Thơ Thẩn Quán

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Không sợ mỏi, không sợ mệt, chỉ sợ mềm.
không sợ khó , không sợ khổ, chỉ sợ khô.
Muốn cho Chân cứng, đệm êm
Thì nên luyện tập hàng đêm mới bền !


Không ngờ cóc nhảy ống bơ
Bác CTX vui tính làm thơ cơ à
Thang giường mà gãy thì hàn
Em sợ thịt gãy hãy bàn sửa sao
 

linhnguyen5187

New Member
Hôm nay vào đến box thơ
a va lão tiểu trông qua đã cười
Mặt gì chiếm trọn cả hình
Mồm ngậm điếu thuốc trông mà sở khanh! :)) =))
 

siboney

Well-Known Member
Ơ kìa có chú Nguyễn Linh
Hóng ha hóng hớt xập xình quán thơ
Mặt mũi thất thểu bơ phờ
Đoán từ trong quán đèn mờ chui ra

Ở đâu cũng thấy la cà
Ở đâu cũng ngỡ là nhà của ta
Ở đâu cũng thấy haha
Có ngày ra đảo chẳng xa chẳng gần >:)
 

linhnguyen5187

New Member
Ơ kìa có chú Nguyễn Linh
Hóng ha hóng hớt xập xình quán thơ
Mặt mũi thất thểu bơ phờ
Đoán từ trong quán đèn mờ chui ra

Ở đâu cũng thấy la cà
Ở đâu cũng ngỡ là nhà của ta
Ở đâu cũng thấy haha
Có ngày ra đảo chẳng xa chẳng gần >:)

Ớ ờ! đèn đỏ bật lên
Làm em đang phóng bỗng phanh cháy đường
Mới vào chém dăm ba đường
Mà sao sếp nỡ lòng nào chém em! :))
 

siboney

Well-Known Member
Ớ ờ! đèn đỏ bật lên
Làm em đang phóng bỗng phanh cháy đường
Mới vào chém dăm ba đường
Mà sao sếp nỡ lòng nào chém em! :))

Chém vì cái tội phóng nhanh
Chém vì cái tội lưu manh côn đồ
Phát ngôn mà cứ hàm hồ
Cứ rảnh là chém thí mồ đâu đâu
 

conghieu1978

Moderator
Chém vì cái tội phóng nhanh
Chém vì cái tội lưu manh côn đồ
Phát ngôn mà cứ hàm hồ
Cứ rảnh là chém thí mồ đâu đâu

Hai tướng Hà Nội chém nhau
Tớ đây xách dép chạy mau tránh đòn
Linhnguyen múa kiếm kinh koong
Chú Si vác búa đỡ đòn mau mau. =))
 

linhnguyen5187

New Member
Hai tướng Hà Nội chém nhau
Tớ đây xách dép chạy mau tránh đòn
Linhnguyen múa kiếm kinh koong
Chú Si vác búa đỡ đòn mau mau. =))

Em nào tướng tá gì đâu
Dân đen mắt toét cầy thuê thôi mà!
Kiếm em thép rởm rỉ hoen
Sếp Si chém phát gãy đôi kia kìa
Bác Hiếu tu luyện mau mau
Xuống núi đỡ hộ em vài tuyệt chiêu! :))
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

Hai tướng Hà Nội chém nhau
Tớ đây xách dép chạy mau tránh đòn
Linhnguyen múa kiếm kinh koong
Chú Si vác búa đỡ đòn mau mau. =))

Đời là một cuộc bể râu
Những điều nhìn thấy mà đau đớn lòng.
Chém qua chém lại lòng vòng
Bị anh công hiếu úp tròng khổ chưa ???
 

thanhtung0506

New Member
võ lâm hội tụ nơi này
tranh hùng trẩy hội chém bay member
từ công hiêu cống sông vào
nào si là lính ào ào lượn ngay
đến lượt chotuotxich vừa hay
chém lên chém xuống chém ngay tức thì
 

linhnguyen5187

New Member
Re: Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

Đời là một cuộc bể râu
Những điều nhìn thấy mà đau đớn lòng.
Chém qua chém lại lòng vòng
Bị anh công hiếu úp tròng khổ chưa ???

Ở đây úp tròng là thường
Bác không cẩn thận vào tròng như chơi! :))
Lang thang thơ thẩn thế này
Cái ngày ra đảo cũng gần không xa! =))
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ở đảo chắc có mãng xà
Nhưng cảnh vật đó thật là thiên tiên.
Nếu mà ở mãi chắc điên
Thôi em né hạ cứ kiêng cho lành :d
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ai ơi nhớ lấy câu này
Một ngày ngoài đảo, chục ngày nơi đây.
Ai ơi đừng để vạ lây
Đánh nhau thì tránh, nhây nhây chết nhầm.
Ai ơi chớ có lầm bầm
Bác Si mà thấy, dao cầm kiếm khua.
Ai ơi chớ vội hơn thua
Khi nào nó "hở", mình "lùa" nó luôn :))
 

khonggianhd

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

cái đảo là cái đảo bồng lai
ai đi lên đó ngày mai mới về
hai tay in đậm chữ thề
mỏi tay đau khớp mới về được cơ :p
 

siboney

Well-Known Member
cái đảo là cái đảo bồng lai
ai đi lên đó ngày mai mới về
hai tay in đậm chữ thề
mỏi tay đau khớp mới về được cơ :p

Lâu rồi mới gặp bác Kiên
Dạo này bác có "ngồi thiền" nữa hông
Thả cần hồ nước mênh mông
Cả ngày phao nổi vẫn không chịu chìm
Thôi về với vợ xem phim
Xem xong đến tối lim dim thả cần
Cá này tự biết cắn câu
Bồng lai lạc chốn vô sầu bác ơi
:D
 

linhnguyen5187

New Member
Lão Si dạo này kinh ghê
Thơ gì mà cũng Bồng lai vô sầu
Mới đi gặp lão Chí Phèo
Mà về đây đã thành ngay thế này!
Khen hay cho cái lão già
Huấn luyện đệ tử thành công tuyệt vời! =))
 

siboney

Well-Known Member
Cha này ăn nói linh tinh
Lão Pê mà thấy lại binh cho giờ
Lúc ấy chỉ có phất cờ
Bấp ba bấp búng à ờ.. tại em 8-}
 

linhnguyen5187

New Member
Lão ấy phá đảo thơ d....
Động lão khác gì kiến lửa tổ to
Mấy nay không thấy lão vô
Chắc lại đang ngồi chỉ tay hận trời! =))
 

HDCP

Super Moderators
Lão ấy phá đảo thơ d....
Động lão khác gì kiến lửa tổ to
Mấy nay không thấy lão vô
Chắc lại đang ngồi chỉ tay hận trời! =))

Anh đây khuôn mặt rạng ngời
Bao đêm vần vũ tơi bời lá hoa
Xung quanh thật lắm đàn bà
Mấy hôm cho bướm ăn cà của anh :))
 

khonggianhd

New Member
Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán


Lâu rồi mới gặp bác Kiên
Dạo này bác có "ngồi thiền" nữa hông
Thả cần hồ nước mênh mông
Cả ngày phao nổi vẫn không chịu chìm
Thôi về với vợ xem phim
Xem xong đến tối lim dim thả cần
Cá này tự biết cắn câu
Bồng lai lạc chốn vô sầu bác ơi
:D

đêm qua lọ mọ đi câu
ngờ đâu nổ súng làm 3 phát liền :))

- ngài mai có rảnh không Si tầm 9h xuống anh em mình đi câu, lâu lâu chả ngồi với nhau ?
 
Bên trên