"Thia LLLLLL Lờ tự chuyện"
Tên em là Thia LLL Lờ đấy, chẳng biết có đúng không nhưng Lão chủ nhà em gọi vậy.
..
..
Em vốn hiền lành, thể hiện được tốt giọng ca nên lão chủ nhà em cũng hơi bị cưng, chuẩn bị quà Noel Lão cho gọi thợ đá vào cắt gọt đục đẽo cho em đôi hài vững chắc để em hát cho hay hơn, không tin các pác nhìn hình này mà coi
Nhưng bỗng dưng, trước giờ đêm Giáng sinh huyền thoại đấy, nhà Lão chủ nhà em không có ống khói mà ông Santa Cờ Lau vẫn chui đâu ra quẳng vào nhà 1 đôi 802s2 , nghe đâu do người bạn bên trời Tây tặng, Lão chủ chỉ mất 899 us$ phí vận chuyển, mà tài tình là đúng đêm Noel em mới Akay chớ
không tin các bác ....lại xem ảnh
Đời thủa nhà nào, ai lại đi đè vạo mẹt em thế có tức không chứ lỵ, "Lịt pạ" - em a kay nên chưởi thề cái cho bõ tức , các pác thông cảm nhá
mà kể cũng bất công thật, loa gì mà KÊU cứ như cái ống bơ gỉ ấy, mà mã lực của em có 2.2 trong khi em có ông anh mã lực 3.6 mà chẳng dám so găng với thằng cha "tám lẻ hai" này, vậy mà lão chủ đè em ra so với 802 đấy, ghét quá, "Lịt pạ" em lại a kay chưởi phát nữa
Mà nghe đâu, Lão chủ bảo 2 anh em phải ngoan, luôn cố thể hiện hết tài năng mỗi đứa thì Lão thương để cả 2 trình diễn, còn không thì định đổi tên mới cho em là "Chia LLLL Lìa" đấy, lão bão thủ tục đổi tên giờ đơn giản lắm, mang ra chợ Nô lệ bán đấu giá là đổi đc liền
Đêm nay em đoán Lão chủ lại thức đêm ôm và ngắm vuốt con mụ 802 kia, em chắc luôn, vì lần bữa trước cưới em về Lão cũng thế, lần này chắc cũng Rứa, các pác không tin để em hỏi Ác Min HDvietnam xem có phải giờ này lão còn đang On lai không - sure!!!!
Rồi để xem lão chung thủy được bao lâu với em 802 s2 này, nhưng có vẻ lần này lão cẩn trọng gớm, rước về là ra Công an Phường làm "Bản cam kết" liền, với sự chứng kiến của "Loa Phường làm chứng " để khỏi gặp rắc rối với "Nhạc Tính Lão quái" về sau, - Lão ngại lắm, chả thế mà Công An Phường bảo phải lấy khóa số "8" để khóa 2 vị với nhau thì Lão có vẻ rất tự tin Hùng hồn tuyên bố, khóa số "8" đấy xưa rồi diễm ơi, ra là Lão chơi hẳn khóa số "802" cho......chắc :-j :-j :-j
Tên em là Thia LLL Lờ đấy, chẳng biết có đúng không nhưng Lão chủ nhà em gọi vậy.
..
..
Em vốn hiền lành, thể hiện được tốt giọng ca nên lão chủ nhà em cũng hơi bị cưng, chuẩn bị quà Noel Lão cho gọi thợ đá vào cắt gọt đục đẽo cho em đôi hài vững chắc để em hát cho hay hơn, không tin các pác nhìn hình này mà coi
Nhưng bỗng dưng, trước giờ đêm Giáng sinh huyền thoại đấy, nhà Lão chủ nhà em không có ống khói mà ông Santa Cờ Lau vẫn chui đâu ra quẳng vào nhà 1 đôi 802s2 , nghe đâu do người bạn bên trời Tây tặng, Lão chủ chỉ mất 899 us$ phí vận chuyển, mà tài tình là đúng đêm Noel em mới Akay chớ
không tin các bác ....lại xem ảnh
Đời thủa nhà nào, ai lại đi đè vạo mẹt em thế có tức không chứ lỵ, "Lịt pạ" - em a kay nên chưởi thề cái cho bõ tức , các pác thông cảm nhá
mà kể cũng bất công thật, loa gì mà KÊU cứ như cái ống bơ gỉ ấy, mà mã lực của em có 2.2 trong khi em có ông anh mã lực 3.6 mà chẳng dám so găng với thằng cha "tám lẻ hai" này, vậy mà lão chủ đè em ra so với 802 đấy, ghét quá, "Lịt pạ" em lại a kay chưởi phát nữa
Mà nghe đâu, Lão chủ bảo 2 anh em phải ngoan, luôn cố thể hiện hết tài năng mỗi đứa thì Lão thương để cả 2 trình diễn, còn không thì định đổi tên mới cho em là "Chia LLLL Lìa" đấy, lão bão thủ tục đổi tên giờ đơn giản lắm, mang ra chợ Nô lệ bán đấu giá là đổi đc liền
Đêm nay em đoán Lão chủ lại thức đêm ôm và ngắm vuốt con mụ 802 kia, em chắc luôn, vì lần bữa trước cưới em về Lão cũng thế, lần này chắc cũng Rứa, các pác không tin để em hỏi Ác Min HDvietnam xem có phải giờ này lão còn đang On lai không - sure!!!!
Rồi để xem lão chung thủy được bao lâu với em 802 s2 này, nhưng có vẻ lần này lão cẩn trọng gớm, rước về là ra Công an Phường làm "Bản cam kết" liền, với sự chứng kiến của "Loa Phường làm chứng " để khỏi gặp rắc rối với "Nhạc Tính Lão quái" về sau, - Lão ngại lắm, chả thế mà Công An Phường bảo phải lấy khóa số "8" để khóa 2 vị với nhau thì Lão có vẻ rất tự tin Hùng hồn tuyên bố, khóa số "8" đấy xưa rồi diễm ơi, ra là Lão chơi hẳn khóa số "802" cho......chắc :-j :-j :-j