Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

nghesi_vodanh

New Member
“Chơi loa - còn đường đau khổ”, câu nói này quá quen phải không các bạn?
Tuy nhiên nếu bình tĩnh lại chúng ta có thể thấy một phần vấn đề đó là những người mua đồ âm thanh giải trí khác với dân chơi (những người đam mê thiết bị âm thanh) cũng giống như chơi ôtô, tiêu chí để chơi thì do các tính chất để chơi chi phối cho nên khác với các tiêu chí để xử dụng. Trong khuôn khổ diễn đàn HD này, tôi thực sự không có tham vọng tư vấn cho những dân chơi vì lượng kiến thức cũng như những trải nghiệm thực tế của họ hơn tôi và các bạn rất rất nhiều.
Cụ thể các bạn ở đây hỏi nhiều về những bộ âm thanh có thể sử dụng được nhiều tính năng (vừa có thể xem phim, có thể nghe nhạc) như vậy chúng ta hãy xem xét kỹ các vấn đề sau để có thể kiếm được những bộ, ngon, bổ, rẻ hoặc nói như mọi người là "hay trong tầm tiền".
Có hai công thức cơ bản để đạt được việc này :
- Cách thứ nhất: nếu bạn là người có nhiều thời gian, bạn có thể tìm hiểu các thông tin trên mạng, đi đến các điểm bán hàng mà được đánh giá là có uy tín, đọc các diễn đàn về âm thanh như http://www.vnav.net/ - kết thân với những người hiểu biết, sau đó đánh giá mức độ đầu tư tài chính và thời gian có thể tiếp tục bỏ ra, sưu tầm những bộ phận cấu thành cho âm thanh của gia đình bạn. Với cách này, có ưu điểm là bạn sẽ biết sâu và rộng về âm thanh, tiết kiệm chi phí, và thực sự khi hoàn thiện cơ bản một bộ thiết bị bạn sẽ cảm thấy "phê" hơn ra cửa hàng làm một bộ về nhiều. Nhưng nhược điểm của cách này, khi bước chân vào thế giới này bạn rất dễ rơi vào cảm giác không với được đường chân trời. Chỉ thời gian ngắn, bạn sẽ không còn hứng thú với những cái mà bạn vừa rất “phê” con đường này thực sự nhiều chông gai và không có hồi kết …
- Cách thứ hai: bạn không có nhiều thời gian, trước tiên tranh thủ những khoảng thời gian trống, bạn hãy nghe những gì bạn thích vào thời gian trống, có thể bằng tai nghe điện thoại, loa máy tính … vvv để đánh giá nhu cầu sử dụng của mình, bằng cách đó đến khi đi mua loa bạn có thể đánh giá được (một cách tương đối) hay hoặc không hay khi nghe 2 bộ có giá tiền tương đương. Sau đó bạn xác lập tổng mức thiệt hại sẵn sang chịu đựng ra sao? – Khi đã biết có thể chịu nhiệt được là bao nhiêu bạn có thể lên net tìm kiếm những bộ trên và dưới số tiền đó, xem nơi bán, so sánh giá nơi nào tốt hơn. Lên danh sách các điểm đến mà bạn có thể tranh thủ sử dụng thời gian cuối tuần để đến nghe thử. Trước hôm đi nghe thử, hãy tham khảo ý kiến của người thân hoặc trên mạng để loại bỏ những bộ không đáng xem. Khi đến cửa hàng hoặc siêu thị điện máy, đề nghị cửa hàng cho nghe đồng bộ những thứ bạn đã định sẵn (nếu được bạn nên mang theo 1 hoặc vài đĩa cd). Không nên quyết định mua ngay ở nơi đầu tiên bạn đến – trong trường hợp những bộ về sau bạn nghe không hay bằng bộ đầu tiên, bạn có thể quay lại để mua bộ đó. Hiện nay một số cửa hàng có thể lắp đặt cho bạn tại nhà sau đó mới thu tiền, nếu cửa hàng không đề cập đến vấn đề này bạn hãy hỏi họ. Với cách thứ hai này sẽ không đạt được tiêu chí tiết kiệm chi phí và cũng không phê bằng cách thứ nhất nhưng bù lại bạn có thể an tâm với bảo hành và sự phục vụ của hãng âm thanh bạn mua – trong quá trình bạn mua, bạn cũng tranh thủ được sự tư vấn của nhân viên cửa hàng hoặc hãng về kiến thức sử dụng thiết bị âm thanh.
Cho dù cách nào, điều quan trọng là bạn hãy dành thời gian xem xét kỹ càng trước khi có quyết định mua sắm. Vì chỉ có như vậy, bạn sẽ an tâm và thoải mái thực sự khi giải trí với bộ âm thanh của mình.
Chúc các bạn may mắn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

viethung888

Well-Known Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

đa phần anh em đều chọn cách 1 đó bác! và con đường đau khổ ko có hồi kết...
 

Nhìn_Nghe

Active Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

khổ sao bằng yêu được bác
 

dino

Active Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

đã chơi là không có gì khổ, vì thỏa mãn được bản thân, khổ ở đây chỉ là khổ vợ con thôi ;))
 

tuanzs

Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

đã chơi là không có gì khổ, vì thỏa mãn được bản thân, khổ ở đây chỉ là khổ vợ con thôi ;))

Và luôn thấy mình ít tiền và ước giá mà mình giàu hơn nhỉ, sao mà mình nghèo thế không biết.**==
 

HDnhaque

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

đã chơi là không có gì khổ, vì thỏa mãn được bản thân, khổ ở đây chỉ là khổ vợ con thôi ;))
Hơ em mua về vợ con ăn cơm xong là xem phim, báo hại em phải rửa bát. Thế cũng là đau khổ phỏng ạ?=((
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Yêu rồi thì phải chơi,mà chơi rồi thì phải tốn,tốn rồi thì phải khổ quy luật tất yếu rồi :))
 

ngoibet

Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Em kết nhất cái chữ ký của một bác bên Vnav: "Không gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên".
Cái loa, hic, em kết nó từ lần nghe đầu tiên, nhưng khi chưa có được em nó, em đành yêu tạm vài ba em khác. Lúc có được tình yêu của em nó em lại bất ngờ gặp...bà cố của nàng, "bà ấy" làm em bây giờ thành kẻ mang trong mình tư tưởng phụ tình (trời ơi!)...
 

phamhavn

Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Em thì chẳng thấy khổ j cả, chỉ mệt mỏi vì phải giấu vợ thôi.
 

honza

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

"ai bảo chăn Trâu là khổ
em thấy chăn Bò khổ hơn Trâu"
các bác nhỉ :D
 

nta139

Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Và luôn thấy mình ít tiền và ước giá mà mình giàu hơn nhỉ, sao mà mình nghèo thế không biết.**==
đó cũng là hạnh phúc =D>
chỉ sợ nhất 1 ngày.. không còn mong ước bất cứ thứ gì X_X
 

oaihuong

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Biết là đau khổ những vấn niềm nở thưởng thức, bằng lòng với cái bộ nghe nhìn mình đang có.khè khè
Đúng không các bác
 

Achilles

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Biết là đau khổ những vấn niềm nở thưởng thức, bằng lòng với cái bộ nghe nhìn mình đang có.khè khè
Đúng không các bác

NẾU BẰNG LONG VƠI NHỮNG GÌ TA CÓ THÌ SE KO BAO GIỜ TIẾN LÊN DC
 

lehoang40

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Trên đời, chỉ có kẹt mỗi một thứ là không nên thay đổi /:)/:) đó là gấu ở nhà
Mọi thứ còn lại đều thay đổi, chơi loa cũng theo dòng quy luật ấy, nếu không thì loa với gấu giống nhau à?????:)):))
 

vietrung

Active Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Trên đời, chỉ có kẹt mỗi một thứ là không nên thay đổi /:)/:) đó là gấu ở nhà
Mọi thứ còn lại đều thay đổi, chơi loa cũng theo dòng quy luật ấy, nếu không thì loa với gấu giống nhau à?????:)):))

ko biết gấu bác sao chứ, gấu nhà mình thì nhất trí tất tần tật, vì có cùng đam mê mừ!!! :)
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Mọi âm ly đều sợ âm ly vô địch mà bác,nhưng vì tình yêu ta có thể vượt qua tất cả :))
 

reback

New Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

ông vô danh post bài xong té mất hà???biết chú nào òi nhé
 

pioneerhf10

Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

các bác nói dúng wá.em thì chưa có gđ nhưng vì đam mê nó ,em hao nhiều máu lắm mới khống chế đc fần cd lossles thôi còn fần hd nặng wá e đang cố gắng ko biết có đc kô.mong các bác chỉ giúp ít kinh nghiệm em cảm ơn nhiều
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Chơi loa - có phải là con đường đau khổ?

Kinh nghiệm là mua và đổi thật nhiều bác ạ :))
 
Bên trên