Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nghe danh anh Tú đã lâu
Nghĩ mình phận mỏng lệ sầu tuôn rơi
Đường Lâm xa lăm ai ơi
Ân tình suốt kiếp ngàn đời ghi ơn

Mong anh đừng có dỗi hờn
Tìm nàng dâu khác hơn em thật nhiều
Tình anh rộng lớn bao nhiêu
Trong lòng in đậm tím chiều nhớ thương​

Lời em anh đã tỏ tường
Anh xin trọn kiếp yêu thương thật lòng
Sơn tây em đừng có mong
Ở nơi xứ ấy thôi xong cuộc đời
Yêu anh đi hỡi em ơi
Vai anh em hãy làm nơi dựa đầu
 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xá gì biển rộng sông dài
Yêu ai, yêu mãi không phai bao giờ.
Đời đâu chỉ có chữ ngờ
Anh luôn ghi tạc, vẫn chờ đợi em!

Dù cho đêm sáng lên đèn
Dù cho nắng cháy, bên rèm mưa sa.
Dù cho bão táp phong ba
Vẫn luôn nơi ấy, vẫn là tình anh! :D

Biết rằng nơi ấy tình anh
Vẫn luôn in đậm anh dành cho em
Lòng anh soi sáng ánh đèn
Xa nhau cách trở buông rèm mưa sa
Bầu trời rộng lớn bao la
Mong cho ngày ấy chung nhà cùng anh :x.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lời em anh đã tỏ tường
Anh xin trọn kiếp yêu thương thật lòng
Sơn tây em đừng có mong
Ở nơi xứ ấy thôi xong cuộc đời
Yêu anh đi hỡi em ơi
Vai anh em hãy làm nơi dựa đầu
Thôi rồi cái lão Xê Pê
Nơi đâu cũng đến thả dê thế này
Người ta con gái nhà ngay
Đâu như cái thứ, cả ngày thả dê!

Huyền thoại trong xứ Hát Dê
Có hai câu cú, mà mê cùng mình
Tiên sư cái lũ giặc tình
Năm thê, bảy thiếp, còn rình nơi mô! :)
 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lời em anh đã tỏ tường
Anh xin trọn kiếp yêu thương thật lòng
Sơn tây em đừng có mong
Ở nơi xứ ấy thôi xong cuộc đời
Yêu anh đi hỡi em ơi
Vai anh em hãy làm nơi dựa đầu

Quảng Ninh xa mãi nơi đâu
Em về Hà Nội làm dâu họ Kiều
Nơi này em đã trót yêu
Thơ chàng Anh Tú mỹ miều thướt tha

Em về xin mẹ xin cha
Bảo rằng anh ấy thật thà thẳng ngay
Cầm hoa kết tóc một ngày
Nhờ người Cẩm Phả trao tay kết tình​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quảng Ninh xa mãi nơi đâu
Em về Hà Nội làm dâu họ Kiều
Nơi này em đã trót yêu
Thơ chàng Anh Tú mỹ miều thướt tha

Em về xin mẹ xin cha
Bảo rằng anh ấy thật thà thẳng ngay
Cầm hoa kết tóc một ngày
Nhờ người Cẩm Phả trao tay kết tình.

Nghe như tiếng sét ngang tai
Không cùng anh nữa chung vai dựa đầu
Sơn tây ở mãi đâu đâu
Mà sao em lại chụm đầu nhớ thương
Khi xưa dãi nẵng dầm sương
Bây giờ em lại không tường thơ anh
Trò đời thật lắm lưu manh
Tên Kiều Anh Tú nó hành đau em.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quảng Ninh xa mãi nơi đâu
Em về Hà Nội làm dâu họ Kiều
Nơi này em đã trót yêu
Thơ chàng Anh Tú mỹ miều thướt tha

Em về xin mẹ xin cha
Bảo rằng anh ấy thật thà thẳng ngay
Cầm hoa kết tóc một ngày
Nhờ người Cẩm Phả trao tay kết tình​

Anh về, thưa mẹ, thưa cha
Ngày lành tháng tốt, gọi là giản đơn
Mướn người thưa gửi hứa hôn
Để Anh - Em sớm làm luôn chuyện này!

Cưới vợ phải cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha
Sau này Phú, Quý, Vinh, Hoa
Quan viên hai họ, cả nhà cùng vui!​
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm rày mới vào được đây
Thì ra có cuộc mưa mây í ời
Sơn Tây, Cẩm Phả lả lơi
Ngỏ lời ong bướm tơi bời yeuanh
Cê Pê có vợ còn tranh
Tú đang cái độ xuân xanh ngát nồng
Cũng mong uống được rượu hồng
Chờ ngày cưới hỏi anh lồng ra chơi! :))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quảng Ninh xa mãi nơi đâu
Em về Hà Nội làm dâu họ Kiều
Nơi này em đã trót yêu
Thơ chàng Anh Tú mỹ miều thướt tha

Em về xin mẹ xin cha
Bảo rằng anh ấy thật thà thẳng ngay
Cầm hoa kết tóc một ngày
Nhờ người Cẩm Phả trao tay kết tình​

Sơn Tây không về được đâu
Bởi vì Tú ấy phải đâu người thường
Mẹ sinh cha dưỡng hai hòn
Mà giờ Tú ấy chẳng còn hòn chi
Giờ phận nửa gái nửa trai
Vía bẩy cộng chín chia hai là vừa
Tuy thơ có chút mượt mà
Nhưng sao cũng vẫn chỉ là hai phai
Vậy nên trước lúc ngỏ lời
"Yêu anh" nên nghĩ kẻo đời tủi thân! :))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sơn Tây không về được đâu
Bởi vì Tú ấy phải đâu người thường
Mẹ sinh cha dưỡng hai hòn
Mà giờ Tú ấy chẳng còn hòn chi
Giờ phận nửa gái nửa trai
Vía bẩy cộng chín chia hai là vừa
Tuy thơ có chút mượt mà
Nhưng sao cũng vẫn chỉ là hai phai
Vậy nên trước lúc ngỏ lời
"Yêu anh" nên nghĩ kẻo đời tủi thân! :))
Lâu nay linh rất thật thà
Chưa khi nào bị gái tha vào phòng?!
Nhưng nay lão cũng hằng mong
Ngồi tranh với Tú má hồng yeuanh
Thôi thì hai lão cứ giành
Tôi đây ngồi ngắm Yeuanh một mình
Nếu nàng ưng ý làm thinh !? :))
Thì tui nhanh chóng thân chinh rước về! =))
 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các anh làm em thẹn thùng
Tình em đã gửi tin vào Sơn Tây
Bao giờ mới gặp anh đây
Đọc thơ em cũng muốn sum vầy sớm hôm. :">
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các anh làm em thẹn thùng
Tình em đã gửi tin vào Sơn Tây
Bao giờ mới gặp anh đây
Đọc thơ em cũng muốn sum vầy sớm hôm. :">

Anh không có thói dê xôm
Mà anh chỉ thích được ôm em à
Hay là cả hai chúng ta
Về quê Cẩm phả một nhà cho vui :D
 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Anh không có thói dê xôm
Mà anh chỉ thích được ôm em à
Hay là cả hai chúng ta
Về quê Cẩm phả một nhà cho vui :D
Sao anh nói vậy với em
Ở nhà vợ đợi còn lem nhem gì
Em đây chẳng mong đợi chi
Về nơi Cẩm Phả làm gì cho xa!
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các anh làm em thẹn thùng
Tình em đã gửi tin vào Sơn Tây
Bao giờ mới gặp anh đây
Đọc thơ em cũng muốn sum vầy sớm hôm. :">
Thôi thì, một nghĩa, mười tình
Chẳng cần e ấp, chúng mình cưới thôi
Chờ anh chuẩn bị chõ xôi
Thêm nắm cơm nếp, gà đồi một trăm
Thêm cho một chiếu để nằm
Con trâu thật béo và dăm mâm trầu
Em ơi, đừng nghĩ đâu đâu
Hướng về Cẩm Phả, mà rầu lòng nhau
Trải qua, bao trận bể dâu
Ca dao truyền tụng, đôi câu một vần
Rằng ai ơi thương lấy thân
Lấy chồng Cẩm Phả, cực thân đào hầm
Rằng ai ơi, chớ có hâm
Lấy chồng Cẩm Phả, mông đầm - gánh than! :))​
 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi thì, một nghĩa, mười tình
Chẳng cần e ấp, chúng mình cưới thôi
Chờ anh chuẩn bị chõ xôi
Thêm nắm cơm nếp, gà đồi một trăm
Thêm cho một chiếu để nằm
Con trâu thật béo và dăm mâm trầu
Em ơi, đừng nghĩ đâu đâu
Hướng về Cẩm Phả, mà rầu lòng nhau
Trải qua, bao trận bể dâu
Ca dao truyền tụng, đôi câu một vần
Rằng ai ơi thương lấy thân
Lấy chồng Cẩm Phả, cực thân đào hầm
Rằng ai ơi, chớ có hâm
Lấy chồng Cẩm Phả, mông đầm - gánh than! :))​

Lời anh em đã hiểu ra
Lấy chồng Cẩm phả nơi xa làm gì
Than đen cả đống thâm sì
Em yêu anh Tú nghĩ về Sơn Tây
Đường Lâm một chốn xum vầy
Rằng ai ơi chớ ở đây làm gì
Sợ rằng điều tiếng thị phi
CP anh hỡi ra đi em nhờ
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sao anh nói vậy với em
Ở nhà vợ đợi còn lem nhem gì
Em đây chẳng mong đợi chi
Về nơi Cẩm Phả làm gì cho xa!

Giờ này anh đã hiểu ra
Bởi em có cái bàn là anh thương
Lời kia anh đã tỏ tường
Bây giờ đôi đứa đôi đường chia ly
Cẩm phả nơi ấy đen sì
Sơn tây thì có hơn gì đâu em :))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cẩm Phả nơi ấy đen sì
Sơn tây thì có hơn gì đâu em :))
Sơn Tây là đất hai vua
Có chợ, có chùa, truyền thống lâu năm
Sơn Tây là đất phát quan
Thám Hoa còn đó, Họ Giang tên gì?
Sơn Tây gần núi Ba Vì
Anh hoa phát tiết, ai bì được ai?
Sơn Tây nổi danh xứ Đoài
Văn thơ Quang Dũng, còn ai thuộc lòng?
Sơn Tây gạo trắng nước trong
Người người đẹp nết, đẹp lòng, đẹp gia
Xin người chớ vội điêu ngoa
Về xem sách sử, chắc là chưa thông! :))​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lời anh em đã hiểu ra
Lấy chồng Cẩm phả nơi xa làm gì
Than đen cả đống thâm sì
Em yêu anh Tú nghĩ về Sơn Tây
Đường Lâm một chốn xum vầy
Rằng ai ơi chớ ở đây làm gì
Sợ rằng điều tiếng thị phi
CP anh hỡi ra đi em nhờ

Đêm về anh nhớ câu thơ
Nhớ em những lúc lập lờ với anh
Hôm nay em lại lỡ đành
Sơn tây một cõi em thành cô dâu
Thói đời ruồi cắn chết trâu
Em đi để lại nỗi sầu riêng mang
Ai ơi chớ có mơ màng
Dù sao cũng đã lọt sàng xuống lia
Ngày nay dẫu có chia lìa
Nhưng anh hơn tú ... "ơ kìa" trước tiên :))
 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm về anh nhớ câu thơ
Nhớ em những lúc lập lờ với anh
Hôm nay em lại lỡ đành
Sơn tây một cõi em thành cô dâu
Thói đời ruồi cắn chết trâu
Em đi để lại nỗi sầu riêng mang
Ai ơi chớ có mơ màng
Dù sao cũng đã lọt sàng xuống lia
Ngày nay dẫu có chia lìa
Nhưng anh hơn tú ... "ơ kìa" trước tiên :))
Anh nói nghe lạ thế nào
Em đây đóng cửa anh vào hôm nao?
Cớ sao anh lại ồn ào
Những lời cay độc xin chào nghe anh!
Tinh kia em đã để dành
Cho người phương ấy cổ thành Sơn Tây
Mong anh Tú nhớ câu này
Tình em luôn sáng ban ngày nghe anh! :">
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh Tú mắt sáng như sao
Chỉ tội cái ấy nao nao thấy buồn
Trăm phương cũng vậy mả thôi
Hai hạt quý nhất ôi thôi đâu còn! :))
 
Bên trên