Thơ cốc quán

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Ra thơ sau khó thế trời
Bà con cô bác xin mời ghé vô
Chả hiểu sao cứ thấy lo
Kiểu này ít bữa ngó lơ đây mà
Một lời xin được thật thà
Ai làm thơ được giúp Cà một tay
Mai này chăm ghé vào đây
Để cho Cà được bái thầy làm sư
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Làm sư thì hổng dám kham
Người trên kẻ dưới thì làm được chi
Ai ơi có hiểu lòng ni
Làm người thế ấy, cũng phi anh hùng
Thế thời thời thế được không?
Được thì cứ dạ, anh lồng anh sang!
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Làm sư thì hổng dám kham
Người trên kẻ dưới thì làm được chi
Ai ơi có hiểu lòng ni
Làm người thế ấy, cũng phi anh hùng
Thế thời thời thế được không?
Được thì cứ dạ, anh lồng anh sang!

Giỏi thì lão cứ sang ngang
Lắm lúc cũng muốn làm tàng vài hôm
Lão thì đi sớm về hôm
ơi có được Pê ôm lần nào???
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Giỏi thì lão cứ sang ngang
Lắm lúc cũng muốn làm tàng vài hôm
Lão thì đi sớm về hôm
ơi có được Pê ôm lần nào???
Anh chưa gặp gỡ Pê đâu!
Thích gì mà cứ, châu đầu tìm trai!
Ôm thì phải: Gái ôm trai
Cà Chua thấy đúng, post bài thêm lên!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Chị ơi Hà My xin chào
Mấy ngày vắng bóng em vào nơi đây
Hình như bái lão Pê thầy
Sao giờ chị lại ... bỏ bầy "lão Pê"?
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Anh chưa gặp gỡ Pê đâu!
Thích gì mà cứ, châu đầu tìm trai!
Ôm thì phải: Gái ôm trai
Cà Chua thấy đúng, post bài thêm lên!

Tú kia là gã lênh đênh
Ân tình trải khắp chẳng bền cùng ai
Thơ vui đối đáp tỏ bày
Vậy mà khắp chốn giăng hoài chữ thương!
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Anh chưa gặp gỡ Pê đâu!
Thích gì mà cứ, châu đầu tìm trai!
Ôm thì phải: Gái ôm trai
Cà Chua thấy đúng, post bài thêm lên!
thích thì nói một lời
em đáp lễ cho vời lên đây
Chua ngọt cay đắng đủ đầy
Anh mà có ý nơi này ghé thăm
Thích thì Cà sẽ băm vằm
Tát tai mấy cái hỏi thăm đôi lời
Không thì lấn lướt buông lời
bà sao lại đòi ngồi mâm trên?
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hà My công chúa diễn đàn
Mới mười bảy tuổi, ngang tàng khó chơi
Hà My xinh đẹp ngời ngời
Tóc đen, răng trắng, môi hồng , eo thon
Hà My môi đỏ tựa son
Trời còn ươm nắng, Anh còn yêu em!

Bà con Cốc Quán vào xem
Đọc rồi lại thấy ... e hèm ... cười chê
Hà My nào có hẹn thề
Mà sao ai đó trăm bề ... tiếng thương...
Xin ai đừng có ẩm ương
Tình mang giễu cợt chán chường tứ thơ!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Hôm nay thơ cốc tràn chề
Cà chua nàng đã đi về thăm nom
Dạo này ốm yếu gầy còm
Chắc dăm ba bữa đóng hòm trôi sông
Hamy nhấc gót sen hồng
Gặp ngay mụ Tú thiên bồng dương oai
CP anh vẫn mong hoài
Tây ninh một cõi ngày dài bên em. :x

 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Chị ơi Hà My xin chào
Mấy ngày vắng bóng em vào nơi đây
Hình như bái lão Pê thầy
Sao giờ chị lại ... bỏ bầy "lão Pê"?

Chị nào có bỏ lão Pê
Chỉ là cũng muốn đề huề thầy cô
Hôm trước có thấy em vô
Nhưng mà bận quá mãi lo việc nhà
Bây giờ có lời thật thà
Mừng vui khi thấy ở nhà khách thăm.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hôm nay thơ cốc tràn chề
Cà chua nàng đã đi về thăm nom
Dạo này ốm yếu gầy còm
Chắc dăm ba bữa đóng hòm trôi sông
Hamy nhấc gót sen hồng
Gặp ngay mụ Tú thiên bồng dương oai
CP anh vẫn mong hoài
Tây ninh một cõi ngày dài bên em. :x


Thơ ai đọc thấy phát thèm
Chạy ngay lại tới để kèm ...bạt tay
Tây Ninh tháng rộng ngày dài
Mong người viễn xứ chẳng tày ... vợ hai!
Chị Cà vắng bóng tháng ngày
Rèn dao bén ngót để hoài ... dần anh!
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Chị ơi Hà My xin chào
Mấy ngày vắng bóng em vào nơi đây
Hình như bái lão Pê thầy
Sao giờ chị lại ... bỏ bầy "lão Pê"?
Hà My công chúa, dập vùi anh
Anh không mèo mả, chẳng tranh giành
Yêu là tiếng, không hề dễ nói
Em ơi có hiểu, tấm lòng anh?
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

thích thì nói một lời
em đáp lễ cho vời lên đây
Chua ngọt cay đắng đủ đầy
Anh mà có ý nơi này ghé thăm
Thích thì Cà sẽ băm vằm
Tát tai mấy cái hỏi thăm đôi lời
Không thì lấn lướt buông lời
bà sao lại đòi ngồi mâm trên?
Anh có tấm lòng trắng và thanh
Chỉ có trời cao mới hiểu anh
Yêu ai anh luôn nói lời thật
Hà My thôi chớ dập vùi anh!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Anh có tấm lòng trắng và thanh
Chỉ có trời cao mới hiểu anh
Yêu ai anh luôn nói lời thật
Hà My thôi chớ dập vùi anh!

Những lời mụ Tú thấy điêu điêu
Gặp nhỏ Hà My muốn bao điều
Nàng ấy năm nay mười bảy tuổi
Xin đừng động đến tiếng thương yêu
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Những lời mụ Tú thấy điêu điêu
Gặp nhỏ Hà My muốn bao điều
Nàng ấy năm nay mười bảy tuổi
Xin đừng động đến tiếng thương yêu
Mười bảy hay là mười tám đây
Năm nay má em đỏ hây hây
Anh về viết lại thư tình cũ
Vẫn còn đây đó, nét mê say
Yêu vẫn là yêu, vẫn vấn vương
Hà My có nhớ, những đêm trường

Nhiều đêm thức giấc buồn khôn tả
Lắm lúc giật mình, những vấn vương!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Mười bảy hay là mười tám đây
Năm nay má em đỏ hây hây
Anh về viết lại thư tình cũ
Vẫn còn đây đó, nét mê say
Yêu vẫn là yêu, vẫn vấn vương
Hà My có nhớ, những đêm trường

Nhiều đêm thức giấc buồn khôn tả
Lắm lúc giật mình, những vấn vương!
Chẳng gặp bao giờ nói tiếng thương
Hay rằng giả dối đã tỏ tường
Người sao cứ mãi lời châm chọc
biết người xa thấy chán chường?
Ý đã thông rồi xin hiểu cho
đâu trải khắp thấy buồn so
Đây nào phải hạng người hoa liễu
Hỡi gã Tú kia chớ đoán mò!

Vui thơ góp nhặt gởi vài câu
Topic hồi âm chợt thấy sầu
Chẳng hiểu vì sao mà lại thế
Thơ người giễu cợt bởi vì đâu ?

 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Thơ cốc nhiều thơ, vạn khách thơ
chốn, mộng mơ nơi mong chờ
Vui đến sẻ chia, buồn cũng đến
Muốn đặt đôi vần, để gọi tên.

Kết bạn kết duyên, do tiền định
Bạn hữu bên ta cùng hiển vinh
những sẻ chia, khi cơ cực
Chính thời hết tối, lại bình minh.

Hà My người ở xứ Tây Ninh
Đồng hương không phải, không thân tình
Ý anh là muốn làm bạn đấy
Không gì có thể, để người khinh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Cuộc đời dâu bể, lại bể dâu
Sống không có bạn, không mong cầu
Như đôi uyên ương và hồ điệp
Giấc mộng nghìn thu, trôi
cũng mau.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Chị Cà giờ ở chốn nao
Để người viễn xứ xôn xao cả lòng
Cốc Quán kẻ đợi người mong
Chị ơi chị hỡi... chất chồng nhớ thương!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Cốc Quán tao ngộ bên đường
Cùng nhau vui vẻ vấn vương chút tình
Nỗi lòng người xứ Tây Ninh
Kết giao bằng hữu riêng mình đề thơ...

 
Bên trên