HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

nhoctnvn

Member
Ðề: Re: HD Thái Nguyên - Nơi chém gió

Tự dựng lại nhớ đến có lần chú Bắc hỏi xin bài Karaoke Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh), sau 1 hồi lần mò tìm được 1 bài video có 4 đường tiếng tuy nhiên hình khá xấu và 1 bài chỉ có nhạc beat.
Nếu Bắc chưa có thì vào đây tải về nhé:

Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/66545f505e535151/Mua xuan dau tien - Nhu quynh - The son.wav"]4Share.vn - Tốt nhất, Nhanh nhất - The Best FileHosting Service[/URL]
[URL="http://up.4share.vn/f/22101b141a17151b/MùaXuânĐầuTiên-ThếSơn-NhưQuỳnh(4Audio).avi"]4Share.vn - Tốt nhất, Nhanh nhất - The Best FileHosting Service[/URL]

PS: đây là bài do Như Quỳnh và Thế Sơn hát
Em cảm ơn bác nhưng em cần tìm bài này của Tường Khuê cơ :D. nếu thấy có nguồn nào bác share cho em nha :>
 

buithaihai

Active Member
Ðề: Re: HD Thái Nguyên - Nơi chém gió

Chúc mừng bác nhé. Lên Lạng Sơn thì sướng rùi...
Đi làm thi bác ạ, chẳng có thời gian đi chơi đâu. Nghỉ trong phòng khách của Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 Lạng Sơn, phòng đầu hồi, trời thì nóng, điều hoà thì hỏng. Hix

Có phải anh Hải hay ăn sáng ở cái quán đầu ngõ vào Sở giáo dục Thái Nguyên không, hay là em nhìn nhầm nhỉ :)
Ừ, chú hay nhìn thấy anh à?

Thầy giáo đọc mà ko thấy trả lời là sao

Chắc là đang bị giam lỏng ở trên Lạng Sơn rồi. :-j

---------- Post added 25-05-2013 at 09:00:10 PM ----------



Chắc là đang bị giam lỏng ở trên Lạng Sơn rồi. :-j

2 bài trả lời ở trên post ngay lúc bác VThanhgtvt và invisible9x post lên, nhưng không tài nào được, mặc dù post đi post lại 2, 3 lần liền. Thậm chí Thanks còn không lưu được. Không biết do server hay do 3G nữa, vì facebook lúc đó vẫn vào bình thường. Sáng nay đi làm phải vào trả lời ngay.
 

buithaihai

Active Member
Ðề: Re: HD Thái Nguyên - Nơi chém gió

Đầu tuần, nắng rực rỡ quá các bác ah!

Em còn rực rỡ hơn, vì sáng sớm đã phải làm lính cứu hoả bất đắc dĩ:

5h30' sáng dậy tập thể dục đã thấy cột khói đen kịt bốc lên ở nhà đối diện. Vội lao sang phá cửa cùng hàng xóm. Cửa phá được mà không thể vào vì quá khói và nóng, mất gần 5 phút mới dám vào dập lửa. Khống chế cơ bản được ngọn lửa thì cứu hoả đến xử lý nốt. Sau gần 1 tiếng ngọn lửa đã hoàn toàn dập tắt. Về đến nhà soi gương nhìn mình như anh thợ mỏ.

IMAG1863_zps23d9c72c.jpg


IMAG1865_zpsbcba0da6.jpg
 

binhhc

Moderator
Thảo nào lúc 7h đi làm qua đấy thấy đường đông đông nhưng chả nhìn ngó 2 bên nên không rõ có chuyện gì?
lúc đi đến đến ngã 3 Mỏ bạch thì thấy có xe cứu hỏa đi về.
 

binhhc

Moderator
Re: Ðề: Re: HD Thái Nguyên - Nơi chém gió

Em còn rực rỡ hơn, vì sáng sớm đã phải làm lính cứu hoả bất đắc dĩ:

5h30' sáng dậy tập thể dục đã thấy cột khói đen kịt bốc lên ở nhà đối diện. Vội lao sang phá cửa cùng hàng xóm. Cửa phá được mà không thể vào vì quá khói và nóng, mất gần 5 phút mới dám vào dập lửa. Khống chế cơ bản được ngọn lửa thì cứu hoả đến xử lý nốt. Sau gần 1 tiếng ngọn lửa đã hoàn toàn dập tắt. Về đến nhà soi gương nhìn mình như anh thợ mỏ.
Tóm lại là sao lại cháy trên tầng cao đó vậy, lửa còn nhỏ nhỏ hay sao mà mọi người dập được, dập bằng gì vậy? nhiều khói vậy cơ mà.
 
Bên trên