‘Vùng đất dữ’ - cuộc chiến khốc liệt qua kỹ xảo 3D

Kinh3D

New Member
Phần bốn của loạt phim "Resident Evil" được đưa lên một tầm cao mới khi ứng dụng công nghệ tiên tiến đặc tả quá trình đấu tranh sinh tồn của con người.

p3.jpg


Tạo hình ấn tượng của Milla Jovovich trong vai Alice. Ảnh: Hollywood.

Đã 4 năm trôi qua kể từ cơn ác mộng tại phòng thí nghiệm ở thành phố Racoon, nơi loại virus sinh học T phát tán và hủy diệt sự sống của loài người, Alice - một trong những người may mắn sống sót lang thang đến những nơi tận cùng của trái đất để tìm kiếm người chưa nhiễm bệnh, đưa họ về nơi an toàn. Kẻ thù số một của cô chính là tập đoàn Umbrella, chủ nhân của dự án mật virus T, những kẻ âm mưu dùng virus biến nhân loại thành những thây ma, nhằm giành quyền thống trị thế giới.

Cùng với anh chàng Chris, Alice lãnh đạo nhóm những người sống sót đến thành phố Los Angeles, hy vọng đây sẽ là nơi ẩn náu an toàn. Ngờ đâu, kinh đô điện ảnh Hollywood thưở xưa đã trở thành một bãi tha ma đổ nát, với hàng nghìn thây ma đang đợi sẵn để tiêu diệt họ. Cuộc chiến sống còn mang tên Afterlife - Kiếp sau nổ ra, khi máu của Alice chính là thứ thuốc giải duy nhất chống lại virus T.

Resident Evil: Afterlife (Vùng đất dữ) là phần thứ tư trong loạt phim Resident Evil chuyển thể từ dòng game chiến đấu cùng tên của hãng Capcom. Đây là phần đầu tiên của Resident Evil được thực hiện với công nghệ 3D cao cấp bằng máy quay Sony F35 và máy quay kép Phantom khiến những cảnh hỗn chiến và các đại cảnh trở nên hoành tráng. Đạo diễn Paul W. S. Anderson, nhà sản xuất đồng thời nhà biên kịch của Resident Evil: Afterlife cho biết: “Khi bắt tay vào viết kịch bản cho phim, tôi đặt mục tiêu đưa cuộc chiến khốc liệt giữa hai thế lực trong Resident Evil lên một tầm cao mới. Tôi muốn đây phải là một bộ phim 3D thật hoành tráng. Khán giả sẽ bị thổi bay khỏi ghế khi chứng kiến những viên đạn, ám khí và năng lượng chiến đấu vượt ra ngoài màn hình phẳng”. Với công nghệ 3D, Anderson hy vọng doanh thu phần bốn sẽ vượt qua mức trăm triệu USD mà ba phần trước đó là Resident Evil, Resident Evil: Apocalypse và Resident Evil: Extinction đạt được.

p4.jpg

Milla Jovovich sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, bí hiểm phù hợp vai diễn. Ảnh: Hollywood.

Tuy được sự hỗ trợ nhiều từ công nghệ, một bộ phim vẫn xoay quanh những nguyên tắc cơ bản của nó. Một trong số đó là diễn xuất. Anderson đưa ra những chuẩn mực khắt khe cho Milla Jovovich và Wentworth Miller - 2 diễn viên chính của phim. Họ phải dành nhiều giờ trong các lớp huấn luyện, những phòng tập thể thao để có thể hoàn thành tốt các cảnh quay hành động chớp nhoáng, mạo hiểm.

Người đóng Alice, Milla Jovovich cũng là người thủ vai nữ chính của ba phần trước. Nhiều người cho rằng cô nhận được ưu ái khi chính là vợ của đạo diễn. Tuy nhiên, qua 8 năm với 4 bộ phim, Milla Jovovich đã chứng tỏ khả năng của mình. Khởi nghiệp với nghề người mẫu từ năm 11 tuổi, Milla sở hữu thân hình đẹp cùng vẻ lạnh lùng, bí hiểm phù hợp cho hình ảnh của một cô gái có năng lực siêu nhiên.

* Trailer "Vùng đất dữ"

Sánh vai với Milla là tài tử điển trai Wentworth Miller. Resident Evil :Afterlife là bộ phim điện ảnh quy mô lớn đầu tiên mà anh tham gia. Một trùng hợp thú vị là vai Chris Redfield của Miller xuất hiện lần đầu tiên cũng là ở sau các chấn song sắt trong nhà tù tại Los Angeles, trong khi anh đã diễn cảnh tương tự suốt 4 năm với Vượt ngục.

Resident Evil: Afterlife có tổng kinh phí thực hiện là 60 triệu USD, thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12/2009. Bối cảnh chính là thành phố Los Angeles, nhưng Los Angeles quá phồn hoa đô hội, việc xây dựng một trường quay đổ nát có quy mô khổng lồ là điều không thể. Thay vào đó, đoàn làm phim chọn Toronto cùng nhiều địa điểm khác nhau ở Canada.


p2.jpg

Cùng với hai người bạn là Clair, Chris, Alice bước vào cuộc chiến bảo vệ sự sinh tồn của loài người. Ảnh: Hollywood.

Phim do Galaxy Studio phát hành tại Việt Nam, khởi chiếu toàn quốc từ ngày 1/10.

N.T

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2010/09/3BA20B5A/
 
Bên trên