Ðề: K-pop và hệ lụy của nó. Suy ngẫm thấy phát ớn với bọn trẻ bây giờ
Em coi việc ai nghe nhạc gì là bình thường nhưng quả thật em thấy đám fan của Kpop đôi khi thật sự không chịu nổi. Câu chuyện của bản thân em nè:
Chuyện 1: Em gái em là một fan Kpop, một hôm mẹ em ngồi hỏi :"Bài này nhạc điệu cũng hay đấy con, ý nghĩa là gì thế?" Em gái:"Bài này là lời hát của một cô gái, cô ấy nói em hết lòng vì anh, em sẽ thay đổi vì anh, thậm chí cô ấy còn cắt đi mái tóc dài của mình vì anh ấy....xyz....". Đến đoạn cuối em hết chịu nổi nên té luôn chỉ kịp kêu một câu "Trời ơi, tao gặp một con như thế thì tao cũng chạy." Em cứ học theo mấy cái bài hát ấy mà đi tán giai thì đừng hỏi tại sao chị có quà 8-3 còn em thì không nhé, đơn giản là các anh ngu gì mà tặng quà cho một đứa có nguy cơ sẽ bám theo các anh 24/7 chỉ vì một món quà lịch sự.
Chuyện 2(chuyện thường ngày ở huyện):
Em gái ngồi trên gác 3 nghe nhạc Hàn.
Mẹ : Con ơi xuống ăn cơm (lặp lại khoảng gần 1 tiếng)
Con ơi xuống học bài (lặp lại khoảng gần 1 tiếng-1 tiếng rưỡi)
Em : Mày có vặn volume xuống không, át hết tiếng tv ở gác 1 rồi đây này.
và vẫn tiếp tục..=> với chúng nó gia đình không bằng thần tượng Kpop