Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
Chả biết phải chờ bao lâu nữa mới có được 1 phim như thế này nữa
Endgame kết thúc hành trình 11 năm của MCU cực kì thành công, đồng thời mở ra 1 con đường khó khăn ở phía trước. Gần như toàn bộ những gì được xây dựng trong 11 năm qua đã dùng hết cho Endgame, giờ phải xây lại một thời kì mới với nhiều SAH có sức mạnh hơn, chênh lệch sức mạnh giữa các SAH lớn hơn thời kì đầu, khó cân bằng hơn, ... Áp lực đến từ nhà hàng xóm thân thiện DC cũng cao hơn (Mấy phim gần đây bên Worlds of DC cũng được phết).
Chưa kể cộng đồng Fan Marvel dạo gần đây cũng đông và nguy hiểm chả kém gì Fan BTS =))
 

epxilon69

Member
Trò vui có thể vài người biết rồi: search google từ thanos, thấy cái biểu tượng infinity gaunlet thì ấn vào đó, nó sẽ làm cái effect búng tay và bay màu, ấn thêm lần nữa thì sẽ có effect sử dụng time stone!
Anh Gồ cũng giỏi đú trend thiệt :v
 

ArtX

Well-Known Member
Nói chung theo mình kết của Cap kiểu kết mở, tuỳ theo suy nghĩ của mỗi người.
Chính là vậy đây. Bởi vì đã nói sẵn là đa vũ trụ, ta không thể biết có chuyện gì xảy ra, trừ khi marvel đưa thêm thông tin, vậy mà cứ vin vào các sự kiện xảy ra ở vũ trụ đang xem để bới móc thành sạn thì cũng chịu thật.
 

thichlam2010

Active Member
Đây là link giải quyết mọi thứ mà những người không nắm được quy luật "du hành dòng thời gian " của phim lại đi bảo là hổng, sạn, cấn, mâu thuẫn .. Mọi thứ được giải thích rõ ràng :
https://www.facebook.com/notes/vũ-trụ-điện-ảnh-marvel/về-vấn-đề-hack-não-của-endgame/865249857142424/

Tôi dở mấy cái này nên đọc 3000 lần mới hiểu 2 phần đầu, phần 3 còn chưa thông :v mấy cái này gặp mặt giải thích may ra mới hiểu hết được
 

tamkt

Active Member
Bộ phim quá cảm động & thấy 3h sao nó ngắn dữ vậy.
Trường đoạn quay lại quá khứ quá là tuyệt vời. Nhất là lúc Cap vào thang máy.
 

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
Tôi dở mấy cái này nên đọc 3000 lần mới hiểu 2 phần đầu, phần 3 còn chưa thông :v mấy cái này gặp mặt giải thích may ra mới hiểu hết được
Cái hình vẽ hơi khó hiểu thôi
Để e giúp bác nổ não nhanh hơn
Ở đây không đơn giản là quay về quá khứ (Thời gian), mà còn tạo ra 1 dòng thời gian khác khác (Không gian khác - Nói cmn dễ hiểu là 1 thế giới khác)
Ví dụ các SAH đang ở năm 2023, Không gian là thế giới A
Khi dịch chuyển sẽ không thể dịch về năm 2012, thế giới A được, mà phải tạo ra 1 thế giới B (Thế giới B có các sự kiện diễn ra hoàn toàn giống với thế giới A cho đến năm 2012, từ năm 2012, do có sự xuất hiện của các SAH dịch chuyển đến, nên thế giới B đã không còn giống thế giới A nữa), vì sau khi dịch chuyển thì đã ở 1 thế giới khác r, nên có làm gì cũng là làm ở thế giới khác, k thể làm thay đổi thế giới A ban đầu
Tương tự, các SAH khác dịch chuyển về 1 mốc thời gian khác, sẽ tạo ra 1 thế giới C khác
Nên muốn thay đổi A, chỉ có cách đi qua các chỗ B, C, D, E, F, ... mượn đá, đem về A rồi thay đổi A
Nhưng khi qua B, mượn cục đá đi, thì B chĩ còn 5 viên, vũ trụ ở B k còn cân bằng nữa, bởi vậy mượn xong phải trả, để trả thì phải đi đến chính xác "Năm 2012 + Thế giới B", sai 1 trong 2 cái Thời gian và Không gian thì sẽ bị đưa đi đến 1 nơi khác nữa
Cái chú Stark chế ra để giúp các SAH dịch chuyển đến đúng "Thời gian + Không gian" mình cần đến
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shewillbeloved

Active Member
Cái hình vẽ hơi khó hiểu thôi
Để e giúp bác nổ não nhanh hơn
Ở đây không đơn giản là quay về quá khứ (Thời gian), mà còn tạo ra 1 dòng thời gian khác khác (Không gian khác - Nói cmn dễ hiểu là 1 thế giới khác)
Ví dụ các SAH đang ở năm 2023, Không gian là thế giới A
Khi dịch chuyển sẽ không thể dịch về năm 2012, thế giới A được, mà phải tạo ra 1 thế giới B (Thế giới B có các sự kiện diễn ra hoàn toàn giống với thế giới A cho đến năm 2012, từ năm 2012, do có sự xuất hiện của các SAH dịch chuyển đến, nên thế giới B đã không còn giống thế giới A nữa), vì sau khi dịch chuyển thì đã ở 1 thế giới khác r, nên có làm gì cũng là làm ở thế giới khác, k thể làm thay đổi thế giới A ban đầu
Tương tự, các SAH khác dịch chuyển về 1 mốc thời gian khác, sẽ tạo ra 1 thế giới C khác
Nên muốn thay đổi A, chỉ có cách đi qua các chỗ B, C, D, E, F, ... mượn đá, đem về A rồi thay đổi A
Nhưng khi qua B, mượn cục đá đi, thì B chĩ còn 5 viên, vũ trụ ở B k còn cân bằng nữa, bởi vậy mượn xong phải trả, để trả thì phải đi đến chính xác "Năm 2012 + Thế giới B", sai 1 trong 2 cái Thời gian và Không gian thì sẽ bị đưa đi đến 1 nơi khác nữa
Cái chú Stark chế ra để giúp các SAH dịch chuyển đến đúng "Thời gian + Không gian" mình cần đến
Còn việc trả đá thì ... không trả cũng k sao, nhưng như vậy sẽ làm xáo trộn các thế giới khác, tạo Nghiệp có ngày bị Nghiệp quật :)

mấy bác quên vụ đa vũ trụ đi, không có đa vũ trụ gì ở đây hết. Họ dịch chuyển về quá khứ của họ, việc đó tạo ra một timeline khác, chứ không phải tạo ra thế giới nào khác để họ dịch chuyển đến. Bác hiểu sai hết rồi đừng giải thích nữa, người khác đọc vào lại càng sai. Mấy cái phân tích về Captain của bác cũng cho thấy là bác chưa hiểu gì. Cái post FB đó là rõ ràng nhất rồi, ai chưa hiểu thì.....chịu khó đọc đi đọc lại thôi :D
 

topx1984

Member
film đầy plot hole to như cái thúng, sạn bét nhè về vụ time travel ra, Phim quá dài nói chuyện lê thê buồn ngủ nhưng thời lượng combat đáng kể chỉ có 15p final battle
trận final battle như mứt, so với aquaman còn chưa đủ tuổi xách dép ấy mà đòi so với siêu phẩm thế kỷ, đừng mang rác thải cống rãnh so sánh với đại dương các bạn MC nhé. đừng sỉ nhục siêu phẩm thế kỷ với đống rác nhà các bạn. thật hài hước cho các fan boy mc
chất thì đông đấy nhưng khg tinh, hành động nhạt yếu, quay không đẹp, góc quay chả có cái gì, không tạo được hiệu ứng chiến trường rộng lớn, mỗi nhân vật được vài giây, nhạc nhẽo éo có, làm đéo gì không khí epic bi hùng được như lotr
Lúc show hàng thì đa dạng chủng loại nhưng đến lúc đập thì chả khá hơn IW, còn tệ hại hơn cái bìa rừng IW, lại lao vào tay bo đánh nhau rối rắm cắt cảnh lia lịa, như kiểu game đối kháng 2D ps2 ấy
túm lại final battle của AV4 là khá về chất nhưng lượng còn kém so với film của MC thôi, các bạn bớt chém so sánh với film lotr giùm mình cái, mình cũng chả buồn chửi đâu nhưng so với lotr mình thấy thối quá nên viết vài câu góp ý
mà film này chỉ cho fan mc, chứ non fan thì overrated
Nặng mùi fan service, tự troll mình.
Túm lại là
Cốt truyện đơn giản, chủ yếu là mua nước mắt người xem. Lời thoại vẫn loẳng ngoằng không gãy gọn.
Diễn viên diễn tạm. Biểu lộ cảm xúc gượng gạo gồng mình.
Trận cuối khá. Khá thôi nhé. Màu phim tối để che CGI (chửi film DC tối giờ bên ấy cũng bắt chiếc theo )
Dark deep nửa mùa
hơi nặng lời tí nhưng nhận xét chuẩn :)), với mình end game dở hơn IW và kém Cap2, Cap2 là bộ phim mình đánh giá hay nhất trong 22 phim MCU, còn nếu để so sánh vơi TLOR thì không nên rồi như bạn nói, mình đang chờ trận chiến trong GOT 8 ep 3 để so sánh thử với trận Helm’s Deep trong LOTR.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
mấy bác quên vụ đa vũ trụ đi, không có đa vũ trụ gì ở đây hết. Họ dịch chuyển về quá khứ của họ, việc đó tạo ra một timeline khác, chứ không phải tạo ra thế giới nào khác để họ dịch chuyển đến. Bác hiểu sai hết rồi đừng giải thích nữa, người khác đọc vào lại càng sai. Mấy cái phân tích về Captain của bác cũng cho thấy là bác chưa hiểu gì. Cái post FB đó là rõ ràng nhất rồi, ai chưa hiểu thì.....chịu khó đọc đi đọc lại thôi :D
Thì cũng khác nhau ở cách gọi "tên", chứ khác cmn gì nhau nữa đâu?
Giải thích cho người k hiểu sao cứ phải dùng mấy từ khó hiểu làm gì?
Và e có phân tích gì về Captain đâu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Tôi dở mấy cái này nên đọc 3000 lần mới hiểu 2 phần đầu, phần 3 còn chưa thông :v mấy cái này gặp mặt giải thích may ra mới hiểu hết được
4L6tN5u.png
 

Arceusium

Well-Known Member
infoartboard-1-15564146987562044544704.jpg

Dễ hiểu đơn giản như đang giỡn , Endgame vả thẳng mặt Xmen Day of Future Past, Deadpool 2, Flashpoint Paradox, Back to the future....
 

Orez

Active Member
Bài review dưới đây spoil toàn bộ nội dung phim. Ai chưa xem vui lòng kéo qua.



KHEN

1. Cốt truyện xây dựng khá tốt, liên kết chặt chẽ với các sự kiện trong quá khứ. Marvel làm 2 phim trước Endgame với chất lượng làng nhàng nhưng nó lại chứa chìa khóa để giải quyết vấn đề của Infinity War, và đến Endgame thì đem chìa đi mở khóa. Về tổng thể, Marvel với chiến lược phát triển dài hạn đã xây dựng nên một vũ trụ MCU quá tuyệt vời.

2. Những phim trước giờ đều là time travel (du hành thời gian), thay đổi quá khứ dẫn đến thay đổi hiện tại. Endgame đẻ ra khái niệm mới là timeline travel (du hành dòng thời gian), hình thành nên multiverse (đa vũ trụ). Timeline travel không thay đổi hiện tại bằng cách thay đổi quá khứ, để dễ hiểu, các Avengers không quay về quá khứ mà là đi tới quá khứ.

3. Kịch bản đi tới quá khứ lấy đá của từng team quá hay. Sau khi trải qua chặng đường dài 10 năm cùng MCU, giờ nhìn lại những sự kiện trong quá khứ cảm giác nó bồi hồi lắm. Ngày nào xem những sự kiện đó bằng góc nhìn thứ ba thì bây giờ xem lại bằng góc nhìn thứ nhất, 10 năm rồi mà mọi thứ giống như mới ngày hôm qua vậy. Lúc xem lại cảnh cả đội team-up hồi Avergers 1 mà nổi cả da gà.
Cách chia team cũng hay không kém:
  • Captain America và Iron Man, những người bất đồng quan điểm sâu sắc nhất dẫn đến sự kiện Civil War lại chung một team. Cái cách mà biên kịch cài cắm để Cap nói "Hail Hydra" và lấy đá một cách nhẹ nhàng không thể nào tuyệt vời hơn. Còn Tony tuy làm mất đá tưởng dở mà lại hay, là cái cớ để 2 anh đi tới một quá khứ xa hơn nữa và nhìn lại. Cap được nhìn lại Peggy lúc cô đẹp nhất, còn Tony được gặp người cha Howard Stark lúc anh ấy còn nằm trong bụng mẹ, và 2 người chia sẻ về gia đình họ trong tương lai. Tréo ngoe, thằng con lại già hơn thằng cha, và còn có có con trước thằng cha nữa.
  • Hulk đi cướp đá của Ancient One thì ăn một hit nhẹ nhàng là nằm khỏi nói nhiều. Ancient One quá lợi hại, nhìn phát biết ngay Hulk Banner từ đâu tới.
  • Thor với Rocket Racoon, team của những người mất mát. Thor được gặp lại mẹ trước khi mẹ chết. Mẹ cũng biết được chân tướng của thằng con trong tương lai. Đối với những tác phẩm nghệ thuật thì hình ảnh về tình mẫu tử lúc nào cũng cảm động.
  • Hawkeye và Black Widow, những phàm nhân ít vai trò nhất đội. Họ là những người đã mất liên lạc nhau hàng năm trời, mới vừa tái hợp đi chung được một đoạn đường thì lại bị đẩy vào cái cảnh giành nhau để chết. Khi người này đã chắc mẩm là mình được chết rồi thì phải chứng kiến người kia nỗ lực chết bằng mọi giá và chết trước mắt mình.
  • War Machine và Nebula, những kẻ xa lạ. Cướp đá đơn giản quá thì không có gì để nói, và team của họ đóng vai trò twist.
Mình đánh giá kịch bản của phần chia team lấy đá là phần hay nhất của bộ phim, mặc dù không có đánh đấm gì nhiều. Và chỉ có thể nói là tuyệt vời.

4. Dàn trận bem nhau nhìn đội hình khá phê. Đinh ninh anh Cap phải chết một cách thảm liệt rồi thì cả binh đoàn kéo đến, và bem. Nghe hô "Avengers Assemble" bao hyped.

5. Phần đem găng đi giấu được xây dựng teamwork khá tốt.

6. Cái kết khá viên mãn và hợp lý cho Cap.

7. Hết phần credit đang bồi hồi vì chia tay một biểu tượng 10 năm, bất chợt tiếng gõ búa của Tony Stark năm nào vang lên, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Khó tả.


CHÊ

8. Đầu tiên và vẫn như cũ, hài quá nhiều, nhiều chỗ không cần thiết phải hài. Các Avengers phải làm nhiệm vụ với độ khó rất cao, đang hồi hộp theo dõi thì... giỡn và hài, tụt cảm xúc. Hài là cần thiết để không khí bộ phim bớt căng thẳng, nhưng nó nên dừng ở mức vừa phải, Marvel vẫn nhất định không tiết chế.

9. Đánh nhau là phần gây thất vọng lớn nhất của cả bộ phim. Phần đánh nhau và kỹ xảo không phải tệ, nhưng nó quá ngắn và không đủ hoành tráng như mong đợi. Các cảnh đánh nhau thậm chí còn ít hơn hẳn so với Infinity War. Với một bộ phim đóng vai trò chốt cả chặng đường dài 10 năm, tập hợp tất cả các siêu anh hùng, khán giả có quyền kỳ vọng nhiều hơn thế. Nhưng từ lúc 2 bên dàn trận cho đến lúc kết thúc, mọi thứ chỉ diễn ra tầm khoảng 20 phút, với một trận chiến ở quy mô cấp vũ trụ thì như thế là không đủ. Khi khán giả kỳ vọng nhiều và không được thỏa mãn thì cảm xúc chắc chắn là thất vọng.
  • Vấp phải những chỉ trích nặng nề từ Infinity War, những chiến binh của Wakanda, đất nước với công nghệ hiện đại nhất hành tinh, lại tiếp tục cầm vũ khí thô sơ hú hét như lũ mọi để bem nhau với những con quái thú ngoài hành tinh. Đùa.
  • Captain Marvel tiếp tục là siêu anh hùng bị ghét nhất, cắt tóc ngắn nữ quyền, mặt câng câng như mẹ thiên hạ, đi sớm về muộn. Lý do đi bảo vệ vũ trụ cũng chính đáng đấy, nhưng ở trận cuối thì người ta kỳ vọng cô ả góp mặt ngay từ đầu. Siêu anh hùng mạnh nhất về muộn nhất, phá được cái tàu, mặt câng câng ra vẻ nguy hiểm, ăn một vả của Thanos ngủ luôn, mai dậy đi event đám tang.
  • Tiếp tục là vấn đề nữ quyền. Cả một chiến trường trải dài rộng lớn như thế, ở đâu bao nhiêu nữ tụ lại hết một chỗ, hình thành đội nữ. Cố nhồi nhét nữ quyền vào nhưng gượng gạo.
  • Nhiều siêu anh hùng góp mặt kiểu cho có, mấy anh phù thủy thì vào xoay xoay múa múa, nhiều người chỉ thoáng qua và chưa kịp để lại hình ảnh gì. Có thể thông cảm khi mà số lượng siêu anh hùng tham chiến là quá đông, đạo diễn và biên kịch không sắp xếp đủ đất diễn cho họ.
  • Bọn Black Order phế toàn tập, Ebony Maw và đồng bọn hầu như ko có đất diễn, bọn này tuy bị nerf nhưng với những gì đã thể hiện ở Infinity War thì vẫn thừa sức cho vài siêu anh hùng ra bã. Cuộc chiến hầu như chỉ còn Thanos và đàn creep cân với dàn siêu anh hùng.
  • Sức mạnh của Thanos trồi sụt thất thường một cách khó hiểu. Lúc trước full đá nhưng ăn một rìu Stormbreaker của Thor là dẹo. Bây giờ không đá vẫn quất cho Thor 1 rìu 1 búa, Iron Man (đã nâng cấp nhẹ bộ giáp), và Cap ra bã.
  • Hulk sau khi te tua ở Infinity War, mọi người kỳ vọng anh ấy trở lại lợi hại hơn xưa. Hulk đúng ra phải là chủ lực của mặt trận tấn công, nhưng không, không còn Hulk nữa, chỉ còn Hulk Banner, một ông già Banner trong hình hài to xác của Hulk.
10. Một trận chiến cỡ này, kỳ vọng phải có một vài main char chết, nhưng không ai chết, trừ Iron Man. Cái chết của Iron Man cảm động, nhưng hơi nhẹ nhàng. Marvel có thể làm theo nhiều kịch bản epic hơn với nhiều sự hy sinh hơn, gây ám ảnh trong thời gian dài hơn, người xem nhớ đến lâu hơn, nhưng họ không làm thế. Đơn giản nhất, những ai cần chết cứ để cho họ chết trong trận chiến. Nhưng đây là phim giải trí đại chúng, và Marvel đã làm giảm những cái chết đến nhẹ nhàng hết mức có thể.

Nếu như đoạn giữa phim làm tốt bao nhiêu thì trận đánh cuối cùng này tệ bấy nhiêu. Vẫn là công thức cũ, nếu Marvel vẫn đang thành công với cách làm hiện tại thì việc gì phải đổ thêm tiền đầu tư cho trận đánh này. Trước khi xem phim thấy bảo phim nhiều cảm xúc bi thương, rồi nhiều người khóc lóc ngất xỉu nên mình cũng chuẩn bị tinh thần lắm. Nhưng xem xong phải hỏi ủa vậy thôi đó hả? Có vẻ nhiều người hype theo phong trào quá độ.


THẮC MẮC

11. Infinity Gauntlet do bọn người lùn chuyên chế thần giới làm ra, có bùa chú, có nguyên liệu hiếm, nhưng búng tay một phát là hư cái găng rồi. Cái găng của Tony chế chỉ đơn thuần là khoa học mà búng một phát xong vẫn còn xài được hả?

12. Vũ khí của Thanos là gì mà chém nát cái khiên của Cap luôn vậy?

13. Không hẳn là thắc mắc. Cuối phim, Cap đi về quá khứ sống với Peggy đến già, tiện tay cầm theo cái khiên. Ở đa vũ trụ thì mỗi timeline có một kịch bản khác nhau, và ở cái timeline mà Cap chôm cái khiên, anh Cap chính chủ không có khiên mà xài, và cũng có thể là anh ấy sẽ dẹo sớm vì thiếu khiên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Orez

Active Member
Dễ hiểu đơn giản như đang giỡn , Endgame vả thẳng mặt Xmen Day of Future Past, Deadpool 2, Flashpoint Paradox, Back to the future....
Mấy phim kia là Time Travel, Endgame là Timeline Travel, 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nếu như time travel phải đảm bảo tính chính xác của tất cả các sự kiện để không xảy ra plot hole thì time travel cứ quy cho đa vũ trụ là xong, mỗi timeline một kịch bản, không cần bận tâm đến plot hole. Time travel thì phải suy luận để tìm ra điều đúng đắn, còn timeline travel thì mỗi người tự có một cách suy diễn.

Mỗi cái có cái hay cái dở riêng, có gì mả phải vả thẳng mặt hả bạn? Cuồng thôi đừng cuồng quá.
 

dukas

Active Member
Mình vừa coi về, đánh giá cá nhân thì phim hay xứng đáng khép lại thành công 11 năm của MCU. Dù hay nhưng mình cũng phải thấy rằng IW khiến mình ấn tượng và lưu giữ cảm xúc lâu hơn.
 

ArtX

Well-Known Member
Bài viết rất hay. Cảm ơn bạn. Mình có chút ý kiến, thảo luận về thắc mắc của bạn như sau:


11. Infinity Gauntlet do bọn người lùn chuyên chế thần giới làm ra, có bùa chú, có nguyên liệu hiếm, nhưng bún tay một phát là hư cái găng rồi. Cái găng của Tony chế chỉ đơn thuần là khoa học mà bún một phát xong vẫn còn xài được hả?

Có lẽ là vì nano bot, nên phần bị hỏng có thể dễ dàng thay thế, giống bộ giáp của Tony, có thể dễ dàng thay thế được phần bị hỏng. Cũng là lý do tony dễ dàng đổi găng tay để cướp lại đá. Chứ ko phải tony giỏi nghề đạo chích như nhiều người vẫn tưởng.

12. Vũ khí của Thanos là gì mà chém nát cái khiên của Cap luôn vậy?

Mình không đọc truyện nên ko rõ. Nhưng có thể thấy bộ giáp của thanos rất bá, phần nào giúp hắn ta chống chọi lại với sức mạnh của Thor.
 

Arceusium

Well-Known Member
  • Sức mạnh của Thanos trồi sụt thất thường một cách khó hiểu. Lúc trước full đá nhưng ăn một rìu Stormbreaker của Thor là dẹo. Bây giờ không đá vẫn quất cho Thor 1 rìu 1 búa, Iron Man (đã nâng cấp nhẹ bộ giáp), và Cap ra bã.
  • Hulk sau khi te tua ở Infinity War, mọi người kỳ vọng anh ấy trở lại lợi hại hơn xưa. Hulk đúng ra phải là chủ lực của mặt trận tấn công, nhưng không, không còn Hulk nữa, chỉ còn Hulk Banner, một ông già Banner trong hình hài to xác của Hulk.
Haha, đây là logic của Thanos : đầu phim Infinity War, Thanos không đá nhưng có mặc full giáp đã đập Thor + Hulk ra bã, hai Avengers mạnh nhất thua lần một ko cần Infinity Gauntlet , sau đó chủ quan bỏ cởi bỏ hết giáp ra cho nhẹ người, để rồi phải hối hận, Thor đc nâng cấp lên rìu và tấn công bất ngờ ngay khi vừa hoàn thành Infinity Gauntlet , đang rất phê chưa tỉnh, chỉ biết mỗi bắn beam và ko có giáp nên bị penetrate. Trong Endgame thì khác, bộ giáp đó dày hơn và chống chịu trâu bò cực kỳ. Và thor lúc này đã xuống phong độ sau rất nhiều sự kiện, ai cũng biết, tự ti, sợ hãi, bất ổn, Thor này dù 2 vũ khí nhưng vẫn yếu so với thời điểm đỉnh cao Ragnarok. Còn Hulk , ko phải Hulk te tua tơi tả từ Infinity War, mà Infinity War là hậu quả của Ragnarok, 2 năm biến mất của Hulk thật ra là hàng trăm hàng nghìn năm ở Sakaar rồi, Loki rơi khỏi Bifrost trước Thor vài giây mà lại đến trước Thor vài tuần, Grandmaster cũng có nói thời gian ở đó bị nhiễu loạn do nằm ở giao lộ vũ trụ với rất nhiều lỗ hổng thời không Einstein Rosen như Devil's Anus xung quanh, Banner ko nhận ra thôi, Hulk đó đã rất già rồi , mà lại trong thời gian ngắn Avengers mạnh nhất kiêm nhà vô địch Sakaar lại bị ăn hành liên tiếp làm tổn thương tinh thần lẫn thể chất : bị Thor đập ở đấu trường, bị chó cắn rách chân, bị Surtur ném như đồ chơi, bị Thanos đập bất tỉnh. Tất cả diễn ra rất nhanh , thêm tuổi tác đã tiêu hủy bào mòn phong độ của Hulk ngay từ đó
 
Bên trên