Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

VThanhgtvt

Well-Known Member
Bạn gái tôi sống chung với người yêu cũ trong vòng hơn một năm trời, cùng ăn, cùng ngủ với nhau, vậy mà cô ấy vẫn khẳng định là còn trinh tiết…

Tôi năm nay đã gần 30 tuổi, cách đây 2 năm tôi có quen một cô gái, chúng tôi làm cùng công ty với nhau. Thấy cô ấy cũng hiền lành, chịu khó, lại con nhà cơ bản có bố làm giáo viên, mẹ làm y tá bệnh viện nên tôi cũng muốn tìm hiểu và đi đến hôn nhân.

Trong thời gian yêu tôi gần 2 năm, cô ấy cũng thể hiện mình là một người con gái biết giữ gìn, lo toan và biết chăm sóc người yêu và những người trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi cũng rất quý cô ấy, chúng tôi cũng đã làm lễ đính hôn và nếu không có gì thay đổi thì sang tháng 10 chúng tôi sẽ làm lễ cưới.

Nhưng thật trớ trêu, một lần tôi đưa người yêu đi giới thiệu với một người bạn học cùng tôi từ hồi đại học. Sau khi về khỏi, anh bạn này đã nhắn tin cho tôi và bảo rằng không nên cưới người con gái ấy, vì cô ấy có quá khứ không đoàng hoàng. Anh ấy bảo, trước đây đã từng thuê nhà trọ ở cùng xóm với người yêu tôi, và biết được rằng khi ấy người yêu tôi sống chung cùng với một người con trai khác hơn một năm trời, sau đó hai người chia tay.

Tôi không tin điều này, vì gần 2 năm yêu nhau, tôi cũng đã nhiều lần đòi hỏi, nhưng cô ấy đều tìm mọi cách từ chối, nên tôi nghĩ cô ấy không phải là người dễ dãi sống thử với đàn ông như vậy. Nhưng anh bạn tôi vẫn cương quyết khẳng định điều anh ta nói là sự thật. Tôi đã hỏi người yêu mình, thì lúc ấy cô ta mới chịu thừa nhận là hồi sinh viên có yêu một anh bạn học trường ĐH Bách Khoa và hai người đã sống thử với nhau hơn một năm trời, nhưng vì không hợp, lại bị gia đình phản đối nên hai người đã chia tay nhau, giờ không còn liên lạc với nhau nữa.

Tuy nhiên, người yêu tôi lại một mực giải thích rằng, họ chỉ sống chung với nhau một nhà chứ không có quan hệ tình dục, còn nếu như không tin thì khi cưới về cô ấy sẽ chứng minh cho tôi thấy rằng cô ấy vẫn còn trinh.

Hai người yêu nhau, sống chung với nhau trong vòng hơn một năm trời. Cùng ăn, cùng ngủ với nhau, vậy mà cô ấy vẫn giữ gìn được trinh tiết hay sao?. Tôi không tin điều đó là sự thật.

Nói thật là, tôi không phải là một người đàn ông cổ hủ và ích kỷ, tôi cũng không quá quan trọng trinh tiết của đàn bà và cũng không bao giờ nghĩ mình lấy được một người con gái còn trinh, vì thực tình tôi cũng đã “mất trinh” với một cô gái là mối tình đầu của mình. Có điều, giá như người yêu tôi chỉ đơn giản là yêu và quan hệ với người yêu một vài lần thì đã đành một nhẽ, đằng này cô ấy lại sống thử và ăn ngủ với anh ta như vợ chồng, như vậy thì không thể nào mà chấp nhận được.

Hơn nữa, cô ấy lại vẫn còn cố tình không biết điều, không nhận lỗi mà còn khẳng định là chỉ sống với người yêu mà chưa quan hệ tình dục, như vậy là dối gian, là thiếu trung thực. Và tôi không thể chấp nhận một người vợ hư hỏng, thiếu trung thực như thế.

Tôi đã quyết định nói lời chia tay, nhưng người yêu tôi thì một mực không chịu và xin van tôi hãy chấp nhận làm đám cưới với cô ấy, để cho bố mẹ cô ấy được mát mặt, rồi về ly hôn cô ấy cũng chấp nhận. Chứ bây giờ đăng ký kết hôn rồi, ngày cưới cũng gần đến rồi, giấy mời cũng đã được gửi đi rồi, nếu bây giờ tôi bỏ thì bố mẹ cô ấy sẽ không sống nổi vì xấu hổ, mang tiếng với họ hàng, làng xóm.

Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, vì nếu quyết định chia tay với cô ấy để giải thoát cho mình thì chắc bố mẹ cô ấy sẽ đau đớn lắm. Nhưng nếu tôi cố tình cưới về, thì chắc rằng tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.

Các bác nghĩ sao nhỉ?

 

Hải Đăng

New Member
Bài viết này nếu ko phải của bác thì dẫn link nguồn vào nhé bác.
Chuyện sống thử còn tùy vào thực tế, zin hay ko chỉ mỗi họ biết mà thôi.
Tình yêu còn rất nhiều thứ chứ ko chỉ là cái chuyện zin hay k, quan trọng nhất "niềm tin, sự vị tha và chân thật".
Nếu là nói thật thì ko sao, chứ mà dối trá để lấp liếm thì..gạch tên ngay, em là thế!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuongdoanvan

Well-Known Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

Bạn gái tôi sống chung với người yêu cũ trong vòng hơn một năm trời, cùng ăn, cùng ngủ với nhau, vậy mà cô ấy vẫn khẳng định là còn trinh tiết…

Nhưng nếu tôi cố tình cưới về, thì chắc rằng tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.

Các bác nghĩ sao nhỉ?


có lời khuyên rồi ấy , hỏi gì nửa
 

hdsontay

Member
Re: Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

Cô gái này chém gió vãi linh hồn! :-SS

Giờ lấy vợ mà còn đòi zin hay sao? Kiếm mấy cô bé 12 - 13 tuổi nhá! :))
Sinh viên năm 1 giờ thuê nhà, ngủ chung là chuyện thường rồi! :)
 
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

chỉ cần nghĩ tới vợ mình trước đây quần quại trên giường với người đàn ông khác hơn 1 năm trời thôi củng khó chấp chấp nhận đc.
 

chuot

New Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

Màng Trinh giờ rẻ lắm, muốn thay bao nhiêu cái cũng được
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

Bạn gái tôi sống chung với người yêu cũ trong vòng hơn một năm trời, cùng ăn, cùng ngủ với nhau, vậy mà cô ấy vẫn khẳng định là còn trinh tiết…
.............
Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa, vì nếu quyết định chia tay với cô ấy để giải thoát cho mình thì chắc bố mẹ cô ấy sẽ đau đớn lắm. Nhưng nếu tôi cố tình cưới về, thì chắc rằng tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Nếu lăn tăn thế này thì tốt nhất không nên lấy, vì khi có những suy nghĩ như thế này không bao giờ hạnh phúc được. Cuộc sống sau hôn nhân là cuộc sống của vc bạn chứ không phải của ai khác. Lấy chồng hay lấy vợ điều quan trọng nhất là phải có tình yêu thực sự và không quan tâm đến quá khứ của nhau thì mới mong hạnh phúc đúng nghĩa được.
 

mofgarden

Member
Nếu bác không quan trọng cái màng trinh mà hướng tới hạnh phúc với người yêu của bác thì nên đến với nhau mà đừng quan tâm đến vấn đề này làm gì. Chúc bác hạnh phúc.
 

tunghdag

Member
Chuyện ăn ở 1 năm rồi mà còn thề thốt còn trinh thì cô bé này quả là không thể tin được.Tin mình đi,sau này đã là vợ chồng,cô ấy sẽ đưa bạn vào nhiều chuyện còn quái quỷ hơn nhiều đấy.
 

tuanhung1433

Active Member
Nếu bác không quan trọng cái màng trinh mà hướng tới hạnh phúc với người yêu của bác thì nên đến với nhau mà đừng quan tâm đến vấn đề này làm gì. Chúc bác hạnh phúc.

Không bàn tới chuyện trinh tiết, mà sự thành thực của cô ấy mới là quan trọng. Sống chung 1 năm ở cái tuổi hừng hực sức sống, khát khao khám phá mà cô ấy nói chưa hề QHTD các bác có tin nổi hay không. Chuyện này có hai mặt của nó, mà mặt nào cũng từ chết tới ngắc ngoải. Khai sớm thì chắc chắn chia tay, không khai mà phát hiện hoặc khai muộn thì cũng dằn vặt, khổ đau. Nếu bác chủ thớt không nề hà chuyện trinh tiết thì bác coi tình yêu cả hai dành cho nhau thế nào. Nồng nàn, sâu đậm chả cần phải bàn thêm làm gì. Chiến thôi. :)
 

vdchd

New Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

đã đăng ký rổi thì cưới đi còn khuyên bảo gì nữa. ông định chạy làng ah?
 

xiong94

New Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

phải chấp nhận muốn còn trinh lấy e cấp 2 :))
 

meomatto

Active Member
Còn trinh là chuyện thường, nếu cô gái "rắn" thì chả có gì là vô lý cả, thiếu gì cách quan hệ mà ko mất "choang" hehe
Thằng này vì như thế mà không dám lấy vợ như cô ta thì nghĩ kĩ cũng thấy Hèn và Tầm thường thôi.
Tầm này thì phải nghĩ tiến bộ lên mới được.
 

Maggie1

New Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

các bác đang kể truyện cổ tich đấy àh :))
 

hoaqn

Active Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

Hết hồn :D, tưởng bạn gái của bác VThanhgtvt =)) =))

Giấy đăng ký kết hôn đã ký rồi thì còn ngại ngùng gì mà không "kiểm tra thực tế hiện trường" để biết đơn vị bạn đã thi công "đóng cọc" hay chưa :D, bác chủ làm ngành gtvt thì liếc liếc là biết cọc có chất lượng không liền :p

Khi biết kết quả rồi thì quyết định tiếp, còn việc tổ chức đám cưới vì đã gửi thiệp mời họ hàng, bà con, bạn bè ... thì xét cho cùng cũng chỉ là thủ tục thôi, quan trọng là hai đối tác ký hợp đồng rồi làm ăn với nhau có thật lòng không :p, có thật lòng thì nó mới bền.
 

alo3839

New Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

bạn yêu cô ta bây giờ đến tương lai
hay bạn yêu cô ta tại thời điểm này trở về qua khứ
quá khứ là kỷ niệm buồn chúng ta nên khép lại tiến đến tương lai và sống cho hiên tại
 

siusiuenen

New Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

năm nay 30t còn kén cá chọn canh gì nữa bố ! Mười năm sau kiếm được đứa chưa có con cũng là khó huống hồ ..zin . Kiếm được người hợp ý mình , hợp ý gia đình lại thương mình nữa thì khó lắm đấy bạn ! Quá khứ ai mà chẳng có ! Hãy sống cho hiện tại và tương lai !
 

KelvinTruong

New Member
Ðề: Sống thử hơn một năm, liệu có còn 'zin'?

Zin hay không nếu không quan trọng thì còn đang suy nghĩ về cái gì. Cả một thời gian dài quen người ta mà không hiểu được người ta thì đó lỗi của bản thân bạn. Hãy đứng ở cương vị của một người phụ nữ khi mọi chuyện đã xong hết rồi lại bị từ chối thì sau này họ sẽ sống ra sao, Cái quan trọng là sau hôn nhân chứ không phải cái quá khứ nên mình khuyên bạn là đừng nên nghĩ nhiều về nó mà hãy xem thực tại và tương lai hai người có thể vui vẻ với nhau hay không mà quyết định.

Ngạn ngữ có câu "Mỗi người phụ nữ đều có những bí mật của riêng mình" nên đôi khi hạnh phúc chỉ đến với những người đàn ông biết khéo léo trong việc cái gì nên biết và không cần thiết phải biết.
 

Hoàng_Lê

New Member
không có thằng đàn ông nào post bài này lên mạng đâu,đây là sản phẩm tưởng tượng của mấy tên nhà báo mạng rãnh rỗi bịa ra để câu view đó mà,nhãm vkl
 
Bên trên