Vui chơi lễ hội tháng mười (Oktoberfest) ở Saint Charles, Missouri

pterpm

Well-Known Member
Oktoberfest( Lễ hội tháng mười) là một ngày lễ hội lớn nhất ở Đức thường được diễn ra ở hai thành phố lớn nhất ở Đức là Munich và Bavaria. Lễ hội kéo dài trong vòng 16 ngày từ cuối tháng 9 đến ngày cuối tuần của tuần lễ đầu tiên của tháng mười với hơn 6 triệu người rãi rác trên thế giới tham dự lễ hội. Ở địa phương trên đất nước Đức được gọi là Octoberfest nhưng nếu diễn ra ở các nơi khác trên thế giới sẽ không gọi như thế mà sẽ gọi là "die Wiesn" là tên gọi thân quen của mảnh đất nơi diễn ra lễ hội ở Đức (Theresienwiese- Chú thích là tên gọi mảnh đất với diện tích là 420,000 mét vuông ở thành phố Munich-Đức-nơi thường diễn ra lễ hội quan trọng nhất )

Octoberfest là một trong những truyền thống lâu đời và quan trọng ở Bavarian (Tên của một trong thành phố đông dân thứ hai ở Đức ) được tổ chức vào năm 1810 và những thành phố khác trên thế giới ngoài nước Đức cũng được tổ chức cùng thời gian theo lễ hội ở Munich

Theo http://en.wikipedia.org/wiki/Oktoberfest

Bắt đầu là tối thứ sáu, sau khi đi làm về ( nơi em làm ở Saint Charles) nên em chỉ tham gia lễ hội ở đây. Người và người đông vô kể, Saint Charles là một thành phố với nhiều lễ hội và có nhiều lịch sử. Kiếm một chỗ đậu xe là một vấn đề lớn, các nhà chung quanh đó nếu có đất là họ rào lại và tính tiền đậu xe, cứ một chiếc là $10 . Theo lời một người khách của em kể lại , 3 ngày cuối tuần của những lễ hội đông nhất ở đây họ có thể kiếm được lên tới $ 5K usd . Đậu xe xong , lò dò bước đi , ngó lên cao thấy cái nhà hàng (Lewis & Clark's-đã có ghé qua, đồ ăn cũng được lắm
)

10012428843_2bd5b50bb8_b.jpg


Trước khi vào phải qua cái cổng này, có mấy bác dang đứng để canh cổng, lúc vào thì không sao vì không mất vé, nhưng lúc ra thì sao. Các bác nào tay cầm ly beer phải uống cho hết trước khi ra cổng nhé, vì luật ở đây, kể cả khi các bác đi club, đi bar uống rượu cũng thế là phải uống trong phạm vi cho phép, không được cầm beer, rươu đi lang thang ngoài đường uống được. Tự do có, nhưng trong khuân khổ, anh mà nhậu nhẹt giữa đường xá là còng tay anh về bót liền

10012991375_5703edeec6_b.jpg


Muốn mua beer, rượu hả, khi vào đây các bác phải mua cái vòng tay này(chúng biết làm tiền thật đấy ) $2 lúc đó là phải moi cái chứng minh ra xem anh có đủ 21 tuổi để đủ tuổi uống beer chưa, vì nó phát hiện người bán lẫn người mua mà dưới 21 tuổi cũng phải đi tù cả

10012348965_3d05909c10_b.jpg


Kiếm một cốc beer Đức, Krombacher

10012430383_e35a67c653_c.jpg


kiếm cái ghế ngồi xem live ca nhạc dân ca của Đức( chẳng hiểu họ hát thế nào vì hát bằng tiếng Đức) , có cặp đôi anh chị già bận đồ truyền thống của Đức cũng tình tứ lả lướt với điệu nhảy

10012362566_3aa469eda2_b.jpg


Thấy anh chỉnh nhạc này cũng chuyên nghiệp quá

10012364606_10b9f1fe39_z.jpg


Ngồi một hồi đói bụng rồi kiếm món ăn người Đức hay ăn cho nó đủ hương vị kèm theo với bia Đức chứ, kiếm ăn cái bratwurst and sauerkraut món bratwurst là xúc xich lớn còn món sauerkraut là rau cải bắp, họ thái nhuyễn rồi làm chua . Thấy cái bảng trước mặt liền đi tới làm một cái


10012432523_f33e9e4273_z.jpg



Lang thang thấy đủ các cửa hàng bán đồ ăn và quà cáp. Dân chúng Mỹ la thất nghiệp nhiều lắm , nhưng mỗi lần có lễ hội bà còn xài tiền mình thấy lác mắt, dân ở đây ít có khái niệm để dành tiền giống dân tỵ nạn lắm, họ luôn có ý nghĩ rằng , đã làm thì phải hưởng, mà phần hưởng thường nhiều hơn phần làm

10012433803_7e99ab9403_z.jpg


Blue Moon, một thương hiệu beer của Bỉ, ở đâu cũng thấy xếp hàng, không có kiểu chen lấn đâu, dễ bị ăn đục lắm. Ở đâu ít có dấu hiệu anh là đầu gấu , anh muốn làm gì, lấn hàng là được đâu, thứ nhất vì là đất tự do, có nhiều người đem súng theo hay không, anh không biết, thứ đến là có gì lộn xộn họ có phone gọi ngay cho cảnh sát, mà thường những ngày lễ thế này , cớm lượn lờ nhiều lắm

10012436263_9fed1bebfd_b.jpg


Các cửa hàng bán thức ăn, quà cáp lưu niệm cũng nhiều

10012344965_0fcb21cfb2_z.jpg


10012370236_cabb2ba712_b.jpg


Cái vại beer lớn kia , thế mà ông này nốc cạn sạch, một cốc đó chức cũng phải vài lon, em thì em chẳng biết uống, làm mỗi cái ly bé tí mà đầu nó quay mòng mòng rồi. Dân ở đây uống kinh lắm, nhưng không uống nạp giống VN ta, cứ 1-2-3 dzô, họ uống từ từ, không hối , ai uống được thì uống, cứ nhẩn nha uống và thưởng thức

10012370726_6fc64707be_z.jpg


Uống beer thì phải có thịt , kia có hàng thịt bán thịt xiên que kabob ướp kiểu Nhật Teriyaki nó hơi ngọt theo vị của mật ong , và có một cái nữa là thường luôn có trong các buổi vui chơi , lễ hội mà em và dân ở đây rất thích đó là món bánh funnel cake. Thế funnel cake nó thế nào, em thì không vô mua vì sợ béo và ngọt quá, đành kiếm đại ảnh google bỏ lên nhé

10012371316_1166f965e1_b.jpg


funnel-cake1.jpg


nó được làm bằng bột quấy lỏng , sau đó bỏ bô một cái ấm có vòi dài như bình tưới cây cảnh ở nhà các bác . Nồi dầu đầy nấu thật sôi, tay cầm cái giá giống như cái giá vớt bánh tiêu chiên lớn, bỏ cái giá xuống vạt dầu sôi và tưới lên đó bột đã khuấy sẵn trong bình vòi dài.Bột chính ngay lập tức và vớt ra bỏ lên đĩa giấy, trên đó rắc bột đường . Nên món ăn này toàn là dầu và đường, ngon thì có ngon nhưng mà hại lắm



Đầu em cũng đã kêu ong ong lên rồi, vội vàng từ giã chỗ đó ,lái xe về cho kịp , chứ đầu nó lên men rồi thì có mà bị bắt bỏ tù. Trên đường về căng mắt ra nhìn cái bàn thờ xe, canh tốc độ đúng cho phép lỡ không xui bị anh cớm nào vịn , nó nghe mùi bắt thổi ống hơi , nó còng tay vô bót tức thì

10012348785_4a78ae2210_z.jpg


Ngày mai lại có buổi diễu hành nho nhỏ ở cái thành phố nhỏ này, hẹn các bác ngày mai nhé

Mở đầu buổi diễu hành là các bác cầm cờ đi trước, hai bên có hai bác bồng súng theo kèm

10012350025_b127dc121f_b.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Vui chơi lễ hội tháng mười (Oktoberfest) ở Saint Charles, Missouri

Hai chị em gốc Đức được mẹ chụp hình trước buổi diễu hành

10012425743_6ac6c49580_b.jpg


10012351185_c2ac8c811f_z.jpg




10012353245_bb0937d282_b.jpg


10012377086_4baff82b8c_z.jpg


10012314014_2c39ac2d93_z.jpg


10012380916_e4e092440e_b.jpg


Hai cậu nhỏ mặc trang phục truyền thống mang theo xúc xích (Bratwurst- một món ăn truyền thống của Đức )

Bratwust: Hay trong tiếng Anh còn gọi là Brat. Một món xúc xích làm bởi thịt xay từ thịt bò tơ , thịt bò hay thịt heo. Là tên của người xưa của Đức đặt cho nó "Brätwurst"

Brät- có nghĩa là thịt bằm và Wurst là xúc xích và Brät trong "Brätwurst" là cách thức làm xúc xích của người Đức. Ngày nay người Đức còn gọi thêm cho nó với từ “braten” có nghĩa nó được chiên hay nướng. "Brätwurst" thường được nướng, chiên trên chảo hay có thể nấu với beer

Theo http://en.wikipedia.org/wiki/Bratwurst

10012449423_bbb64c0710_b.jpg


10012295144_93d2ceae79_z.jpg


10012450093_746ab6b0de_z.jpg


10012317684_198e593e9b_z.jpg


Đội nhạc của trường đại học Lindenwood

10012318614_fdff43c918_b.jpg




Còn tiếp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Vui chơi lễ hội tháng mười (Oktoberfest) ở Saint Charles, Missouri

Chắc hết người rồi sao hay các cô đẹp đi làm Cheer-leading hết rồi nên để lại toàn những người hơi bị dư mỡi thế lày

10012323124_1cb4405ef5_b.jpg


Này thì thị và mỡ

10012455443_ced635d135_z.jpg


Đôi nhạc đi theo các cô múa cờ

10012366215_907809d669_b.jpg


Cô gái trẻ trong trang phục truyền thống của Đức đi phát kẹo cho người xem diễu hành

10012391306_816a7644f9_z.jpg


10012326694_8fd707e1c3_b.jpg


Một trong những trang phục xưa của Đức

10012392706_1c52f79c57_z.jpg


Đoàn tiếp theo chắc quảng cáo nhà ma hay sao , mang theo cả chiếc quan tài lên trên xe

10012372005_8a2e7225a7_b.jpg


10012372885_069b1c913b_b.jpg


Cái này thuộc lại ...nóng, không biết có nên censor không các bác nhỉ

10012331074_08ebf48ae0_b.jpg


Chưa tới giáng sinh, chưa gì đã quảng cáo vợ chồng ông Noel rồi. Ở đây tới giáng sinh có nhiều lễ hội vui lắm, sẽ có bài viết và hình ảnh khi tới lễ giáng sinh, các bác chờ đón xem nhé

10012465303_33eb62b938_b.jpg


Xe tải kéo theo xe chở lính trang phục xưa với mũ ba góc thời Napoleon

10012467153_fe1a4243b0_b.jpg


Bác lính già bồng súng nhịp theo đội diễu hành

10012469613_0975a43fd4_c.jpg


Bỗng nhiên dừng lại..lắp đạn vô ổ súng, đem súng lên ngắm và phơ...một phát súng bắn ra với khói trắng bao phủ

10012468643_a8ace17ae5_c.jpg


Em bé gái xinh quá

10012402596_fe9fdfe271_b.jpg


Kế đến là đoàn của Boy Scout (hướng đạo sinh) ku nhóc nhà mình của vào đội nhưng không phải đoàn này, thuộc đội số 158

10012339514_7fc27608c9_b.jpg


10012405286_4c5fc70d07_b.jpg


Các em gái trường trung học tung chuỗi hạt cho người đứng xem

10012473753_456275b099_b.jpg


Tiếp theo là hội của công đoàn làm việc , lễ hội mà cũng lôi ra biểu tình, chống đối lệnh "Right-to-work law"

"Right-to-work law" : là một luật lệ mới của chính phủ đưa ra, nhằm cho người làm việc có quyền không tham gia vào công đoàn khi hợp đồng với người thuê họ. Em dịch mấy từ này sao khó quá, chẳng xuông tí nào. Các bác tham khảo thêm ở đây nhé Right-to-work law - Wikipedia, the free encyclopedia

Nói thêm về công đoàn ở đây, thường những công nhân lao động bằng chân tay. Các bác chớ có coi thường lao động chân tay ở đây nhé, nó không được coi là hạ cấp như ở VN mình coi những người phụ hồ, mộc, hay điện , nước là thuộc loại là không được coi trọng, chỉ có kỹ sư, bác sĩ, hay làm văn phòng mới có nhiều tiền, phẩm vị đâu. Ví dụ như mộ thợ lắp ráp xe hơi lâu năm trong hãng xe nổi tiếng có thể có mức lương với y tá 4 năm học đại học mới ra trường hoăc hơn thế nữa. Hay như các vị là công nhân làm đường, xây cầu có thể có mức lương rất cao không thua nhiều so với một vị kỹ sư đâu nhé

10012345554_050553266b_b.jpg


10012477403_e1790a51ed_b.jpg
 

Hai Scm

Active Member
Em thích bia tươi Đức màu vàng với sườn heo nướng + Salad Nga....
 

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Vui chơi lễ hội tháng mười (Oktoberfest) ở Saint Charles, Missouri

Xe chữa lửa kiểu xưa với chú chó đốm ngồi trên đó

10012348104_22e674cf85_b.jpg


Công ty bán nệm Velo cũng quảng cáo sản phẩm của mình

10012480273_4507820d85_b.jpg


Các kiểu xe chữa lửa thời cổ

10012392725_6b33fcf581_b.jpg


Tiếp theo là chiếc xe cổ, người lái xe và vợ cũng hóa trang theo phim 101 chú chó đốm (101 Dalmatians) có thể tham khảo link tại đây 101 Dalmatians (1996) - IMDb

10012482893_e7094ccb24_b.jpg


Đoàn nhạc của trường trung học Orchard Farm tiếp nối

10012484333_d5168260d3_b.jpg


Với các nữ sinh múa cờ

10012354154_0d7281b28e_b.jpg


Trang phục đẹp quá phải không các bác

10012419196_a561870999_b.jpg


10012355984_08b2d1e68a_b.jpg


Kế đến là đoàn của trường dạy học thể dục "gymnastics". Ở đây phụ huynh đầu tư cho con cái nhiều lắm, lúc nhỏ họ thường cho con cái theo các môn thể thao ưa thích, hoạt động rất nhiều. Không như VN mình hay các dân tỵ nạn khác, lấy mưu sinh làm đầu, đầu tắt , mặt tối làm việc chỉ mong đem lại cho con cái miếng ăn, cái mái hiên che đầu, phần nào quên đi những giây phút gần con cái. Ngược lại, các bác cũng có thể nói người Mỹ ích kỷ, chỉ nghĩ về họ, điều đó đúng . Tỉ dụ khi lớn lên, lúc 18 tuổi các bác nghe nói họ đuổi con cái ra đường, cái này cũng đúng, nhưng chỉ một góc nhìn của người nghe thôi. Họ vì sao làm vậy, muốn con cái trưởng thành, tự lập cánh sinh, không dựa dẫm vào gia đình. Vì từ lúc nhỏ họ đã làm tròn bổn phận làm cha mẹ, không cho con cái tiền nhiều, thậm chí lúc lên độ tuổi đi làm còn bắt con cái làm thêm việc ngay lúc còn trong trường trung học, họ muốn cho con cái biết cái giá trị của đồng tiền và sự cực khổ làm ra nó. Khi nhỏ con cái của họ được tham gia vào các hoạt động thể thao, được học nhạc, theo đuổi những ước mơ của chúng khi lúc nhỏ. Không đơn giản chỉ là cho con học hay chơi một môn gì đó, thả con tới gym, hay sân bóng rồi lái xe về. Có rất nhiều phụ huynh còn phải ở lại và theo dõi con mình trong xuốt buổi tập và theo con đi tới và ở lại trong tất cả các cuộc thi đấu , thúc đẩy động lực của chúng. Khi một cuộc chơi kết thúc(tỉ dụ như đá bóng) mặc dù đội kia thua nhưng các phụ huynh bao giờ cũng nói với các trẻ nhỏ bên thua trận rằng " Các em chơi rất khá" ,"You guys did very good" mặc dù người lớn biết chỉ là câu xã giao có lệ , nhưng đối với trẻ em là một nguồn an ủi động viên rất lớn

10012421376_aab3e12950_b.jpg


Bé gái dễ thương quá

10012422826_3d4ee3521b_b.jpg


Với màn nhào lộn của các em nhỏ

10012359544_38ceedcdd1_b.jpg


10012407075_5a1f4a2773_b.jpg


10012430986_a60f7d69a7_b.jpg


Có thể trồng chuối đi được một đoạn rất dài

10012413495_6d56cfcc64_b.jpg


10012437216_0809dbc5c9_z.jpg


Chú đánh xe ngựa lóc cóc theo sau

10012404065_80d86b86e1_b.jpg


Là những chú khuyển dễ thương

10012427115_b43ee83559_z.jpg


10012489213_de9d8c80c1_z.jpg


10012358714_3f8a4cfa2b_b.jpg


Và cuối cùng là đoàn rước của lễ hội Oktoberfest

10012506663_d27b148bb8_b.jpg


Các thím đang ném các xâu chuổi hạt nhiều màu khác nhau cho khách xem diễu hành

10012377934_b27a2bd7a7_b.jpg


10012512173_8aea24f60d_b.jpg


Đã khép lại buổi diễu hành sáng nay

Một vài góc nhỏ của thành phố nhỏ Saint Charles với con đường lát gạch ngói đỏ với nhiều lịch sử và lễ hội

10012371134_36fa127a2c_b.jpg


10012432756_5e9fb5e665_b.jpg


10012420545_81270c4223_z.jpg


10012423545_fc50eb6e56_z.jpg


10012373914_f6541b569b_b.jpg


10012426055_ca472fa87d_b.jpg


Hình chụp Noel năm rồi ở Saint Charles

9958163626_d082b77fb3_b.jpg


9958140204_c54bcd5ef9_z.jpg


9958171166_b787e4b59a_z.jpg


9958158844_18b545b228_z.jpg


P.S: các bác thông cảm, hình kỳ này tối quá vì em sửa hình bằng con Mac Pro, màu của nó sáng và lừa tình quá, nên làm đám hình bị tối hết trơn
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Vui chơi lễ hội tháng mười (Oktoberfest) ở Saint Charles, Missouri

Đẹp và yên bình wa'
 

USA_NAM

New Member
Ðề: Vui chơi lễ hội tháng mười (Oktoberfest) ở Saint Charles, Missouri

VN là hàng dong bán đầy hai bên lối đi
 
Bên trên