Thơ Thẩn Quán

khonggianhd

New Member
Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán


Anh đây khuôn mặt rạng ngời
Bao đêm vần vũ tơi bời lá hoa
Xung quanh thật lắm đàn bà
Mấy hôm cho bướm ăn cà của anh :))

cà anh trông vẫn còn xanh
bướm bay lên đậu trên cành củi khô :))
miệng cười thì cứ hô hô
đô đô như thế mà "Đồ" trẻ con
 

siboney

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

đêm qua lọ mọ đi câu
ngờ đâu nổ súng làm 3 phát liền :))

- ngài mai có rảnh không Si tầm 9h xuống anh em mình đi câu, lâu lâu chả ngồi với nhau ?

Đường Lâm làng cổ đang chờ
Đợi dăm đồng chí mem bờ Hát Dê
Sơn Tây lão Tú cà kê
Lạc đà, thịt ngựa, rượu phê men nồng
Bỏ câu bác có lên không
Thăm luôn cả Nghé, nico một lần
:D
 

HDCP

Super Moderators
Re: Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

Đường Lâm làng cổ đang chờ
Đợi dăm đồng chí mem bờ Hát Dê
Sơn Tây lão Tú cà kê
Lạc đà, thịt ngựa, rượu phê men nồng
Bỏ câu bác có lên không
Thăm luôn cả Nghé, nico một lần
:D

Nico xinh đẹp tuyệt trần
Nhìn Ni mà thấy ngại ngần làm sao
Chân dài đến nách thật cao
Miệng Ni tươi thắm ngọt ngào môi hôn
Yêu sao ánh mắt mê hồn
Dạt dào tình cảm sóng cồn long lanh
Tóc dài mềm mại uốn quanh
HD Hà Nội bao anh chết thèm
Da Ni trắng sữa như kem
Làm anh cũng muốn... tòm tem Ni à :))
 

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

Nico xinh đẹp tuyệt trần
Nhìn Ni mà thấy ngại ngần làm sao
Chân dài đến nách thật cao
Miệng Ni tươi thắm ngọt ngào môi hôn
Yêu sao ánh mắt mê hồn
Dạt dào tình cảm sóng cồn long lanh
Tóc dài mềm mại uốn quanh
HD Hà Nội bao anh chết thèm
Da Ni trắng sữa như kem
Làm anh cũng muốn... tòm tem Ni à :))
Đã không xuất khẩu thì thôi
Xuất ra một cái lại lồi thằng cu
Nico đã quyết đi tu
Sao Pê lại muốn pín lù thế kia.
Đọc thơ tớ cũng muốn chìa
Nico xinh thế up thìa được không? :))
 

HDCP

Super Moderators
Re: Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

Đã không xuất khẩu thì thôi
Xuất ra một cái lại lồi thằng cu
Nico đã quyết đi tu
Sao Pê lại muốn pín lù thế kia.
Đọc thơ tớ cũng muốn chìa
Nico xinh thế up thìa được không? :))

Nhà Ni ở giữa cánh đồng
Có khe nước chảy có chồng đón đưa
Yêu Ni biết mấy cho vừa
Thương Ni anh muốn làm bừa cho nhanh
Nhà ngói cũng như nhà tranh
Nửa đêm điện tắt em anh vui đùa
Mai sau Ni ở trong chùa
Lòng anh vẫn muốn bỏ bùa Ni ơi
Dù cho vật đổi sao rời
Nhưng anh xin hứa một đời thương Ni:))
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

Tiên sư cái lũ giặc tình
Năm thê, bảy thiếp, còn rình lộ mô!

Ngồi rảnh, gõ phím bình thơ
Ai xui, ai nhớ, ai chờ, ai mong!
Mong cho ai đã có chồng
Tránh xa cái lão, tồng ngồng Xê Pê!

Thơ thì thơ chỉ thấy dê
Đâu như ai đó, chỉ mê bằng lời!
Hãy làm việc thực anh ơi!
Đừng như con bướm, buông lời ghẹo hoa!
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời của ta , đất cũng của ta
Nico thì cũng đàn bà đó thôi.
yêu anh thì tiến lại ngồi
Không yêu anh vẫn đội trời đó thôi.
đành rằng đẹp nhất đôi môi
không tiền trong túi ôi thôi anh về .
 

nico2010

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Không vào không biết bão thơ
Vào rồi mới biết chém Nicô tơi bời
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu nay sương khói phủ mờ
Bụi bay khắp chốn vật vờ nhện giăng
Tự nhiên tiếng sét xé phăng
Không gian tĩnh mịch mà rằng : Ni vô
Đồ rằng cái lão bô bô
Cê Pê dê cụ sẽ vồ lấy ngay =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Không vào không biết bão thơ
Vào rồi mới biết chém Ni tơi bời

Ni ơi ni đã vào rồi
Lòng anh cứ thấy bồi hồi chẳng yên
Bao giờ mình được đoàn viên
Từ ngày anh gặp anh nghiền lắm cơ
Rồi mai anh được phất cờ
Tình yêu như sóng yêu bờ phải không
Đêm về anh nhớ anh trông
Chùa vang tiếng mõ tình hồng ta trao :))
 

nico2010

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê này thì Cê Pê!

Ni đã ko vướng hồng trần
Thí chủ sao cứ bần thần làm chi
Vốn nghe danh đã mấy khi
Cê Pê có hạng điều gì cũng dê
Ni mong bác giác ngộ đê
Kẻo mà vợ biết bắt về nấu đông
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đau chưa cái lão Pê già
Tưởng mình dê cụ ê à được ư
Em Ni dù tu chẳng từ
Chém hắn 1 phát đứ đừ người ra =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê này thì Cê Pê!

Ni đã ko vướng hồng trần
Thí chủ sao cứ bần thần làm chi
Vốn nghe danh đã mấy khi
Cê Pê có hạng điều gì cũng dê
Ni mong bác giác ngộ đê
Kẻo mà vợ biết bắt về nấu đông

Tìm phật anh đến cửa chùa
Cầu duyên tình ái bỏ bùa Ni cô
Anh đâu có thói dâm ô
Chỉ vì tiếc của một cô thế này
Hồng trần ai biết ai hay
Thôi Ni để tóc về ngay anh chờ
Đưa Ni lạc bước cơn mơ
Đường trần ta được ông tơ bắc cầu
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão Pê vẫn vậy từ xưa
Có chém có chặt cũng hoài phí công
Nhưng chỉ được cái nói thôi
Tối về gặp vợ mặt thay sắc liền
Ku te vợ lão biết vầy
Thế nên thả lão có thèm quản đâu!
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lại giở cái thói giăng hoa
Mồm mép tép nhảy như loa ngoài phường
Kiểu gì cũng ăn chum tương
Cho sưng hết mỏ gãy đường ... nhất dương =))
 

nico2010

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê pê yêu quý!

Cửa chùa thanh tịnh ai ơi
Tiếng chuông thánh thót dạy lời phật gia
Dạy tâm dạy tính dạy ta
Dạy cho yên ấm cửa nhà mới nên
Ni này chí đã vững bền
Thí chủ thận trọng đừng nên la cà
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi Ni nay chí vững bền
Lão Pê xem thế đi về cho mau
Đừng có ở lại làu nhàu
Đá ong Ni ném vỡ ...ồm lão ơi!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê pê yêu quý!

Cửa chùa thanh tịnh ai ơi
Tiếng chuông thánh thót dạy lời phật gia
Dạy tâm dạy tính dạy ta
Dạy cho yên ấm cửa nhà mới nên
Ni này chí đã vững bền
Thí chủ thận trọng đừng nên la cà

Lời rằng không thói dâm tà
Cũng không có thói ơi à Ni đâu
Chùa thiêng Ni có thấy sầu
Quan Âm có dạy, còn đâu kiếp người
Phật rằng con hãy vui tươi
Tìm người chồng tốt, miệng cười như hoa
Tiếng chuông thánh thót vỡ òa
CP từ đó chan hòa Ni cô :x
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Leo lẻo cái miệng cá trê
Thói dê mới giở cái nghề ra khoe
Ai dè Ni chặt tóe loe
Hắn im thin thít gầm ghè chuyển tông =))
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tình rơi tình vãi trong ngoài
Phô rum đệ nhất có ngài Cê Pê
Ở đâu ra cái thói dê
Hai cà Ni cắt: bỏ nghề đi cưng


=)) =)) =))
 
Bên trên