Chương Trình "Chào Ngày Mới" Của HD Sài Gòn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

dangtu

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Nhận ra ai hông anh em?
tieu-pham-bang-bang-sexy-bong-mat-81372f.jpg

không , à mà có.. con gái phải kg hihihihihihihihih
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Nhìn ko ra là tối nay ngủ dưới đất hén .. \:D/
0nel.jpg
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chú uống nước mía ngó chừng coi có 1 tay ở Q9 lang thang gần đó a lị kêu dzìa nhà dùm nhá. :))=))

---------- Post added 01-08-2013 at 19:18 ----------



Thanks a lị nhé! \m/

Ờ, cũng thank cái luôn :))
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

2 a lị này chém bà cố luôn hén. \m/
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Hàng nghìn xe kẹt cứng ngày đầu thu phí cầu Bình Triệu 1.

Sáng 1/8, dòng xe kẹt cứng kéo dài hơn 2 km từ ngã tư Kha Van Cân đến tận cổng sau bến xe Miền Đông trong ngày đầu tiên triển khai thu phí ôtô qua cầu Bình Triệu 1. Công ty CII đã phải xả trạm nhưng cảnh ùn tắc vẫn kéo dài.

ket-xe-14-1375328846_500x0.jpg

Từ 6h30, dòng ôtô trên cầu Bình Triệu 1 (hướng từ TP HCM đi Bình Dương) bắt đầu nối đuôi nhau qua trạm thu phí. Trong khi ở hướng ngược lại xe cộ rất thông thoáng.

ket-xe1-1375328846_500x0.jpg

Tại khu vực trạm thu phí, 4 hàng xe ôtô nằm yên tại trạm không thể nhúc nhích.

ket-xe2-1375329452_500x0.jpg

Nguyên nhân là do đơn vị thi công (thuộc dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài) đang xây dựng nút giao Bình Triệu ngay khu vực ngã tư Bình Triệu khiến làn đường bị thu hẹp, cùng với việc thu phí làm cho tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn.

ket-xe6-1375329453_500x0.jpg

Lúc 6h sáng, khi đường còn thông thoáng trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 vẫn hoạt động bình thường, nhưng ngay sau đó tình trạng ùn tắc kéo dài, bảng thông báo hiển thị dòng chữ "đoàn xe cưỡng bức" khiến nhân viên thu phí buộc phải xả trạm, không thu phí.

Nhân viên ra khỏi buồng thu phí, bất lực đứng nhìn dòng xe "chết cứng" tại cổng trạm.

ket-xe3-1375329715_500x0.jpg

Nhiều người đánh liều chạy ngang qua công trường dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đang thi công để tìm cách thoát cảnh kẹt xe.

ket-xe12-1375330198_500x0.jpg

Do ảnh hưởng của công trình đang thi công cùng việc triển khai thu phí khiến khu vực ngã tư Kha Van Cân - quốc lộ 13 sáng nay rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Dù lực lượng CSGT đã có mặt rất đông để điều tiết nhưng đến hơn 8h tình trạng kẹt xe vẫn kéo dài.

ket-xe9-1375330667_500x0.jpg

Hàng nghìn xe máy cùng ôtô chôn chân tại khu vực ngã tư Bình Triệu hướng vào TP HCM.

ket-xe13-1375330546_500x0.jpg

Những gương mặt mệt mỏi vì phải chịu cảnh kẹt xe hàng giờ vào đầu ngày.​

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP HCM khóa VIII vào giữa tháng 7, HĐND TP đã chấp nhận tờ trình của UBND TP về việc cho phép Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) tổ chức thu phí ôtô qua cầu Bình Triệu 1 để hoàn vốn cho dự án BOT cầu đường Bình Triệu.

Trước đó, trong vòng 45 ngày UBND TP đã yêu cầu CII tiến hành thu phí thử nghiệm và đơn vị thu phí đã khẳng định sẽ không xảy ra kẹt tại khu vực này khi tiến hành thu phí chính thức. "Không cần đợi UBND TP yêu cầu, nếu xảy ra kẹt xe chúng tôi sẽ tháo bỏ và xây dựng trạm khác ngay", ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII đã từng khẳng định như vậy khi có ý kiến việc thu phí cầu Bình Triệu 1 sẽ gây kẹt xe.

Hữu Công
 

maison67

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào cả nhà buổi tối khuya! Hôm qua nhậu về sỉn quá hỏng biết làm sao về và đi đường nào về nữa (có 3 đường tới BH lận)? Vừa dậy, sạc điện thoại lên điện, gặp bác Vinh điện thoại hỏi thăm, xong lo việc gia đình kg vào nhà canh quán. tranh thủ vào đọc bài + bấm thank's tới đây luôn!:D
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào cả nhà buổi tối khuya! Hôm qua nhậu về sỉn quá hỏng biết làm sao về và đi đường nào về nữa (có 3 đường tới BH lận)? Vừa dậy, sạc điện thoại lên điện, gặp bác Vinh điện thoại hỏi thăm, xong lo việc gia đình kg vào nhà canh quán. tranh thủ vào đọc bài + bấm thank's tới đây luôn!:D
#:-S#:-S#:-S#:-S#:-S#:-S#:-S^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Vàng và USD cùng giảm giá mạnh. .

Sáng nay, giá mua vàng hạ mạnh xuống dưới 38 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các ngân hàng vẫn tiếp tục hạ giá USD rất mạnh.

Giá vàng trong nước sáng nay đi xuống, trong đó các "nhà vàng" điều chỉnh mạnh tay ở chiều mua vào hơn là bán ra. Lúc 9h30, tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC của tập đoàn DOJI niêm yết tại 37,9-38,28 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mua vào và 120 nghìn đồng bán ra so với cuối ngày hôm qua. Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu mua vàng SJC tại 37,93 triệu đồng/lượng trong khi bán ra ở mức 38,3 triệu đồng.
Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, giá vàng SJC của công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 37,9-38,3 triệu đồng/lượng, giảm 220 nghìn đồng mua vào và 120 nghìn đồng bán ra so với cuối ngày hôm qua.

20130726160926-vangmieng-277.jpg

Các ngân hàng kinh doanh vàng cũng đồng loạt đưa giá mua vào về dưới 38 triệu đồng/lượng, ngoại trừ ACB mua ở mức 38 triệu đồng, và bán ra từ 38,25-38,35 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đêm qua biến động trái chiều giữa thị trường kỳ hạn và giao ngay vì nhà đầu tư thận trọng trước thềm phiên họp của Fed. Chốt 29/7, giá vàng giao ngay mất 8,7 USD còn 1.325,1 USD/ounce và vàng kỳ hạn tăng 0,6% lên 1.329,6 USD/ounce.

Sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng vẫn khá lình xình, giao dịch quanh 1.327 USD/ounce. Quy đổi, vàng thế giới hiện tương đương 34 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 4,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, tỷ giá giao dịch USD của các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh khá mạnh. Giá USD của Vietcombank ở mức 21.140-21.210 mua vào và bán ra. Giảm mạnh 35 đồng so với mức 21.190 - 21.245 đồng/USD của sáng hôm qua.
Thực tế, từ chiều qua, các ngân hàng giảm giá USD từ 10-30 đồng so với đầu giờ sáng. USD ngoài thị trường tự do trong khi đó về thấp nhất kể từ ngày 1/7.

Sau khi duy trì khá ổn định trong buổi sáng, giá USD ngân hàng giữa buổi chiều nay 29/7 bất ngờ sụt giảm mạnh.
Cụ thể ngân hàng Vietcombank đưa giá mua USD xuống 21.170 đồng, thấp hơn 20 đồng so với buổi sáng và thấp hơn 30 đồng so với cuối tuần trước. Giá USD bán ra cũng được điều chỉnh giảm 10 đồng xuống còn 21.230 đồng. Eximbank điều chỉnh giảm giá mua 20 đồng và giá bán 16 đồng, xuống còn 21.160-21.230 đồng. Giá USD tại BIDV hiện tại còn 21.175-21.246 đồng.

Giá USD hôm nay cũng giảm mạnh, mức giảm 30 đồng so với cuối tuần trước. Giá mua tại các điểm giao dịch ngoại tệ được phép hiện phổ biến là 21.410 đồng và bán ra ở 21.430 đồng. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 1/7.

PV
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào cả nhà buổi tối khuya! Hôm qua nhậu về sỉn quá hỏng biết làm sao về và đi đường nào về nữa (có 3 đường tới BH lận)? Vừa dậy, sạc điện thoại lên điện, gặp bác Vinh điện thoại hỏi thăm, xong lo việc gia đình kg vào nhà canh quán. tranh thủ vào đọc bài + bấm thank's tới đây luôn!:D

A lị lo cho gia đình hay gia đình lo cho a lị. :-w

Bà mịa nhà xa uống cho dzữ vào, mai mốt ai dám tiếp a lị nữa. \m/

Phải chừa đường dzìa chớ. ^:)^
 

maison67

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

#:-S#:-S#:-S#:-S#:-S#:-S#:-S^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Hihihi! Tối hôm qua mỗi tay chơi 6 ly đen - vàng (tổng cộng 3 lít), kg biết đường về mà vẫn lết tới nhà rồi chết luôn. Sáng dậy, cứu cái điện thoại cho lên điện rồi có vài cái hình!
Đen, mới nhập cuộc:





Đến vàng:












---------- Post added 01-08-2013 at 21:14 ----------

Và tiếp!
Có chút bưởi non:





Và ăn cái này xong rồi... hết biết!

 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

nhìn cảnh kẹt xe mà.. thấy nghộp thở nhỉ..
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Có chút bưởi non:



Không hề run tay .. :))
PS : Tính chụp cái bảng tên.. ai dè.. chụp trúng............................ cái.............................................sợi dây chuyền... :D :))

Bưởi của em mới nhú.. Em xin mời anh "....."............. :)) =)) =)) =))
 

wimax

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chuyện ly kỳ về những đứa trẻ bị người chết đầu thai xôn xao dư luận

Trong những ngày đi sưu tầm tài liệu thực hiện loạt bài này, PV đã chứng kiến nhiều trường hợp được cho là hiện thân của…người đã chết. Những trường hợp “đầu thai” mà chúng tôi đã gặp này phần nhiều vẫn “nhớ như in”…kiếp trước của mình. Đây thực sự là điều khiến không chỉ chúng tôi mà cả nhiều nhà khoa học đau đầu bời chưa thể đưa ra lời lý giải phù hợp.

Đứa bé 5 tuổi tìm thấy tờ tiền mình cất giấu ở…nhà hàng xóm

Ở bản Cọi, ngoài trường hợp “đầu thai” gây xôn xao dư luận của Nguyễn Phú Quyết Tiến thì trước đây, câu chuyện “tái sinh” của em Bùi Thị Hồng Thắm (SN 1991) cũng khiến dư luận bàng hoàng. Thắm, đương nhiên là con gái, thế nhưng lại cứ khăng khăng nhận mình là con trai bởi cô gái này cho rằng, “kiếp trước”, cô là con trai của một gia đình cùng xóm.

Cũng giống như những trường hợp “đầu thai” khác, gia đình Thắm chỉ phát hiện chuyện khó tin này khi Thắm vừa tròn 3 tuồi, bi bô tập nói. Hôm đó là ngày hội làng. Đang chơi đùa với lũ trẻ trong sân nhà kho, bỗng dưng Thắm chỉ vào một người vừa đi ngang qua trước mặt và bảo: “Mẹ cháu kia kìa!”. Khi đó, bởi là người quen nên bà nội Thắm nhận ra ngay người mà cháu mình chỉ. Người đó là bà Nguyễn Thị Nghe ở đầu bản Cọi. Nghĩ cháu mới ba tuổi có thể nhận nhầm nên bà nội Thắm cũng chẳng nhớ chuyện đó làm gì. Thế nhưng, ngay tối hôm đó, đang ở nhà mình mà Thắm lại nằng nặc đòi được…về nhà. Chị Bùi Thị Toàn (mẹ Thắm) nghĩ trẻ con chưa hình dung được đâu là nhà nên cố diễn giải, cô bé vẫn không chịu. Chị bế con sang nhà bà nội kế bên nhưng Thắm vẫn lắc đầu quầy quậy. Bực tức nên chị Toàn đã lớn tiếng mắng con. Sợ mẹ nên cô bé không dám đòi nữa.

dau_thai.jpg


Ảnh minh họa

Lên 5 tuổi, một lần chị Toàn đèo con gái đi chơi nhà một người bạn trên huyện. Lúc về đến đầu xóm, Thắm lại chỉ tay vào nhà bà Nghe và bảo với mẹ đó là…nhà của mình. Chiều con, chị dừng lại và ngay tức khắc cô bé nhảy xuống chạy ào vào nhà. Bà nghe đang rửa rau cạnh giếng cũng ngẩn tò te không hiểu việc gì. Thấy cô bé cứ chui xuống dưới gầm cầu thang tìm kiếm, bà gạn hỏi thì Thắm trả lời rằng khi trước, em có dấu tờ tiền trong hốc cầu thang, nay phải lấy lại. Vừa nói cô bé vừa hí húi tìm. Tìm một lúc thì cô bé lôi trong khe cầu thang ra tờ tiền 200 đồng. Tận thấy cảnh tượng đó, chị Toàn và bà Nghe đã đứng như trời trồng.

Sau cơn kinh ngạc ấy, chị Toàn đã kể lại tất cả những biểu hiện lạ của Thắm từ lúc bắt đầu biết nói cho bà Nghe nghe. Và, những chuyện chị Toàn kể về con gái mình, bà Nghe thấy có nhiều điểm trùng khớp với chuyện của cậu con trai xấu số tên là Bùi Văn Ly, đã mất trước ngày Thắm chào đời ít lâu. Năm ấy, Ly cùng với người chị gái song sinh của mình trèo lên cây ổi mọc hoang bên bờ sông hái quả và không may bị trượt chân rơi xuống sông, đập đầu vào một tảng đá và mất ngay sau đó. Hai người đàn bà đang ngồi trò chuyện thì bất ngờ con gái bà Nghe về. Dù chưa hề gặp nhau nhưng cô bé Thắm tự dưng biểu lộ thái độ không thích ra mặt cứ bám chặt lấy mẹ đòi về. Thắm bảo vì chị Hương (tên con gái bà Nghe – PV) xúi con trèo lên hái ổi nên mới bị ngã chết, đâm ra cô bé…ghét!

Những lời sởn da gà của Thắm khiến bà Nghe nhớ con cứ ngồi ôm mặt khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tin câu chuyện của Thắm là sự thật, mấy ngày sau bà cùng gia đình qua nhà chị Toàn xin được nhận cháu làm con nuôi chị Toàn cũng thoải mái cho con đi lại giữa hai gia đình, vì nhà bà Nghe rất nghèo không sợ mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ. Từ đó trở về sau, Thắm còn có một cái tên nữa mà mọi người trong xóm thường hay gọi, đó là “Ma Ly”. Cô bé vẫn ở cùng với chị Toàn, nhưng tình cảm giữa hai gia đình trở nên rất sâu đậm, coi nhau như anh em. Hiện tại, Thắm đã lập gia đình và cùng với chồng tách ra ở riêng trên thị trấn Vụ Bản. Cứ vào hai ngày cuối tuần, vợ chồng Thắm lại đưa cháu về bản Cọi chơi, mỗi ngày vợ chồng ở với một “người mẹ” của mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Mẹo, Trưởng bản Cọi cho biết, ngoài trường hợp của Bùi Lạc Bình ( được cho là tái sinh của em Nguyễn Phú Quyết Tiến, Báo GĐ & CS đã phản ánh ở kỳ trước) và Bùi Thị Hồng Thắm, bản Cọi còn ghi nhận thêm một trường hợp “đầu thai” nữa. Ấy là trường hợp của Bùi Thị Thu, con gái cô giáo Quách Thị Đức. Hiện nay Thu đang học trung cấp dưới thành phố Hòa Bình, bố mẹ đã mất, người Mường quan niệm những đưa bé dưới 12 tuổi bị chết bất đắc kỳ tử và sáu đó đi “đầu thai” thường có khả năng nhớ và kể lại sự việc trước khi chết một cách vô cùng chính xác, sau đó sẽ lại trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, theo ông Mẹo những trường hợp tái sinh ở bản Cọi thì đến bây giờ những người được người đã chết “mượn xác” vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra trong “tiền kiếp” của mình.

Chuyện đầu thai đã từng xảy ra từ…20 năm trước

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chuyện “đầu thai” ở Hòa Bình không phải đến bây giờ mới xảy ra mà chuyện này đã xôn xao dư luận từ 20 năm trước đó. Đó là câu chuyện đầu thai trong gia đình anh Hà Văn Tuốt và chị Hà Thị Tuỗn ở Chiềng Châu (Mai Châu). Anh Tuốt và chị Tuỗn cưới nhau vào năm 1990 và trong năm đó sinh ra cậu con trai duy nhất đặt tên là Hà Văn Dược. Theo ghi nhận của những nhân chứng thì thời điểm đó, khái niệm “đầu thai” vẫn là một điều gì đó rất lạ lẫm. Bởi thế, năm 1993, khi Dược được 3 tuổi mới biết nói, đã nằng nặc đòi về với bố mẹ tiền kiếp khiến mọi người vô cùng kinh hãi.

Năm ấy, Dược đi học mẫu giáo. Mỗi lần đi qua nhà ông Vi Văn Xiêm ở đầu xóm, cậu bé cứ nằng nặc vào nhà và bảo đó là nhà của con. Mấy lần như vậy, anh Tuốt cáu tiết phát vào mông con nhưng Dược lại lăn đùng ra ốm và đòi bố đưa đến “nhà bố Xiêm” anh chị đánh liều đưa con đến thì ngay tức khắc khỏi bệnh,, lại bi bô nói cười. Lúc đó, cả hai gia đình đã phát hoảng khi cậu bé bảo trước đây. Cậu bé từng ở nhà này. Lúc ấy mọi người mới hãi hùng nhớ đến cái chết của một người con ông Xiêm. Người con ấy sinh năm 1982, chết khi mới 5 tháng tuổi bởi bệnh hiểm nghèo.

Nghe cậu bé nói những chuyện mà chỉ có người trong gia đình mới biết, ông Xiêm đã vô cùng sững sờ. Để “chắc ăn” hơn, ông Xiêm ngay tức khắc kêu gọi họ hàng, hàng xóm đến chứng kiếm chuyện lạ lùng này. Mọi người kéo đến trật ních cả nhà. Ai cũng muốn hỏi, muốn thử xem cậu bé có thực là tái sinh của đứa bé đã chết năm nào không. Giữa vòng vây của mọi người, chẳng hề ngại ngùng, sợ hãi, bất cứ ai hỏi, cậu bé Dược đã trả lời rành rọt và chính xác tuyệt đối. Thậm chí, cả chuyện lúc mất. có ai ở bên cậu bé cũng trả lời chuẩn xác.

Thấy cảnh đó, ông xiêm đã òa khóc. Ông thừa nhận, Dược chính là “hiện thân” của con trai mình. Và, mấy ngày sau đó, ông đã xin anh Tuốt được nhận Dược làm con nuôi. Quá bất ngờ với câu chuyện trên nên anh Tuốt đã nhận lời. Sau này, cứ vài ngày, Dược lại trở về với “mái nhà xưa” của mình, khi thì anh Tuốt đưa lên, khi thì ông Xiêm xuống. Hà Văn Dược hiện đã lấy vợ và tách ra sinh sống riêng ở xã Tòng Đậu, cách Chiềng Châu 10km. Anh theo nghề của bố đẻ mình, dựng nhà sàn và các công trình dân dụng. Dược vẫn tự nhận mình là người “đầu thai” và luôn nhớ rõ những câu chuyện tiền kiếp của mình. Mỗi lúc có việc, cả 2 gia đình đều tập trung tề tựu đông đủ chờ đón đứa con chung trở về.

Khoa học vẫn chưa…với tới!

Ông Hà Trọng Lưu, Chủ tịch UBND xã Chiềng Châu xác nhận chuyện “đầu thai” của Hà Văn Dược từng gây xôn xao dư luận ở địa phương. Sau này, khi trên địa bàn xảy ra vài trường hợp “tái sinh” khác nên chuyện của Dược mới lắng chìm. Những câu chuyện lạ kỳ khó giải thích này cũng dần trôi vào quên lãng, vì dù nó có gây xôn xao dư luận thì cũng không ảnh hưởng xấu đến đời sống, phong tục tập quán của người dân chốn này. Ông Lưu cũng khẳng định, những trường hợp “nhận lại con” trên tuyệt nhiên là bởi tình cảm chứ không có ai đem vật chất ra đánh đổi.

TS.Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên Hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng Dụng (UIA) khẳng định, những chuyện đầu thai ở Hòa Bình đã từng xảy ra ở nhiều nơi khác. Bản thân ông cũng đã gặp những trường hợp tương tự như thế, ở Lương Sơn ( Hòa Bình), Cà Mau, Bạc Liêu…Có thể coi đó là một hiện tượng khó lý giải mà khoa học chưa thể với tới được.

Theo tiến sĩ Khanh thì ở Việt Nam, chưa có một công trình khoa học cụ thể nào nghiên cứu để đưa ra được lý giải cho những sự việc lạ lùng này. “Điều quan trọng là mọi người không để những câu chuyện kỳ lạ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống hay từ đó phát sinh những suy nghĩ mê tín, dị đoan. Chúng tôi sẽ tổ chức họi thảo khoa học về tâm linh trong thời gian sắp tới. Hiện tượng “đầu thai, tái sinh” cũng được đưa ra thảo luận”, tiến sĩ Khanh cho biết thêm.
 

maison67

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

A lị lo cho gia đình hay gia đình lo cho a lị. :-w

Bà mịa nhà xa uống cho dzữ vào, mai mốt ai dám tiếp a lị nữa. \m/

Phải chừa đường dzìa chớ. ^:)^

Sáng em ở nhà chợ búa lo cho 2 nhóc anh Lonh ơi! Tính vào nhà, nhưng nghĩ thụt ra, thụt vô nên thôi, xong xuôi giờ rảnh vào chém chút!:D Mọi người ai cũng uống như nhau mà!>-) Vào nhà đọc tin thấy bác Thành té xe, cũng nguy hiểm, may là em kg bị gì,:-? lần sau em sẽ hạn chế bớt vì... đường xa nguy hiểm!^:)^
 

explorer

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Thấy bài này hay, đưa lên cho anh em đọc.

Xài ổ cứng phải "cưng" nó nha anh em. Ngược đãi nó mau chết lắm


Một số nguyên nhân gây hư hỏng ổ cứng (HDD)

- Thùng PC (case) quá mỏng, khi PC chạy nó rung nhè nhẹ, làm đầu từ dễ đập vào mặt đĩa gây bad, khe cắm HDD không nhẵn dễ làm rách miếng che bên hông HDD.

- Oánh SUB quá lớn làm rung rinh cửa kiếng, bàn ghế, nhà cầu… ông nội đầu từ chịu cũng không nổi, vụ này gây hư HDD số 1 vì thế các hãng lớn, nổi tiếng ko SX SUB bự dùng cho PC vì dễ bị kiện cáo, mấy em tào lao SX vô tư.

- Bộ nguồn cấp điện cho PC do CHINA SX hàng dỏm làm điện áp chập chờn gây hư HDD từ board cho tới mặt dĩa.

+ Điện tăng trên 1V dễ oánh thủng Diod xuống mass gây đứt cầu chì board HDD, dù ổn áp trên board có ổn áp nhưng chỉ tăng trong giới hạn cho phép, tăng quá giới hạn HDD tèo.

+ Điện yếu ổn áp trên board ko đủ khả năng tăng lên, gây sụt áp cho cuộn dây motor, khi sụp áp trên cuộn dây tăng dòng và cũng gây đứt cầu chì hay đứt cuộn dây. Điện yếu motor quay phập phù ko đủ vòng sẽ gây đập đầu từ xuống mặt đĩa từ, cuối cùng HDD sẽ đạp cơ gây ra tiếng cạch cạch và HDD tèo

- Các loại đầu chiếu phim HD, blu-ray dỏm từ CHINA xuất tiểu ngạch qua VN mà bạn có thể nhét HDD vào bên trong mấy cái đầu này cũng gây chết HDD hàng loạt vì:

+ Nguyên nhân điện áp phập phù do dùng nhiều linh kiện dỏm để hạ giá thành SX, vụ này làm motor HDD chạy cà giật, đầu từ dễ hạ xuống mặt dĩa từ (khi bạn dùng HDD nhét vào mấy đầu này nếu thấy HDD thường chết không rõ nguyên nhân thì bạn nghĩ ngay đầu HDD ăn ổ cứng) lúc này bạn nghĩ nên mua 1 BOX HDD gắn ngoài cắm vào đầu chiếu phim HD bằng dây USB xịn, nhớ dùng adapter điện tử xịn đúng V, đúng A nhé.

+ Nguyên do adapter thiếu điện khi dùng cho đầu chiếu phim HD.

+ Tiếp xúc board của HDD với board của đầu HDD không tốt vì người ta không mạ vàng mấy cái lam đồng này như hàng xịn nên nó ưa bị dơ gây diện áp không ổn định

- BOX USB kém chất lượng cũng thường ăn HDD vì: BOX dỏm cái gì cũng dỏm từ linh kiện cho tới board, tiếp xúc HDD với board của BOX sẽ làm cho HDD chạy ko ổn định, không có chế độ bảo vệ HDD khi điện tăng dòng, nhiều board thiết kế khi có sự cố điện 12V oánh thủng qua đường 5V sẽ làm cho board HDD thủng Diod xuống mass gây đứt cầu chì và HDD tèo

- Kiến chui vào PC thường gây chết HDD mà không thể cứu nổi khi nó cắn roăng chui vào trong và tè lên mặt dĩa, vụ này coi như khỏi cứu

- Vụ cho HDD vào ngăn Đá tủ lạnh, đập HDD, chích cao áp thì vụ này dungcj không bàn tới mấy người gian ác đó, mấy người này làm cho các hãng lớn trên thế giới sợ VN mình vì thế bán HDD cho VN họ giảm thời gian BH, tăng giá bán, BH gắt gao vì mấy con sâu làm rầu nồi canh này

- Chú ý: (vụ này hên xui khi đi bảo hành) Sau này để tránh tình trạng khách hàng bọc ổ cứng đập cho hư để bảo hành khi ổ cứng bị bad, các hãng đều có máy đo gia tốc, khi đưa ổ cứng bảo hành hãng biết ngay bị quăng đập, dù ổ cứng bạn có bọc mấy lớp đệm để không có dấu trên ổ cứng cũng bị phát hiện. Trung tâm BH không BH các trường hợp chết chip do bị sốc điện...

- Khi ráp PC bạn nên ráng mua được 1 bộ nguồn thương hiệu chứ đùng mua mấy bộ nguồn theo case chỉ 10 mấy USD. Nên mua mấy cái case có vỏ dầy dầy 1 chút. Không nên oánh SUB quá nhớn khi PC đang chạy.

- Tắt mở PC nhiều lần.

- Tắt mở PC đột ngột không đúng cách (không ShutDown) cũng là 1 nguyên nhân vì khi HDD được tắt điện đúng cách, đầu từ sẽ từ sẽ hạ về bãi đáp đúng cách êm dịu, khi ngắt đột ngột điện, đầu từ cũng về bãi đáp nhưng về 1 cách hên xui và bạn thường nghe cạch 1 phát.

- HDD nóng do giải nhiệt kém, do bụi bẩn bán quá nhiều xung quanh HDD.

- Do môi trường xung quanh ẩm thấp, ô nhiễm như ở gần kênh rạch, gần bãi biển, trong phòng thường có nhiều người hút thuốc lá…

- Khử phân vùng cho các tập tin và thỉnh thoảng quét đĩa theo định kì.

- Lâu lâu nên chạy chương trình HDD Regenerator để phục hồi mặt đĩa khi từ tính từ từ suy giảm, vì chương trình này phóng điện 5V từ đầu từ vào mặt đĩa để nó tái tạo từ tính cho mặt đĩa khi mặt đĩa lâu ngày từ bị yếu.

HDD Regenerator 2011: trong đó có 1 file do 1 bạn cũng người Hải Phòng hướng dẫn chi tiết vì vậy dungcj không cần làm. Link Down: HDD Regenerator 2011.rar
pass: dungcj

Mới nghĩ được nhiêu đó, bạn nào bổ xung thêm nhé?




Buồn buồn lấy HDD WD đang dùng có dung lượng 3.0 Tb bổ ra cho pà con coi chơi cho vui

Hình mặt trước của HDD SATA WD 3.0Tb

out.php




Lât em nó lên và tháo cái board ra
out.php





Hình dưới là cái board của HDD SATA WD 3.0Tb
out.php



Tháo mấy cái miếng băng keo tròn đen ra để thấy mấy con vít và bạn thấy như hình dưới
out.php




Khi tháo hết vít và cậy cái nắp ra bạn thấy như hình dưới
out.php



Khi đầu từ chạy vào trong bạn nhìn rõ HDD WD SATA 3.0 Tb có 4 dĩa từ dầy hơn mấy loại dĩa từ của HDD có dung lượng thấp hơn
out.php



Chụp nghiêng cho bạn thấy 4 cặp đầu từ lồng vào 4 dĩa từ
out.php


Trên là ruột gan của 1 con HDD như vậy, tháo tiếp lòi ra thêm 1 đống nữa, dungcj chỉ có nhiêu đó time, bạn nào không tin cứ bổ con HDD đang dùng ra coi có đúng không, HDD hư coi không tê

Hết!


Đọc bài này thấy nên xài HDD gắn ngoài, ít rủi ro hơn HDD gắn trong, vì nó được cái box và bộ nguồn xịn của nó bảo vệ rồi. Giá của 2 loại này cũng gần như nhau rồi
 

maison67

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Không hề run tay .. :))
PS : Tính chụp cái bảng tên.. ai dè.. chụp trúng............................ cái.............................................sợi dây chuyền... :D :))

Bưởi của em mới nhú.. Em xin mời anh "....."............. :)) =)) =)) =))

Vậy mà đưa lên làm hình nền điện thoại mới ghê chứ!



Nhìn thấy hết hồn, xóa rồi!:))=))
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chuyện ly kỳ về những đứa trẻ bị người chết đầu thai xôn xao dư luận
Trong những ngày đi sưu tầm tài liệu thực hiện loạt bài này, PV đã chứng kiến nhiều trường hợp được cho là hiện thân của…người đã chết. Những trường hợp “đầu thai” mà chúng tôi đã gặp này phần nhiều vẫn “nhớ như in”…kiếp trước của mình. Đây thực sự là điều khiến không chỉ chúng tôi mà cả nhiều nhà khoa học đau đầu bời chưa thể đưa ra lời lý giải phù hợp.

Đứa bé 5 tuổi tìm thấy tờ tiền mình cất giấu ở…nhà hàng xóm

Ở bản Cọi, ngoài trường hợp “đầu thai” gây xôn xao dư luận của Nguyễn Phú Quyết Tiến thì trước đây, câu chuyện “tái sinh” của em Bùi Thị Hồng Thắm (SN 1991) cũng khiến dư luận bàng hoàng. Thắm, đương nhiên là con gái, thế nhưng lại cứ khăng khăng nhận mình là con trai bởi cô gái này cho rằng, “kiếp trước”, cô là con trai của một gia đình cùng xóm.

Cũng giống như những trường hợp “đầu thai” khác, gia đình Thắm chỉ phát hiện chuyện khó tin này khi Thắm vừa tròn 3 tuồi, bi bô tập nói. Hôm đó là ngày hội làng. Đang chơi đùa với lũ trẻ trong sân nhà kho, bỗng dưng Thắm chỉ vào một người vừa đi ngang qua trước mặt và bảo: “Mẹ cháu kia kìa!”. Khi đó, bởi là người quen nên bà nội Thắm nhận ra ngay người mà cháu mình chỉ. Người đó là bà Nguyễn Thị Nghe ở đầu bản Cọi. Nghĩ cháu mới ba tuổi có thể nhận nhầm nên bà nội Thắm cũng chẳng nhớ chuyện đó làm gì. Thế nhưng, ngay tối hôm đó, đang ở nhà mình mà Thắm lại nằng nặc đòi được…về nhà. Chị Bùi Thị Toàn (mẹ Thắm) nghĩ trẻ con chưa hình dung được đâu là nhà nên cố diễn giải, cô bé vẫn không chịu. Chị bế con sang nhà bà nội kế bên nhưng Thắm vẫn lắc đầu quầy quậy. Bực tức nên chị Toàn đã lớn tiếng mắng con. Sợ mẹ nên cô bé không dám đòi nữa.

dau_thai.jpg


Ảnh minh họa

Lên 5 tuổi, một lần chị Toàn đèo con gái đi chơi nhà một người bạn trên huyện. Lúc về đến đầu xóm, Thắm lại chỉ tay vào nhà bà Nghe và bảo với mẹ đó là…nhà của mình. Chiều con, chị dừng lại và ngay tức khắc cô bé nhảy xuống chạy ào vào nhà. Bà nghe đang rửa rau cạnh giếng cũng ngẩn tò te không hiểu việc gì. Thấy cô bé cứ chui xuống dưới gầm cầu thang tìm kiếm, bà gạn hỏi thì Thắm trả lời rằng khi trước, em có dấu tờ tiền trong hốc cầu thang, nay phải lấy lại. Vừa nói cô bé vừa hí húi tìm. Tìm một lúc thì cô bé lôi trong khe cầu thang ra tờ tiền 200 đồng. Tận thấy cảnh tượng đó, chị Toàn và bà Nghe đã đứng như trời trồng.

Sau cơn kinh ngạc ấy, chị Toàn đã kể lại tất cả những biểu hiện lạ của Thắm từ lúc bắt đầu biết nói cho bà Nghe nghe. Và, những chuyện chị Toàn kể về con gái mình, bà Nghe thấy có nhiều điểm trùng khớp với chuyện của cậu con trai xấu số tên là Bùi Văn Ly, đã mất trước ngày Thắm chào đời ít lâu. Năm ấy, Ly cùng với người chị gái song sinh của mình trèo lên cây ổi mọc hoang bên bờ sông hái quả và không may bị trượt chân rơi xuống sông, đập đầu vào một tảng đá và mất ngay sau đó. Hai người đàn bà đang ngồi trò chuyện thì bất ngờ con gái bà Nghe về. Dù chưa hề gặp nhau nhưng cô bé Thắm tự dưng biểu lộ thái độ không thích ra mặt cứ bám chặt lấy mẹ đòi về. Thắm bảo vì chị Hương (tên con gái bà Nghe – PV) xúi con trèo lên hái ổi nên mới bị ngã chết, đâm ra cô bé…ghét!

Những lời sởn da gà của Thắm khiến bà Nghe nhớ con cứ ngồi ôm mặt khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tin câu chuyện của Thắm là sự thật, mấy ngày sau bà cùng gia đình qua nhà chị Toàn xin được nhận cháu làm con nuôi chị Toàn cũng thoải mái cho con đi lại giữa hai gia đình, vì nhà bà Nghe rất nghèo không sợ mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ. Từ đó trở về sau, Thắm còn có một cái tên nữa mà mọi người trong xóm thường hay gọi, đó là “Ma Ly”. Cô bé vẫn ở cùng với chị Toàn, nhưng tình cảm giữa hai gia đình trở nên rất sâu đậm, coi nhau như anh em. Hiện tại, Thắm đã lập gia đình và cùng với chồng tách ra ở riêng trên thị trấn Vụ Bản. Cứ vào hai ngày cuối tuần, vợ chồng Thắm lại đưa cháu về bản Cọi chơi, mỗi ngày vợ chồng ở với một “người mẹ” của mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Mẹo, Trưởng bản Cọi cho biết, ngoài trường hợp của Bùi Lạc Bình ( được cho là tái sinh của em Nguyễn Phú Quyết Tiến, Báo GĐ & CS đã phản ánh ở kỳ trước) và Bùi Thị Hồng Thắm, bản Cọi còn ghi nhận thêm một trường hợp “đầu thai” nữa. Ấy là trường hợp của Bùi Thị Thu, con gái cô giáo Quách Thị Đức. Hiện nay Thu đang học trung cấp dưới thành phố Hòa Bình, bố mẹ đã mất, người Mường quan niệm những đưa bé dưới 12 tuổi bị chết bất đắc kỳ tử và sáu đó đi “đầu thai” thường có khả năng nhớ và kể lại sự việc trước khi chết một cách vô cùng chính xác, sau đó sẽ lại trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, theo ông Mẹo những trường hợp tái sinh ở bản Cọi thì đến bây giờ những người được người đã chết “mượn xác” vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra trong “tiền kiếp” của mình.

Chuyện đầu thai đã từng xảy ra từ…20 năm trước

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chuyện “đầu thai” ở Hòa Bình không phải đến bây giờ mới xảy ra mà chuyện này đã xôn xao dư luận từ 20 năm trước đó. Đó là câu chuyện đầu thai trong gia đình anh Hà Văn Tuốt và chị Hà Thị Tuỗn ở Chiềng Châu (Mai Châu). Anh Tuốt và chị Tuỗn cưới nhau vào năm 1990 và trong năm đó sinh ra cậu con trai duy nhất đặt tên là Hà Văn Dược. Theo ghi nhận của những nhân chứng thì thời điểm đó, khái niệm “đầu thai” vẫn là một điều gì đó rất lạ lẫm. Bởi thế, năm 1993, khi Dược được 3 tuổi mới biết nói, đã nằng nặc đòi về với bố mẹ tiền kiếp khiến mọi người vô cùng kinh hãi.

Năm ấy, Dược đi học mẫu giáo. Mỗi lần đi qua nhà ông Vi Văn Xiêm ở đầu xóm, cậu bé cứ nằng nặc vào nhà và bảo đó là nhà của con. Mấy lần như vậy, anh Tuốt cáu tiết phát vào mông con nhưng Dược lại lăn đùng ra ốm và đòi bố đưa đến “nhà bố Xiêm” anh chị đánh liều đưa con đến thì ngay tức khắc khỏi bệnh,, lại bi bô nói cười. Lúc đó, cả hai gia đình đã phát hoảng khi cậu bé bảo trước đây. Cậu bé từng ở nhà này. Lúc ấy mọi người mới hãi hùng nhớ đến cái chết của một người con ông Xiêm. Người con ấy sinh năm 1982, chết khi mới 5 tháng tuổi bởi bệnh hiểm nghèo.

Nghe cậu bé nói những chuyện mà chỉ có người trong gia đình mới biết, ông Xiêm đã vô cùng sững sờ. Để “chắc ăn” hơn, ông Xiêm ngay tức khắc kêu gọi họ hàng, hàng xóm đến chứng kiếm chuyện lạ lùng này. Mọi người kéo đến trật ních cả nhà. Ai cũng muốn hỏi, muốn thử xem cậu bé có thực là tái sinh của đứa bé đã chết năm nào không. Giữa vòng vây của mọi người, chẳng hề ngại ngùng, sợ hãi, bất cứ ai hỏi, cậu bé Dược đã trả lời rành rọt và chính xác tuyệt đối. Thậm chí, cả chuyện lúc mất. có ai ở bên cậu bé cũng trả lời chuẩn xác.

Thấy cảnh đó, ông xiêm đã òa khóc. Ông thừa nhận, Dược chính là “hiện thân” của con trai mình. Và, mấy ngày sau đó, ông đã xin anh Tuốt được nhận Dược làm con nuôi. Quá bất ngờ với câu chuyện trên nên anh Tuốt đã nhận lời. Sau này, cứ vài ngày, Dược lại trở về với “mái nhà xưa” của mình, khi thì anh Tuốt đưa lên, khi thì ông Xiêm xuống. Hà Văn Dược hiện đã lấy vợ và tách ra sinh sống riêng ở xã Tòng Đậu, cách Chiềng Châu 10km. Anh theo nghề của bố đẻ mình, dựng nhà sàn và các công trình dân dụng. Dược vẫn tự nhận mình là người “đầu thai” và luôn nhớ rõ những câu chuyện tiền kiếp của mình. Mỗi lúc có việc, cả 2 gia đình đều tập trung tề tựu đông đủ chờ đón đứa con chung trở về.

Khoa học vẫn chưa…với tới!

Ông Hà Trọng Lưu, Chủ tịch UBND xã Chiềng Châu xác nhận chuyện “đầu thai” của Hà Văn Dược từng gây xôn xao dư luận ở địa phương. Sau này, khi trên địa bàn xảy ra vài trường hợp “tái sinh” khác nên chuyện của Dược mới lắng chìm. Những câu chuyện lạ kỳ khó giải thích này cũng dần trôi vào quên lãng, vì dù nó có gây xôn xao dư luận thì cũng không ảnh hưởng xấu đến đời sống, phong tục tập quán của người dân chốn này. Ông Lưu cũng khẳng định, những trường hợp “nhận lại con” trên tuyệt nhiên là bởi tình cảm chứ không có ai đem vật chất ra đánh đổi.

TS.Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên Hiệp Khoa học Công nghệ - Tin học Ứng Dụng (UIA) khẳng định, những chuyện đầu thai ở Hòa Bình đã từng xảy ra ở nhiều nơi khác. Bản thân ông cũng đã gặp những trường hợp tương tự như thế, ở Lương Sơn ( Hòa Bình), Cà Mau, Bạc Liêu…Có thể coi đó là một hiện tượng khó lý giải mà khoa học chưa thể với tới được.

Theo tiến sĩ Khanh thì ở Việt Nam, chưa có một công trình khoa học cụ thể nào nghiên cứu để đưa ra được lý giải cho những sự việc lạ lùng này. “Điều quan trọng là mọi người không để những câu chuyện kỳ lạ này làm ảnh hưởng đến cuộc sống hay từ đó phát sinh những suy nghĩ mê tín, dị đoan. Chúng tôi sẽ tổ chức họi thảo khoa học về tâm linh trong thời gian sắp tới. Hiện tượng “đầu thai, tái sinh” cũng được đưa ra thảo luận”, tiến sĩ Khanh cho biết thêm.
thanks.. nghe truyện ma về đêm.. thấy phê phê...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên