Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ gì bậy bạ dã man
Đọc ra là thấy được ngay trá hình
Diễn đàn không có mem girl
Lý do khỏi tìm đó là ở đây! :))

Thơ này làm ở vườn cây
Ai như lão ấy vào đây than thầm
Trong thì tối ngoài thì thâm
Bậy đâu mà bậy dao đâm ngập đầu. ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Giữa trời giữa đất mênh mang
Một tiếng chim vạc cất vang xé lòng
Mặt hồ sóng nước gợn cong
Phong ba bão táp ẩn trong tâm hồn ;))

Bỗng dưng nói đến tâm hồn
Tự nhiên em nhớ cái hồn người yêu
Cái hồn đơn lạnh cô liêu
Phong ba bão táp sớm chiều bên nhau
Ngược đằng trước xuôi đằng sau
Cái hồn lan toả một màu trắng trong :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bỗng dưng nói đến tâm hồn
Bỗng dưng em nhớ cái hồn người yêu
Cái hồn đơn lạnh cô liêu
Phong ba bão táp sớm chiều bên nhau
Ngược đằng trước xuôi đằng sau
Cái hồn lan toả một màu trắng trong :))

Hồn kia lãng đãng cô liêu
Khói sương mờ ảo tiêu điều rừng sâu
Tiếng lòng xé toạc nơi đâu
Gầm vang rúng động một màu đỏ hoe ...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hồn kia lãng đãng cô liêu
Khói sương mờ ảo tiêu điều rừng sâu
Tiếng lòng xé toạc nơi đâu
Gầm vang rúng động một màu đỏ hoe ...

Ngang đường vấp một cái que
Mặt nhào xuống đó chẻ khe ra rồi
Ngã đau mà vẫn bồi hồi
Đau nghiêng đau ngửa đứng ngồi không yên. :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Ngang đường vấp một cái que
Mặt nhào xuống đó chẻ khe ra rồi
Ngã đau mà vẫn bồi hồi
Đau nghiêng đau ngửa đứng ngồi không yên. :))

Ngã vào suối cạn mùa mưa
Há chăng vớ phải tiên chưa có huyền
Thôi thì cắm lại hai viên
Ngọc trai của nả thành thiên sắc rồi ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngã vào suối cạn mùa mưa
Há chăng vớ phải tiên chưa có huyền
Thôi thì cắm lại hai viên
Ngọc trai của nả thành thiên sắc rồi ;))

Ngọt ngào khẽ tách đôi môi
Sao khô không khốc nước nôi đâu rồi
Kiukiu tâm trạng rối bời
Làm sao anh được một đời lên tiên
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngọt ngào khẽ tách đôi môi
Sao khô không khốc nước nôi đâu rồi
Kiukiu tâm trạng rối bời
Làm sao anh được một đời lên tiên

Tự bạch của lão Cê Pê
Nỗi lòng hạn hán thống kê suốt ngày
Nay thì đau đớn mai cay
Pê than số khổ như này là sao
Vấn lòng vốn chẳng thanh tao
Suốt ngày đổ vỏ nhẽ nào khác đây ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua anh đến thăm nhà
Bỏ quên "viên đạn" giữa toà thiên nhiên
Bồng lai sung sướng như tiên
Kẻ khôn người khó phát điên lạ kỳ
Một ngày thoáng chốc qua đi
Khiến em mệt mỏi vì phi ngựa hoài
Yêu sao hình dáng quả xoài
Yêu nhau những lúc em nhoài lên anh
Quả kia không chín chẳng xanh
Nửa đêm chăn gối bên anh cười tình
Đưa em tới bến xập xình
Em trên anh dưới dập dình mưa tuôn:D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bao năm ăn học thành tài
Pê giờ xuất khẩu thành bài bậy thơ
Mày râu đọc cũng sững sờ
Huống chi các chị ỡm ờ đong đưa
Khi thì lác đác như mưa
Lúc thời rầm rầm phang bừa mây giông
Hùng hục như chốn hư không
Việc Pê huỳnh huỵch mà trông hãi hùng
Pê đích thị anh thạch sùng
Bờ Cờ tróc vữa gan cùng ...im to ;;)
 

0982182911

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Píc này 2 bác chém nhau
Em đây đứng hóng lại nghe hài hài
Thôi thì lựa lời góp vui
Mong sao các bác đừng lôi em vào :D
Thân này kém cỏi phần thơ
Không chi chẳng dám lao vào xì pam.
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi không thăm lão kiu
Để thơ thẩn quán buồn hiu thế này!
Thơ không chuốc rượu mà say
Người không thấy mặt mà quay quắt tình. :))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi không thẩn không thơ
Ngõ vào vắng khách bơ vơ một mình
Hỏi người cảnh vẫn lặng thinh
Nơi đây chẳng phải linh đình mấy hôm?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi có hai khách vào
Mày râu nhẵn nhụi gái nào cũng chê
Bờ khe cỏ mọc ven đê
Lên đồi kéo pháo tung hê khắp làng :))
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sớm nay ta nhớ một người
Vô tình ta nở nụ cười bâng quơ
Ai kia thương nỗi đợi chờ
Để ta thương một giấc mơ trong lành

Lá vàng sắp chẳng muốn xanh
Để rơi nghiêng ngả mong manh cuối trời
Phố buồn chẳng nói một lời
Dường như chỉ muốn gạ mời câu thơ

Thơ thơ thẩn thẩn thẫn thờ
Vì ta đang ngóng đang chờ... trung thu <:p
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vượt mưa trong sớm ban mai
Nhòe trong nước mắt vì ai hả trời
Vì con tim đã rã rời
Hay vì ngấn lệ bởi lời dối gian
Thà biết mà thắt ruột gan
Để rồi quay bước hơn vàn lần đau...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vượt mưa trong sớm ban mai
Nhòe trong nước mắt vì ai hả trời
Vì con tim đã rã rời
Hay vì ngấn lệ bởi lời dối gian
Thà biết mà thắt ruột gan
Để rồi quay bước hơn vàn lần đau...

Thôi đành kẻ trước người sau
Bước chân lê lết mà đau thắt lòng
Khi xưa hai đứa trong phòng
Rèm buông đèn tắt quay vòng bên nhau
Mâm xôi cho đến buồng cau
Em quên tất cả nát nhàu thân anh =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sớm nay ta nhớ một người
Vô tình ta nở nụ cười bâng quơ
Ai kia thương nỗi đợi chờ
Để ta thương một giấc mơ trong lành

Lá vàng sắp chẳng muốn xanh
Để rơi nghiêng ngả mong manh cuối trời
Phố buồn chẳng nói một lời
Dường như chỉ muốn gạ mời câu thơ

Thơ thơ thẩn thẩn thẫn thờ
Vì ta đang ngóng đang chờ... trung thu <:p

Nửa đêm Si nặn thằng cu
Cùng bên người ấy mù u bướm vàng
Khi nghiêng khi ngả nhẹ nhàng
Phố buồn Si nói khẽ khàng em ơi
Yêu em yêu nhất trên đời
Anh không chỉ nói bằng lời đâu em
Đây này ngước mắt mà xem
Bao nhiêu của cải anh đem tặng nàng
Tặng thêm hoa súng cho sang
Thêm hai viên đạn đì đoàng cho vui =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi đành kẻ trước người sau
Bước chân lê lết mà đau thắt lòng
Khi xưa hai đứa trong phòng
Rèm buông đèn tắt quay vòng bên nhau
Mâm xôi cho đến buồng cau
Em quên tất cả nát nhàu thân anh =))

Nhìn đâu cúng nhàu cũng đau
Lão Pê quả thực trước sau không chừa
Làm em liên tưởng thân lừa
Nửa đêm trăm phát kèo bừa cho ai ;))
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nửa đêm Si nặn thằng cu
Cùng bên người ấy mù u bướm vàng
Khi nghiêng khi ngả nhẹ nhàng
Phố buồn Si nói khẽ khàng em ơi
Yêu em yêu nhất trên đời
Anh không chỉ nói bằng lời đâu em
Đây này ngước mắt mà xem
Bao nhiêu của cải anh đem tặng nàng
Tặng thêm hoa súng cho sang
Thêm hai viên đạn đì đoàng cho vui =))

Kute nàng Ngọc vợ anh
Mà có dùng "của để dành" được đâu

Thẫn thờ ôm một nỗi sầu
Chị Cà lại bảo cần câu thiếu mồi

CP ngước mắt lên trời
Rưng rưng dòng lệ hận đời oái oăm :))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nửa đêm Si nặn thằng cu
Cùng bên người ấy mù u bướm vàng
Khi nghiêng khi ngả nhẹ nhàng
Phố buồn Si nói khẽ khàng em ơi
Yêu em yêu nhất trên đời
Anh không chỉ nói bằng lời đâu em
Đây này ngước mắt mà xem
Bao nhiêu của cải anh đem tặng nàng
Tặng thêm hoa súng cho sang
Thêm hai viên đạn đì đoàng cho vui =))

Kute nàng Ngọc vợ anh
Mà có dùng "của để dành" được đâu

Thẫn thờ ôm một nỗi sầu
Chị Cà lại bảo cần câu thiếu mồi

CP ngước mắt lên trời
Rưng rưng dòng lệ hận đời oái oăm :))

Truyện kể hai lão Si Pê
Rủ nhau hôm ấy cùng đi tranh tài
Si thì sức trẻ phi phàm
Trăm trận trăm thắng miệng cười ha ha
Pê lại sức yếu tuổi già
Mới qua một trận bơ phờ mắt môi
Thấy vậy Si mới vỗ vai
"Em đã nói trước già rồi đừng ham" :))
 
Bên trên