XIN PHÉP TRẢ BÀI MOD minhtuantkh

buzzone

Member
Hà Nội 3: 21h00 PM
Chán chả nghĩ ra được cái tiêu đề gì hay hơn nữa ^^!
- Hôm nay, nhân đọc được câu chuyện về thời kỳ tem phiếu của mod minhtuantkh: http://www.hdvietnam.com/diendan/195-chuyen-tu-ke/330030-ky-uc-thoi-tem-phieu-ky.html em bỗng bồi hồi nhớ lại chuyện ăn uống thuở hàn vi. Lẽ ra những chuyện này nên cho vào series của em nhưng thôi lỡ bây giờ thêm vào lại dài dòng quá.

- Em nhỏ tuổi hơn bác minhtuantkh khá nhiều (chắc chắn không dưới 1 giáp đâu) nhưng những chuyện như bác nói quả thật rất chân thực và sống động, tuy rằng tới thế hệ của em chuyện chờ phân rơi xuống hót ngay cho nóng không còn nữa nhưng chuyện ăn cơm nóng trộn mắm với mỡ lợn (heo) hay thịt kho mặn (chính xác là rất mặn) để ăn dè vẫn còn, có lẽ đã khá hơn ngày ấy nên không đến nỗi thỉnh thoảng hay phải xếp nó vào bữa cải thiện như của bác. Một số món kinh điển ngày ấy em vẫn còn nhớ như: tóp mỡ phi hành xào cà chua, nhộng tằm rang mặn, gốc đu đủ kho cá nhưng kinh điển nhất có lẽ vẫn là cơm trắng trộn mỡ lợn chan mắm và cháo trắng trộn đường, rất thơm và ngon, buổi sáng trước khi đi học mà được 1 bát chắc no cả ngày. Còn nhớ hôm ấy con lợn nhà hàng xóm mới đẻ được hơn chục lứa, đang có chửa chuẩn bị đẻ thì lăn quay ra chết, trời lại đang ban chiều nên không bán thịt cho những bà đi buôn được. Bàn nhau chán quyết định mổ ra bán cho cả làng, cả xóm hôm ấy đông vui đến kỳ lạ, chả để ý đến tâm trạng nhà chủ tí nào. mẹ em cũng bon chen làm vài cân về ướp muối (làm gì đã có tủ lạnh) và kho mặn. Lợn xề ăn thịt dai nhách, y như đang nuốt miếng da giày, nhai được mấy miếng mỏi hết cả hàm tức mình nuốt chửng, nguyên miếng thịt trôi tuột thẳng cổ họng tí tắc thở.

- Cái chuyện trẻ con ngày ấy đi học được bố mẹ cho tiền ăn quà vặt mới kinh chứ, có được 200đ là oách lắm rồi, tương đương với 2 cây kem mút thời đấy. Nhìn những thằng có tiền mút kem thèm xểu hết cả dãi ra, thằng có kem cũng chẳng sung sướng gì, có 1 que mà cả chục thằng xúm lại: “cho tao mút tí”, gặp phải đứa ăn tham nó xực cho miếng hết nửa que, lại chửi nhau vang 1 góc trường.

- Trời chuyển sang đông, món khoái khẩu nhất của trẻ con thời ấy là quế (bác nào ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh… đừng cười vội nhé) vì đơn giản là ở quê em không có, giá cả mỗi thanh bằng ngón cái dài 20cm ngày ấy vào khoảng 200đ thời điểm khan hàng có thể bị đẩy lên tới 300đ :), trời se lạnh bóc từng miếng quế nhỏ đến vàng cả móng tay cho vào miệng từ từ hưởng thụ cái cảm giác cay cay, tê tê thật khó quên. Nhưng đấy là trên lý thuyết, thực tế thì bọn con buôn lấy hàng tính theo kg, nên chuyện hàng thật, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không thiếu, chuyện vớ phải thanh quế đắng như penicilin không hiếm (nó ko cho ăn thử), thế nên muốn ăn quà ngon cũng phải dựa vào kinh nghiệm nữa.
- Kẹo kéo, một món mà chắc hẳn thế hệ 8x trở về trước không thể nào quên đã bị xếp vào quên lãng, nhưng thời hoàng kim của nó không thể không nhắc đến. Cái thứ mềm mềm, ngọt ngọt, dai nhoách thế sao lại có sức hấp dẫn ghê gớm vậy nhỉ? Như những con nghiện lên cơn vật, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc kiếm từng vỏ lon, từng lọ penicilin, từng miếng nhựa, hay nhúm lông vịt để đổi lấy nó. Có được nó rồi chưa dám ăn vội, quấn quấn, kéo kéo chán chê, dứt ra từng miếng nhỏ ăn dần (giờ nghĩ lại thấy tởm quá)
- Những ngày vui nhất thời ấy có thể sắp xếp như sau: Tết âm lịch, trung thu, đám cưới, đám ma, giỗ… còn chuyện sinh nhật hay đại loại như thế thật là ý nghĩ điên rồ và quá xa xỉ.
- Tết ngày ấy thì khỏi phải nói rồi, đông vui lắm, 21, 22 đã nháo nhào hết lên, ngồi trên lớp chỉ mong hết giờ để ngày mai được nghỉ, tết đến thì được mua quần áo mới, giày mới nên thích lắm, nhưng thích nhất là được phát vốn (lì xì) toàn giấu bố mẹ ăn bớt để dành ra Tết tiêu. Trước Tết thường thường bọn trẻ sẽ tụ tập nhau chơi phỏm (tá lả) ăn tiền chịu với giao ước là “Tết trả”, nhưng đâu lại vào đấy, vào Tết rồi thằng chủ nợ lẫn con nợ lại say sưa chơi Tết quên hết cả những món nợ kếch xù mà biết chắc không thể đòi được nó thậm chí có khi lên tới vài chục triệu đồng. Ra Tết, đứa nào đứa ấy tiền nhiều nhìn mừng ra mặt, nhưng trong lòng thì cảm thấy hụt hẫng lắm, như kiểu mất đi thứ gì đó rất quan trọng, đơn giản là đã hết Tết, hết những ngày ăn chơi thoải mái, hết những ngày không sợ bố mẹ mắng, hết những ngày không được cho tiền, bắt đầu những ngày sáng sáng phải cuốc bộ tới trường, với tôi Tết ngày ấy thật vui và ý nghĩa.
- Ngày mai là Trung thu, nói đến nó; ngày ấy trẻ con đã chuẩn bị trước đó nhiều ngày, ai múa hát mặc ai mình cứ phải súng nước, nịt vòng kèm đạn cặng sắn (cành cây mì) hoặc dây điện, sang hơn thì có thêm cái mặt nạ rẻ tiền để chuẩn bị bắn nhau. Ngày thường thì cũng chơi được nhưng trung thu thì đông và vui hơn, đêm trung thu bọn con trai trèo hết lên cây si trước cổng đình rình bắn mông bọn con gái, vòng chun bắn đạn dây điện ko để lại chữ V trên mông thì mới lạ :)) Sau này lớn dần lên có tí điều kiện hơn thì mua pháo lậu chơi, có lẽ ám ảnh cái quá khứ này mà cho đến giờ tết đến em vẫn thích quấn pháo đốt (bác nào chưa biết tết tới này thích chơi pháo thì liên hệ em chỉ cách chế thuốc và quấn nhé ;)) )
- Đám cưới, đám ma thì không được chuộng như những dịp trên vì chỉ được ăn thôi, phải là đám cưới hay đám ma họ hàng trong nhà mới vui cơ (hic, phải tội quá)
Còn bạn? đã nhớ ra chuyện gì hay ho thuở bé chưa?
 

buzzone

Member
Ðề: XIN PHÉP TRẢ BÀI MOD minhtuantkh

Chán chả nghĩ ra được cái tiêu đề gì hay hơn nữa bác ạ ^^!
 

minhtuantkh

New Member
Bác đặt cái tựa làm mình xém té :D.
Có nhiều kỷ niệm thời " đánh khăng, ăn đáo" bác không những nhớ tốt mà còn kể lại khá hay và lạ. Một lối viết không đụng hàng và rất cá tính :D.
50 CR cho những nhiệt tình của bác gần đây với box TCTH.
Chúc vui cuối tuần và viết lên tay cho các bài sau!
 

salenguyenduong

New Member
Bác đặt cái tựa làm mình xém té :D.
Có nhiều kỷ niệm thời " đánh khăng, ăn đáo" bác không những nhớ tốt mà còn kể lại khá hay và lạ. Một lối viết không đụng hàng và rất cá tính :D.
50 CR cho những nhiệt tình của bác gần đây với box TCTH.
Chúc vui cuối tuần và viết lên tay cho các bài sau!

Chết cha, có người đòi trả bài cho anh Tuấn. hí hí
 

buzzone

Member
Ðề: XIN PHÉP TRẢ BÀI MOD minhtuantkh

ấy bác đừng hiểu nhầm nhá, "trả bài" ở đây có thể sánh như học trò với giáo viên vậy, nói thế các bác vào sau nghĩ e với bác Tuấn "thế nọ, thế kia" thì chết :))
 

minhtuantkh

New Member
Nội dung bài thì hay nhưng tiều đề không hấp dẫn
Em cũng thấy vậy, có lẽ trong lúc ngẫu hứng thôi. Hay là bác chủ nghĩ ra tiêu đề khác cho phù hợp hơn rồi PM cho em để sửa lại.
Bài được chuẩn ra trang chủ của diễn đàn chứng tỏ sự nhiệt tình của bác đã được ghi nhận xứng đáng!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: XIN PHÉP TRẢ BÀI MOD minhtuantkh

Có khi chủ topic đặt tên the kiểu phim như thế này "Bác minhtuantkh, thời tem phiếu và những ký ức của tôi" :))
Kiểu như "Hotboy Nổi Loạn và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm và Con Vịt" =))
 

buzzone

Member
Ðề: Re: XIN PHÉP TRẢ BÀI MOD minhtuantkh

Em cũng thấy vậy, có lẽ trong lúc ngẫu hứng thôi. Hay là bác chủ nghĩ ra tiêu đề khác cho phù hợp hơn rồi PM cho em để sửa lại.
Bài được chuẩn ra trang chủ của diễn đàn chứng tỏ sự nhiệt tình của bác đã được ghi nhận xứng đáng!

nghĩ được thì em đã ko để cái tít như vậy rùi, hay bác nghĩ rùi edit dùm e cái :)
 

minhtuantkh

New Member
Re: Ðề: Re: XIN PHÉP TRẢ BÀI MOD minhtuantkh

Có khi chủ topic đặt tên the kiểu phim như thế này "Bác minhtuantkh, thời tem phiếu và những ký ức của tôi" :))
Kiểu như "Hotboy Nổi Loạn và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm và Con Vịt" =))

Vãi hàng với bác " truyện ngắn sưu tầm", trên diễn đàn này cũng có vài bác mắc hội chứng đặt tên kiểu ấy :D

nghĩ được thì em đã ko để cái tít như vậy rùi, hay bác nghĩ rùi edit dùm e cái :)

Con bác thì bác tự đặt tên. Nhưng em có thể gợi ý từ mấy câu đầu bác đã viết, tỷ dụ như: " Chán, bài không tiêu...đề gì"
 

hellomoto

Active Member
Re: Ðề: Re: XIN PHÉP TRẢ BÀI MOD minhtuantkh

Có khi chủ topic đặt tên the kiểu phim như thế này "Bác minhtuantkh, thời tem phiếu và những ký ức của tôi" :))
Kiểu như "Hotboy Nổi Loạn và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm và Con Vịt" =))

Bó tay với lão Lý =)) thế mà cũng nghĩ ra được
 
Bên trên