Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

leesang

Well-Known Member
Vào 1 buổi trưa chủ nhật. Rãnh rỗi kg biết làm gì. Móc con dế ra Alo cho em gái rủ đi uống cafe chơi. Em này lâu rồi kg gặp.

- Em: Alo em đang làm gì đó? rãnh ra cafe chơi.
- Bạn em: Anh đang ở đâu?
- Em: Ở nhà.
- Bạn em: Vậy giờ ra đâu?
- Em: em ra quán cũ trước chờ anh tí xíu anh chạy đi mua ít đồ ăn chơi đỡ buồn.
- Bạn em: ok. em ra đây. nhanh nhe
- Em: ok em

Nói là mua đồ ăn cho đỡ quê. Chứ hết tiền trong túi kg lẽ nói hết tiền rồi đi rút tiền. Nó kg biết gì nên cũng tin em vì nào giờ em ít khi túng hụt. Mà thật ra thì em cũng kg túng hụt chỉ là hết tiền túi nhưng còn thẻ ATM. Chuyện bắt đầu từ đây.

Hớn hở xách xe đi ra chỗ ATM Đông á gần nhất móc thẻ ra bước vô thì thấy ngay dòng chữ to đùng Máy đang bảo trì. Chạy cả cây số tới cây Đông á kế tiếp nhìn vào thấy có người đang rút tiền mừng quá quẹo vô. Mới vừa ngừng xe thì thấy người đàn ông bước ra. Vừa bước vừa uống thuốc lắc nói: Chán thật tôi đến 3 trạm rồi. Tự nhiên em thấy làm mệt kg biết lấy bánh trái đâu ra cho em gái ăn. Thôi chịu khó chạy thêm 2km nữa đến chi nhánh Ngân hàng Đông á chắc là có tiền. Ở đây có 2 cây ATM chắc là có tiền. Bước vô thì thây có người bước ra em cũng hỏi: có tiền kg vậy? thấy ng này cũng uống thuốc lắc. Chưa rút đc tiền mà đt em reo lên. Giọng con gái bên kia:
- Anh ơi sao lâu quá vậy. em ngồi đây 1 mình kỳ quá à
- Đc rồi anh tới liền
- Nhanh nhe anh.
- ok em

Ráng đến thêm 1 cái nữa. nhưng cuối cùng cũng thất vọng. Bước ra ngữa mặt lên trời la to. trời ơi cái ATM đông á giết chết em rồi. Cuối cùng đành thú nhận với em nó là anh kg thể nào rút tiền đc em trả tiền nước cho anh luôn nhe. Nói xong câu này người tôi nóng rang cứ y như mới vừa bước trong làng nướng Bình hưng hòa ra vậy. Thật là muốn độn thổ luôn^:)

Không biết có ai xài ATM Đông á không. Cảm giác kiếm chỗ rút tiền của nó thế nào cho ý kiến lên đây đi. Chứ mình trốn thằng ĐA này luôn rồi. 10 lần rút tiền may mắn đc 3 lần. Ngày lễ và t7 chủ nhật xem như đuối.~X(^:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

em cũng bị đấy bác. Mấy cái ATM ĐA bị tháo hết rồi. Chắc sắp phá sản quá
 
Thẻ của bác là thẻ gì.
Giờ các ngân hàng đều liên kết nhau mà.
Bác kiếm vô con vietinbank hoặc bidv mà rút, tuy phí cao nhưng xài tạm trong tình trạng cấp bách cũng đỡ.
(Em rút ở bidv nó thu 10% phí vcl)
 

tusontay

Huyền Thoại
Em bị một lần như thế này: Sáng thứ 6 đang cần tiền đi Hà Nội. Đi qua chỗ rút tiền Agribank thì máy bảo trì, đi thêm 2 máy nữa, đều bảo trì.
E quay trở lại quầy giao dịch đưa CMT để rút tiền, nhưng CMT xấu quá, ko nhận ra người ---> ko rút được.
Bực quá, ko lẽ lại chạy đến cây ngân hàng khác cũng mất ~3km.
Thế là E lên phòng Phó Giám Đốc E vứt cái thẻ rút tiền ở đó & đọc mã số PIN. Thêm màn trình bày: "abc...xyz...".
Tay Phó Giám Đốc rút tiền đưa E 1 triệu đi Hà Nội. :))
Nó là bạn E, bị E chửi nên phải chịu!
 

Miu_HDNinhBinh

Active Member
............
Nói là mua đồ ăn cho đỡ quê. Chứ hết tiền trong túi kg lẽ nói hết tiền rồi đi rút tiền. Nó kg biết gì nên cũng tin em vì nào giờ em ít khi túng hụt. Mà thật ra thì em cũng kg túng hụt chỉ là hết tiền túi nhưng còn thẻ ATM. Chuyện bắt đầu từ đây.

Hớn hở xách xe đi ra chỗ ATM Đông á gần nhất móc thẻ ra bước vô thì thấy ngay dòng chữ to đùng Máy đang bảo trì. Chạy cả cây số tới cây Đông á kế tiếp nhìn vào thấy có người đang rút tiền mừng quá quẹo vô. Mới vừa ngừng xe thì thấy người đàn ông bước ra. Vừa bước vừa uống thuốc lắc nói: Chán thật tôi đến 3 trạm rồi. Tự nhiên em thấy làm mệt kg biết lấy bánh trái đâu ra cho em gái ăn. Thôi chịu khó chạy thêm 2km nữa đến chi nhánh Ngân hàng Đông á chắc là có tiền. Ở đây có 2 cây ATM chắc là có tiền. Bước vô thì thây có người bước ra em cũng hỏi: có tiền kg vậy? thấy ng này cũng uống thuốc lắc. Chưa rút đc tiền mà đt em reo lên. Giọng con gái bên kia:
- Anh ơi sao lâu quá vậy. em ngồi đây 1 mình kỳ quá à
- Đc rồi anh tới liền
- Nhanh nhe anh.
- ok em

Ráng đến thêm 1 cái nữa. nhưng cuối cùng cũng thất vọng. Bước ra ngữa mặt lên trời la to. trời ơi cái ATM đông á giết chết em rồi. Cuối cùng đành thú nhận với em nó là anh kg thể nào rút tiền đc em trả tiền nước cho anh muôn nhe. Nói xong câu này người tôi nóng rang cứ y như mới vừa bước trong làng nướng Bình hưng hòa ra vậy. Thật là muốn độn thổ luôn^:)

...........

TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN @ Đi chơi với bạn gái mà không sờ trong boss xem có đạn không nữa. Bó tay với bác luôn !
 

cuongdoanvan

Well-Known Member
Ðề: Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

nhớ chuẩn bị p.án 2 nhé bạn , cầm tạm giấy tờ . đồng hồ hoặc lục danh bạ dt alo mượn ít xài tạm
 

mofgarden

Member
Hic, hình như bảo hiểm thất nghiệp có liên kết với ngân hàng này. Thằng bạn em bảo ngân hàng này ok lắm mà. Nghe chuyện của bác làm em giật mình.
 

ngocthanh8106

New Member
cầm thẻ Ngân Hàng Đông Á, đưa vào bất kể thùng ATM ngân hàng nào cũng dc, rút ra thôi, mất phí 3.300vnd cho 2trieu
 

ntphan

New Member
Ðề: Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

Mình đang xài Đông Á, cũng cực kỳ thất vọng với ATM của ngân hàng này.

Đó là chưa nói rút từ ngân hàng có liên kết với DongA: nếu bạn lỡ rút không ra vì lỗi kết nối hay sao đó mà vẫn bị trừ tiền, có khi vài ba tuần sau DongA mới liên hệ để hoàn tiền lại cho bạn.

Cực nản. Giờ mình lãnh lương xong, rút hết, quăng qua ACB. Khỏe re:)
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

Kể các bác nghe chơi cho vui chứ thật ra là mình cũng biết cách rút tiền của ngân hàng khác. nhưng vì người bạn đó rất thân nên cũng kg có gì. Mình có 1 cái thông báo cho anh em như vầy. Trước đây mình dùng Đông á rút ở viettin nhưng kg hiểu lý do gì mà giờ viettin kg còn bắt tay với ĐA có lẽ ĐA có vấn đề. Gần đây anh em để ý thì thấy ATM của ĐA gỡ bỏ nhiều lắm. Mà lúc xảy ra câu chuyện này đã lâu rồi thì mình hầu như cũng rất khó khăn mới rút tiền đc ở ATM ĐA. có lẽ em này sắp chết rồi nên anh em cẩn thận lỡ tuyên bố phá sản thì tiền của anh em mình xong luôn
 

JupR74

Active Member
Ðề: Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

Kể các bác nghe chơi cho vui chứ thật ra là mình cũng biết cách rút tiền của ngân hàng khác. nhưng vì người bạn đó rất thân nên cũng kg có gì. Mình có 1 cái thông báo cho anh em như vầy. Trước đây mình dùng Đông á rút ở viettin nhưng kg hiểu lý do gì mà giờ viettin kg còn bắt tay với ĐA có lẽ ĐA có vấn đề. Gần đây anh em để ý thì thấy ATM của ĐA gỡ bỏ nhiều lắm. Mà lúc xảy ra câu chuyện này đã lâu rồi thì mình hầu như cũng rất khó khăn mới rút tiền đc ở ATM ĐA. có lẽ em này sắp chết rồi nên anh em cẩn thận lỡ tuyên bố phá sản thì tiền của anh em mình xong luôn
Cái phần in đậm là hoàn toàn chính xác mấy bác ah ! em cũng thấy như vậy !
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

Thấy giang hồ đồn, có 1 vài ngân hàng nhỏ, ko trụ được. Sắp tới...
 

minhtuantkh

New Member
Re: Ðề: Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

cầm thẻ Ngân Hàng Đông Á, đưa vào bất kể thùng ATM ngân hàng nào cũng dc, rút ra thôi, mất phí 3.300vnd cho 2trieu
Mới ngày hôm kia ( 21/3) có việc ở Thái Bình, chạy vòng vòng không gặp cái ATM của DAB nào thấy cái cột của Viettin Bank liền xông vào thì bị từ chối đẩy thẻ DAB. Đi tiếp mới nhớ còn cái thẻ ACB liền ghé tiếp cột BIDV rút ra 3 triệu OK nhưng hôm qua thấy báo tài khoản trừ phí 90.000 đ. Choáng! Không còn gì để "phất bửu lữa".
 

salenguyenduong

New Member
Vào 1 buổi trưa chủ nhật. Rãnh rỗi kg biết làm gì. Móc con dế ra Alo cho em gái rủ đi uống cafe chơi. Em này lâu rồi kg gặp.

- Em: Alo em đang làm gì đó? rãnh ra cafe chơi.
- Bạn em: Anh đang ở đâu?
- Em: Ở nhà.
- Bạn em: Vậy giờ ra đâu?
- Em: em ra quán cũ trước chờ anh tí xíu anh chạy đi mua ít đồ ăn chơi đỡ buồn.
- Bạn em: ok. em ra đây. nhanh nhe
- Em: ok em

Nói là mua đồ ăn cho đỡ quê. Chứ hết tiền trong túi kg lẽ nói hết tiền rồi đi rút tiền. Nó kg biết gì nên cũng tin em vì nào giờ em ít khi túng hụt. Mà thật ra thì em cũng kg túng hụt chỉ là hết tiền túi nhưng còn thẻ ATM. Chuyện bắt đầu từ đây.

Hớn hở xách xe đi ra chỗ ATM Đông á gần nhất móc thẻ ra bước vô thì thấy ngay dòng chữ to đùng Máy đang bảo trì. Chạy cả cây số tới cây Đông á kế tiếp nhìn vào thấy có người đang rút tiền mừng quá quẹo vô. Mới vừa ngừng xe thì thấy người đàn ông bước ra. Vừa bước vừa uống thuốc lắc nói: Chán thật tôi đến 3 trạm rồi. Tự nhiên em thấy làm mệt kg biết lấy bánh trái đâu ra cho em gái ăn. Thôi chịu khó chạy thêm 2km nữa đến chi nhánh Ngân hàng Đông á chắc là có tiền. Ở đây có 2 cây ATM chắc là có tiền. Bước vô thì thây có người bước ra em cũng hỏi: có tiền kg vậy? thấy ng này cũng uống thuốc lắc. Chưa rút đc tiền mà đt em reo lên. Giọng con gái bên kia:
- Anh ơi sao lâu quá vậy. em ngồi đây 1 mình kỳ quá à
- Đc rồi anh tới liền
- Nhanh nhe anh.
- ok em

Ráng đến thêm 1 cái nữa. nhưng cuối cùng cũng thất vọng. Bước ra ngữa mặt lên trời la to. trời ơi cái ATM đông á giết chết em rồi. Cuối cùng đành thú nhận với em nó là anh kg thể nào rút tiền đc em trả tiền nước cho anh luôn nhe. Nói xong câu này người tôi nóng rang cứ y như mới vừa bước trong làng nướng Bình hưng hòa ra vậy. Thật là muốn độn thổ luôn^:)

Không biết có ai xài ATM Đông á không. Cảm giác kiếm chỗ rút tiền của nó thế nào cho ý kiến lên đây đi. Chứ mình trốn thằng ĐA này luôn rồi. 10 lần rút tiền may mắn đc 3 lần. Ngày lễ và t7 chủ nhật xem như đuối.~X(^:((
Ôi trời, người còn có lúc này lúc kia huống chi hệ thống máy móc.
Sao ko bứoc vô đại cái VCB, ACB.... mà rút nhỉ, phí mất dưới 10k chứ bao nhiêu mà phải xách xe chạy vòng vòng cho khổ hả trời.
 

loiruot

Well-Known Member
Re: Ðề: Xấu mặt vì ATM ngân hàng Đông Á

Mới ngày hôm kia ( 21/3) có việc ở Thái Bình, chạy vòng vòng không gặp cái ATM của DAB nào thấy cái cột của Viettin Bank liền xông vào thì bị từ chối đẩy thẻ DAB. Đi tiếp mới nhớ còn cái thẻ ACB liền ghé tiếp cột BIDV rút ra 3 triệu OK nhưng hôm qua thấy báo tài khoản trừ phí 90.000 đ. Choáng! Không còn gì để "phất bửu lữa".

Bác rút bằng thẻ gì, nếu là thẻ Visa, Amex, Master...(thẻ tín dụng) thì nó trừ như thế đấy bác ah vì bản chất những loại thẻ đó là hạn chế dùng tiền mặt để tiêu còn thẻ ATM (thẻ ghi nợ) thì chỉ có 3.300vnd/1 giao dịch cho máy khác hệ thống thôi!!!
 

manhthang

Huyền Thoại
Hà cớ gì phải nhất định rút tại cây Đông Á? Như các bác bên trên đã nói, rút tại cây của ngân hàng khác trong cùng liên minh như Saigonbank, MH Bank, Habubank, GP Bank.
Lần sau nên dùng ATM của các ngân hàng có hệ thống ATM dày đặc hoặc nằm trong liên minh thẻ nhiều thành viên.
Ví dụ như em dùng thẻ Techcombank và Vietcombank nằm trong liên minh thẻ Vietcombank:
1. Ngân hàng tmcp Quân đội ( MB )
2. TMCP Phương Nam *
3.TMCP Sài Gòn (SCB bank)*
4.TMCP Hàng Hải*
5.TMCP Bắc Á*
6.Việt Á*
7.Techcombank
8.VIBbank
9.Ngân hàng liên doanh Shinhan Vinna(của Hàn Quốc)
10.Eximbank
11.SEA bank
12.SHBbank(TMCP Sài Gòn Hà Nội)*
13.ABbank(An Bình)*
14.VPbank
15.Navibank(TMCP Nam Việt)
16.VID Public
17.TMCP Đại Dương (Oceanbank)*
18.Pacific Bank(TMCP Thái bình Dương)
19.Ngân Hàng Ngoại thưong Lào
20.TMCP Phương Đông*
21.Indovina bank

Và ATM của ngân hàng ACB trong liên minh hẻ BankNet do Agribank cầm đầu:
1. Agribank (NH NN&PTNT)
2. Incombank ICB (NHCT)
3. BIDV (NH ĐT&PT)
4. Ngân hàng TMCP Á châu
5. Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB)
6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
7. Ngân hàng Sài Gòn Công thương
 

manhthang

Huyền Thoại
Ôi trời, người còn có lúc này lúc kia huống chi hệ thống máy móc.
Sao ko bứoc vô đại cái VCB, ACB.... mà rút nhỉ, phí mất dưới 10k chứ bao nhiêu mà phải xách xe chạy vòng vòng cho khổ hả trời.

Chỉ rút được tại các cây cùng trong liên minh nhé. Đông Á chỉ liên minh với 3 ngân hàng khác (cũng thuộc loại quý hiếm) nên không rút được ở VCB hay ACB đâu.
 
Bên trên