sao cũng được gọi là thân thiện so với ai đó....? Chắc không thèm để ý tới đâu nhỉ ?

9230428653_d9bf1414c4_c.jpg


Người da màu nơi đây cũng được bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng trong cơ quan công quyền

9230430023_3172026b6c_c.jpg


Kế đến là đội cảnh sát cơ động tác chiến nhanh trong những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong xuốt buổi lễ

9230416161_a50e749abf_c.jpg


9230417579_e19325a804_c.jpg


Di chuyển bằng xe đạp trong những khu vực xe ô tô không thể vào

photostream


Trang bị súng ống đầy đủ

9233193762_c0ca52ce3a_c.jpg


Xe tác chiến của đội đặc nhiệm cơ động trong thành phố SWAT Team (Special Weapons and Tactics) trong những lỗ châu mai để súng được thay vào đó là những cánh tay vẫy chào người xem diễu hành

9233188856_eb584485ec_c.jpg


Đội phòng cháy chữa cháy với ba màu cờ, màu cờ của nước, của tiểu bang và cờ hiệu của đội phòng cháy chữa cháy. Nơi đây người dân họ xem đó là những anh hùng, những trường hợp khẩn cấp là họ tới trước tiên, khi gọi số 911 thì những xe chữa lửa nơi gần nhất của khu vực nào gọi khẩn cấp sẽ tới trước tiên. Chỉ cần một cú gọi trong vòng 5 phút đã có xe tới nơi, vì là quyền lợi của người dân đóng thuế cho họ , nên có nhiều chuyện khi họ tới, giúp đỡ cũng không cần tới $

Không dễ dàng trở thành lính chữa lửa nơi đây, không những biết về chữa lửa, còn phải biết cứu thương và biết xử lý những trường hợp khẩn cấp khác. Trước hết là phải thi vào đại học liên quan đến ngành y, sau đó phải làm một thời gian nhất định trong đội cứu thương (Paramedic) trong một thời gian rồi mới được làm đơn xin vào đội cứu hỏa và phải đi học . Khi trực thường một ca khoảng 24h liên tục, lúc nào cũng phải có bộ đồ cứu hỏa bên cạnh, khi được gọi là phải phản ứng rất nhanh , nếu không sẽ bị đuổi việc. Đây là một công việc nguy hiểm nhưng tiền lương của họ rất cao và nhất là những lợi ích về xã hội rất cao nên không dễ dành có được công việc này, nên mọi người ai cũng phải giữ cái Job của mình

9230464901_aae7f26823_c.jpg


Các bác thấy những anh đi xe đạp đằng sau, là những cơ động nhanh xử lý những ca khẩn cấp trong buổi lễ, chạy vào những nơi xe lớn không vào được

9233246782_1ddf69f1d7_c.jpg


Đội trưởng của đội chữa lửa thành phố cũng ra chào người dân

9233245368_6ff2975748_c.jpg




Các em gái nhỏ phát cờ cho người xem diễu hành

9233190936_1268a9d04f_c.jpg


Còn tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Đoàn ngựa với trang phục lính ngày xưa tiếp nối

9230402663_2c05a27852_c.jpg


Những nào kiều nữ trên xe thật đẹp

9230404295_89967605ba_c.jpg


9233184880_95054fd007_c.jpg


9230407383_008da37339_c.jpg


Đoàn hóa trang theo những nước Trung Đông

9230419163_ecc3970578_c.jpg


9233199634_af3b108222_c.jpg


9230422185_04f61f506d_c.jpg


9233202458_713807ce7a_c.jpg


Tiếp nối...

9230431461_1971195e77_c.jpg


Múa cờ và dàn nhạc của các học sinh trường trung học

9233213044_a7e56c40ea_c.jpg


Với những chú hề đi ngược đầu, và những hóa trang theo các nhân vật trong phim hoạt hình,

9230448343_2620b16103_c.jpg


9233239226_4031bd89de_c.jpg


Chú chó Pluto

9233228624_5bdaf783bf_c.jpg


Có cả SpongeBob

9233237718_69006484ed_c.jpg


Và đương nhiên là phải có bạn Patrick

9233248368_10503a6684_c.jpg
 

pterpm

Well-Known Member
Một trong những hoa khôi của tiểu bang dẫn đường

9233250946_a039b994c5_c.jpg


Cho những nhân vật trong phim thần thoại

9233249738_b0f38131d5_c.jpg


9230472799_8e64ab541b_c.jpg


9230474141_aeff56660a_c.jpg


Khiến các cô cậu nhỏ cười tít mắt

9230457325_0236234ba4_z.jpg


Một đoàn nhạc khác của các học sinh trường trung học được dẫn đường bởi các nữ sinh múa cờ

9230461505_d4099fb3ff_c.jpg


9230463411_4d8f6ba9f9_c.jpg


Elvis Presley đây

9233231604_5ef24bafc8_c.jpg


Dành cho các bác thích mê phim HD đây. Xe được nhái kiểu theo phim "Back to the Future" đây

9230454065_e833fdf8d2_c.jpg


9230456103_4faf689087_c.jpg


Quảng cáo phim "The Smurfs 2" sắp được trình chiếu của cụm rạp chiếu phim lớn Wehrenberg Theater

9230477083_50dd4a72e2_c.jpg


9233258052_efb00ac0a1_c.jpg


9233259562_5e77935e6c_c.jpg
 

minhdangkt

Well-Known Member
Ðề: Vui chơi lễ độc lập ở Saint Louis, Miissouri

Đẹp quá nhỉ các bác
 

pterpm

Well-Known Member
Đoàn nhạc của trường trung học
9230481851_2436bb4a93_z.jpg


9233263492_fb91cf54e4_c.jpg


Ca hát, nhảy múa ngay trên xe rước

9230504007_a284dd7eff_c.jpg


Hoa khôi tuổi teen đây

9233285744_95209d54cd_c.jpg


Những chú ngựa thật đẹp

9230507029_d7ff58678b_c.jpg


Các nhân vật anh hùng (Hero) trong DC Comics cũng có mặt để phát kẹo cho các em nhỏ

Robin

9233289124_09c67b15e2_c.jpg



Batman

9233293368_c29353a6e4_c.jpg


Spiderman

9230510375_49bf159678_c.jpg


The Hulk
9230511549_4ca0b6c7bd_c.jpg


Pipe band

9233295366_a0cf8ab9b0_c.jpg


9233297052_a94753e53e_c.jpg


Một đoàn nhạc của các học sinh trường trung học

9230518881_106739aeb6_c.jpg


Hic, Mỹ đen cũng có mặt trong đây

9233316786_1579aabb26_c.jpg


9230538801_f74fed7d71_c.jpg


Hóa trang theo các nước Châu Á mình đây

9233322022_3e60eb8f41_c.jpg


Hic, quảng cáo xe đua nhưng lại khuyên các cô cậu nhỏ đừng đua xe trên đường phố, cái ống bô của nó nẹt ga nghe đã con ráy lắm

9233323574_1ca4e93ce0_c.jpg


Thêm một hoa khôi tuổi teen của thành phố Columbia

9233325082_1d5d727d10_c.jpg


9233326492_266dfcb70a_c.jpg
 

pterpm

Well-Known Member
Men In Black cũng có mặt trong đoàn rước

9230548225_b07d891d5f_c.jpg


Không có súng thiệt, chỉ dám đem súng nước đi xịt lung tung cho các em nhỏ vui

9230549609_d1206f192e_c.jpg


Đám rước của các nước Châu Mỹ La Tinh

9230550929_bb77b04e92_c.jpg


9230552257_4b1806e8e7_c.jpg


Những hoa khôi của nước Panama đây, nhìn khủng quá

9230554335_cdc49d0ce8_c.jpg


9233336356_d80100552f_c.jpg


Hoa khôi của Mễ (Mexican) nhìn được hơn chút

9230557141_fea679c068_c.jpg


Miss Metro

9233339168_3e2cd3dfd3_c.jpg


9233340416_d18915eb1f_c.jpg


Batman,Superman, Captain America, American Woman cũng có mặt trong đây

9230560639_e65075cce4_c.jpg


9233343822_62c9b7a3c8_c.jpg


Quay lại hàng chục thập niên trước với tàu hơi nước (Steam Boat)

9233346238_bd8d5e4ea8_c.jpg


Ca hát và nhảy múa với những điệu ca từ thời xa xưa

9233347794_870844f249_c.jpg


Bigfoot đây

9233349806_dac16e581f_c.jpg


Các em gái trong trường trung học

9230570661_f75080353f_c.jpg


Các Cheerleaders của đội bóng bầu dục Mizzou của thànhh phố Columbia cũng có mặt

9233344970_e0f0708d0a_c.jpg


9230572005_4099aee1de_c.jpg


9230573173_8d0ab2687c_c.jpg


Nàng kiều nữ này không biết của nước nào, nhưng cánh chưa dọn sạch sẽ, đưa lên thấy đen ngòm, nhìn kinh quá nên bôi kem PS lên, nhưng cóc có biết làm nên nhìn ghê quá

9230578105_55eb1aaa33_c.jpg


Đội không quân cũng có trong đám rước, nhìn nữ quân đẹp và ngầu quá

9230575271_2e7da9cc03_c.jpg


9233357280_a20037089a_c.jpg


Đội bộ binh (Army)

9230579501_7529f95ab3_c.jpg


Vác cờ của tiểu bang Missouri

9230580891_349464605e_c.jpg


Cái này ngộ lắm, Mỹ mà mặc đồ tung của múa rồng nhìn tức cười lắm

9233365154_2886fc2059_c.jpg


Ban nhạc của trường trung học thành phố O'Fallon

9230586657_6188cd3028_c.jpg


Múa cờ

9230588127_38b118373c_c.jpg


Những hình nộm bong bóng cao ngất

9230582969_5575ab8349_c.jpg


9233371282_e93c5e7e5c_c.jpg


Đã kết thúc buổi diễu hành hơn 2h đồng hồ với đoàn máy bay bay vụt qua đầu khán giả , mở đầu cho màn Air Show trong lễ hội

9230581981_f16d1b4508_c.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tonytruong

Super Moderators
WOW.! Buổi lễ thấy đông vui và hoành tráng quá Hổ ơi,nhìn dàn xe Hummer hầm hố thiệt,và có những xe của Police cũng ngầu nữa chứ. ;)) Thanks Hổ đã chia sẽ hình ảnh. :)
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Vui chơi lễ độc lập ở Saint Louis, Miissouri

Ngày Lễ Độc lập ở Saint Louis, Miissouri thực sự đẹp và hoành tráng quá bác Hổ ơi. \m/

Tay nghề nhiếp ảnh của bác quá chuyên nghiệp luôn. 8-> Thanks!
 

truonghd

Well-Known Member
Nhìn hoàng tráng quá, ngày độc lập của bang mà sao công phu vậy ha[-O<
 

pterpm

Well-Known Member
Mở đầu Air Show với màn nhảy dù của phi đội Black Daggers Parachute Demonstration Team

9233372308_3748a671f5_c.jpg


9233373288_ec108be360_c.jpg


Tiếp theo là màn nhào lộn của phi đội "Aeroshell Acrobatic Team"

9230594707_a7a54d0497_c.jpg


9233377066_f6a7e80265_c.jpg


9233378202_fb792ddf6b_c.jpg


9230598203_fb0ca9d2a8_c.jpg


9233380678_2968d63b85_c.jpg


Kế đế là solo show bởi "Greg Poe"

9230601975_5fa0665eee_c.jpg


Giờ đuối rồi,chụp mãi mới có thể gọi là có thể nhìn thấy hình, chán quá...các bác cao thủ chụp hình dạy em cách chụp cái


Chiếc này chẳng biết gọi là gì , nhưng cánh dài mình thon lắm

9230603215_68ee78b04c_c.jpg


9233385688_3cd27de52e_c.jpg


9233386780_4afd0a05bc_c.jpg


Chiếc này nghe loáng thoáng cũng đã 70 năm rồi thì phải, vẫn bay như thường, có bác nào kiếm được thông tin, chỉnh hộ mình nhé

9230606759_8d4bc1fbbd_c.jpg


9233390514_4ee4a3d2e0_c.jpg


Màn cuối cùng của buổi Air Show đầu tiên là của một nữ phi công đã 3 lần đoạt giải

9230610445_d079c37c18_c.jpg


Toàn cảnh dưới chân cầu vồng "Gateway Arch" biểu tượng cho thành phố Saint Louis



Bà con ngồi xem Air Show



Phía đối diên của cầu vồng là nhà thờ chánh tòa cũ

22_zpse31baaab.jpg


Đi bộ gần hết một dặm mới tới chỗ đậu xe, buồn buồn chụp cảnh phố xá, nó cao quá lại không biết chụp nên nhà cửa cứ đổ thế này

44_zpse508b540.jpg


33_zps9fe9d139.jpg


11_zps4380f1eb.jpg





Xe buýt trolley để cho hành khách đi bộ tới trung tâm thành phố coi lễ hội

9233411278_fcf44b21e7_c.jpg


Thế là hết 7h đồng hồ ngoài đường, vừa đói vừa khát, con cái thì nheo nhóc ,khóc đòi về thế là không đi xem được màn Air Show thứ hai với toàn đồ khủng như B-2 bomber hay Marine AV-8 Harrie,Boeing F/A 18 Super Hornet thậm chí có cả Marine V-22 Osprey nữa, khi về nhà coi lịch mới biết, ôi tiếc quá

Hẹn lại các bác ban tối khi trình diễn pháo hoa nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Nhìn hoàng tráng quá, ngày độc lập của bang mà sao công phu vậy ha[-O<

Không phải ngày độc lập của tiểu bang mà ngày quốc khánh 2-9 giống bên mình vậy bác , toàn đất Mỹ họ ăn mừng . Đây mới chỉ là thành phố Saint Louis, còn rất nhiều thành phố khác họ cũng làm thế, nhưng không công phu bằng vì Saint Louis là thành phố lớn nhất của tiểu bang Missouri
 

CN9H

Active Member
Không phải ngày độc lập của tiểu bang mà ngày quốc khánh 2-9 giống bên mình vậy bác , toàn đất Mỹ họ ăn mừng . Đây mới chỉ là thành phố Saint Louis, còn rất nhiều thành phố khác họ cũng làm thế, nhưng không công phu bằng vì Saint Louis là thành phố lớn nhất của tiểu bang Missouri
Tết Độc lập của Mỹ nhiều màu sắc quá. Không như VN treo băng rôn khẩu hiệu quốc kỳ là chính. Hình anh chụp rõ ràng sống động đẹp quá.

Anh đứng đây chụp:
9233060030_eeb45c765c_b.jpg


Còn em đứng đây sao không thấy anh, hì hì.
k386.jpg
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Vui chơi lễ độc lập ở Saint Louis, Miissouri

Chen 1 tấm hình cho vui nha bác Hổ. :)

4th-July-Graphics-68.gif
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Re: Vui chơi lễ độc lập ở Saint Louis, Miissouri

Thế là hết 7h đồng hồ ngoài đường, vừa đói vừa khát, con cái thì nheo nhóc ,khóc đòi về thế là không đi xem được màn Air Show thứ hai với toàn đồi khủng như B-2 bomber hay Marine AV-8 Harrie,Boeing F/A 18 Super Hornet thậm chí có cả Marine V-22 Osprey nữa, khi về nhà coi lịch mới biết, ôi tiếc quá

Hẹn các bác lại ban tối khi trình diễn pháo hoa nhé


ÔI trời ơi bác ơi, tiếc quá bác lại miss mất vụ này và thế là toàn thể a/e HDVn cũng miss rồi..... buồn quá ^^
 

WindyCity

Active Member
Cám ơn pterpm đã cho mọi người cùng chung vui trong ngày Independence Day qua những ảnh chụp rất đẹp, thật rõ nét và sống động! Dù không tham gia ngày July 4 nhưng ACE đều rất hả hê giống như tham gia cùng với bác trong không khí tưng bừng nhộn nhịp của ngày lễ.
 

pterpm

Well-Known Member
Về nhà nghỉ trưa xong, đợi đến gần 6h chiều lại hối thúc vợ con lên đường cho sớm để còn kiếm chỗ đậu xe. Đúng thật là biết làm tiền, các parking xe gần đó ai nấy điều cũng đòi $ 10 đậu xe. Cũng còn lâu mới tới lúc bắn pháo hoa, vì cũng phải tới 9h tối mới bắt đầu, thế là cứ chạy tới chạy lui, cũng cám ơn cái Garmin GPS, nếu không có nó thì lạc chắc luôn. Sau hơn 30 phút vòng đi vòng lại cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu giữa đường Washington và đường số 10th cách cầu vồng cũng phải 6-7 block đường vào khoảng 1 dặm đường( 1km6) lại không phải tốn $ nào hết, hihi, em thì cái gì mà free là em khoái nhất

Lội bộ trên đường chẳng có chuyện gì làm , cứ ngó ngang ngó ngửa tìm cái nào chụp đại

America's Center Convention Complex

9230627195_4910b7fe36_c.jpg


Cầu thang xuống xe điện Metrolink, cấm mang theo súng vào chỗ công cộng

9230621209_ef3fb151a0_c.jpg


Sau khi cuốc bộ tới nơi , mang theo cái toddler stroller nhỏ của thằng con lúc nhỏ, hữu dụng lắm các bác ạ, mang theo một bình nhỏ cooler trong chứa nước, đá, vài bình redbull ( vì bi giờ luật nó cấm không cho mang big cooler vô để dân chúng còn bán hàng kiếm chác nữa) , chân máy, giỏ máy, monopod, 4 cái ghế xếp(lounge chair) nữa, tất cả chất lên cái xe đẩy( stroller) nai nịt gọn gàng thế là cứ việc đẩy đi, không cần nai lưng ra vác mấy đồ nặng này nữa

Đã đến bên ngoài park trước chân cầu vòng, chưa vào vội , đi lên cầu East Bridge St Louis vì nhờ ông con đi Google địa điểm thấy bà con nói đây là địa điểm thích hợp xem bắn pháo hoa nhất. Địa điểm đây nhé các bác Latiude: 38°37'43.70"N, Longtitude: 90°10'40.56"W). Xem vị trí nào thích hợp nhất để tới giờ là ra đó xem bắn pháo hoa

Vì là ngày lễ nên cả các các Exit từ xa lộ vô đường trong điều bị đóng để không làm ùn tắc giao thông, nên cây cầu này cũng được đóng lại. Đây là một trong những cầu bắc ngang qua giòng sông Mississippi

Song song với cầu East Bridge là cầu Martin Luther King Bridge

9233412784_bf91abd4a6_c.jpg


9230637265_86343369c9_c.jpg



Đứng lại chụp vài tấm hình, xa xa là cầu MacArthur Bridge , bên phải là cầu vồng Gateway Arch

9230635925_fd018b1f22_c.jpg


9230633337_c16387580d_c.jpg


Sau đó lội bộ vào trung tâm dưới chân cầu vồng, phải qua cửa kiểm soát (check point), tất cả túi xách điều được kiếm tra kỹ càng, cảnh khuyển cũng đừng một bầy xem thử có ai đem vũ khí hay bomb vào không, mình mang đủ thử thứ đồ nên phải mất gần 10 phút mới xong hết được

9230655711_d66dec2278_c.jpg


Vào trong đó được thì người đông không thể đếm được, mua được 2 cây thịt kabob và tô cháo lỏng của bọn châu phi Ethiopia , quất hơn $25 , với số $ này ra nhà hàng cả nhà cùng ăn no. Mắc quá, đi kiếm chỗ giải thì ôi thôi, hàng đợi rồng rắn, mãi hơn 1/2h mới tới lượt mình

9230674549_00d62bc63a_c.jpg


9230672869_810a41f238_c.jpg


Nói không may nhỡ như đứa nào nó làm cái chi đó, bà con mà chạy chắc chỉ nội số bị người dẫm đạp lên nhau chắc cũng chết nhiều

Một đống cảnh sát đứng đó với trang bị vũ khí đầy đủ

9233458156_2ef69d2564_c.jpg


Kiếm chỗ ngồi xem ca nhạc cái đã, hôm nay có BRET MICHAELS ở cái sân khấu lớn nhất nhưng không chen vô được vì quá đông người lại cũng không thích loại nhạc rock nên đành kiếm cái sân khấu nhỏ hơn chơi nhạc Folk của band nào đó bên thành phố Louisiana

9230663117_8f8e6cc644_c.jpg


9230665907_088431c60d_c.jpg


9233448108_46f3c9cda5_c.jpg


Các ông già , bà lão cũng nổi hứng bât tử và nhảy theo điệu nhạc vui nhộn. Ở đây khác với VN mình là cho dù lớn tuổi đi nữa họ vẫn yêu đời và không cần phải nghĩ người ta nghĩ về mình thế nào, mình chỉ sống cho mình mà thôi, không bị sức ép về dư luận như Châu Á ta, vẫn tình tứ như thuở nào

9230660077_d772663bcb_c.jpg


9233442184_81cbd4e219_c.jpg


Cầu vòng Gateway Arch một góc nhìn khác

9233450462_ac6e06fbe3_c.jpg


Bất chợt ngó lên bầu trời và thấy anh máy bay trực thăng của cảnh sát luôn vần vũ , giám sát bầu trời để chuẩn bị cho cuộc bắn pháo hoa

9230664787_3e5cf5bb05_c.jpg


Gần 8:30 tối, thành phố bắt đầu lên đèn, lội bộ người ra ngoài tới cầu East Bridge , ánh đèn của tàu tuần tra cảnh sát trên sông , chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa

9233892143_634d9db628_c.jpg


Đúng 9:00 tối , bắt đầu bài quốc ca là những viên pháo hoa được bắn tung lên bầu trời tối đen

9236667666_81a6569a77_c.jpg


Em không biết xử lý Photoshop nên chụp sao em cứ để vậy thôi, bác nào biết làm xóa hết khói phần back ground, chỉ em với

9233884097_b2e76e7126_c.jpg


9233882097_3339a7ed1a_c.jpg


Pháo hoa được bắn lên theo điệu nhạc quốc ca, phần nào nhẹ nhàng thì bắn ít đi , còn phần nào tông mạnh thì bắn lên nhiều theo lời ca

9233880719_6819024f40_c.jpg


9233895449_78b92a507f_c.jpg


9236679266_668f4619e9_c.jpg


9236681774_608f717095_c.jpg


Đến càng gần cuối thì bắn càng nhiều, em mới biết chụp pháo hoa lần đầu nên cháy hết cả hình, em nhờ các bác chỉ em cách chụp pháo hoa với nhé, như tấm này cháy hết cả, không cứu được tí nào

9236680762_485b1d1673_c.jpg

Sau 30 phút bắn pháo hoa, buổi lễ đã kết thúc, bà con ồ ạt kéo nhau về, làm nghẽn hết cả đường, hơn 2h đồng hồ mới về được tới nhà. Vui lắm, nguyên một đoàn xe bị tay cảnh sát chặn lại cho phần đường bên kia đi, đợi hơn 30 phút mà chẳng cho đi, thế là biểu tình các xe sau cứ bấm kèn inh ỏi, thế là em ăn theo bấm còi cho vui. Viên cảnh sát tức quá, đi tới nói:" Tụi bay ngon bấm thêm một tiếng coi, tao cho giấy phạt hết cả lũ" Thế là cả đám im hết, ở đây Cop nó cũng oai lắm các bác ạ
. Chạy thế nào lại lạc được vô mấy khu toàn Mỹ đen, đường thì tối mà rác rưởi, dân chích choác đứng đầy đường , may sao mà có tay lính chữa lửa ở đâu chui ra, em vội vàng chạy theo nó, chứ không nhờ nó dám bị ăn đạn lắm. Hôm đó hết hồn, lỡ như thằng nào đừng ra chặn đường lúc đó chắc em cũng dám bấm hết ga ủi luôn rồi tới đâu thì tới, lỡ dừng lại mẹ nó khệnh cho một viên thì có mà lên bà thờ ngắm gà khỏa thân
Thế là hết một cái lễ quốc khánh, đành phải chờ năm sau mần lại vậy, chúc các bác có những giây phút vui vẻ trong cuộc sống nhé
Thân
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên