Thơ cốc quán

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Quảng Nam là đất nắng nôi
Đà Nẵng tuyệt vời, vì có Hội An
Quảng Nam đẹp nhất Chiên Đàn
Không bằng Đà Nẵng, có nàng Cà Chua!
Cà Chua phương ấy bây giờ
Có thầm trộm nhớ, mong chờ anh không?

Ngày ngày anh nhớ, anh trông
Cà Chua Xanh ấy, má hồng đẹp xinh!

 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Mụ này mơ mộng linh tinh
Cà chua đâu có đẹp xinh như Kiều
Miệng duyên được cái lắm điều
Cả ngày nàng nói ôi nhiều chuyện ghê
Chân đi từng bước lề mề
Răng thì khấp khểnh chẳng chê câu nào
Nhìn răng cứ tưởng hàng rào
Làm cho mụ Tú bổ nhào đến ngay =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ cốc quán

Đọc thơ muốn ngã lăn quay
Anh P - anh Tú đá xoay nàng Cà
Bé xinh bé trốn trong nhà
Anh P nói khích, Tú bà lưới chăng
Khích Cà từ miệng tới răng
Bước đi, dáng đứng... lằng nhằng mấy trang
Bực mình vác gậy ra phang
Hai anh mất dép chạy sang kia đêò,
Xách quần ống thấp ống cao
Hồn bay tám hướng dám vào nữa không?
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ cốc quán

Ngồi buồn đợi trận MU
Đọc thơ các cốc mà ù cả tai
Mời P mời Tú lai rai
Làm tạm 2 lít với vài cân cua
Cùng xem đội thắng đội thua
Anh nào thua độ phải mua thêm quà
Việc chi phải chọc nàng Cà
Tủi thân đang khác trong nhà rõ thương....​
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Cà Chua phương ấy đã ai chăm?
Mỗi sáng, mỗi đêm, trước khi nằm
Đã ai quan tâm và nhắn gửi.
Về nơi phương ấy có ai thăm.

Cà Chua phương ấy có hay đi?
Điện Hải, Ai phan đã lạ gì?
Bà Nà - Suối Mơ đã từng biết
Đệ Nhất Hùng Quan đã từng đi!

Cà Chua phương ấy, có đẹp ko?
Đừng như chim chậu lại cá lồng
Đừng như cô Tấm trong khung cửi
Hãy nhớ rằng Anh luôn muốn thăm!


Sự hứng khởi từ khi Barca đo ván MU!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Đọc thơ muốn ngã lăn quay
Anh P - anh Tú đá xoay nàng Cà
Bé xinh bé trốn trong nhà
Anh P nói khích, Tú bà lưới chăng
Khích Cà từ miệng tới răng
Bước đi, dáng đứng... lằng nhằng mấy trang
Bực mình vác gậy ra phang
Hai anh mất dép chạy sang kia đêò,
Xách quần ống thấp ống cao
Hồn bay tám hướng dám vào nữa không?

Cà chua tuổi lớn chưa chồng
Đợi chờ bác chuột đóng gông đấy mà
Hôm nọ nàng ấy thật thà
Tâm tình thủ thỉ ơi à với Pê
Nàng rằng mấy dặm sơn khê
Dù xa cách trở bác về thăm nom
Bác chuột vượt núi trèo non
Vào ngay Đà nẵng "véo von" nàng Cà :))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Ngày hè lạc bước la đà
Anh Pê nơi đó lại đa mang rồi
Nhà riêng có chỗ chẳng ngồi
Vào nơi cốc quán lại đòi trêu ai

Ân tình sao cứ đổi thay
Mà sao vợ ấy tháng ngày thứ tha
Được nước trêu mãi chị Cà
Chị ơi đừng sợ có bà con đây

Cùng chị hợp tác tháng ngày
Coi gã ong bướm mặt dày ra sao !
Anh Pê chớ có tào lao
Chúng em chẳng sợ mời vào tiếp chiêu

Nhưng em giao trước đôi điều
Thơ thanh chẳng tục nhớ nhiều nghe anh !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Ngày hè lạc bước la đà
Anh Pê nơi đó lại đa mang rồi
Nhà riêng có chỗ chẳng ngồi
Vào nơi cốc quán lại đòi trêu ai

Ân tình sao cứ đổi thay
Mà sao vợ ấy tháng ngày thứ tha
Được nước trêu mãi chị Cà
Chị ơi đừng sợ có bà con đây

Cùng chị hợp tác tháng ngày
Coi gã ong bướm mặt dày ra sao !
Anh Pê chớ có tào lao
Chúng em chẳng sợ mời vào tiếp chiêu

Nhưng em giao trước đôi điều
Thơ thanh chẳng tục nhớ nhiều nghe anh !

Hamy đẹp tựa trong tranh
Tây Ninh xứ nóng lòng anh nhớ nàng
Với em anh hứa nhẹ nhàng
Lời ăn tiếng nói đàng hoàng nghe em
Thơ thanh chẳng tục cùng xem
Với hamy ấy anh đem về nhà
Nơi đây mắm muối tương cà
Có thêm cả một đàn gà em nuôi
Miền ngược cho đến miền xuôi
Từ nam ra bắc cười tươi... Trúc Quỳnh:x.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Lời thơ chan chứa ân tình
Nhưng em lòng chẳng chùng chình vì anh
Lời sao nghe thật chân thành
Nhưng em nào có thuận đành theo đâu !

Anh ơi xin có mơ lâu
Nào đàn gà nhỏ chợt sầu ... ai nuôi ?
Sống với mẹ cha thật vui
Cao lương mĩ vị ngậm ngùi cà tương!

Vài lời ai đó tỏ tường
Từ Nam ra Bắc tơ vương anh nào?
Mọi người vui vẻ em chào
Riêng tên An đó em "xào" một nơi....
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Thơ chan chưa ân tình
Nhưng em lòng chẳng chùng chình vì anh
Lời sao nghe thật chân thành
Nhưng em nào có thuận đành theo đâu !

Anh ơi xin có mơ lâu
Nào đàn gà nhỏ chợt sầu ... ai nuôi ?
Sống với mẹ cha thật vui
Cao lương mĩ vị ngậm ngùi cà tương!

Vài lời ai đó tỏ tường
Từ Nam ra Bắc tơ vương anh nào?
Mọi người vui vẻ em chào
Riêng tên An đó em "xào" một nơi....

Lòng buồn nước mắt lại rơi
Biên cương anh biết có người đang mong
Ngày qua ngày lại đèo bòng
Với Hamy đó trong lòng anh thương
Câu thơ viết đã tỏ tường
Màn đêm buông xuống thơm hương tóc dài
Trái tim anh chót chia hai
Giờ thêm em nữa một mai anh chờ :x
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hamy vốn tính khù khờ
Nhưng em cũng hiểu anh giờ ... có gông
Cớ sao mang thói đèo bòng
Vợ con còn đó chất chồng ... người xa !

Cốc quán trêu chọc chị Cà
Giờ thêm em nữa tim mà xẻ....dăm
Coi chừng đêm đến khóc thầm
Nhà không có chỗ anh nằm ... chuồng heo!
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Từ xứ Quảng Ninh thật xa xôi
Anh đến nơi đây, chém gió rồi
Nơi đâu có gái là anh đến
Mặc kệ người ta, nghĩ gì anh

Ham Mỳ rồi lại Cà Chua Xanh
Liệu có vương tơ, bẫy của anh
Làm thơ, chém gió là đệ nhất
Diễn đàn chỉ có một mình anh.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Hamy vốn tính khù khờ
Nhưng em cũng hiểu anh giờ ... có gông
Cớ sao mang thói đèo bòng
Vợ con còn đó chất chồng ... người xa !

Cốc quán trêu chọc chị Cà
Giờ thêm em nữa tim mà xẻ....dăm
Coi chừng đêm đến khóc thầm
Nhà không có chỗ anh nằm ... chuồng heo!

Em ơi anh vẫn còn nghèo
Sao em lại bắt chuồng heo anh nằm
Đêm về sương gió lạnh căm
Biết ai vương vấn chờ mong hàng ngày
Em ơi chớ có đoạ đầy
Mai kia em lớn sau này anh chăm
Chuông heo em lại đòi nằm
Đêm đông em lại lạnh căm anh sầu
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Anh ơi đừng có lầu bầu
Bởi thân mang vạ bắt đầu từ đây
Người đâu sao cứ đổi thay
Vợ yêu còn đó tháng ngày nguyệt hoa

Bao giờ vợ hết thứ tha
Thân anh tan tác thấy mà thảm thương
Vài lời mong hãy tỏ tường
Bỏ ngay tật xấu bên đường trêu hoa...

Hamy cùng với chị Cà
Cốc quán chờ đó khúc ca khải hoàn...
 
Ðề: Thơ cốc quán

Tôi thả hồn tôi theo bốn phương
Bay xuyên thời đại những trùng dương
Ko gian với tôi đà vô nghĩa
Vô nghĩa chỉ vì Mộng đã nương

Riêng tặng, tặng riêng người phương xa
Nơi đó chắc rằng người nhớ ta?
Ko, sao những lần ta buồn bã
Ta bỗng nhớ người, tym xót xa ...:-<
 

crazy

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Quán Cốc hôm lay nhiều hiệp khách !
Chủ quán, chủ nhà đi đâu sạch ...bách :)) :))
Để khách ra vô sao lạt....nhách
Khách bùn khách lại bỏ đi...quách
Buồn tình Em phun ....thơ thật oách ke ke ke ke
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Lâu lắm Cà mới ghé vô đây
Lời thơ các bác thật là hay
Ném bom đỡ đạn Cà không thể
Nên dòm ngó chút rồi lại bay!
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Xin chào công chúa Hà My
Chào luôn Bô Lão nhất nhì xứ Thanh
Lời chào gửi tới các Anh
Tú, Pê, Khùng đó sao đành làm ngơ
Chỉ là không thể ra thơ
Vì cái laptop bị đơ lâu rồi
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ cốc quán

Xin chào công chúa Hà My
Chào luôn Bô Lão nhất nhì xứ Thanh
Lời chào gửi tới các Anh
Tú, Pê, Khùng đó sao đành làm ngơ
Chỉ là không thể ra thơ
Vì cái laptop bị đơ lâu rồi
Laptop là vật tùy thân
Mang đi chém gió, thăm gần thăm xa
Lỗi quá thì cứ bỏ qua
Nhắn Xê Pê đó, cho ba cái liền!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Laptop là vật tùy thân
Mang đi chém gió, thăm gần thăm xa
Lỗi quá thì cứ bỏ qua
Nhắn Xê Pê đó, cho ba cái liền!

Cà chua mà xinh ngoan hiền
Không cần mụ nói em liền tặng ngay
Biệt thự cho đến sân bay
Mua luôn ba cái thẳng tay gửi quà
Than ôi nàng ấy quá già
Nên em không tặng chút quà nào đâu =))
 
Bên trên