Walk of Shame - "8 tiếng điên cuồng"

tieulong_001

Active Member
Lẽ ra thì cũng ko vẽ vời review làm gì, nhưng em đang ngồi ở cty mà đau đầu quá, nên viết vài dòng chia sẽ vậy.

KlzkzON.jpg

Tháng 4 và tháng 5 năm nay là giai đoạn cực kỳ xui xẻo của em, bể show, vỡ hợp đồng, bị hỏi nợ, vét sạch sành sanh trả đến nỗi mì gói thay cơm, đầu óc điên cuồng, tứ chi bấn loạn...Tối qua, để xả stress, em với gấu rủ nhau đi xem phim. Và cũng vì muốn thư giãn nên thống nhất chọn phim hài. Phải nói luôn là trước khi đi tụi em đã xem qua thông tin các phim và thấy rằng chả có phim nào hấp dẫn (tụi em ko thích phim siêu nhân, đi xem phim thường chỉ xem hài để giải trí), nhưng vẫn muốn đi để đầu óc thư thả, không quên mang theo cái thẻ menber tích điểm thế mà tới chừng mua vé nhân viên ko hỏi làm em cũng quên mất.

Đến rạp gửi xe xong thì tầm 7h20. Lên quầy xem xét 1 hồi thì quyết định chọn phim "8 tiếng điên cuồng" vì ngoài nó ra cũng ko thấy phim hài nào khác. Phần nữa cũng là vì lời quảng cáo trên tờ bướm "cười đến đau bụng với những tình huống hài hước trong phim" (đại loại thế)... Ok, quyết định book 2 vé + bắp và nước mất 260k. Có 2 suất chiếu là 19h20 và 21h30. Thấy cũng còn kịp giờ nên em book luôn suất đầu. Cứ nghĩ là xem đại, không cần chỗ tốt. Vậy mà tới khi chọn ghế, cả rạp mới chỉ có 4 ghế được mua, trong khi đã 19h30. Hai đứa bao rạp luôn...dé dé... Vào rạp thì chưa chiếu, ngồi xem trailer mấy phim sắp chiếu, 1 lát thì có vài cặp nữa lác đác đi vào...Cũng đâu chừng 3 cặp...

attachment.php

Rồi phim bắt đầu. Nội dung thì các thím có thể đọc giới thiệu trên mạng rồi, em tóm tắt chung là 1 cô nàng MC sau khi đi bar bị lạc, đã về ngủ ở nhà 1 anh chàng xa lạ. Sáng hôm sau cô ta nhận được tin nhắn yêu cầu có mặt ở cơ quan để thử việc. Và cô ta có 8 tiếng để di chuyển đến đó. Một tình tiết khá vô lý là cô nàng này chỉ vì sợ con mèo (trên giới thiệu nội dung nói vì quá hào hứng sau khi nhận tin nhắn, nhưng em ko thấy thế) mà cô ta bỏ quên cả điện thoại và tư trang ở nhà anh kia. Tiếp theo sau đó là 1 loạt tình huống trớ trêu xảy ra.

Ko chỉ em mà cả các cặp phía sau em đều tỏ ra khá khó chịu với cách sắp đặt và xử lý tình huống của phim. Là 1 MC chuyên nghiệp thế mà khi gặp tình huống bị hiểu lầm thì lại lắp ba lắp bắp, huyên thuyên đủ chuyện mà không giải thích được. Có thể nói cái hài trong phim khá gượng gạo, suốt cả phim hầu như em không nhếch mép lần nào - cũng có thể do tâm trạng em đang không thực sự tốt. Nhưng em nghĩ, thay vì để xảy ra 1 loạt tình huống như vậy, tại sao cô nàng này không chờ trời sáng, lên taxi về cơ quan, về nhà và trả tiền - xong phim???

attachment.php

Lúc mua vé, nhân viên có bảo phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi, trong đầu đang hình dung "chà, chắc có vài cảnh nóng, coi với gấu thì còn gì bằng" :sexy:. Nhưng mà ngoài mấy cảnh mặc nội y đầu phim và vài tự tục tĩu xíu thì ngoài ra chả có gì. Nói tóm lại, đây là 1 phim hài mà theo em là khá tệ, nội dung nhạt nhẽo, tình huống khiêng cưỡng, không có điểm nhấn, làm cho người xem khá bức xúc... Hầu hết mọi người đều bỏ về trước khi phim kết thúc (chỗ cô nàng lên trực thăng). Riêng em nán lại xem thêm thì thấy cũng chả ích gì, tình huống chỗ cô MC này lên sóng và tường thuật lại vụ việc 1 cách "dở hơi" và được nhận vào làm việc cũng thật sự không thuyết phục.

Cuối cùng, có thể nói phim không thỏa mãn được yêu cầu của em, có thể do em khó tính, tuy nhiên mục đích đi để thư giãn là chính nên em cũng ko quá gay gắt, nói chung là được chứ không phí tiền. Ai không quá khó tính thì có thể xem, nhưng nếu có thêm sự lựa chọn nào khác, thì tốt nhất nên chọn phim kia. Văn vẻ em hơi lủng củng vì nghĩ sao viết vậy, các thím bỏ qua he
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

acquycodon

Active Member
Ðề: Review phim " 8 tiếng điên cuồng" - Chỉ hơn VN 1 chút

Thấy cái kiểu phim là zeze đi cho rồi. Cảm ơn bài rì viu bá đạo của bác.
 

langtu27

Well-Known Member
Ðề: Walk of Shame - "8 tiếng điên cuồng"

Hix, nhìn cái poster FIlm ở ngoài rạp trự giác đã thấy Film ko hay rồi :))
 

tieulong_001

Active Member
Ðề: Walk of Shame - "8 tiếng điên cuồng"

Nói chung là cũng phải có đứa xông pha đi coi phim dở về mới có review cho mấy bác đọc được :))
 
Bên trên